Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Theo tinh thần off hôm qua. Cánh đàn ông sau khi bàn bạc đã thống nhất ý kiến chơi luôn đồng phục khẩu trang. Vấn đề size thì mỗi người sẽ báo thẳng cho nhà tài trợ. Nghe đồn là khẩu trang y tế cho nó mỏng, thoáng mát. Sau đó dán logo lên là hoàn chỉnh. Nhanh gọn nhẹ, có thể chuẩn bị kịp lúc vào dịp off.
Riêng KHT biết chắc sẽ có nhiều tay súng ngắm bắn và tung scandal này lên mạng nên thay vì mặc đồng phục cho chỗ cần mặc thì KHT chấp nhận bỏ dưới che trên. Dẫu có thấy ở dưới cũng không biết ai là ai. Còn đưa bộ mặt mình lên thì : Ôi ! Lạy đấng tối cao. Không khéo người yêu cũng gài số de thì nguy hiểm lém! Kakaka.
Sáng kiến này phải đăng ký bản quyền thôi anh ơi, không chừng cả mem NR đua theo đó..hê hê
Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải
Hôm qua tranh luận về vấn đề đồng phục mà làm ON sái quai hàm và đau bụng đến bây giờ.
Đúng là ôi lạy chúa tôi.
Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Hôm qua tranh luận về vấn đề đồng phục mà làm ON sái quai hàm và đau bụng đến bây giờ.
Đúng là ôi lạy chúa tôi.
Hơ... hơ... đến cái... điện thoại của NN còn... chảy nước nữa là :botay: :botay:
Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Hơ... hơ... đến cái... điện thoại của NN còn... chảy nước nữa là :botay: :botay:
Đại ka lưu ý đón hộ đệ cái bình rượu Làng Vân nhá, khoảng chiều tối mai vào tới Quy Nhơn
Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Hơ... hơ... đến cái... điện thoại của NN còn... chảy nước nữa là :botay: :botay:
Khổ thân cái điện thoại...:o
Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Đại ka lưu ý đón hộ đệ cái bình rượu Làng Vân nhá, khoảng chiều tối mai vào tới Quy Nhơn
OK em, chỉ sợ chưa chở về đến nhà đã.... say mất thôi :D :D :D
Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Khổ thân cái điện thoại...:o
Khổ thân... chủ nó thì có... híc! em với lão Funny_ man hùn lại mua điện thoại đền anh đi, không biết hai người... cười... cười... nói... nói... gì với nhau, đến khi nhận lại điện thoại thấy toàn... nước miếng :D :D :D
:botay: :botay: :botay:
Ðề: Lên kế hoạch offline trao giải
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Khổ thân... chủ nó thì có... híc! em với lão Funny_ man hùn lại mua điện thoại đền anh đi, không biết hai người... cười... cười... nói... nói... gì với nhau, đến khi nhận lại điện thoại thấy toàn... nước miếng :D :D :D
:botay: :botay: :botay:
:nguong::nguong::nguong:
Anh ấy bảo với em là: "Anh muốn nói chuyện với em thêm tí nữa nhưng anh NN khều anh rồi, để anh trả điện thoại lại cho anh í".
Thế thôi ạ. :nguong::nguong: