Thôi về chuẩn bị ra sân... MSFC ơi...!
Printable View
Thôi về chuẩn bị ra sân... MSFC ơi...!
Lần đầu tiên sau 2 tháng MSFC mới lên sân đông đủ như hôm nay! Một ngày thi đấu thật vui và sảng khoái với các đồng đội thân thương! Thành viên mới SLT cũng hết sức cố gắng theo cùng đến những phút cuối! Thanks các người em MSFC!
Sau gần một năm không động đến bóng bánh gì cả, hôm nay, theo tiếng gọi của trái banh cùng tình cảm của các anh em MSFC - NR, Sầu xách giầy ra sân để tập rượt theo trái banh (Chỉ rượt theo được banh cũng đủ ốm rùi, chứ nào đã đá đấm được đâu :D:D:D). Và khi bắt đầu vào trận, kết quả là có 4 đường chuyền đến chân Sầu thì, 2 lần đỡ hụt, một lần chạm được vào banh thì để nó lăn ra ngoài biên, hi hi, may lần cuối đỡ được thì lại sút ra ngoài. Được 10 phút thì xì khói, hết pin đành lết ra ngoài xin người khác vào thay thế :D. Sau đó sang các trận sau, nhờ được sự động viên của các anh TeacherABC, Lê Minh Hòa... cùng mọi người nên Sầu cũng cố bò trên sân được tới hết giờ. Sầu xin cảm ơn mọi người vì niềm vui hôm nay. Lâu không đá quả là mệt thật nhưng mà rất vui. Hy vọng trận tuần sau Sầu sẽ cố đi bộ được trên sân chứ ko phải bò như hôm nay :nguong::nguong::nguong:. Xin hết ạ!!!!!!!!!!!!!!
18h ngày 10/01/2010
SỰ TRỞ LẠI CỦA LFC (8), KU ĐEN (7)VÀ BUỔI RA MẮT CỦA SẦU LÃNG TỬ CỘNG THÊM 2 BÓNG HỒNG GỢI CẢM CỦA LÂM GIA HIỂN + BỜM …..
Sau 1 chầu café với bạn bè và 1 cuộc hẹn chớp nhoáng với “đối tác” tại Quận 11 Lê Minh Hòa vội vã về nhà chuẩn bị cho trận đấu chiều thứ 7. Việc đầu tiên là alo hỏi thăm đội trưởng LFC và biết LFC sẽ có mặt sau hơn 1 tháng dưỡng thương, Sau khi chuẩn bị giày vớ, quần áo chuẩn bị đi thì bỗng nhà mình xuất hiện 1 con kỳ đà …… cản mũi.. “anh đi đâu vậy?” “Đi đá bóng chứ đi đâu!!” “Đi đá bóng sao chải đầu, soi gương kỹ vậy? Lại còn đi sớm thế…..????” …. Bà mẹ cái con kỳ đà này, sao mà nhìu chuyện quá vậy trời?? (cái ngày là nghĩ thầm trong bụng, hổng dám nói ra..) “Cho em đi theo với…..” “Thôi chỗ toàn đàn ông … em đi làm gì…..” “Sao em nghi quá…… có phải anh đi đá bóng không..??? hay là…????” :mad:
Loay hay mở cửa xe ô tô cho túi xách vào …. Lại bị con kỳ đà cằn nhằn….. “Đi đá bong sao đi xe hơi..????” “Anh quỳ anh lạy em, từ đêm Tân Hôn đến giờ cái lưng anh nó đau quá… không biết lý do tại sao nữa?? Nên đi xe hơi có chỗ dựa lưng, đỡ mỏi” Con kỳ đà nghe lý do có vẻ hợp lý… hậm hực ra mở cửa….. :mad:
Ra khỏi nhà mà lòng đã bực bội rồi… “tại sao chị em hay ghen và đa nghi thế nhỉ???” May là anh em đội bóng phong cho mình danh hiệu “Người chồng nhân dân” rất hợp với mình….. chứ còn hoa lá cành giống anh ABC, LFC, Tư Bốn, Lâm Gia Hiền, Bờm…. chắc ở nhà luôn quá..!!!:mad:
Ra sân sớm hơn mọi ngày, đang ngồi chờ cùng với Mr TRung (BCFC) và 2 cầu thủ trẻ của Ingate VN thì gặp LFC lững thững bước vào, áo sơ mi, quần tây bỏ sáo trong quần nhìn hắn có vẻ gầy, xanh và hiền hơn những lúc trên sân và trong quán. Tay bắt mặt mừng, hỏi thăm vết mổ thì được LFC cho biết chứng bệnh Hẹp bao quy đầu đã được giải phẫu thành công và nằm tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 khoảng 2 tuần và mới xuất viện 5 ngày. Xin chúc mừng LFC. :D
Theo sau là Anh ABC với 1 giỏ đồ thật lớn, tròn … giống như dáng vẻ của anh. Trông anh TeacherABC khá mệt mỏi…. không cần hỏi…. đã biết nguyên nhận rồi…!:D
Vài cuộc Alo cho anh ABC của 1 ai đó hỏi sân chỗ nào? Đoán ngay ra là Sầu Lãng Tử, thành viên mới xin thử việc tại MSFC….. không phải đợi lâu…….. tất cả sự chú ý dồn vào 1 chàng trai có khuôn mặt rất tươi, xách giỏ vào sân…. Chàng trai SLT có thể hình cao lớn, vạm vỡ khỏe mạnh như Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn….. !!!!!:D:D:D
Chỉ có 4 cầu thủ, tất cả thay quần áo và khởi động……. bên kia sân BCFC và Ingate VN cũng đang khởi động……
Cuối sân….. bỗng có sự xuất hiện của 1 bóng hồng tóc nâu, môi trầm… mắt một mí Hàn Quốc sánh bước cùng 1 cầu thủ trẻ, cao ráo có đôi mắt một mí Trung Quốc….. Lâm Gia Hiển, thì ra hôm nay cu cậu dắt cổ động viên nữ lên sân… một cô gái đã nói ở trên, rất gợi dục…… à không phải, gợi cảm với áo thun cổ trễ gần đến rốn… và quần short ngắn … đến mức không thể diễn tả được… phô diễn những đường cong như những cung đường của Đèo Hải Vân…:D
Đội hình MSFC ban đầu đã đủ, chuẩn bị cho trận đấu thứ 1 với BCFC.
Thủ môn Lâm Gia Hiển (9)
Hậu vệ: Lê Minh Hòa (14) Sầu Lãng Tử
Tiền vệ : TeacherABC (11)
Tiền đạo: LFC (8)
Trận đấu diễn ra với nhịp độ khá nhanh, 2 bên đầu có những pha hãm thành, BCFC tận dụng sức trẻ với những pha phối hợp ngắn, MSFC dựa trên kinh nghiệm và những pha bóng dài, chủ yếu bóng dồn cho LFC cắm ở trên. LFC trở lại với phong độ khá ấn tượng với những pha bong tì đè và những cú sút đầy uy lực về phía khung thành BCFC, Teacher ABC vẫn nhiệt tình, nhưng hôm nay thể lực sút giám (Có lẽ do…... Kurnikova phá sức) nên những pha xử lý kỹ thuật không còn tinh tế, Lê Minh Hòa vẫn cố gắng nhiệt tình lên công về thở….. nhưng hầu như chẳng còn một chút gì để nhớ lại những pha bong ngẫu hứng 1 thời……, Sầu Lãng Tử lần đầu tiên ra mắt đã cố gắng nhiệt tình thể hiện với lối đá lăn xả, không ngại va chạm…. nhưng có lẽ đã lâu không ra sân và do lần đầu đá cùng MSFC nên các pha phối hợp chưa thật nhuần nhuyễn… Dù vậy MSFC lại có khá nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành BCFC, mà LFC và Sầu Lãng Tự hoặc kết thúc ra ngoài, hoặc quá nhẹ…… Bước ngoặt trận đấu bắt đầu khi Lê Minh Hòa phá đướng bóng tấn công của đội bạn, bóng bật đến chân của đội trưởng LFC và với khả năng săn bàn vốn có…. LFC đã xoay người kết thúc lạnh lung vào góc cao khung thành thủ môn Minh Lãng Tử….. sau vài pha bóng giằng co, 10’ của trận đầu tiên đã kết thúc sau giọng hô nhẹ nhàng, dịu dàng của 1 cổ động viên nữ IngateVN được giao nhiệm vụ bấm giờ….. BCFC lặng lẽ rời sân, với hình ảnh thủ môn Minh Lãng Tử vừa đi ra sân vừa gãi hột………:D
Bên ngoài sân, 1 chàng trai cao lớn cùng 1 cô bé cũng khá cao xuất hiện, chàng trai nở nụ cười hớn hở, cô gái mỉm cười đằm thắm…. đó là Bờm (6) và cổ động viên nữ, cả 2 duyên dáng và tình tứ chào hỏi mọi người và cùng ngồi ở góc sân … một hình ảnh thật dễ thương….. Phải nói rằng 2 cổ động viên nữ của LGH và Bờm thật sự gợi cảm … các cầu thủ trên sân không thể diễn tả được nét khả ái của họ và chỉ biết “Đo bằng mắt, Sờ bằng trái tim..” Lại 1 chàng trai cao lớn, thân hình chắc nịch với cái đầu sư cụ xách giỏ hấp tấp chạy vào….. Đó là Devil Innocent (3)….. chưa kịp tay bắt mặt mừng thì lại 1 chàng trai nữa xuất hiện với trang phúc khá nổi bật, áo sát nách vàng quần lửng trắng rất hợp với nước da Châu phi của him. Đó là Ku đen (7) không khí ngoài sân đã sôi động hơn với sự xuất hiện của tiền về xuất sắc Ku đen (7) …….. không lâu sau… 1 chàng trai tầm thước dáng vẻ mô phạm ..(nhưng rất hay phạm vào các mô của chị em gái..) với túi xách tennis đeo trên vai, lững thững lạnh lùng bước vào sân…. Tư Bốn (17) thêm 1 tiền đạo xuất sắc nữa vào sân…………. Không chào hỏi ai, Tư Bốn (17) bỏ túi sách và nhẹ nhàng, rón rén ngồi cạnh bạn gái Lâm Gia Hiển….. và chào bằng một nụ cười khá Gian với anh mắt rất Xảo………… :D
Trận đấu thứ 2 giữa MSFC và Ingate VN bắt đầu……….
Một tuần lễ với 4 trận đấu căng thẳng thì làm sao mà còn phong độ nổi hả LMH? Chiều thứ ba, sáng thứ tư, sáng thứ sau và chiều thứ bảy thì quá sức đối với anh rồi! Thế mà vẫn phải vác cái bụng chạy khắp mặt sân lên công về.. thở đến phút cuối...! Mệt mà vui thật khi anh em MSFC gặp nhau tay bắt mặt mừng!
hihi a hoà viết RP vui thật
Cuối cùng chú Hiển cũng đã có CĐV khả ái như mong đợi, chúc mừng em ^^
Thế mà... ngày xưa... => hỉu lun...Trích dẫn:
Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa
Sặc cả nước với cha nội Hòa này :youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:
Tình hình tài chính:
Tồn quỹ: 650k
Teacher: 300k
LMH : 150k
Atu4 : 150k
LFC: 150k
SLT: 150k
Ku đen: 50k
Devil: 50k
2 đội bạn: 420k
Chi: Nợ tình xa với Teacher: -750k
Tiền sân: -620k
Tiền nước: -60k
Vậy quỹ còn: 640k
Sau gần 2 tháng xa cách, lại được ra sân cùng ae quả là 1 trong những điều "sung sướng" nhất....:rolleyes::D
Vẫn như ngày nào:
Một Teacher: cần mẫn như chú ong thợ, k nổi bật nhưng k thể thiếu :longlanh1:
Một LMH: luôn nổi bật trên sân, trên giường...với những pha chấm mút thương hiệu hay bay lượn như trym trong khung thành :love2:
Một Atu: luôn làm (ti...) nhiều hơn nói, mỗi khi a có bóng là hột của MLT lại run lên bần bật :D
Một Devil: đã ra sân là hết sức nhiệt tình :naonao:
Một Bờm: vẫn càn lướt, mạnh mẽ như ngày nào và còn thêm điểm cộng cho CDV nữ :huytsao:
Một Ku Đen: luôn sung sức, nhanh như điện, nhưng cần "ích kỷ" hơn chút nữa tự mình ghi bàn, đừng chuyền cho a nữa :botay::D
Một LGH: một ngày thi đầu dưới phong độ nhưng nhờ CDV nữ gỡ gạc lại tất cả:haha::haha:
Một SLT: sự nhiệt tình bù đắp cho chuyên môn, chào mừng thành viên mới nhất của MSFC:hi:
Một lão tướng (bạn Teacher): thanks vì đã hết mình vì MSFC :rolleyes:
Và còn nữa, một BCFC vẫn nhiệt tình máu lửa, đúng với thương hiệu của mình, những Minh hột xoàn, Phát, Phi, Trung, Dương... là những ae đã góp phần k nhỏ để duy trì sân chơi này cùng MSFC:hongio:
Một Ingate FC trẻ trung, fair play và đặc biệt là CDV nữ...rất phù hợp để 'sinh hoạt' cùng chúng ta :D
Tất cả đã, đang và sẽ tạo nên những trận cầu vô cùng sôi động, hấp dẫn, tràn đầy niềm vui vào mỗi chiều thứ 7 hàng tuần.
:emxin:
Sau cú xả thân cứu thua cho MSFC mà cầu thủ IngateFC ập vào.... kết quả cổ chân phải xưng to, chấn thương phần ngực trái đến giờ vẫn còn đau nhức cả đêm không ngủ được đang chuẩn bị đi chụp hình tại Trung tâm Chấn Thương Chỉnh Hình! Thế mà có bác lại bảo là đóng kịch! Bó tay!:youarethewoman: :botay:
Bác đó là Bác Hòa....:D, Tại vì đá cùng anh gần 15 năm này..... trên sân lớn, anh đã ngã khéo hơn cả C.Ronaldo và kiếm được mấy chục quả Penalty cho đội bóng ALLSTAR trước đây..... nên hôm qua thấy pha bóng cứu nguy... anh hét thật lớn, rồi ngã xuống lăn lộn......... :eek: ... nên em tưởng là anh ... hehe... thôi thì em sorry anh và cảnm kích trước tinh thần thi đấu quyết liệt... lấy thân xác mình để cứu thua...... :D
"Người ấy" đâu rồi....... mau vào mà săn sóc cho anh ABC đi...:D
hôm qua thấy rõ ràng là a Teacher đá banh phá lên trên chân anh kia dội bom từ trên xuống -> xuất phát từ pha đỡ banh ko ra biên mà bay cao vào khung thành -> sorry a Teacher nhé
hehehe, tinh thần ae đang sung, chúc ae luôn giữ được phong độ
Híc... muốn đi chụp hình mà công việc bận quá không thể đi được!!! Giờ thở sâu vẫn còn đau nhói! Chẳng biết có bị gì không nữa!!!! Chuyến này chắc ... tiêu!:mad:
Hôm nay anh TeacherABC đi Bình Dương để tìm mua cầu thủ về cho MSFC! Chúc anh tìm được cầu thủ trẻ, khỏe, chân dài, kỹ thuật tốt....
em :botay: với 2 anh nè...
Chấn thương nghiêm trọng! Thứ bảy này không biết bình phục nỗi chưa? Chiều qua dự định không đá trận tranh hạng ba giải cty nhưng lên sân thì đội bóng có đúng 4 mạng thế là phải xỏ giày vào sân! Kết quả thua tiếp 6-8 với 6 bàn thắng ghi được! Trận đấu kỉ lục về tỉ số, và kỉ lục ghi bàn thế mà không thể vực nổi đội bóng A. Plaza! Thêm một cái bắp vế sưng to tổ bố sau khi va chạm với thủ môn đội bạn! Ghi 6 bàn mà vẫn thấy buồn nên uống có 6 chai ken trong liên hoan mừng... thua trận sau trận đấu!!!!:botay:
Có nhờ một người bạn đến... tính bill dùm thế mà... I'm busy...!!!!!! :nguong::D
Thứ bảy này muc tiêu của bà Tám có còn là... nhắm hột mà bắn nữa không?
:D:run::run::run:Thứ 7 này là đám cưới Mr. Nhuận, lúc trước thỉnh thoảng có lên đá với mình đó a (sao mùa này mấy tay già già hay ham hố lấy vợ thế nhỉ:rolleyes::D), nên chắc e vắng mặt tuần này, bắt đầu tuần sau sẽ "sinh hoạt" điều độ, ý lộn, đều đặn lại, với chỉ tiêu mỗi tuần 1 hột :cool::cool:
Nghe đồn ku Hiển tuần này cũng vắng vì có lịch "sinh hoạt" với CDV nữ, nên chắc nhờ a sắp xếp gọi thêm viện binh:o:naonao:
Tình hình là thứ bảy này vắng khá nhiều nên anh em cố gắng lên sân. Bà Tám nên liên hệ minhlangtu lo giúp kinh phí thứ bảy này cho chắc ăn vì anh sợ dự hội thi không về kịp!!!!!