Mỗi chiều, ta chọn một góc khuất để....lau súng ống rồi bắn liên thanh...toàn vũ khí khủng, ảnh khủng.
Printable View
Nghe câu đố này và phần thưởng kèm theo Loyal ham quá rồi, biết đâu mình trúng thưởng cũng nên phải đoán thật nhanh không người khác lấy mất ha...ha....
Câu trả lời: - Đặt máy lên chân, khóa xoay ngang (horizontal angle), mở lên xuống (up and down angle).
- Khép khẩu nhỏ khoảng F/14
- ISO thấp 100
- Đặt tốc độ thấp cỡ 0.8 s
- Bấm máy khi cửa chập chưa đóng dịch chuyển ống kính xuống dưới.
Đây trên phương diện lý thuyết, nhưng có thể do vô tình (ngoài ý định của tác giả) với các tham số khi chụp cảnh này tác giả có ý đinh làm mờ các ngọn sóng biển và ảnh sáng rõ, nhưng do lắp chân đế không chặt nên khi bấm máy ống kính bị dịch chuyển xuống dưới (do lực bấm của ngón tay) nên ảnh trở nên thiếu sáng và ra dư lày (khả năng này hơi bị nhiều đới).
Với câu trả lời này không biết Loyal có được bên cạnh ON một ngày không nhỉ? Hồi hộp quá...hồi hộp quá...
Hai tay ủng hộ bác Dồn
Nhanh miệng đoán trúng, hớp hồn chị Oa
Trọn ngày bên liễu, bên hoa
Như em còn thích huống là mấy Anh.
:nguong:
Mấy hôm bận quá nên mãi đến hôm nay mới được đọc cái này. Đọc xong, tay chân bủn rủn, tim đập thình thình vì ... sợ có người đoán trúng. May quá chưa có đáp án.
Oa cho LK hỏi, nếu lỡ dại đoán ... đúng :haha::haha:, năm tới không về cùng lúc với Oa, LK có lảnh thưởng nơi khác được không?:nguong::nguong:
Còn nếu đoán sai, LK có "bị" mang bản thân tặng Oa nguyên một tuần không???:saoco::saoco:
Oa chụp tấm này bằng con Nikon 1 V1. Máy này có feature .... :haha::haha: giống như CB nói. Kỳ này bác Noi ồn không có cơ hội ăn trái và ... nhai cả hột rồi.
http://i216.photobucket.com/albums/c...DSC00350-1.jpg
Cái này LK chỉ "nói xấu" bác Noi-ồn thôi, chứ chưa đoán gì hết nha. :haha::haha:
:thenao:LK không có ý định "nói xấu" Noi-ồn đâu mà có thiện chí với Noi-ồn đới, LK tung ảnh này lên chắc có ý định cho Noi-ồn cơ hội ăn trái và ... nhai cả hột rồi ha...ha...Dưng mà không biết LK định cho ăn trái gì và hột gì? Hay lại phải nhờ ON tài trợ giải ...ka...ka...:thenao::thenao::thenao:
LK xạo chơi chứ LK nghĩ là Noi-ồn trúng giải rồi đó.
Mới đầu, khi nhìn bức ảnh, LK nghĩ đây là ảnh 3D hoặc Oa dùng panorama mode, quét thật chậm nhưng khi coi lại specification của Nikon 1 V1, LK thấy máy này không có các chức năng đó. Hình này Oa chụp lúc 7:14PM, lúc đó trời chạng vạng tối, ống kính máy mở nhỏ, f=14, nên tốc độ phải chậm. Có thể Oa không dùng tripod nên tay bị rung làm hình nhoà đi.
Có giả thuyết nữa là Oa dùng PS ghép hai hình thành một.
Còn trái gì và hột gì? Noi-ồn đọc lại nha:
Noi-ồn ráng kiên nhẩn chờ ... ăn khế nha.:haha::haha:
http://i1161.photobucket.com/albums/...psd5650a39.jpg
Em đã xem kỹ rồi ạ, hình đó không phải sử dụng PS đâu ạ. Phen này LK ráng giúp Em ăn khế nha, Em sẽ mang theo một cái "túi 12 gang" lấy bonus về tặng Bác. Em đang chan chứa hy vọng đới ạ, tiếc là Tác giả vẫn chưa cho đáp án không biết Em có mừng hụt không, nhưng Em vẫn vững tin ở tương lai :hero::hero::hero:
Còn ảnh con xế hộp của Bác, em cũng có câu trả lời rồi ạ, chỉ đợi xem bonus là gì thôi ạ.
Bấm máy khi cửa chập chưa đóng dịch chuyển ống kính xuống dưới.
Đây trên phương diện lý thuyết, nhưng có thể do vô tình (ngoài ý định của tác giả) với các tham số khi chụp cảnh này tác giả có ý đinh làm mờ các ngọn sóng biển và ảnh sáng rõ, nhưng do lắp chân đế không chặt nên khi bấm máy ống kính bị dịch chuyển xuống dưới (do lực bấm của ngón tay) nên ảnh trở nên thiếu sáng và ra dư lày (khả năng này hơi bị nhiều đới).
Loyal quả thật tinh tường và nắm vững kĩ thuật nhiếp ảnh thật sự, OA phục bạn rồi đó. Nhưng cũng như bạn nói, bạn đoán đúng trên phương diện lý thuyết, còn hoàn cảnh thì có lẽ cũng chẳng ai đoán được ngoài người trong cuộc. Hì hì.
Tớ ko dùng chân máy mặc dù bị dụ mua một cái chân máy rất xịn hiệu Manftott. Mỗi buổi chiều đi dạo mà phải cầm chân máy theo chỉ khi nào tớ có vệ sĩ đi theo thôi nếu ko đó là một cực hình.
Chiều hôm đó đang ngồi phơi đặt máy lên mấy tảng đá chồng lên nhau, thì có một người dắt chó đi dạo đến làm quen. He có hai con chó cái to đùng ko biết nó nổi chứng gì mà cứ xô vào tớ làm tớ cứ rúm lại, về sau phải bảo chủ của nó "nếu mày muốn nc với tao thì làm ơn đưa hai con chó của mày đi". Thế là người đó đành đứng lên ...OA vừa thở phào buông máy thì hai con chó xông lại, một con tha máy và một con bập vào quần của tớ...
Tớ hi sinh cái chân giằng lại cái máy, may mà nó chỉ tha cái dây máy, sau đó người đàn ông vào cuộc nên tớ thoát. Cái quần chỉ bị rách, tay ko bị nó cắn, và máy ảnh cũng ko bị hư.
Người đàn ông đó sr mãi và đòi đền cái máy khác xong tớ thấy ko bị sao nên cũng bỏ qua. He còn nói hai con chó của he rất thân thiện ko bao giờ như vậy cả...
Trước đó OA có nói khi thấy hai con chó có vẻ gầm gừ rồi nói ông ta đưa đi mà he chủ quan vì OA biết mùi nước hoa của mình luôn bị chó phản ứng như vậy. Giờ he mới hiểu ra ....
Sau đó tớ lại ngồi phơi tiếp...:rolleyes:
Bức hình ra đời bởi hoàn cảnh đó chứ về kỹ thuật chụp hình tớ chỉ biết cơ bản chút thôi, chứ tớ mà giỏi thì có lẽ tớ còn khổ nữa. hì hì.
Các ảnh trước OA chụp rất đẹp nhưng vẫn thiếu một tẹo mây trên trời. Những bức gần đây cái thiếu hụt đó đã có xuất hiện nên ảnh đẹp hơn hẳn. Chụp phong cảnh khó nhất là tiết trời phải thật trong, ở Việt Nam khí hậu luôn ẩm nên chụp được những bức ảnh như của OA rất khó. Luôn chúc OA có những ý tưởng mới để mọi người chiêm ngưỡng.
Chúc mừng Noi-ồn đoạt giải. Khi ăn khế, Noi-ồn nhớ nhai luôn hột nha, phần đó ngon nhất. :haha::haha:
Còn chuyện tấm hình LK chụp, dễ ợt, đã có đáp án rồi, chú ý chút xíu sẽ thấy ngay. Nhưng Noi-ồn thách, LK ... chơi luôn. Noi-ồn phải giải thích tại sao chiếc xe bị chặt ra từng khúc như vậy nha.
Nếu đáp trúng, Bou sẽ dẫn Noi-ồn ... đi ăn buffet.:haha::haha:
Còn nếu thua, Noi-ồn phải làm bất cứ điều gì Bou "sai".:nguong::nguong:
Dám bắt không? :huytsao::huytsao:
Thêm một cái bonus nữa. Bou chụp mấy tấm hình trên sân khấu bị nhoè vì tốc độ không đủ nhanh và tay run, Oa chụp hình sunset, mặt trời không tròn (có lần Oa viết tay LK không run), LK sẽ chỉ một mẹo vặt để khắc phục (thật ra LK định viết nhiều lần nhưng không có thời gian. Noi-ồn ráng thắng để LK đuổi con làm biếng ra chổ khác)
@Bou,
Giúp dùm LK nha. Nếu Noi-ồn lỡ thắng, Bou đưa anh ấy đi ăn dùm. Khi nào có dịp ra HN, LK sẽ mời Noi-ồn, Bou và các bạn ngoài đó "nhậu" một bửa. Chổ nào cũng được ngoại trừ phở ... quát và thịt chó.:haha::haha:
Chưa có lần nào kẻ thắng và người thua đều vui như nhau.:haha::haha:
Một tuần bonus nhằm nhò gì, có thêm 10 tuần nữa LK cũng more than happy to accept it.:nguong::nguong:
Nhìn hàng họ của Oa
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_1751xl.jpg
LK thèm rõ dải nhưng nghĩ đến chuyện vác ba lô trèo non, xuống suối, theo Oa ... săn hình chắc LK gãy lưng quá.
Nhưng muốn theo Oa, ba bốn núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, tam thập lục đèo LK cũng ráng theo. Cho dù mỏi gối chồn chân cũng ráng trèo. :nguong::nguong:
Trong khi chờ đợi Oa kêu, LK phải ráng tẩm bộ để phục vụ tốt.
Vào đọc mà thấy đã quá... Kiểu gì thì Bou vẫn được lợi nhất trong bounus cá cược giữa anh Loyal và Lão K... Đi ăn buffet mãi cũng hơi sợ béo... nhưng thêm 1 - 2 bữa nữa cũng không nhằm nhò gì với cái sự "péo" sẵn rùi... Nhưng mà Bou ham nhất vụ Loyal phải làm bất cứ điều gì mà Bou "sai bẩu"... Cái này chỉ được 1 điều hay nhiều điều? 1 ngày hay 1 tuần hay nhiều ngày? Cứ nghĩ sẽ được quyền "sai bẩu" người khác là thấy khoái lém rùi...
Túm lại, cổ vũ cho Lão K thắng trong vụ chiến đấu với Loyal và cổ vũ cho Loyal thắng trong vụ thách đấu tỷ thí với chị Oa Nữ (Vì Loyal thua, mềnh chẳng được khoản gì..."
Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng rộng lượng của Lão K
:naonao: :naonao: :naonao:
Anh em nói đúng quá. Nhìn "đồ chơi" của Oa rồi nhìn lại "đồ chơi" của mình sao bỗng thấy... mặc cảm ghê !
Tình cờ đọc một trang tin trên net, mình lại sững sờ khi thấy một đám nhóc con học sinh TQ lại chơi toàn "đại bác" DSLR của Canon và Nikon.
Xin đưa lên để bà con thưởng lãm:
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/1...6575_480x0.jpg
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/1...6575_480x0.jpg
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/1...6575_480x0.jpg
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/1...6576_480x0.jpg
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/1...6576_480x0.jpg
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/1...6576_480x0.jpg
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/1...6576_480x0.jpg
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/1...6577_480x0.jpg
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/1...6576_480x0.jpg
:youarethewoman:
Chắc đó chỉ là những hình ảnh quảng cáo của mấy hãng máy ảnh phải ko ĐH.
Đồ nghề của OA chỉ càng làm OA thêm mặc cảm mỗi khi nhìn lại ảnh của mình thôi ĐH à.
Oki Lão K. Hi vọng những đồ bổ đó công hiệu đúng lúc, đúng người và chỗ nha...:rolleyes:
Thanks Loyal đã động viên tớ, gì chứ mây trời thì OA NỮ cũng chịu khó ngước lên trời cao lắm.
Đây là một đám mây giống như cơn bão xoáy OA chụp lại rõ hơn hôm bị rơi máy.
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_1650xl.jpg
Đừng lo, Oa chỉ đâu, LK uýnh đó. :haha::haha:
Không phải đâu, LK nghĩ đó là hình ảnh thật ngoài đời và những đứa trẻ đo chắc thuộc hàng tư bản hay con xám cố, cháu lục cố của Tàu đó Oa.
Tấm này được quá Oa ơi.
Gì kỳ vậy? Bác chơi vậy chơi với ai? Chưa đánh đã thua rồi?
LK đang hí hững chờ bác trả lời ... trật lấc thì Noi-ồn chịu thua làm LK xìu. Ừ! LK chấp nhận Noi-ồn đầu hàng và đặt số phận của bác dưới tay Bou. Bou thương thì Noi-ồn nhờ, Bou ghét thì Noi-ồn chịu, LK phủi tay nha.
Bây giờ LK đưa tấm hình gốc ra, mình bày keo khác. Mời bác đoán tiếp. Nếu đoán đúng, bác sẽ được Bou ... thưởng. :haha::haha:
http://i216.photobucket.com/albums/c...DSC00350-2.jpg
LK cũng có những bức hình khác, tương phản với hình của bạn ĐH.
http://i216.photobucket.com/albums/c.../Children1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c.../Children2.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/Chidren3.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/Chidren4.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/Chidren5.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...i/Chidren6.jpg
Đây là con của những công nhân làm việc trong một xí nghiệp ở Zhejiang bên Tàu. Những người thợ phải trói con vào tường trong lúc làm việc vì sợ chúng chạy chơi bị bắt cóc hay xe đụng. Như thế, những đứa trẻ này bị trói 10 tiếng mỗi ngày hay lâu hơn nữa nếu có tăng ca.
LK cảm thấy xót xa và thật tội nghiệp những người công nhân này mặc dù rất ghét bọn Tàu phù. Nhìn mấy đứa cháu ở nhà, LK thật thấm câu "mỗi người có một số mạng, đúng là không ai chọn được cha mẹ mình".
Sorry đã đem những hình ảnh buồn vào topic của Oa.
Oài... Lão K lại chơi khó cho Bou mất rùi... Bou chỉ nhận hộ ăn khao và bonus thui, chứ Bou không có thưởng đâu nhá.Hiii... Lão K khôn cực ý. Nếu mà Bou thay mặt cho Lão K mời Loyal đi ăn buffet thì thế nào rồi anh Loyal cũng trả tiền (đàn ông mà, phải ga lăng chứ) :). Mà cũng chẳng cần Bou phải "sai" thì anh Loyal cũng sẵn sàng giúp đỡ Bou bất cứ lúc nào, giờ nào, giống như kiểu "khi cần là có, khi muốn là được".. vậy thì hoài công anh Loyal phải thắng hay thua để làm gì. Theo em, anh Loyal cứ đoán đi ạ, vụ này trúng hay trật thì bonus vẫn có tác dụng rùi...Còn vụ Bou "thưởng" úi úi... không chịu đâu ná... Em hiện tại là "người vô sản" không có tiền của và cả tinh thần nữa...Chỉ có tinh thần đi ăn ké thôi...
:nhaodzo: :nhaodzo: :nhaodzo:
Ok, thì đồ nghề có đến thế nào cũng chỉ là phương tiện thôi mà.
Đâu phải có thiết bảng trong tay là đã thành Tề Thiên Đại Thánh ! Phải học Cân đẩu vân và 72 phép thần thông, rồi ngốn cả đống đào tiên ngàn năm của Tây Vương Mẫu, nuốt cả linh đơn của Thái Thượng Lão Quân nữa thì mới được.
Oa đang kiên trì luyện Cân Đẩu Vân và 72 phép thần thông đó thôi. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa là đại náo Thiên Cung để lấy cả đào tiên và linh đơn được rồi. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Còn ý của ĐH là mặc dù bản thân mình không có đủ sức để vác nổi thiết bảng, nhưng nhìn thì vẫn thích cây thiết bảng của Tề Thiên hơn cái cào cỏ của Trư Bát Giới.
:nguroi:
Nghe Bou bảo vô sản mà suy nghĩ mãi không ra. Hiểu theo nghĩa ngưng không sản, cũng không ổn vì phi lý quá! Còn hiểu theo nghĩa không có tài sản gì thì lại càng vô lý khi người ta hay dùng từ: Vốn tự có!
Bác nào có cao kiến thâm sờ sâu vào giải thích hộ cho KHT với!
Người ta thường nói. "khuyết điểm lớn nhất của đàn ông là luôn luôn được muốn che trở cho những pn yếu đuối".
Mình phải công nhận điều đó khi nhiều pn lợi dụng sự yếu đuối của mình để làm vũ khí điều khiển đàn ông.
Nhưng sẽ có một ngày khi người đàn ông mệt mỏi, họ sẽ nhận ra sự yếu đuối của người pn chính là thế mạnh để uy hiếp họ.
Những ngày ở trên đảo một mình, mỗi ngày mình viết một chút vào W khi chẳng muốn thổ lộ cùng ai những tâm sự trùng trùng, và những mâu thuẫn chất ngất trong nội tâm.
Khi ông C nói với mình cần phải chăm sóc K, ko để she ở một mình khi she sẵn sàng tìm đến cái chết lại một lần nữa. Mình good luck ông và K rồi bỏ ra đảo để ông khỏi đi tìm mình.
Mình biết đây là một ván bài của K và mình ko phải là người lật ngửa con bài đó mà phải chính ông C. Tự he sẽ hiểu bản chất của K, một con mèo cái khi rình mồi có thề mềm mại như tan chảy trong nước, và khi con mồi đến tay thì móng vuốt nó sẽ cứng và bén nhọn thế nào.
Sau hơn một tuần ở ngoài đảo, gặp ông bs già, ông kể lại cho mình nghe toàn bộ câu chuyện khi ông C tìm đến bs, nhờ bs giúp K và cũng giúp ông C khi càng ngày ông càng sợ hãi và không chịu nổi sự uy hiếp của K.
Ôi, nhanh thế sao. Chị đã ko đủ kiến nhẫn như mình tưởng.
Tháng trước con gái báo tin giữa tháng 10 sẽ xong hợp đồng 1 năm dạy học ở ĐH, sau đó con gái sẽ đi du lịch 1 tháng ở Nhật, châu âu và 5 ngày ở Bắc hàn.
Mình nói con gái ko được đi BH vì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con gái, nhất là CND ko hề ưa BH.
Con gái hãy còn do dự, mình nói luôn một câu chuyện mình coi ở NW
- Con có biết hôm lãnh tụ BH chết, ở cuộc họp liên hiệp quốc một số nguởi các quốc gia dành 1 phút mặc niệm ông , nhưng cũng có một số nước bỏ ra ngoài trong đó có CND.
- Con qua đó cũng ko được chụp hình để làm tài liệu gì hết...nên đừng nói với má lý do viết lách gì nhá.
- Hứa với má, dù con đã nói con nhận lời mời của một tổ chức ....Ko được đi là ko được đi...
Hôm nay con gái gửi mail hỏi má thích gì ở ĐH để con mua quà tặng má...Mình trả lời con.
- My sweet heart, con mang con về đó là món quà tuyệt vời nhất của má rồi. má đợi chờ ngày đêm để ôm con vào lòng.
Sau đó vẫn ko yên tâm, mình gọi cho con gái nói.
- Ko đi BH nha con, gửi cho má lịch trình chuyến đi châu âu và JP. Nếu má biết con đi BH, mỗi một ngày má sẽ cứa vào tay má để con có kịp về cầm máu cho má ko.
Con gái oà khóc trong phone và nói
- Mami, má lại thế rồi, đừng trừng phạt con như hồi con còn trẻ...Con ko thể chịu lại cảnh má đưa con đi clup với bạn bè rồi ko chịu về, ngồi trong xe 3h đợi con ra dưới cái lạnh -20 độ, chịu đựng tê cóng đến nỗi ko lái được xe nữa.
- Má cũng đừng trừng phạt con khi con cặp kè với một người Ấn da màu bằng cách nhịn ăn, hay đi nhuộm da mình thành tối sẫm.
- Má, con hứa với má, con sẽ ko đi BH, má yên tâm nhá.
Ôi con gái. Khi con còn bé mami có thể làm tất cả những gì có thể chỉ cốt được nhìn thấy con hạnh phúc. Khi thấy con thích chữ ký của một ca sĩ nổi tiếng, má mang chăn chiếu đi xếp hàng cả đêm dưới cái lạnh mùa đông TRT để kịp gặp người cs đó sáng đi uống cf rồi xin chữ kí của him.
Rồi còn bao lần nữa, má con mình khoá tay nhau cho khỏi lạc, đi coi CS của những cs con yêu thích. Nhìn con rạng rỡ nhảy múa theo dòng nhạc đó, má cũng quên đi cái cảnh chen lấn xô đẩy để bảo vệ con. Khi con quá nhỏ bé ko chụp được hình cs, má kiệu con trên vai để con nhìn rõ hơn mà sau đó phải đi trị liệu bờ vai bị lệnh, vì bị một thằng đen to cao hích vào vai đau điếng mà vẫn ko dám buông con ra.
Má luôn tự hứa với mình sẽ để hai con luôn cảm thấy ấm áp khi còn trong vòng tay của má. Đến nỗi các bác và ông bà ngoại cảm thấy ghen tị nói. "Nhà họ L quá yên tâm rồi khi thấy cháu của được họ sung sướng như thế..."
Mỗi lần nghe thấy vậy, má đều nói. "Bây giờ các con của con còn cần con, và con còn có thể làm được những điều mà người mẹ có thể làm được cho con của mình. Cuộc sống bên ngoài vốn khắc nghiệt, dù con có muốn đưa bờ vai ra gánh lấy những giông bão trong cuộc đời của các cháu, con ko thể và cũng ko muốn."
Hôm nay dự định làm một chuyến adventure xa thành phố để chụp nhưng phong cảnh thu tuyệt đẹp nhưng lại phải cs. Số mình đúng là số loanh quanh...Đây là lần thứ hai rồi. Chỉ tại đêm qua ăn một miếng bánh cheese nên khó thở cả đêm nên con trai sợ quá bắt mẹ ở nhà.
Nhìn ra ngoài trời đẹp quá, đang phân vân sẽ đi về hướng E hay W, vì cả hai phía đều hấp dẫn mình, và cả hai phía đều làm mình mỗi khi bước chân ra khỏi nhà đều phải suy nghĩ rất lâu.
Hướng W là phía nơi mình ở, phong cảnh thiên nhiên và yên tĩnh nhiều hơn, Còn hướng E là tháp CNT thuyền bè dọc quanh đó tấp nập vui hơn...
Trước kia mình hay chọn hướng W vì có ông C đi theo bảo vệ mình, còn bây giờ mình phải để ông gặm nhấm thú đau thương vì cái tội làm đau thương người khác.
Tự nhiên mình chợt nhớ đến ông anh T, ông anh đại ca mình ở HP sao tính cách cũng gần giống hệt ông C. Đối với pn, ai he cũng quan tâm đến nỗi nhiều pn nhẹ dạ cứ tưởng he sắp cưới mình đến nơi. Đến mấy cô bạn kiều của mình về VN phải lòng he ngày nào ở bên này cũng gọi phone về tâm sự với he làm mình cười gần chít.
Mình giới thiệu với he cô bạn gái thân của mình ở HP, chỉ tưởng họ đùa đùa với nhau ko ngờ họ yêu nhau thật sự. Mình chỉ biết điều đó khi she ghen với cô bạn của she, cũng là bạn mình, kiều CND.
Khi ông anh mình nói rõ ba mặt một lời với cô bạn kiều có cả mặt mình ở đó làm she bẽ bàng đến nỗi về lại bên đây she ko thèm gọi mình đi chơi với she nữa, mà mình có làm gì nên tội. Lợi dụng mình để gần gũi với ông anh ko được thì giận lây sang mình.
Ôi đàn ông, tuy óc của họ luôn hoà tan cùng với nước mắt của phụ nữ, nhưng ko bao giờ có thể so sánh được cảm xúc của trái tim người pn luôn bị tan chảy trong ánh mắt dịu dàng của họ
Em Test V1 10-30mm đây chị ON nhé
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/1-36.jpg
Còn đây cũng là V1 vs Nikon 50mm 1.4 G, mới ráp thử len+mouse nên ảnh chưa ngon lắm chị nhé
http://i1221.photobucket.com/albums/...b/DSC_0026.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...b/DSC_0022.jpg
Wow, TZ đã ôm em nó về nhà rồi hả, tạm thời hay chính thúc vậy. Chị thử so sánh hai máy V1 và D700 nhé.
D700 chưa ps
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9492.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9489.jpg
V1 chưa ps
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_2755.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_2763.jpg