Re: Những điều không muốn nói đến
.
Tháng 7 rồi nhỉ, nhanh thật, những ngày này cũng là những ngày căng thẳng và hồi hộp xen lẫn lo lắng nhất. Một năm rưỡi trước khi con dâu đau bụng 3g sáng nó bảo con vào bệnh viện mình nói, hai vợ chồng con đi trước đi mẹ vào liền đây, tới nơi đã thấy ông bà ngoại với mấy người bác bên ngoại rồi, ai cũng mang một khuôn mặt đăm chiêu, lo lắng. Một lúc sau bác sỹ gọi ai vào với cháu để động viên, ông bà ngoại k cho chồng nó vào sợ lớ ngớ, bà ngoại thì yếu sợ ngất thế là bà nội được cử vào, đúng là lần đầu tiên mình bình tĩnh giúp con dâu và cũng là lần đầu tiên chững kiến những ca sinh thường, những người mẹ thật là vĩ đại… tới lúc sinh xong bác sỹ bế bé ra ngoài hỏi ai đón tay cho cháu cả nhà lại nhất trí cử bà nội thế là mình đang ở trong với con dâu lại phải chạy ra để đón tay cho cháu nội. Mong cháu hay ăn chóng lớn, thông minh, ngoan ngoãn, học giỏi... Sau này có một cuộc sống thuận lợi hơn bà nội.
Xin vinh danh những người mẹ trên trái đất này và kính cẩn cúi đầu xin bà ngoại phù hộ cho cháu được bình an.
Em đi tắm
http://i363.photobucket.com/albums/o...ps678eadcd.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...ps80c74ae0.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...psc13c6d47.jpg
Re: Những điều không muốn nói đến
Em cu xinh quá bà nội Thu Phong ơi. Chúc bé hay ăn chóng lớn và thật ngoan.
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Cám ơn bạn rất nhiều, TP đã tải về chạy thử và đây là kết quả.
................................................
- Cái Microsoft Security Essentials thì win của TP k có bản quyền nên nó k cho phép chạy
- Cái ổ di động của TP lại bị virut lại, quét thì hết để mấy hôm mang ra dùng nó lại bị một đống shotcut, TP k biết nên làm thế nào với nó.
:cry::cry:
Không dùng được MS.Security Essentials thì chị phải dùng cái khác, chứ không thì chuyện bị nhiễm virus trở lại chỉ trong chốc lát mà thôi.
Bây giờ chị phải tiến hành làm lại từ đầu như lần trước. Ngoài computer, chị còn phải quét tất cả những gì vẫn thường được cắm vào computer để trao đổi dữ liệu, như ổ cứng rời; USB; thẻ nhớ điện thoại; thẻ nhớ máy ảnh v.v... Không bỏ sót một món nào.
Nếu chưa có một ứng dụng Anti-Virus nào để sử dụng thường xuyên, chị có thể tạm thời dùng BKAV Home bản miễn phí (là bản diệt được nhóm virus tạo shortcut) để ngăn không cho virus tái nhiễm.
ĐH giới thiệu cho chị các ứng dụng quét virus miễn phí hàng đầu để chị tùy ý chọn rồi tải về sử dụng. Trước khi cài, chị nhớ tháo gỡ BKAV ra trước.
Chị vào trang Thông Tin Công Nghệ theo link dưới đây để xem bài giới thiệu về các Anti-Virus miễn phí có kèm theo link để tải :
http://www.thongtincongnghe.com/article/free-antivirus
Chị nên chú ý Avast ; AVG hay Avira.
Chúc chị khỏe để luôn vui với cháu.
Đ.H
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Em cu xinh quá bà nội Thu Phong ơi. Chúc bé hay ăn chóng lớn và thật ngoan.
Trẻ con nhìn đứa nào cũng dễ thương ha Triplec, nó nghịch lắm nhiều lúc cáu kinh khủng nhưng nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của nó lại thấy thương hơn.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Độc hành
Không dùng được MS.Security Essentials thì chị phải dùng cái khác, chứ không thì chuyện bị nhiễm virus trở lại chỉ trong chốc lát mà thôi.
Bây giờ chị phải tiến hành làm lại từ đầu như lần trước. Ngoài computer, chị còn phải quét tất cả những gì vẫn thường được cắm vào computer để trao đổi dữ liệu, như ổ cứng rời; USB; thẻ nhớ điện thoại; thẻ nhớ máy ảnh v.v... Không bỏ sót một món nào.
Nếu chưa có một ứng dụng Anti-Virus nào để sử dụng thường xuyên, chị có thể tạm thời dùng BKAV Home bản miễn phí (là bản diệt được nhóm virus tạo shortcut) để ngăn không cho virus tái nhiễm.
ĐH giới thiệu cho chị các ứng dụng quét virus miễn phí hàng đầu để chị tùy ý chọn rồi tải về sử dụng. Trước khi cài, chị nhớ tháo gỡ BKAV ra trước.
Chị vào trang Thông Tin Công Nghệ theo link dưới đây để xem bài giới thiệu về các Anti-Virus miễn phí có kèm theo link để tải :
http://www.thongtincongnghe.com/article/free-antivirus
Chị nên chú ý Avast ; AVG hay Avira.
Chúc chị khỏe để luôn vui với cháu.
Đ.H
TP lại phải làm lại từ đầu hả. hic... lần này chắc phải quét cẩn thận tất cả các thẻ và USB.
Cám ơn bạn.
Re: Những điều không muốn nói đến
Hic... Haizz... Quan trọng nhất là cái máy để bàn phải luôn có 1 phần mềm anti virus thường trực. Một số máy em cũng đang sử dụng avira antiviirus free (bản Internet kg free), dù free nhưng vẫn cần kích hoạt bằng email để được bản quyền free 1 năm. Sau khi cài và quét toàn bộ ổ cứng trên máy để bàn thì mới có thể yên tâm diệt trên các ổ di dộng! Chỉ có 1 điều hơi khó chịu là mỗi lần update database, nó cứ hiện thông báo có muốn update lên bản có phí :rolleyes:
Re: Những điều không muốn nói đến
Nghe đồn TP vừa có thêm em bé gái nặng gần 4kg, thật kháu khỉnh, dễ thương.
Chúc mừng TP và cầu chúc cháu mau ăn, chóng lớn.
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Nghe đồn TP vừa có thêm em bé gái nặng gần 4kg, thật kháu khỉnh, dễ thương.
Chúc mừng TP và cầu chúc cháu mau ăn, chóng lớn.
TP cám ơn Lk thật nhiều và TP cùng gia đình cám ơn Lk đã có lời cầu chúc tốt đẹp cho cháu bé. Báo cáo với gia đình Niềm riêng là gia đình TP vừa đón chào thành viên mới là cháu ngoại TP sinh ngày 16/07/2013. cả nhà cứ hồi hộp xem cháu có sinh trùng ngày sinh với bà ngoại k và có được bà ngoại đón tay không nhưng kết quả là cháu đã ra đời sớm hơn mấy ngày và bà ngoại vừa chạy về nhà có một xíu thì người ta gọi đón tay cháu nên bà ngoại đã k được đón tay cháu gái.
TP chúc Lk và mọi thành viên trong gia đình Niềm riêng luôn mạnh khoẻ, may mắn và hạnh phúc.
Re: Những điều không muốn nói đến
http://i215.photobucket.com/albums/c...psdbbe8bfc.jpg
Chúc mừng chị lại có thêm cháu. Dzị là nội ngoại tương phân rồi ha!
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Cám ơn Phù Sinh, tranh thơ rực rỡ và rất có ý nghĩa đúng là luôn mong mình có thể la tán cây, là bóng mát che chở cho con cháu. Chỉ sợ tài hèn sức mọn K lo tơi đâu thôi. Chúc em luôn nhiều niêm vui nha.
Re: Những điều không muốn nói đến
Vụ máy tính và mấy ổ lưu trữ của chị đến đâu rồi???