Hoa hồng đẹp nhưng lắm gai
Con gái mà đẹp thì ai cũng...thèm :D
Sợ rằng chẳng giữ được rèm
Cho nên Khác phải tìm em chân dài :D
]
Chữ tài liền với chữ tai
Ở đời chân lý ai ai chẳng rành
Khác kia cũng chỉ là anh
Người trần mắt thịt nên đành chịu thôi
Bởi vậy Nữ vẫn một đời
Nhớ thương mong đợi...Khác ơi em chờ:D:D
23-07-2009, 12:23 AM
Ryan Giggs
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
]
Chữ tài liền với chữ tai
Ở đời chân lý ai ai chẳng rành
Khác kia cũng chỉ là anh
Người trần mắt thịt nên đành chịu thôi
Bởi vậy Nữ vẫn một đời
Nhớ thương mong đợi...Khác ơi em chờ:D:D
Chẳng ai biết được chữ ngờ
Tin gì mấy kẻ "làm thơ" em à
Đợi ư, em đợi đến già
Lúc đó thằng Khác mới là của em :D
23-07-2009, 12:34 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Ryan Giggs
Chẳng ai biết được chữ ngờ
Tin gì mấy kẻ "làm thơ" em à
Đợi ư, em đợi đến già
Lúc đó thằng Khác mới là của em :D
Rõ khổ cho cái thân em
Một lòng trông ngóng đêm đêm đợi chờ
Để giờ sự thật chỏng chơ
Đảo điên nhân thế chữ ngờ ai hay
23-07-2009, 12:38 AM
Ryan Giggs
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Rõ khổ cho cái thân em
Một lòng trông ngóng đêm đêm đợi chờ
Để giờ sự thật chỏng chơ
Đảo điên nhân thế chữ ngờ ai hay
Nữ ơi anh bảo em này
Có anh là Giggs yêu ngay cho lành
Vừa dẻo mà lại vừa nhanh
Co chân sút bóng, tan tành gôn luôn
23-07-2009, 10:48 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Ryan Giggs
Nữ ơi anh bảo em này
Có anh là Giggs yêu ngay cho lành
Vừa dẻo mà lại vừa nhanh
Co chân sút bóng, tan tành gôn luôn
Nữ em đích thị dân buôn
Anh Gigg mà biết cũng chuồn chuồn thôi
Gigg anh đẹp zai ngất trời
Nữ sao sánh nổi , lệch đôi anh à
23-07-2009, 10:53 AM
Ryan Giggs
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Nữ em đích thị dân buôn
Anh Gigg mà biết cũng chuồn chuồn thôi
Gigg anh đẹp zai ngất trời
Nữ sao sánh nổi , lệch đôi anh à
Em ơi đừng nghĩ xâu xa
Anh anh tuy zai đẹp nhưng là zai ngoan
So sánh? em hỡi khoan khoan
Đôi ta mãnh phượng mỹ loan, tuyệt vời :D
23-07-2009, 11:03 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Ryan Giggs
Em ơi đừng nghĩ xâu xa
Anh anh tuy zai đẹp nhưng là zai ngoan
So sánh? em hỡi khoan khoan
Đôi ta mãnh phượng mỹ loan, tuyệt vời :D
Úi zời cái lưỡi anh tôi
Xương không có thật nên lời uốn eo
Tim em thì bé tẻo teo
Anh đeo mãi thế em tèo mất thôi:D:D
23-07-2009, 11:55 AM
CrazyDog
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Úi zời cái lưỡi anh tôi
Xương không có thật nên lời uốn eo
Tim em thì bé tẻo teo
Anh đeo mãi thế em tèo mất thôi:D:D
Đeo vào rồi đứng hay ngồi
Hay là nằm ngửa để tôi được nhàn :rolleyes:
Em ơi ra cái lan can
Đánh thằng rình trộm nát hàng nó đi :D
23-07-2009, 12:03 PM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của CrazyDog
Đeo vào rồi đứng hay ngồi
Hay là nằm ngửa để tôi được nhàn :rolleyes:
Em ơi ra cái lan can
Đánh thằng rình trộm nát hàng nó đi :D
Anh lại gieo tiếng thị phi
Đứng ngồi nào đã ...chi chi đâu mà
Xin anh đừng maú thế mà
Anh mà máu thế chết cha em rồi:D:acac::acac:
23-07-2009, 12:11 PM
CrazyDog
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Anh lại gieo tiếng thị phi
Đứng ngồi nào đã ...chi chi đâu mà
Xin anh đừng maú thế mà
Anh mà máu thế chết cha em rồi:D:acac::acac:
Chết cha, chết mẹ ở đây
Thế thì rồi sẽ có ngày mồ côi :eek:
Em ơi nhỏ nhẹ lời thôi
Kẻo không thẳng em của tôi nó xìu :D