Ngày mai Safin về quên đón Suk bin nên sẽ vắng mặt. Đón 2 mẹ con vào rồi mới tính chuyện sinh nhật.:hongio:
Hùng_F chừng nào đi Campuchia ? Dung_Sha có đòi đi theo không? :saoco: Đừng cho đi theo nhé! Qua bên đó nhiều tiết mục hay lắm đó...:haha:
Printable View
Ngày mai Safin về quên đón Suk bin nên sẽ vắng mặt. Đón 2 mẹ con vào rồi mới tính chuyện sinh nhật.:hongio:
Hùng_F chừng nào đi Campuchia ? Dung_Sha có đòi đi theo không? :saoco: Đừng cho đi theo nhé! Qua bên đó nhiều tiết mục hay lắm đó...:haha:
Ông M.F kia , sao suốt ngày ông cứ muốn đốt nhà tui hoài dzay, lo thân ông đi, đón Hoàng hậu và hoàng tử vô Sài Gòn là ông hết quậy được rồi ! Thành thật chia buồn he !
Tự nhiên thấy khoẻ cả người, ngày mai Hùng F đi du lịch với cơ quan, thế là 3 mẹ con ở nhà được đi chơi vi vu, ăn bụi, khỏi phải nấu cơm trong 4 ngày! ! À, mà sao từ đó giờ luôn nói con là trên hết , nhưng khi chồng vắng nhà đã nghĩ là mẹ con ở nhà ăn qua loa gì cũng được ! Có mấy ông thì cơm nuớc phải chỉn chu ! Vậy chồng là nhất chứ đâu phải con !
Cơn bệnh cảm và sổ mũi mấy hôm nay vẫn chưa khỏi hẳn! Lên sân chưa đánh mà đã thấy ớn lạnh... Trận đấu đầu tiên cầm cây vợt mới đánh cứ như gà mắc tóc! Xin lỗi bác Hùng _F nhé! Pha bóng ngon ăn mười mươi thế mà lại hỏng ăn khiến trận đấu kết thúc chóng vánh!!!!:botay: :botay:
Vào nghỉ mệt và nhờ những múi mít thơm ngọt mà Po_MAP mang lên khiến như có thuốc tăng lực... Qua trận thứ hai mới phần nào lấy lại phong độ với những cú trên lưới lạnh lùng... Hi hi hi... Hôm nay Thảo_Ana đã có một biệt danh mới là Thảo_SS... với những cú trái tay sấm sét thật tuyệt! Những trận đấu tối nay thật vui và hấp dẫn. Cám ơn những bạn FTC thật dễ thương...:dethuongqua::dethuongqua:
Anh SF đi đón Hoàng tử và Hoàng hậu về chưa? về tới Lâu đài phải post hình lên chào các bác, cô chú trong hội FTC nhé. Anh lưu ý nhắc nhở mấy anh em bên cục an ninh cũng như hãng hàng không phải chuẩn bị thật chu đáo cho Hoàng tử và Hoàng hậu của anh nhé.
Thành thật xin lỗi Po - map và anh Davidenko nhé Tại hôm qua Anh HungF đánh dữ quá. chứ mới hôm trước thắng như chẻ tre mà hôm sau đánh đâu thua đó kì quá.....
Chiều mai mới đón Thứ Phi Nương Nương và Thái Tử về, Phần an ninh sân bay đã có Hoàng hậu lo rồi:naonao: Chỉ chưa có xe đón từ sân bay về thôi Bác Hiệp Nole ơi! ...:xiho:
Ôi, cặp Po_map và Davy thì "Phong độ là thất thường, đẳng cấp thì lâu lâu mới thấy.." :haha:
Tội nghiệp Hùng_F quá! Mình thì tin tưởng tuyệt đối tính chung thủy của Hùng_F. Nhưng sợ đi cùng đoàn có mấy ông sếp.... dễ bị dao động rồi sa ngã, buông xuôi! .... gái miên nó đen nhưng có duyên ngầm ghê ác luôn áh! lại khỏe, máu và chiều ..... thôi rồi luôn. :love2:
tại MF phải đón HT chứ không thì đã đi kèm Hùng_F giúp bà Dung rồi!:tungtang:
Chuẩn bị cơm trưa tại nhà bà xã rồi, tranh thủ up 2 tấm hình Subin cho mọi người coi nhé!
http://up.meotom.net/Files/b4616f99-...ình02781.jpg
http://up.meotom.net/Files/b4616f99-...ình02751.jpg
Bác SF post hình lại nhé mọi người coi không tháy hình đâu?
Subin giống bố quá! Không biết Subin sẽ thích bóng đá hay quần vợt đây?
Theo cô Thảo thì cháu sẽ thích làm giám đốc ngân hàng, mai sau không phải cạnh tranh với ai. Ba Safin và mẹ V... sau này cứ yên tâm mời các cô chú trong hội vi vu du lịch khắp thế giới đó.
Do ảnh hưởng bão, chuyến bay bị delay đến 21h mới cất cánh......... mệt mỏi!:khoc1::imdead::uam::chetchua::chetdi::chiut hua::cainhau:
Subin dễ thương quá, giống bố ở khoản nổi mụn dậy thì sớm, kiểu này đi nhà trẻ là có bạn gái rồi ! Mẹ Vy tha hồ tuyển phi nhe !
Thông báo với các thành viên tham gia du lịch ở re sot Ánh Dương là : Ngày 15/7 bên khách sạn không còn phòng trống, do đó Dung- Sha đã chủ động đặt phòng vào ngày 08/7/2011. Chương trình đi vẫn không thay đồi, 18 giờ ngày 08/7/2011 đoàn sẽ khởi hành, dự kiến ăn tối ở cơm tấm Kiều Giang, đến nơi khoảng 22 giờ , sau đó các hộ nhận phòng , nghĩ ngơi. Sáng hôm sau, tổ chức đấu giải tennis, ăn sáng, ăn trưa tại đó. Tối mình tổ chức trao giải. Ngày hôm sau thì tắm biển, sinh hoạt tự do. Chiều ngày 10/7/2011 ăn cơm chiều xong mới về lại thành phố. Về nội dung chương trỉnh anh chị nào có ý kiến thì đóng góp thêm.
Tạm chia phòng cho các hộ như sau:
1/ Dung, Hùng, Kim Việt
2/ Thảo Hiệp( do cô Thảo yêu cầu có sự riêng tư !)
3/ Trang( cháu Thảo)Vinh, Phát
4/Vợ chồng A Tâm
5/ Vợ chồng Thành em
6/ Em gái và mẹ Thành em
7/ Vợ chồng Sửu
8/ Thành anh, anh Quang, con anh Quang, Đạt và con trai
Bác nào có đề nghị đổi phòng thì thông báo với BTC nhe !
Chúc các bạn FTC đi chơi vui vẻ! Có thể Marat Safin sẽ đề nghị được ở phòng riêng theo yêu cầu như hôm trước...
(@ Thành_em: Marat Safin đã xác nhận sẽ lo phần... cô em gái rồi đó!):nguong::botay:
báo cáo với toàn thể mọi người, sau một ngày dài .... SF đã đón được mẹ con Sukbin về Sài Gòn lúc 22h30' sau 6 giờ máy bay bị delay, vào trong này cu cậu vui hẳn lên vì khí hậu SG mát mẻ.... Sukbin về nhà đồng nghĩa với việc quỹ thời gian và tài chính của SF sẽ eo hẹp hơn..:roiqua:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...5zm196721.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...0ym197102.jpeg
Cô Thảo chú Hiệp có một bí mật xin được tỉết lộ nhe: Kỳ này Thảo Anna và Hiệp E ro quyết tâm kiếm một công chúa , đã đặt sẵn tên là Ánh Dương. Chúc 2 vợ chồng toại nguyện nhe !
Tối nay vì lý do riêng nên không thể lên sân chứng kiến ngày trở lại của Marat Safin rồi...!!! Chúc các bạn FTC thi đấu vui vẻ!
THƯ MỜI
Kính mời toàn thể các thành viên Hội Tennis Những người bạn đến dự buổi liên hoan sinh nhật lần thứ XX của Safin (xin dấu tuổi cho giống phong cách của các ca sĩ nổi tiếng" sẽ được tổ chức vào lúc 20h thứ 4 ngày 29/6/2011 tại sân tennis MK.
Chủ đề của buổi sinh nhật sẽ là "Tất cả vì Trường Sa thân yêu" với Phương châm "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí" Vì thế Safin sẽ không tổ chức tại những nơi xa hoa, trụy đậu phộng như HQSG, nơi có nhũng cô gái Sài Gòn đi tải đạn hay là những bông hoa trong vườn bác mà sẽ tổ chức tại sân tennis.
Cũng với tinh thần tiết kiệm chống lãng phí nên Safin sẽ không nhận bao thư và các loại bao khác.........
Sự có mặt của các thành viên + với những mòn quà tượng trưng như giày Adidas, nón Nike, áo quần Adidas (không dùng nhãn hiệu TQ) , vớ adidas (loại trên 100.000 đ) là niềm vinh dự lớn lao cho Marat Safin.
Đặc biệt có sự tham dự của 2 khách mời: Em gái của Thành_TC và bé Trang (cháu của Thảo Anna).
Trân trọng.
Marat Safin[/COLOR
MS khôn quá trời ! Tổ chức sinh nhật theo tinh thần tiết kiệm mà đòi quà hàng hiệu giá trên 100.000đồng! Không chịu hàng Trung Quốc nữa chứ . À quên, Hùng F vừa mang quà từ Campuchia về , Dung Sha làm quà sinh nhật được không ?
Nhắn cho bác sĩ Tâm !Chuyến du lịch kỳ này Vợ chồng Thảo Anna tranh thủ tìm công chúa , cho nên vợ chồng bs Tâm tranh thủ tìm hoàng tử luôn đi ! Nếu có vướng bận con nhỏ thì liên hệ bác Quang. À quên !Thông báo với mọi người là phòng của bác Quang, bác Đạt là nơi nhận trẻ em bị lạc cha mẹ nhe! Tranh thủ ! Tranh thủ !
Xin chúc mừng sinh nhật Bác Safin.
Chắc chắn như lời Bác Hùng nói rồi, do nhiều người tranh thủ tìm công chúa, hoàng tử nên các anh em đi Phan Thiết đợt này nhớ theo dõi thông tin động đất nhé.:haha:
Chúc mừng sinh nhật MF.
Mỗi ngày một niềm vui
Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên .
Cuộc khẩu cung bắt đầu:
- Dần! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .
- Đuổi học 1 ngày .
- Sửu! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
- Đuổi học 1 tuần .
- Mẹo! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .
- Đuổi học 1 tháng
- Tí! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
Tí xách cặp lên:
- Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm nũa tớ quay lại
Chúc mừng sinh nhật chú Sa
Fin luôn hạnh phúc líp-ba-ga nè
Chuyến này Phan Thiết lắng nghe
Chú Fin thắng giải nhớ ... "share" "Cup" vàng...:nguong: :loa_loa::longlanh1::love2::haha:
Không hiểu bác Emanuel hiểu là quà của Hùng F mang về là quà gì nữa . Bó tay luôn !
À , nhân tiện câu chuyện của Po-Map kể, tự nhiên dung Sha nhớ lại chuyện của bạn MS năm xưa học chung với Dung Sha ở Nguyễn Thượng Hiền, MS không biết có giống thằng Tí nhìn thấy gì không mà tự nhiên 1 năm lặn mất tiêu !
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 40 của MF, vợ chồng Hùng Dung chúc MF toại nguyện và hạnh phúc trong cuộc sống nhe. Thân
Công nhận bác Emanuel xuất khẩu thành thơ hay ghê !
Xoay quanh tình hình tìm Công chúa với Hoàng tử của FTC thì Safin thấy thế này.
1. Hiệp/Thảo muốn con gái = Bác sĩ Tâm sẽ ở cùng phòng Hiệp Thảo (vì BS Tâm toàn con gái)
2. BS Tâm muốn con trai = Safin hoặc Luật sư Đạt sẽ ở phòng với BS Tâm (vì Safin và LS Đạt toàn con trai)
3. Thành_TC đang có 1 trai, muốn có gái cho đủ nếp tẻ = Hùng_F sẽ ở cùng phòng với vợ chồng Thành_TC (Hùng_F đủ nếp tẻ)
Chúc mọi người đi về sẽ có kết quả đủ nếp và tẻ.
Hôm nay sinh nhật Safin
Chỉ mong cô bé "xì tin" làm quà
Thích đôi chân ngọc gót ngà
Thích làn da trắng nuột nà miên man
Lại thêm ánh mắt chứa chan
Làm cho Fin cứ nát tan cõi lòng
Ánh Dương vui lúc nhận phòng
Cháu Trang thỏ thẻ rất mong Fin vào....
Gió đâu đâu bỗng thét gào..
Cho cây với lá cuộn trào trong nhau...
Hôm nay sinh nhật Sa fin
Tìm đâu cho có " Xì Tin" làm quà?
Nghiêng đầu Sha chợt nhớ ra !
Có cô vợ nhà vừa mới " nhập cung"
Cũng chân ngọc, cũng gót ngà
Cũng làn da trắng, mượt mà miên man
Cũng đôi ánh mắt chứa chan( hình viên đạn)
Cũng làm Fin thấy nát tan cõi lòng !( thưở nao)
Fin đi đâu "luanh quanh cho đời mỏi mệt"
Fin về Fin tắm ao nhà vẫn hơn !
Dung_Sha: :khoc1::chetchua::chetdi::thedo:
Emanuel: :khoc1::uchiu::chetchua::chetdi::bucminh::cainhau:
À, Hungdung có đồng minh rồi, nhìn mặt bác MS tiu nghỉu kìa ! Buồn cười quá đi thôi !