Hay nhất câu này! :longlanh1:
Printable View
http://i216.photobucket.com/albums/c...221_121313.jpg
Bong bóng
http://i216.photobucket.com/albums/c...224_132545.jpg
Cao hơn bong bóng
Hôm nay nhớ nhà và trẻ con quá, mở ảnh ra coi, tình cờ gặp hai cảnh này post lên.
Dọc hồ quanh nhà OA luôn có những máy tập như thế này để co giãn gân cốt.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_6144.jpg
Có một cậu bé gặp tai nạn bị chết trẻ khi đang đạp xe quanh khu này. Mọi người tưởng nhớ đến cái chết thương tâm đó.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_6135.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_6133.jpg
OA được cậu em dẫn đi ăn phở Bát đàn ở HN. Lần đầu tiên thấy cảnh xếp hàng như thời bao cấp để ăn một bát phở thấy choáng,
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0189.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0191.jpg
Thật là kinh nghiệm của một tín đồ phở. Nếu LK mà đã từng đến tiệm phở của người Nhật ở SG thì còn choáng hơn nữa. Ăn tô phở rất giống một tô mì nước tương . OA đã từng được một cậu em ở MX mời đến đó ăn rồi mà hết sức bất bình cho một tiệm phở không dấu mang tên PHO
LK đã ghé qua tiệm này rồi, ở đường Đồng Khởi. Về bên nhà, LK thích cơm hàng cháo chợ ở mấy quán cóc, nhưng hôm ấy đi với bx nên phải ghé vào ăn. Phở này nấu giống như udon của Nhật, ăn thật dở và giá kinh hoàng.
LK cũng ghé qua Phở 2000, nơi cựu Tổng Thống Clinton đến ăn Phở vào năm 2000 trong chuyến viếng thăm Vietnam. Ăn xong thấy cũng thường không có gì đặc sắc. Chuyện này cũng đúng vì nhìn Monica Lewinsky thì rõ ràng là Bill Clinton không biết thế nào là phở ngon.
Trích dẫn:
Chuyện này cũng đúng vì nhìn Monica Lewinsky thì rõ ràng là Bill Clinton không biết thế nào là phở ngon.
Lão K ơi! thế nào là "phở" ngon nhỉ? Đại ca "lên lớp" cho đệ một bài cơ bản đi nào, để còn bằng anh bằng em với :o :o :o
Công nhận kinh nghiệm về đủ thứ phở của LK thật đáng kinh ngạc! :o
NN hỏi câu này là đánh đố LK đấy. Về "phở" ngon, LK không dám sánh với NN đâu. Nhưng bạn vàng đã hỏi, LK cũng luận vài dòng cho vui :rolleyes:.
Nguồn gốc Phở xuất phát từ miền Bắc. Sau năm '54, Phở xuôi Nam và được "Saigon hoá". Từ tô phở đơn giản, Phở điểm phấn tô son thành đủ thứ tái, nạm, gầu, gân, sách, bò viên ... Thêm vào chai nước mắm không pha nguyên thuỷ, Phở có thêm tương ớt, tương đen và thêm rau húng quế cộng thêm giá sống, giá trụng, ... Có lần ăn Phở 2000, LK còn thấy có thêm dầu cháo quẩy :botay:.
http://blogs.pointbridge.com/Blogs/a...WhatthePho.JPG
Chưa vừa lòng với các phụ tùng, trang sức trên, Phở được các tay phù thuỷ biến từ bò thành gà với các món "lòng gà trứng non". Ở hải ngoại, các tiệm Phở còn phân biệt thêm gà công nghiệp hay gà đi bộ (gà dai). Ngoài bò và gà, còn một món Phở mà cánh mày râu rất mê thích. Đàn ông tự hào là phái mạnh nhưng thật ra lúc nào cũng lo mình bị "yếu". Do đó họ trở thành rất ngây thơ tin vào thuyết "ăn gì bổ nấy". Nắm được yếu điểm này, các tay phù thủy bỏ thêm vài khoanh pín vào tô phở và đặt cho cái tên rất hấp dẫn, lên bổng xuống trầm, nghe qua là chảy nước miếng liền. Đó là "phở tái d. dê":haha::haha:
Sau năm '75, Phở theo dòng đời ra hải ngoại và biến dạng thêm lần nữa thành phở Tây, phở Úc, phở Mỹ và gần đây, Phở trở thành món ăn rất được ưa chuộng ở Nam Hàn.
Tại sao chỉ một món phở mà có thật nhiều phiên bản như vậy? Có lẽ tại vì "chín người mười ý". Nếu bàn thế nào là "phở" ngon, chắc sẽ có hàng ngàn ý kiến khác nhau và ý nào cũng ... đúng vì phở có thể ngon với người này nhưng lại dở với người khác. Có một ông luận về thuyết tương đối này như sau:
Vợ là cơm nguội của ta.
Nhưng là phở của thằng cha láng giềng
Đối với LK, "Phở" hay phở ngon là phở sau khi ăn xong, mình còn muốn quay lại ăn thêm tô nữa:nguong::nguong:.
Đúng không NN? :haha::haha:
Nói đến đạo phở, lại nhớ đến topic phở bên MX dạo ấy. Mọi người đang tán về phở say sưa thì bỗng nhiên chiến tranh phở nổi lên đến trang thứ gần 30 thì phải. Hì hì, hay thiệt.
Theo một số nguồn tin (!) thì Phở có thể có nguồn gốc từ một món ăn của Pháp là Pot-au-Feu (chữ cuối này đọc là Phơ) cũng là một dạng món hầm từ xương và thịt bò, các loại rau củ nhưng khi ăn thì rau củ quả tách riêng, nước hầm nấu với mì để làm súp :)
KHT cũng là dân thích ăn phở và thường ăn tái gầu. Một điều để Phở hấp dẫn nằm ở chỗ không phải có liền, có ngay mà phải đi thì mới có. Cứ thử tưởng tượng nhà mình là quán Phở. Phở ở ngay trong nhà, chắc hẳn là khó mà xơi thường xuyên.
Cũng thường đi ăn phở nhiều nơi nhưng như Lão K nói: Có khi ngon với người này nhưng lại không ngon với người khác. Cuối cùng quay về với cái quán quen thuộc gần ba mươi năm.
http://i216.photobucket.com/albums/c...010933_1-1.jpg
Biết uống gì đây?:o
OH my God, Cái nhà anh này có lẽ đang tìm X.O để uống đây. Nhìn dáng chảnh thế kia cơ mà. (Chắc bạn của NN và LK) Hí hí
không phải CHÓ CUẢ LK
http://i216.photobucket.com/albums/c...210524_1-1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...210733_1-1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...210837_1-1.jpg
LK thấy chú chó dễ thương quá nhưng không mang theo máy, phải chụp bằng phone. Trời tối, flash yếu, hình không rõ :acac:.
Chú chó có phải đang làm trò một cách vô tư ko hay do sự sai khiến của chủ nhân để xin xiền hở LK.
Chủ của chú chó dễ thương này là một người Đại Hàn. Ông ấy dẫn chó đi chơi và biểu diễn cho mọi người xem chứ không xin tiền. Mấy em nhỏ đứng coi mê mệt, không chịu đi. Đến khi ông ấy đem ẳm chú chó đi, có mấy em khóc um sùm đòi đi theo ông ta.
http://i216.photobucket.com/albums/c...5_210532-1.jpg
Ông chủ của chú chó, người Đại Hàn
http://i216.photobucket.com/albums/c...210738-1-1.jpg
Chú chó ngồi theo lệnh của chú. Ông ấy nói chuyện với chó bằng tiếng Hàn Quốc
http://i216.photobucket.com/albums/c...5_210821-1.jpg
Chú chó bắt đầu đi vòng quanh bồn hoa
Gần nhà LK, mỗi tối thứ ba, chính quyền đóng một con đường, mở phiên chợ đêm. Nhiều người đến chơi đàn, thổi kèn và cũng có người mang các con thú ra biểu diễn cho thiên hạ coi.
lâu rồi không tranh ảnh, hôm nay PL góp 1 ảnh mới chụp chia sẻ cùng mọi người nhé!
Cúp điện.
Cái ảnh này BLV cứ nghĩ mãi không hiểu cô nàng này đang nghía nhìn cái zề ở bên ngoài nhở? Không lẽ cái bên trong khiến nàng chán roài... nên đành ngó ông hàng xóm nhà bên cạnh...
:haha::haha::haha
Đùa giỡn với Panorama mode
http://i216.photobucket.com/albums/c...DSCF0048-1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...DSCF0091-1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...DSCF0081-1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...DSCF0032-1.jpg
Mấy bức ảnh trên được chụp bằng đồ chơi mới của LK. Chụp chim đã nhiều nên kỳ này LK dự định lặn xuống biển làm quen với cá. Nếu cá chê thịt LK hôi, hai tuần nữa LK sẽ ra mắt những người bạn mới của mình.
:haha::haha:
Đi Dalat hồi đầu tháng, chỉ mang theo PnS nên chẳng có ảnh ra hồn.
Cáp treo từ đồi Vọng Cảnh sang Thiền Viện Trúc Lâm
http://i230.photobucket.com/albums/e...r_P7310785.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/e...r_P7310783.jpg
Hồ Đa Thiện, Thung Lũng Tình Yêu
http://i230.photobucket.com/albums/e..._Panorama1.jpg