ÚI em quên mất ko xoay ảnh :) giờ mới vào xem
Sorry cả nhà nhé. Em sẽ lưu ý
Printable View
ÚI em quên mất ko xoay ảnh :) giờ mới vào xem
Sorry cả nhà nhé. Em sẽ lưu ý
Biết ngay, stop chiến sự ở đây nhá.
Lần sau up ảnh lên upanh.com đi, up qua đó ảnh đẹp hơn.
Các bác ơi em mới cầm máy được vài tháng vì thế các bác cứ nhận xét nhé để còn học hỏi.
dạ vậng em cứ tiện trang nào em up link đó
Những hình này không thể gọi là chân dung, nhưng kệ, cũng bon chen với các bác cho vui ạh!
Sắp xếp đội hình
http://i825.photobucket.com/albums/z...o/DSC03065.jpg
Rồng rắn lên mây
http://i825.photobucket.com/albums/z...o/DSC03067.jpg
Hồn nhiên
http://i825.photobucket.com/albums/z...o/DSC03066.jpg
Tập đoàn "Hăng-rư"
http://i825.photobucket.com/albums/z...o/DSC03068.jpg
Lâu lâu kéo phong trào "Chân Dung" lên chút nào
http://c.upanh.com/upload/7/935/CS0.12148383_1_1.jpg
Ôi tấm chân dung này TZ chụp Bé có cá tính quá. Ngắm mãi ko chán.
Nhà em cũng phải bon chen một xíu chứ nhể
http://i1017.photobucket.com/albums/...4/IMG_5077.jpg
NR mình bé nào cũng xinh, khi nào làm 1 cuộc off cho các baby nhỉ :D (con trai chị NHN nhìn giống giống con trai nuôi em, mừ trắng trẻo công tử hơn. nhóc con nuôi em bụi đời lém. Hihi...)
Hai phong cách Xì Tin ở Cát Bà Hải Phòng!
http://farm5.static.flickr.com/4017/...6ed749256e.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1295/...9cab3068a6.jpg
.... còn đó chút ngây thơ..!
http://i1015.photobucket.com/albums/...g/DSC01136.jpg
PL ơi, thế pot tiếp còn đó chút nông nàn đi:rolleyes:
...Eo ui!, nồng nàn nó thế nào ấy chị ạ, ! :D
Em thêm 1 tấm nữa nữa với chủ đề:
"..Đôi mắt sáng long lanh nụ cười, Dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai."
http://i1015.photobucket.com/albums/.../DSC_04316.jpg
Chân dung 2 anh chàng HDV du lịch đẹp trai.
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_1270.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/DSC_2034.jpg
.... đây có lẽ đẹp hơn 2 anh chàng ở trên! :D (Chụp tại 1 vùng quê hẻo hút, xa xôi)
http://i1015.photobucket.com/albums/...DSC02418-1.jpg
rất ấn tượng với phong cách, ánh mắt của him!
Ông này hồi trẻ chắc đào hoa lắm đây!
Không được! Chị Oa cứ khéo gợi trí tò mò của người khác! Lời đe dọa của chị chỉ làm tăng tính hấp xờ dẫn của PL. Cho coi đi mà chị! Không là em, Sheiran và mọi người chẳng tin. Lại nghi cho Oa chỉ khéo "quảng cáo", "tiếp thị" thui... còn người thật, việc thật đúng như PL tự nhận. Hihi... Nhưng thực lòng là cũng muốn coi xem người ta "đào hoa" cỡ nào và cả "nguy hiểm" cỡ nào. Tầm chị em mình thì giờ có gì là nguy hiểm nữa nhỉ ? ha ha
:botay:
HE đi đến đâu, gây sóng gió rồi em à. Kiếp trước he là Thiên bồng nguyên soái, vì mải trêu ghẹo chị Hằng, bì đày xuống trần gian làm họ Chu. Kiếp này he bị đọa tình nên khổ sở dữ lắm.
Thôi thì thương tình, cho he chút bình an, he mà lộ mặt ở nơi này, NR mình bị loạn 12 sứ quân mất.:D
...Thì ra hắn là Trư Bát Giới! :D:eek: mõm nhọn, tai to, bụng bự ... em cũng sợ hắn! Trốn thôi.... nhưng xét về tính nhân văn thì trong tác phẩm (truyện và phim) người ta (khán giả đã thành niên) thích thú với chàng Trư Bát Giới tham ăn, háo sắc, lười biếng mê ngủ mà vẫn một lòng một dạ theo thầy đến tận Tây Thiên. Có thể nói rằng nhân vật chính, người anh hùng được ngưỡng vọng, được nể trọng nhất là Tôn Ngô Không (trong ánh mắt các em thiếu nhi), nhưng người gây được sự chú ý, sự thích thú nhất của độc giả lại chính là Trư Bát Giới. Vẻ ngoài xấu xí, tính cách kì lạ của họ Trư dưới ngòi bút của Ngô Thừa Ân đã giành được nhiều thiện cảm của người đọc. Hình tượng Trư Bát Giới đã làm sinh động thêm cho truyền thuyết “Tây Du ký”, làm cho tác phẩm thêm phần hài hước và lôi cuốn.
Kết luận: Lão Trư là nhân vật thể hiện tính người nhất trong các nhân vật của Tây Du Ký :D
Dẫu He là ai thì mọi người đều tò mò muốn biết dung nhan bởi qua lời khen của chị Oa... He nguy hiểm? He đáng thương? Chị em chúng em xin hứa sẽ không làm gì He cả... Chỉ xin ngắm dung nhan của He thôi. Hầu như những thành viên chính của NR mọi người đều đã biết mặt qua, trừ He ... :D
Em treo cái nào, đúng là chân dung nhé!
Đường đi học...
http://i1015.photobucket.com/albums/...g/DSC02941.jpg
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều...
http://i1015.photobucket.com/albums/...g/DSC01552.jpg
Một cô gái thật xính xắn dễ thương.
Oa Nữ sau khi chụp hình cô bé xong, chỉ cho có 1 đô. rồi đi mua cho cô bé hộp đồ ăn, xong she có vể thích tiền hơn là đồ ăn.
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/Amada004.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...Amada005-1.jpg
http://i933.photobucket.com/albums/a...0/Amada006.jpg
Góc Mercer street hả chị? Cô bé xinh thật!