-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Tầm phào về 3 ngày nghỉ
....Thế là tiêu tùng 3 ngày! Tội nghiệp bé con, không còn thời gian dẫn đi đâu hết, mai là bắt đầu vào niên học mới rồi! Hèn gì hồi đầu hè đọc cái bảng ghi mong ước của tụi nhỏ trong lớp học, hầu hết đều ghi là "Ước bố mẹ dẫn con đi chơi..." Hic... Hic...
Nói tiếp cái vụ này, đầu hè cho con tham dự 1 khóa về kỹ năng sống do mấy cô chuyên gia tâm lý hướng dẫn. Lớp có 4 nhóm thì mỗi nhóm trang trí 1 đề tài. Nhóm bé con làm cái vụ ghi mong ước của ba mẹ và mong ước của con. Đọc rồi mới nhận ra nhiều điều thú vị. Đối với nhiều người chắc có lẽ là chẳng mới, riêng với gã thì là những điều vốn biết nhưng đã bỏ sót lại sau lưng trong cuộc sống bận rộn những lo toan người lớn....
http://i215.photobucket.com/albums/c...%20year/02.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...%20year/01.jpg
MONG ƯỚC CỦA CON
1. Muốn ba mẹ dẫn con đi chơi
2. Mong ba chơi với con khi rảnh và dẫn con đi chơi
3. Muốn ba mẹ dẫn con đi chơi
4. Muốn ba mẹ luôn yêu thương con, em gái không quậy phá con
5. Muốn ba mẹ dẫn con đi chơi, ba mẹ hiền lại đừng cãi nhau
6. Muốn ba mẹ dẫn con đi chơi
7. Muốn ba mẹ dẫn con đi chơi nhiều hơn
8. Muốn ba mẹ luôn luôn yêu thương con
9. Muốn ngày nào mẹ cũng nấu những thức ăn thật ngon
TƯƠNG ỨNG LÀ MONG ƯỚC CỦA BỐ MẸ
1. Mong con ngoan, học giỏi
2. Mong con ngoan, học giỏi, biết yêu thương người khác
3. Mong con ngoan, học giỏi, vâng lời
4. Mong con ngoan, học giỏi, hiền, thương em
5. Mong con bớt chơi game, ngoan, học giỏi, gan dạ
6. Mong con vào được trường Lê Quý Đôn và làm kỹ sư máy móc
7. Mong con bớt xem tivi, nếu không nghe lời sẽ bị cận thị
8. Mong con ngoan, học giỏi, hiền lành và đoàn kết với em
9. Mong con ngoan, học giỏi
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
.
http://img.spicecomments.com/happy_birthday/00149.gif
Chúc em sinh nhật vui vẻ, luôn may mắn và hạnh phúc nha!
Thu Phong
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chúc mừng sinh nhật anh PS! Mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên anh và gia đình!
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chúc mừng sinh nhật anh.
Thêm tuổi mới càng dẻo càng dai... :o :o :o
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên những người thương yêu !
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chúc anh nhiều niềm vui, may mắn và... đi chơi lẻ ít thôi nha :D
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh.
Chúc sức khỏe & hạnh phúc !
http://farm7.static.flickr.com/6183/...a58c29cd_z.jpg
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chúc mừng sinh nhật bạn hiền của tôi, cũng là chúc mừng sinh nhật tôi...Ăn ít khoẻ nhiều...Chơi nhiều mệt ít...Làm ít hưởng nhiều. Phở nhiều cơm ít...Liên tu bất tận....Đắc đạo tu tiên. Hì hì...
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
CHÚC MỪNG SN ANH PHÙ SINH
Hihi chúc anh nhiều niềm vui và có thêm nhiều tjan để thư giãn và đi chơi hơn nữa ạ:nguong::nguong::nguong:
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
OA NỮ vừa làm xong chiếc thiệp nóng hôi hổi vừa thổi mới khô nè để tặng PS nhá.:rolleyes:
http://i1188.photobucket.com/albums/...IMG_0969-1.jpg
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh! Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui, may mắn trong cuộc sống!
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Hì. Vào muộn đành chúc muộn vậy. Chúc đại ca luôn khỏe mạnh, yêu đời và tràn ngập niềm vui!
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
:khoc1: :khoc:Hu... hu... Chạy rụng tóc gáy, chỉ kịp nhấn thank thôi! Mọi người cho khất lời cảm ơn sau nha! Hu... Hu...:imdead: :run:
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
:khoc1: :khoc:Hu... hu... Chạy rụng tóc gáy, chỉ kịp nhấn thank thôi! Mọi người cho khất lời cảm ơn sau nha! Hu... Hu...:imdead: :run:
Tóc mai tóc trán rụng rồi
Nay còn tóc gáy đi đời luôn sao?
:haha::haha: :tungtang:
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Tóc mai tóc trán rụng rồi
Nay còn tóc gáy đi đời luôn sao?
:haha::haha: :tungtang:
Tóc mai tóc trán rụng rồi
Nay còn tóc gáy đi đời luôn sao?
Giả thầy :gomo: bục cao
Thiện nam đuổi khéo, chỉ mời tín hoa
:laclu: :laclu:
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Nhà bác sĩ nho nhỏ... nằm trong hẻm cũng... nho nhỏ, lại là chuyên khoa nhi.
Người lớn bệnh đi khám cũng tốn 2 người huống gì con nít, 1 người khám 2 người theo.
Đối diện là bức tường hông của 1 Cty bất động sản, may quá, vừa đủ 1 chiếc ghế đá cho thân nhân vừa trông xe vừa có chổ ngồi chờ.
Hài... Thế mà nỡ nào chấn trọn nguyên cái xe ngay trước chiếc ghế,
mông chễm chệ trên yên,
chân này chống đất,
chân kia thượng cả cái giày bata cũ kỹ lên ghế đá
Quanh đó... người ngồi xổm kẻ tựa tường né né xe qua lại
Hài... khôn tưởng, phải chi có cái máy... Hài... :youarethewoman: :hutthuoc:
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Cuối tuần, sếp không lên. Thế là mấy cô bé văn phòng tranh thủ tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ công sang tư, từ mí ông đang theo sếp đến chuyện bồ bịch...
Trong phòng, ngoài các cô bé thì chỉ có mỗi gã, chắc là do gã... thuộc hàng... lão nên cứ vô tư lự 8 thoải mái. 2 cô chân ngắn chất vấn cô chưn dài:
"Cái thằng đó vậy mà cũng ưng.... người cứ như cái cây khôn đét, dài ngoằng...."
Cô chưn dài: "Ư... Ư... Em cùng biết là thệ... Ư... Ư... mừ không hìu sao hồng dứt ra được...." (Cô bé nì nguời miền trung mờ)
2 cô chưn ngắn tiếp tục chê rồi phán xanh rờn: "Tụi tau thấy thèng đó chả được gì ... Hèn gì gia đình mi không chịu là phải rồi. Mi có kiếm thì kiếm ông nào giống chú...!!! Ha... Ha..." 2 cô bé vừa cười hả hả vừa quay đầu nhìn gã.
Hài... Nếu như là 10 năm trước, chắc gã đã phổng hết cả mũi lên! Còn bây giờ thì... hài... chỉ cảm thấy cái chi đó chua chát chạy vòng vo trong lòng.
Mọi khi gã giả bộ, cũng có khi là chăm chú thật, vào cái màn hình trước mặt, giả tảng như không nghe thấy gì nhưng lần này thì gã đành phải tham gia vào câu chuyện.
Gã nói với cô bé chưn dài: "Hì... Đừng có nghe mấy cô kia xúi dại! Chớ có kiếm giống như chú, hối không kịp bây giờ!!!"
Mấy cô nháo nhào cả lên " Sao thế??? Sao thế???"
Gã phán liền:"Chỉ được mỗi cái mã!!!" rồi bỏ đi ra ngoài để lại sau lưng những cái mặt ngơ ngác.
Bởi gã biết, nếu ở lại sẽ bị truy vấn tiếp mà gã cũng biết gã sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi đó...
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Sao anh lại tự ti thế nhỉ, em ko tin thế đâu nhé dù chưa đc gặp anh 1 lần ạ
-
Re: Phù sinh ẩn cốc - Gã, hắn và ......, tầm phào ký!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
Sao anh lại tự ti thế nhỉ, em ko tin thế đâu nhé dù chưa đc gặp anh 1 lần ạ
Hà... Hà... Là do em toàn bị nhiễu vì tin đồn đấy! :botay:
:acac: Đang có linh cảm là lại bị ông trời xỏ rùi! :acac:
-
Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Đã muộn một ngày, nhưng muộn còn hơn không phải không anh?
Chắc anh đã vui hôm qua, HY mong anh sẽ vui thêm hôm nay và vui mỗi ngày nhé
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh, chúc anh sang tuổi mới nhìu sức khỏe, thành công và hạnh phúc ạ !
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Chúc mừng Sinh nhật anh Phù
Sinh ra đã khoẻ cho bù cho em
Nước da anh tựa như kem....
Sô-cô-la ngọt chị em chết thèm
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Chúc mừng SN anh PS
Chúc anh tuổi mới nhiều niềm vui và thành công mới, hihi, thêm tuổi mới ko có già chút nào đâu anh ạ
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh vậy là đã 2 lần được chúc mừng sinh nhật anh rồi từ ngày vào Niềm riêng. Chân thành chúc anh luôn khỏe mạnh, yêu đời và luôn gặp niềm vui và may mắn ! Đặc biệt là sẽ mãi gắn bó,định hướng giúp cho Niềm riêng ngày phát triển, quy tụ nhiều anh tài và mãi là nơi chia sẻ của mỗi người những lúc vui, buồn.
http://i356.photobucket.com/albums/o...ay_candles.gif
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Sinh nhật anh Phù chúc lần hai
Chúc anh sức khỏe để anh..."cày"
Sang năm chúc tiếp anh sung sức
Cứ thế mà "yêu" cả... đêm ngày...:nguong::D
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Năm nay thật dặc biệt, được hưởng đến 2 lần sinh nhật.
Cám ơn em Hàn Yên và mọi người rất nhiều!
Để ở quán giao lưu ngượng quá! Người ta lại bảo mình ham ăn ham uống... Xin phép HY và mọi người cho PS đem về ẩn cốc nhá!
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
http://i492.photobucket.com/albums/r...y_birthday.jpg
Happy Birthday to Phù Sinh
Chúc mừng sinh nhật bro Phù Sinh
Năm này "sức khoẻ" cứng hơn đinh
Công danh bay vút như tên lửa
Phú quý sáng ngời nắng bình minh
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Chúc mừng sinh nhật anh Phù
Phù Sinh, Phù đẻ, đúp-bù trong năm.
Phù Sinh rỉ rả măm cơm
Phù đẻ măm phở liếc thêm cháo gà
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Hix... Sinh nhật Lão Huynh tháng trước mờ ta ^^
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
PL ghé lại thăm nhà anh. Chúc anh luôn bình an nhé!
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Chúc mừng sinh nhật anh PS mãi khỏe đẹp :D Lại nhớ buổi này năm ngoái, thôi khi nào em vào SG anh tổ chức SN lại nhé :D
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Hix... Sinh nhật Lão Huynh tháng trước mờ ta ^^
Thế nên mới nói là double!
Sory muội muội! Ông trời rõ khéo bày trò, ổng cho huynh thực hiện lời hứa được nhậu với nhiều người mờ ở ngoài VT chớ hổng được nhậu dzới muội cùng các anh em! :khoc1: :khoc1:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
PL ghé lại thăm nhà anh. Chúc anh luôn bình an nhé!
Thank em nhiều lăm! Thật là vinh hạnh được cố nhân ghé về đã đến ẩn cốc thăm!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Chúc mừng sinh nhật anh PS mãi khỏe đẹp :D Lại nhớ buổi này năm ngoái, thôi khi nào em vào SG anh tổ chức SN lại nhé :D
he... he... Chắc là... sang năm!
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Một góc ẩn cư một bóng mình
Bao điều tâm sự rót mông mênh
Mưa khuya gió sáng run hoài niệm
Ký ức muôn thu dậy sóng triều...
Anh nhỉ?
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Hic. Lại không gặp lão huynh rồi >.<
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Hôm nay vào mới biết! Chúc mừng sinh nhật anh PS nhé! Luôn mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều niềm vui và may mắn nhé anh!
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Trễ rồi, vẫn chúc, muộn mà vẫn phê!:cool:
-
Re: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh
Vũng Tàu... Tầm phào ký
Mắt đã nhíu nhíu mờ vẫn phải post 1 tý về cái "sự cố" khiến Gã bị Bou khiển trách vì tội vắng mặt.
Vũng Tàu ngày nay trong 1 ngày nắng rực rỡ
http://i215.photobucket.com/albums/c...Vungtau_01.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...Vungtau_03.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...Vungtau_05.jpg
Đang lia lia tìm thì lọt vào tầm ngắm
http://i215.photobucket.com/albums/c...Vungtau_02.jpg
Nguyên nhân dẫn đến "sự cố"... thực hiện ước mong của con trẻ....
http://i215.photobucket.com/albums/c...Vungtau_04.jpg
...Còn tiếp