-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Rao vặt:
Chức giám khảo đây ai có mua
Tớ vừa tính lại chuyện hơn thua
Bán chức kiếm tiền thuê người viết
Chẳng mất công làm cũng có thơ
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cachuont
Thấy giải to vầy cũng muốn thi
Biết đâu lớ ngớ đoạt phong bì
Tiền đây, rượu đó tha hồ múa
Chợt thấy hình như thiếu cái gì...
Ý cá thi thơ chẳng thích tiền
Bàu đá, đô la cá chẳng thèm
Bao giờ trao giải vào tay Cá
Lấp ló bên rèm sẵn mấy em.
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Rao vặt:
Chức giám khảo đây ai có mua
Tớ vừa tính lại chuyện hơn thua
Bán chức kiếm tiền thuê người viết
Chẳng mất công làm cũng có thơ
Bác Thuỵ kể ra cũng hơi khờ
Chức danh giám khảo ối kẻ mơ
Nay vì người đẹp mang quăng hết
Lại làm thi sĩ đứng chỏng chơ
Phục bác đới.....
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Ý cá thi thơ chẳng thích tiền
Bàu đá, đô la cá chẳng thèm
Bao giờ trao giải vào tay Cá
Lấp ló bên rèm sẵn mấy em.
Anh Cá trong rèm vẫn có em
Thướt tha ngoài ngõ Cá vẫn thèm
Nay cầm Bi Sắt đi thi thố
Quyết giật giải về tậu thêm em
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Hôm nào phải phạt bác hahaha một chầu vì tội cưa bom... và quấy rồi... gì nhỉ? Hahaha...:D:D
Đúng rồi! Anh và em phạt hahaha mới được. Hạ cờ tây chắc là OK
Trang phục đi kèm gồm: Dép lê, quần áo cũ mèm.
Xu thì hahaha lo. Anh chỉ lo tiền đổ xăng. Em sẽ cưỡi ngựa sắt cho oai tí!
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
ha làm thế vô tình hại người nhá. Biết đâu dám khảo ghét ha sẵn rồi thù nhầm người vừa gửi bài thì sao.
:acac::acac:
Chít oài! mưu sâu bị lộ oài:acac:! thật sự là em và giám khảo NN xưa kia có tranh chấp một mối tình online:D,(ai bên 4r cũ cũng biết chuyện này, em thề!:botay:) nên giờ phải dùng chiêu hình nhân thế mạng né đòn!thực hư hư thực:youarethewoman:
@ Bác Teacher phải giữ bí mật chứ...ứ chiệu đâu:D:D
@hehe, bom hiệu quả thật:rolleyes:....giờ sẽ lại gài theo cách mới...hớ hớ:D:D:D
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Chiều nay ngồi đọc những bài thơ dự thi, NN nảy ra mấy ý thế này, cả nhà cùng bàn thử xem sao:
1) Mỗi người chỉ nên mang một mã số duy nhất và chỉ nhận một giải cao nhất, nhằm để tránh tình trạng có người ẵm hết các giải của cuộc thi (điều này có thể lắm chứ).
Ví dụ: Pha Lê có mã số: MS005, MS008, MS00X... kết quả cả 3 bài này đoạt giải nhất, nhì, ba, khi công bố ra, chẳng lẽ trao hết cho một người, thế là phải chấm lại... như vậy không nên.
2) Các thành viên trong ban giám khảo không được dự thi, bỡi lẽ khi tham gia thảo luận, mỗi người, mỗi ý, gặp trường hợp 3 vị mổ xẻ một vị... hehhehe không khỏi "lời thật mất lòng", gặp trường hợp bán tín, bán nghi bài của ai đó, lại nể nang, không dám nói hết ý...v.v...
Tốt nhất là làm như bóng đá, tổ trọng tài đương nhiên... có thưởng :D :rolleyes:
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Chít oài! mưu sâu bị lộ oài:acac:! thật sự là em và giám khảo NN xưa kia có tranh chấp một mối tình online:D,(ai bên 4r cũ cũng biết chuyện này, em thề!:botay:) nên giờ phải dùng chiêu hình nhân thế mạng né đòn!thực hư hư thực:youarethewoman:
@ Bác Teacher phải giữ bí mật chứ...ứ chiệu đâu:D:D
@hehe, bom hiệu quả thật:rolleyes:....giờ sẽ lại gài theo cách mới...hớ hớ:D:D:D
Bó tay với ông em này thật! Chuyện trong nhà đóng cữa... chém nhau, chứ ai lại rêu rao thế này, không khéo ông em Tazang lại bắt chước, có phải khổ thân anh không cơ chứ! (Chú Tặc! cuối cùng hahaha thất bại thảm hại nhé! chớ có tưởng bở :rolleyes:)
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
:D:D
Đã múa may chưa? đã thử nghề?
Bút vùi chỗ nớ có còn phê
Tình Xuân vẫn ủ trong nguồn mực
Hay lạc đâu rồi hở lão quê?[/QUOTE]
Được nước cô em giở ngón nghề
Thơ trào bất tận khiến mình phê
Nghiên này đẫy mực tha hồ bút
Mặc sức tung hoành sướng nhất quê .
hề .. hề .. hề ...
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Chiều nay ngồi đọc những bài thơ dự thi, NN nảy ra mấy ý thế này, cả nhà cùng bàn thử xem sao:
1) Mỗi người chỉ nên mang một mã số duy nhất và chỉ nhận một giải cao nhất, nhằm để tránh tình trạng có người ẵm hết các giải của cuộc thi (điều này có thể lắm chứ).
Ví dụ: Pha Lê có mã số: MS005, MS008, MS00X... kết quả cả 3 bài này đoạt giải nhất, nhì, ba, khi công bố ra, chẳng lẽ trao hết cho một người, thế là phải chấm lại... như vậy không nên.
Việc này hình như đã có trao đổi trên topic này rồi thì phải nếu em nhớ không lầm! Em cũng đã đề nghị như thế nhưng thấy không thể nào khả thi vì thực tế trên NR có thành viên add nhiều nick nên không thể nào em biết ai một hay hai, ba, bốn... nick.... khi tham gia gởi bài thi. Nên nếu khi đoạt nhiều giải với nhiều nick khác nhau chẳng hạn thì BTC cũng...bó tay!:botay:
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Việc này hình như đã có trao đổi trên topic này rồi thì phải nếu em nhớ không lầm! Em cũng đã đề nghị như thế nhưng thấy không thể nào khả thi vì thực tế trên NR có thành viên add nhiều nick nên không thể nào em biết ai một hay hai, ba, bốn... nick.... khi tham gia gởi bài thi. Nên nếu khi đoạt nhiều giải với nhiều nick khác nhau chẳng hạn thì BTC cũng...bó tay!:botay:
Đừng lo! Mỗi thí sinh dự thi chỉ dùng 1 nick duy nhất nên nếu có dùng nhiều nick để tham dự thì sau khi phát hiện. Chỉ trao 1 giải duy nhất mà còn bị phạt vạ. Giải còn lại sẽ được trao cho người có số điểm tiếp theo. Cái này có ghi rõ ràng rồi!
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Bó tay với ông em này thật! Chuyện trong nhà đóng cữa... chém nhau, chứ ai lại rêu rao thế này, không khéo ông em Tazang lại bắt chước, có phải khổ thân anh không cơ chứ! (Chú Tặc! cuối cùng hahaha thất bại thảm hại nhé! chớ có tưởng bở :rolleyes:)
Bác Nguyệt phải chăng quá lo xa
Chú Tặc thi thố chẳng màng mà
Không màng là bởi Thơ không biết...
Nên đành tí toáy chọc quân ta
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Ý cá thi thơ chẳng thích tiền
Bàu đá, đô la cá chẳng thèm
Bao giờ trao giải vào tay Cá
Lấp ló bên rèm sẵn mấy em.
Bác Thụy hơn người chỗ hiểu nhanh
Ngày xưa chắc hẳn cũng tay sành
Hèn chi những muốn kêu người bán
Chức giám khảo kia, liệu có thành?
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
cachuont
Bác Thụy hơn người chỗ hiểu nhanh
Ngày xưa chắc hẳn cũng tay sành
Hèn chi những muốn kêu người bán
Chức giám khảo kia, liệu có thành?
Tại sao bác Thuỵ lại hiểu nhanh
Xưa nay bác ý vẫn rất sành
Má phấn môi hồng chân dài ngắn
Tay gua chân guắp....khỏi cần phanh
p/s: cái này thì em biết anh Cá ui
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Tại sao bác Thuỵ lại hiểu nhanh
Xưa nay bác ý vẫn rất sành
Má phấn môi hồng chân dài ngắn
Tay gua chân guắp....khỏi cần phanh
p/s: cái này thì em biết anh Cá ui
Cái chú Tazang rõ thật là
Chú có thù anh cũng được mà
Nhưng mà in ít thôi Tặc nhé
Anh ghẹo ai thì tránh chú ra.
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Cái chú Tazang rõ thật là
Chú có thù anh cũng được mà
Nhưng mà in ít thôi Tặc nhé
Anh ghẹo ai thì tránh chú ra.
Đầu tuần xin kính Bác một ly
Em rằng biết phận chẳng vân vi
Bởi vì cạnh bác....như trái núi
Nếu mà hó hé ắt bị đì
Sợ lắm ạ
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tường Thụy
Cái chú Tazang rõ thật là
Chú có thù anh cũng được mà
Nhưng mà in ít thôi Tặc nhé
Anh ghẹo ai thì tránh chú ra.
Bác Thụy thọt khều tránh chú Zang
Chuyện này hỏi thật có được chăng?
Dẫu cho Bác lẻn đi đường khác
Đạn lắp nòng ria nẩy tiếng...Pằng.
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Bác Thụy thọt khều tránh chú Zang
Chuyện này hỏi thật có được chăng?
Dẫu cho Bác lẻn đi đường khác
Đạn lắp nòng ria nẩy tiếng...Pằng.
" Đạn lắp nòng ria nẩy tiếng.....Pằng"
Đó là súng ngắn đạn không căng
Hải phòng đặc sản là ....Hoa cải
Nổ " Rầm" một phát...thủng như sàng
:D:D:D:D:D:D
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Ở trỏng: phòng thi, chẳng nộp bài
Ngoài phòng mấy bác xổ lai rai
Phen này giám khảo trơ mắt ếch
Cô giám săm soi mỗi một bài
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Bài của ai thế nhỉ?
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Ở trỏng: phòng thi, chẳng nộp bài
Ngoài phòng mấy bác xổ lai rai
Phen này giám khảo trơ mắt ếch
Cô giám săm soi mỗi một bài
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Cô giáo săm soi mỗi một bài
Bên ngoài tam lão nhậu lai rai
Lâu lâu xương vất sang bên ấy
Đụng bình mực đổ thét: Là ai..........?
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
" Đạn lắp nòng ria nẩy tiếng.....Pằng"
Đó là súng ngắn đạn không căng
Hải phòng đặc sản là ....Hoa cải
Nổ " Rầm" một phát...thủng như sàng
:D:D:D:D:D:D
Hoa cải ngày nay đã trổ ngồng
Ì ầm mấy phát chỉ ngứa... hông
Hải Phòng đặc sản mà như rứa!
Thuốc ghẻ Zang buôn kiếm bộn đồng
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Cô giáo săm soi mỗi một bài
Bên ngoài tam lão nhậu lai rai
Lâu lâu xương vất sang bên ấy
Đụng bình mực đổ thét: Là ai..........?
Tam lão rung rinh nhậu thịt gà
Kèm theo hũ rượu với xương da
Thằng em thì khổ rọc rồi ráp
"Ái chà", ai hỏi "Khổ vậy cha?":eek: :botay::nguong::D
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Tam lão rung rinh nhậu thịt gà
Kèm theo hũ rượu với xương da
Thằng em thì khổ rọc rồi ráp
"Ái chà", ai hỏi "Khổ vậy cha?":eek: :botay::nguong::D
Được mà to give bác phao câu
Sale-off cho thêm nữa cái... đầu
Name-nick một mình riêng bác "nắm"
Mấy nường để đó, bác go out
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Có người nhận tài trợ giải riêng cho BGK, với mong muốn BGK tham gia với cả nhà. Giải dự định:
- 1 giải nhất tự do
- 1 giải nhất đường luật
BGK cũng nộp bài thi cho anh TABC, rồi rọc phách post lên topic riêng để cho các mem chấm.
Thành viên BGK có đồng ý không ạ?
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Có người nhận tài trợ giải riêng cho BGK, với mong muốn BGK tham gia với cả nhà. Giải dự định:
- 1 giải nhất tự do
- 1 giải nhất đường luật
BGK cũng nộp bài thi cho anh TABC, rồi rọc phách post lên topic riêng để cho các mem chấm.
Thành viên BGK có đồng ý không ạ?
Ối dào! Khỏi cần thi anh cũng biết mình đoạt giải... 4 rồi, thôi cho anh xin! :mad:
Ai muốn tranh cứ tranh đi ạh! :rolleyes:
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Ối dào! Khỏi cần thi anh cũng biết mình đoạt giải... 4 rồi, thôi cho anh xin! :mad:
Chuẩn bị bài nộp đi nà anh NN ui...hem có trốn được đâu nha...
Hay để em khai ra một bí mật đây...:D:o
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Có người nhận tài trợ giải riêng cho BGK, với mong muốn BGK tham gia với cả nhà. Giải dự định:
- 1 giải nhất tự do
- 1 giải nhất đường luật
BGK cũng nộp bài thi cho anh TABC, rồi rọc phách post lên topic riêng để cho các mem chấm.
Thành viên BGK có đồng ý không ạ?
Em nghĩ giám khảo mỗi ng sẽ làm 1 bài tự do và 1 bài đường luật, xem như tặng mọi ng thưởng thức, ko chấm giải, mừ giám khảo nào cũng được tặng quà hết ^^
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Chuẩn bị bài nộp đi nà anh NN ui...hem có trốn được đâu nha...
Hay để em khai ra một bí mật đây...:D:o
Thi Thơ bí mật như đánh trận:cool:
Phen này giám khảo phải chật vật:eek:
Lo sao tìm thấy được tên thật:o
Để khi công bố khỏi...mất mật:D
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Được mà to give bác phao câu
Sale-off cho thêm nữa cái... đầu
Name-nick một mình riêng bác "nắm"
Mấy nường để đó, bác go out
Bác Nguyệt thương em cho cái đầu
Lại còn to give cái phao câu
Phần ngon em hưởng làm sao dám
Bác thương cho chót gởi cả…( nguyên con luôn đi)
:botay::botay::nguong::nguong:
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Bác Nguyệt thương em cho cái đầu
Lại còn to give cái phao câu
Phần ngon em hưởng làm sao dám
Bác thương cho chót gởi cả…( nguyên con luôn đi)
:botay::botay::nguong::nguong:
Anh Tích than vãn thấy mà thương
Cái đầu thì đẹp lại lắm xương
Phao câu thì béo, xơi nhiều...ngấy
Phần kia bác Nguyệt cất....lẽ thường
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
chuẩn bị bài nộp đi nà anh nn ui...hem có trốn được đâu nha...
Hay để em khai ra một bí mật đây...:d:o
n... n
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
NHAT NGUYET
Mật mã gì đây nhỉ?
Anh có nhầm mật mã không đây?
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Mem trả thù
Tin đồn giám khảo cũng đi thi
Nhất nữ tam nam múa bút chì
Chết nhé phen này mem sẽ phán
Thơ thường đến thế cũng đòi thi.
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
Mem trả thù
Tin đồn giám khảo cũng đi thi
Nhất nữ tam nam múa bút chì
Chết nhé phen này mem sẽ phán
Thơ thường đến thế cũng đòi thi.
:D:D
Giám khảo phen này múa bút thi
Tam nam nhất nữ thử ai chì
Mem nhiều đến thế sao mua chuộc
Ai có chiêu nào bỏ nhỏ đi..
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
không biết các thí sinh khác có tâm trạng hồi hộp giống mình không nhỉ?:D:D:D
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
không biết các thí sinh khác có tâm trạng hồi hộp giống mình không nhỉ?:D:D:D
Có PL nè haha...:nguong::nguong:
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
không biết các thí sinh khác có tâm trạng hồi hộp giống mình không nhỉ?:D:D:D
Anh cũng hồi hộp không kém vì... mở NR là... hồi hộp ngó hòm thư...:D:D:D
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
:D:D
Giám khảo phen này múa bút thi
Tam nam nhất nữ thử ai chì
Mem nhiều đến thế sao mua chuộc
Ai có chiêu nào bỏ nhỏ đi..
A ha...giám khảo múa bút chì
Bút kia hết mực múa mà chi
Tam Nam xịt hết còn một Nữ
Mem nào có giỏi...bế nốt đi
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Giám khảo ra thi thấy rất kỳ
Ra...rồi lý nhí...ấy... mình đi
Nếu không lên được thì ...quê lém
Đã...giám, còn đâu, để so bì!
-
Ðề: Chuyện bên ngoài phòng thi...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
A ha...giám khảo múa bút chì
Bút kia hết mực múa mà chi
Tam Nam xịt hết còn một Nữ
Mem nào có giỏi...bế nốt đi
TZ dạo này thở ra thơ luôn rồi nhỉ?
Chưa múa Tazang đã phán rồi
Tam nam chạy mất, chết ôi thôi
Bao mem một nữ...ui em trốn
Giải đó nhìn theo với ngậm ngùi