Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 64:
Xuân và Em
Xuân sang hoa lá ươm chồi
Em thêm tuổi mới bờ môi thắm hồng
Hương thơm lúa mới trổ đòng
Sữa căng ngào ngạt sáng trong da trời
Én chao như muốn đón mời
Tiếng kêu gọi bạn về nơi sum vầy
Gió kia như muốn vờn mây
Hoa thơm trái ngọt tràn đầy vườn xuân
Đôi ta duyên đã thắm nhuần
Lời câu hẹn ước mãi gần bên nhau
Xuân sang sắc thắm khoe màu
Trầu têm cánh phượng buồng cau rước mình.
(MS064)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 65:
XUÂN TÌNH
Anh có phải là xuân
Đón em mai vàng khoe sắc thắm
Đông trút áo ngại ngần
Xuân rớt xuống đời em
Nắng anh chan hòa tim ấp áp
Làn môi ngọt say mèm
Ta lạc giữa hồn nhau
Trái yêu mọng tròn mùa xuân chín
Tình sao quá nhiệm màu!
(MS065)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 66:
TÌNH XUÂN
Tình mới chớm xuân thẹn thùng gõ cửa
Môi em hồng chúm chím nụ đào xinh
Lời anh thơm gió quyến rũ đa tình
Hương hoa cỏ nồng nàn dâng sức sống
Cây nảy lộc ươm tình xanh khát vọng
Búp xuân cười tươi thắm ngát hương trinh
Nụ hoa yêu e ấp khẽ vươn mình
Hong nắng ấm trải lòng muôn nẻo nhớ
Chim phổ nhạc bướm ong về tình tự
Xuân hữu tình ngây ngất đóa hoa môi
Niềm hân hoan phút trời đất giao thời
Đêm chẳng rượu sao tình say chếnh choáng
(MS066)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 69:
Du Xuân
Du xuân, vãn cảnh dạ bồi hồi
Nước quyện mây trời gió lặng trôi
Ngắm nụ đào hồng hoa chớm nở
Nhìn cây lộc biếc lá đâm chồi
Vương màu cánh bướm, màu vương mắt
Hoạ tiếng chim kêu, tiếng hoạ môi
Mặc khách vui cười nâng chén rượu
Lòng thanh trải nắng hạt tinh khôi
Lòng thanh dạo bước bậc đường leo
Khúc khuỷu quanh co dốc núi đèo
Yên Tử hồi chuông vang thánh thót
Chùa Hương nhịp mõ thoảng ngân reo
Con nhang tiếng kệ cầu an phước
Phật tử lời kinh nguyện đức gieo
Lắng đọng trong tâm, tâm Tuệ mở
Ngày Xuân hội lễ đặng người trèo
(MS069/ĐL)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 70:
GIAI ĐIỆU BỐN MÙA.
Nâng đàn trao tặng em yêu.
Tình anh nào có chi nhiều.
Chỉ là dăm chùm phượng vĩ.
Đôi dòng chữ tím liêu xiêu.
Cho em cung đường đổ lá.
Thu về xao xuyến gót chân.
Giọng đàn anh thành cao vút.
Gửi vào áo trắng bâng khuâng.
Đông về lạnh buốt heo may.
Run run một thoáng vai gầy.
Dây tơ lòng anh chùn lại.
Trao em ấm áp tình này.
Đợi chờ! Rồi xuân cũng sang.
Anh ngồi nắn lại dây loan.
Tặng em mùa xuân vừa chín.
Líu lo đôi sẻ ríu ran.
Giai điệu bốn mùa ngân nga.
Tình xuân dìu dịu bay xa.
Em là mùa xuân đẹp nhất.
Ươm mầm yêu vào bao la.
(MS070)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 71:
MÁ VÀ MÙA XUÂN.
Mùa xuân
Xanh mướt tóc em.
Trắng thêm tóc má,
Da mồi màu da.
Xuân ơi, hãy tránh cho xa.
Đừng về chi nữa.
Má già.
Em thương.
Sáng nay còn đẫm hơi sương.
Mùa xuân khăn gói,
Lên đường
Tới đây.
Má ngồi, lất phất tóc bay.
Một vầng mây trắng đầu ngày
Vừa sa.
Ngọn tre giỡn gió la đà.
Chim non,
Chim chíp lời ca,
Ra ràng.
Thân cò mấy nỗi đa đoan.
Bao mùa, xuân đến.
Bao lần, xuân đi.
E dè, hai tiếng...
Sinh ly...!
Xuân ơi - Năn nỉ:
Đi!
Đi!
Đừng về!
(MS071)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
PL đã update thời gian mới cho cuộc thi ở trang 1. Mời các anh chị và các bạn tham khảo nhé!
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Theo nguyện vọng của thành viên Ý Nhi và Eros_Destiny xin rút lui khỏi cuộc thi, PL gỡ các bài thi số: 19, 39, 45, 46.
Rất tiếc nhưng cũng xin cảm ơn 2 bạn đã gởi bài, và cảm ơn anh TeacherABC đã rọc phách post bài.
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 73:
Rình Xuân
Tia hồng rón rén choàng sương
Môi hoa chúm chím, uyên ương chuyền cành
Chồi đua vươn trãi thảm xanh
Vi vu gió lượn rung mành xuyến xao
Thì thầm hương hát nghiêu ngao
Vầng dương nép thẹn ửng chào thế nhân
Tinh khôi hé nụ trong ngần
Bình minh khúc khích vụt ngân xuân tình
Bên song dáng nở nụ xinh
Hiên nhà thấp thỏm bóng rình duyên xuân
(MS073)
Ðề: Cuộc thi thơ "Tình Xuân"
Bài thơ dự thi số 75:
Xuân về
Sương mai tiễn bước đông đi
Xạc xào phiến lá thầm thì với nhau
Kìa hoa nắng trổ muôn màu
Dáng ai bẽn lẽn bước mau qua thềm ???
Gió hoang hoải dìu dịu êm
Tơ lòng thả nhẹ ru mềm nhân gian
Mây đan mộng ước trên ngàn
Đồng xanh kết áo muôn vàn sắc hoa
Đất trời cảnh vật an hòa
Nghiêng chao cánh én giao thoa dệt mùa
Nao lòng bởi tiếng chuông chùa
Chung chiêng tấc dạ theo mưa xuân về
(MS075)