Nhớ-yêu
---o0o---
Anh không nhớ về em
Trong những đêm trăn trở
Anh chỉ nhớ về em...
Sau những lần gặp gỡ!
Anh chẳng hề thương em
Dù chỉ là một nửa
Vì anh quá yêu em
Trong mắt nhìn rực lửa!
17/12
Printable View
Nhớ-yêu
---o0o---
Anh không nhớ về em
Trong những đêm trăn trở
Anh chỉ nhớ về em...
Sau những lần gặp gỡ!
Anh chẳng hề thương em
Dù chỉ là một nửa
Vì anh quá yêu em
Trong mắt nhìn rực lửa!
17/12
Biết...
---o0o---
Biết khát khao và nhớ
Biết nồng nàn và yêu
Nhưng anh không biết chiều...
Tim yêu thôi ngừng đập!
Biết gửi vào gió xa
Hương tình yêu đậm đà
Nhưng nào đâu biết gửi...
Cuộc đời em vào ta!
(Nguyễn Dũng-17/12)
Anh xin làm...
---o0o---
Anh xin làm đá cuội
Trầm lặng với thiên nhiên
Ngự trong lòng con suối
Bào nhẵn anh... muộn phiền
Anh xin làm đá cuội
Lạnh lùng giữa thiên thu
Phủ hồn anh tắt nguội
Chút tin yêu mịt mù
Xin làm một vầng Trăng
Rọi tim em vĩnh hằng
Khi mùa Ðông vừa chớm...
Ướp Cung Vàng đóng băng!
(Nguyễn Dũng-17/12)