-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Mà thôi biết tỏ cùng ai
Thôi thì nén tiếng thở dài rồi vui
Rồi vui môi hé nụ cười
Lâu rồi không gặp hỏi người khoẻ không?
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Rồi vui môi hé nụ cười
Lâu rồi không gặp hỏi người khoẻ không?
Khỏe không? Ừ khỏe Gà ơi
Mai Gà kiệu rước nhớ vui nghen Gà
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Khỏe không? Ừ khỏe Gà ơi
Mai Gà kiệu rước nhớ vui nghen Gà
Nghen Gà..hai tiếng thiết tha
Mong sao có được dù là trong mơ.
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
Nghen Gà..hai tiếng thiết tha
Mong sao có được dù là trong mơ.
Trong mơ gà áo thêu cườm
Bên anh Nhật Nguyệt ân cần... chịu không?
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Chịu không? Thôi ứ chịu đâu
Theo anh Nhật Nguyệt già đầu làm chi
Gà kia chỉ thích theo 1100i
Bởi 1100i có cái củ mì rất dai :D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Chịu không? Thôi ứ chịu đâu
Theo anh Nhật Nguyệt già đầu làm chi
Gà kia chỉ thích theo 1100i
Bởi 1100i có cái củ mì rất dai :D
Rất dai cũng bởi già, cay
Theo anh NN suốt ngày ...nhăn nheo..:D:D:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thinghien
Rất dai cũng bởi già, cay
Theo anh NN suốt ngày ...nhăn nheo..:D:D:D
Nhăn nheo nghĩ đến phát rầu
Theo anh Thi nghiện căng bầu, mọng da:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Nhăn nheo nghĩ đến phát rầu
Theo anh Thi nghiện căng bầu, mọng da:D
Mọng da là thith rất thơm
Anh I này đã ăn cơm chưa nhờ
Lâu lắm mới thấy anh I lượn qua thế
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Mọng da là thith rất thơm
Anh I này đã ăn cơm chưa nhờ
Lâu lắm mới thấy anh I lượn qua thế
Chưa nhờ thì họa làm sao
Ăn cơm 5 bát chổng phao câu rồi
Hi, lâu lắm mới thấy em, nhớ phết:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Chưa nhờ thì họa làm sao
Ăn cơm 5 bát chổng phao câu rồi
Hi, lâu lắm mới thấy em, nhớ phết:D
Câu rồi có được cá to
Anh ơi mình sẽ đi mò đêm nay
Em thấy nhớ anh quá chừng
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Câu rồi có được cá to
Anh ơi mình sẽ đi mò đêm nay
Em thấy nhớ anh quá chừng
Đêm nay mới thật là đêm
Anh về sửa soạn chăn êm, gối mềm:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Đêm nay mới thật là đêm
Anh về sửa soạn chăn êm, gối mềm:D
Gối mềm anh ngủ cạnh bên
Làm sao thằng nhỏ đi lên hả chàng
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Đêm nay mới thật là đêm
Anh về sửa soạn chăn êm, gối mềm:D
Gối mềm loang nửa giọt châu
Gởi thương vào gió, gió sầu...vu vơ!
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Gối mềm anh ngủ cạnh bên
Làm sao thằng nhỏ đi lên hả chàng
Hả chàng dạ khúc ngân nga
Trăng ngân điệp khúc thịt da lõa lồ
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thinghien
Gối mềm loang nửa giọt châu
Gởi thương vào gió, gió sầu...vu vơ!
Vu vơ gởi lại tiếng lòng
Nhìn Thi lại nhớ đường cong thưở nào:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Hả chàng dạ khúc ngân nga
Trăng ngân điệp khúc thịt da lõa lồ
Lõa lồ là chị Hằng Nga
Đêm nay trăng sáng la đà họa thơ
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Vu vơ gởi lại tiếng lòng
Nhìn Thi lại nhớ đường cong thưở nào:D
Thưở nào đuổi bướm hái hoa
Thi Nghiện thấy thế bắc loa gọi làng
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Vu vơ gởi lại tiếng lòng
Nhìn Thi lại nhớ đường cong thưở nào:D
thuở nào cong thẳng điên điên
Mod trên mod dưới than phiền, vui ghê..
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thinghien
thuở nào cong thẳng điên điên
Mod trên mod dưới than phiền, vui ghê..
Vui ghê giờ cũng qua rồi
Vài câu lục bát nổi trôi qua ngày
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Lõa lồ là chị Hằng Nga
Đêm nay trăng sáng la đà họa thơ
Họa thơ chân cứ cứng đờ
I như khúc gỗ trôi bờ sông Hương:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Vui ghê giờ cũng qua rồi
Vài câu lục bát nổi trôi qua ngày
qua ngày hâm nóng sắc phai
Lúc vui lúc chẳng còn ai, rát lòng.
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Họa thơ chân cứ cứng đờ
I như khúc gỗ trôi bờ sông Hương:D
Sông Hương em ý vẫn mong
Hình như lúa đã trổ đòng "con trai"
Anh I khai đê
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
anh I còn thức hay không?
lâu rồi vắng bóng nhớ anh quá chừng
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuột con
anh I còn thức hay không?
lâu rồi vắng bóng nhớ anh quá chừng
Quá chừng cảm động chuột ơi
I đi đánh dậm khắp nơi mới về
Thanks Chuột nha!
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Sông Hương em ý vẫn mong
Hình như lúa đã trổ đòng "con trai"
Anh I khai đê
Con trai con gái - con mình
I đâu chối bỏ sinh linh - của đời:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Con trai con gái - con mình
I đâu chối bỏ sinh linh - của đời:D
Của đời mai mốt đặt tên
Anh ơi xem thử ta nên đặt gì
Đặt tên cho con là gì anh I ui
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Quá chừng cảm động chuột ơi
I đi đánh dậm khắp nơi mới về
Thanks Chuột nha!
mới về anh đỡ mệt chưa
dặm trường bước mỏi nắng mưa có nhiều?
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Của đời mai mốt đặt tên
Anh ơi xem thử ta nên đặt gì
Đặt tên cho con là gì anh I ui
Đặt gì ừ nhỉ khó ghê
Cái tên sao phải nghe phê phê lòng
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuột con
mới về anh đỡ mệt chưa
dặm trường bước mỏi nắng mưa có nhiều?
Có nhiều mưa nắng mới vui
Trèo đèo lội suối bùi ngùi hốc hang:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Đặt gì ừ nhỉ khó ghê
Cái tên sao phải nghe phê phê lòng
Phê lòng phải lấy tên Dương
Vật vờ chỗ ấy là giường gẫy chân
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Đặt gì ừ nhỉ khó ghê
Cái tên sao phải nghe phê phê lòng
Phê lòng, hỏi giỡn làm chị
Đàn ông, con gái..tên Thi...phê lòng..
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Phê lòng phải lấy tên Dương
Vật vờ chỗ ấy là giường gẫy chân
:botay::botay::botay:
Gẫy chân sợ lắm em ơi
Nghĩ (hộ) anh tên khác lả lơi xem nào:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thinghien
Phê lòng, hỏi giỡn làm chị
Đàn ông, con gái..tên Thi...phê lòng..
Phê lòng gì cái tên Thi
Phóng nhanh, vượt ẩu muốn phi vào tường:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
:botay::botay::botay:
Gẫy chân sợ lắm em ơi
Nghĩ (hộ) anh tên khác lả lơi xem nào:D
Xem nào thật khó đặt tên
Anh thử gợi ý cái nền được không?
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Có nhiều mưa nắng mới vui
Trèo đèo lội suối bùi ngùi hốc hang:D
hốc hang nơi ấy anh qua
có khi chui lọt vào nhà của em:D
mấy ngày anh I đi vắng, em đã chuyển nghề sang đào hang, hi`hi`
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chuột con
hốc hang nơi ấy anh qua
có khi chui lọt vào nhà của em:D
mấy ngày anh I đi vắng, em đã chuyển nghề sang đào hang, hi`hi`
Của em có mấy cái nhà
Cố mà bắt hết lũ...gà xung quanh:D
Gà đồi đó Chuột con:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Xem nào thật khó đặt tên
Anh thử gợi ý cái nền được không?
Được không tên gọi du dương
Vật vã, chán nản xem thường bỏ qua:D
Tên phải đẹp tựa loài hoa
Tên phải thật bốc như là....tên em!
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Được không tên gọi du dương
Vật vã, chán nản xem thường bỏ qua:D
Tên phải đẹp tựa loài hoa
Tên phải thật bốc như là....tên em!
Tên em thì rất khó nghe
Tên con mình đặt rụt rè mới hay
Nghe qua cứ ngỡ là say
Hay mình cứ gọi lúa này tên Tiên
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Tên em thì rất khó nghe
Tên con mình đặt rụt rè mới hay
Nghe qua cứ ngỡ là say
Hay mình cứ gọi lúa này tên Tiên
Tên Tiên nghe rất cao sang
Đường đời rộng bước thênh thang đón chờ:D
:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Của em có mấy cái nhà
Cố mà bắt hết lũ...gà xung quanh:D
Gà đồi đó Chuột con:D
xung quanh cạm bẫy rất nhiều
thân em đơn độc dám liều sao anh
dạo này Nữ rất hiền lành
gà đồi dọn sẵn cơm canh bưng bày
anh em nhất trí một ngày
Nữ mới sang đó mà say sưa cùng.
dạo này chị Nữ toàn mời em sang nhà ăn gà. hi` hi`. dạo này bán hoa nên tiền nhiều, hào phóng hẵn ra :D