1 ngày chán như con gián...
Printable View
1 ngày chán như con gián...
Ngày dài quá ... anh ơi.
Một ngày chủ nhật lòng thấy vui và phấn khởi vì có "Những người bạn bên tôi"...đầy ý nghĩa...Rất vui nhưng thấy hơi chạnh lòng....
Bâng khuâng nhớ 1 thời như thế, còn bây giờ thì ........
- Sáng dắt xe ra khỏi nhà, thấy trời mưa lất phất...
- Ko thích mặc áo mưa.
- Đi được 1p thì mưa chuyển thành... lâm râm
=> Từ 1,2,3 suy ra: Giờ vừa ngồi vừa... run :D
vừa đi vừa liếc hai bên đường kiếm cái chỗ ATM , lão già đã đi ngược đường xíu đâm vào mình đã thế lại còn chửi mình rất tục tĩu . gạt chống xe lại hỏi lão muốn gì ? Gặp đúng loại .....to còi yếu điện .
Cv dồn dập đầu giờ sáng, đã giải quyết xong, ngồi lại ngẫm nghĩ,chợt nhớ cần gọi cho 1ng, tắt máy, híc, bỗng dưng thấy chán, tệ quá
Hôm nay là ngày cuối của hội chợ, cũnng là ngày cuối phải nghe tiếng máy bay gầm rú biểu diễn trên bầu trời. Chốc nữa mình sẽ ra hồ để thử chụp mb coi sao.
Đêm nay các nước sẽ biểu diễn bắn pháo hoa, mình làm sao chụp nổi đây, chưa bao giờ chụp nữa...
Đám bạn lại í ới gọi, họ đang ở bên hồ để coi mb. Họ nói bao người lặn lội từ các nơi đến để coi, còn mình ở ngay đó thì ko biết quý...
Buồn vui lẫn lộn........ và kết quả cuối cùng là xót cả ruột......!
Vui buồn lẫn lộn... kết quả cuối cùng là bực bội...