-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Như nêm thì hoạ làm sao
Bao lâu không hoạ, chơi tao hả mầy?:D
Hả mầy giờ tính sao đây
Đêm qua vã quá lỡ cầy chân không
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Hả mầy giờ tính sao đây
Đêm qua vã quá lỡ cầy chân không
Chân không mày thật là liều
Vài ba hôm nữa là diều đứt dây.
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Chân không mày thật là liều
Vài ba hôm nữa là diều đứt dây.
Đứt dây là bởi quá liều
Chân không vào núi chắc tiêu tán đường
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Đứt dây là bởi quá liều
Chân không vào núi chắc tiêu tán đường
Tán đường đi khám ngay thôi
Kẻo không con cái cút côi lại buồn
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Tán đường đi khám ngay thôi
Kẻo không con cái cút côi lại buồn
Lại buồn vì trúng đề lô
Tiền tiêu không hết mua đồ sài chơi
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Lại buồn vì trúng đề lô
Tiền tiêu không hết mua đồ sài chơi
Sài chơi tao chẳng có tiền
Có mỗi vài chục thì xiên kiểu gì:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Sài chơi tao chẳng có tiền
Có mỗi vài chục thì xiên kiểu gì:D
Kiểu gì cũng phải phun ra
Một đêm đuối sức cũng ba bốn lần
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Như nêm thì hoạ làm sao
Bao lâu không hoạ, chơi tao hả mầy?:D
Hả mầy, chú hỏi ngại ghê
Chú hoạ giỏi thế anh chê thế nào
p/s: lâu lém mới thấy a ngàn mốt:D:D
Trích dẫn:
Trích dẫn của chiatayhoanghon
Kiểu gì cũng phải phun ra
Một đêm đuối sức cũng ba bốn lần
Bốn lần nhiều đến thế sao??
Mỗi lần mấy phút đi vào đi ra??
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Hả mầy, chú hỏi ngại ghê
Chú hoạ giỏi thế anh chê thế nào
p/s: lâu lém mới thấy a ngàn mốt:D:D
Thế nào là cớ làm sao
Sen đã tán được cô nào hay chưa?
Hi Sen, thi thoảng vào chọc thôi chứ không có hứng hoạ nữa rùi, chúc Sen luôn vui, khoẻ.
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Thế nào là cớ làm sao
Sen đã tán được cô nào hay chưa?
Hi Sen, thi thoảng vào chọc thôi chứ không có hứng hoạ nữa rùi, chúc Sen luôn vui, khoẻ.
Hay chưa cái lúc lên tiên
Người thở hổn hển như điên về làng
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Hả mầy, chú hỏi ngại ghê
Chú hoạ giỏi thế anh chê thế nào
p/s: lâu lém mới thấy a ngàn mốt:D:D
Bốn lần nhiều đến thế sao??
Mỗi lần mấy phút đi vào đi ra??
Đi ra không dễ thế đâu
Phải làm ít nhất một xâu trình làng
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Đi ra không dễ thế đâu
Phải làm ít nhất một xâu trình làng
Trình làng họ biết thì sao?
Hay là tối đến ta vào cửa sau.
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Trình làng họ biết thì sao?
Hay là tối đến ta vào cửa sau.
Cửa sau thì để cho anh
Tang chứng rành rành còn chối cãi chi
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Cửa sau thì để cho anh
Tang chứng rành rành còn chối cãi chi
Cãi chi sao cứ đa nghi
Thực lòng chẳng có chuyện gì bận tâm.
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Cãi chi sao cứ đa nghi
Thực lòng chẳng có chuyện gì bận tâm.
Bận tâm chuyện cũ làm gì
Mây đưa gió thoảng xuân thì lại trôi
Bây giờ chỉ có mình tôi
Người yêu dấu ở ngọn đồi phía xa
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Bận tâm chuyện cũ làm gì
Mây đưa gió thoảng xuân thì lại trôi
Bây giờ chỉ có mình tôi
Người yêu dấu ở ngọn đồi phía xa
Phía xa nơi ấy ngóng chờ
Hai đầu đất nước mịt mờ xa xăm.
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Phía xa nơi ấy ngóng chờ
Hai đầu đất nước mịt mờ xa xăm.
Xa xăm thì có hề chi
Sài Gòn - Hà Nội vẫn ghi một lòng
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Phía xa nơi ấy ngóng chờ
Hai đầu đất nước mịt mờ xa xăm.
Mọi người vất vả quanh năm
Ngày ngày cày cấy nuôi tằm trồng đâu
Mong sao có 1 cây cầu
Nối liền Nam Bắc, ưu sầu tan luôn
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Mọi người vất vả quanh năm
Ngày ngày cày cấy nuôi tằm trồng đâu
Mong sao có 1 cây cầu
Nối liền Nam Bắc, ưu sầu tan luôn
Tan luôn những nỗi buồn phiền
Tình yêu gắn kết hai miền đẹp sao
Vần thơ ấy thật thanh tao
Bây giờ nhung nhớ cồn cào trong tim
Ngủ vùi con mắt lim dim
Thả hồn thơ thần để tìm bóng ai
Bây giờ tin nhắn gửi hoài
Hai ngàn cây số nguôi ngoai dằn lòng
Bây giờ anh bảo nhớ mong
Gần nhau đến thế nhưng lòng lại xa
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Tan luôn những nỗi buồn phiền
Tình yêu gắn kết hai miền đẹp sao
Vần thơ ấy thật thanh tao
Bây giờ nhung nhớ cồn cào trong tim
Ngủ vùi con mắt lim dim
Thả hồn thơ thần để tìm bóng ai
Bây giờ tin nhắn gửi hoài
Hai ngàn cây số nguôi ngoai dằn lòng
Bây giờ anh bảo nhớ mong
Gần nhau đến thế nhưng lòng lại xa
Lại xa, đến tối lại gần
Gửi tình theo gió, thơ vần anh gieo
Anh đây nào có dám theo
Chỉ dám nhìn trộm, vì nghèo em ơi
Em ơi anh có một lời
Mong em nhiều lắm cả đời mong em
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Lại xa, đến tối lại gần
Gửi tình theo gió, thơ vần anh gieo
Anh đây nào có dám theo
Chỉ dám nhìn trộm, vì nghèo em ơi
Em ơi anh có một lời
Mong em nhiều lắm cả đời mong em
Mong em thấu hiểu nỗi niềm
Sài Gòn luôn nhớ lưỡi liềm ánh trăng
Xa xôi ngọn núi sương giăng
Trong này anh thắp hoa đăng đợi người
Hà Nội có triệu nụ cười
Nhưng em gái nhỏ vàng mười của anh
Bây giờ tình đã lên xanh
Hai miền đất nước khép mành nhớ nhau
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Mong em thấu hiểu nỗi niềm
Sài Gòn luôn nhớ lưỡi liềm ánh trăng
Xa xôi ngọn núi sương giăng
Trong này anh thắp hoa đăng đợi người
Hà Nội có triệu nụ cười
Nhưng em gái nhỏ vàng mười của anh
Bây giờ tình đã lên xanh
Hai miền đất nước khép mành nhớ nhau
Nhớ nhau nỗi nhớ không màu
Mong rằng sớm được cùng nhau chung nhà
Thề nguyện sẽ mãi không xa
Ngày ngày sớm tối la cà cùng nhau
Bây giờ cho đến mai sau
Tình yêu thắm đượm trao nhau một đời
Yêu em chẳng dám ngỏ lời
Tức điên khi thấy ( bao kẻ) à ơi tỏ tình ( với em)
Em à, em thật quá xinh
Anh đây chỉ muốn ( em) của mình anh thôi
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Nhớ nhau nỗi nhớ không màu
Mong rằng sớm được cùng nhau chung nhà
Thề nguyện sẽ mãi không xa
Ngày ngày sớm tối la cà cùng nhau
Bây giờ cho đến mai sau
Tình yêu thắm đượm trao nhau một đời
Yêu em chẳng dám ngỏ lời
Tức điên khi thấy ( bao kẻ) à ơi tỏ tình ( với em)
Em à, em thật quá xinh
Anh đây chỉ muốn ( em) của mình anh thôi
Anh thôi em, đến với người
Sao đêm khắc khoải lệ cười chứa chan
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Anh thôi em, đến với người
Sao đêm khắc khoải lệ cười chứa chan
Chứa chan nước mắt tuôn rơi
Hai hàng lệ ngọc, em ơi anh buồn
Anh buồn sắp phải xa em
Mà em nghĩ thế, xem thường anh ghê
Dẫu xa nhưng vẫn hướng về
Ngôi nhà bé nhỏ, hiền thê đang chờ
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Lại xa, đến tối lại gần
Gửi tình theo gió, thơ vần anh gieo
Anh đây nào có dám theo
Chỉ dám nhìn trộm, vì nghèo em ơi
Em ơi anh có một lời
Mong em nhiều lắm cả đời mong em
Mong em, nói rõ mong gì
Để cho em duyệt có chi mà buồn
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Chứa chan nước mắt tuôn rơi
Hai hàng lệ ngọc, em ơi anh buồn
Anh buồn sắp phải xa em
Mà em nghĩ thế, xem thường anh ghê
Dẫu xa nhưng vẫn hướng về
Ngôi nhà bé nhỏ, hiền thê đang chờ
Đang chờ tia nắng cuối ngày
Màn đêm buông xuống hôm nay ta buồn
Anh đi để lại suối nguồn
Ai người khắc khoải sầu tuôn tháng ngày
Yêu rồi giờ lại trắng tay
Tình yêu người đã đang say Nội Hà
Bắc Nam rồi cũng một nhà
Mình tôi thơ thẩn hát ca cuộc đời
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Đang chờ tia nắng cuối ngày
Màn đêm buông xuống hôm nay ta buồn
Anh đi để lại suối nguồn
Ai người khắc khoải sầu tuôn tháng ngày
Yêu rồi giờ lại trắng tay
Tình yêu người đã đang say Nội Hà
Bắc Nam rồi cũng một nhà
Mình tôi thơ thẩn hát ca cuộc đời
Cuộc đời phiêu bạt nổi trôi
Đến khi già cả ta ngồi mông lung
Ước chi ngày ấy tao phùng
Chúng mình sớm được cùng nhau chung đường
Vui cùng với mộng uyên ương
Em ơi, anh đã trót thương em rồi
Trích dẫn:
Trích dẫn của phale
Mong em, nói rõ mong gì
Để cho em duyệt có chi mà buồn
Mà buồn thấy lệ em tuôn
Mong em mong lắm mong luôn cả đời
Mong mà ko nói thành lời
MOng em ở cạnh, suốt đời được không
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Cuộc đời phiêu bạt nổi trôi
Đến khi già cả ta ngồi mông lung
Ước chi ngày ấy tao phùng
Chúng mình sớm được cùng nhau chung đường
Vui cùng với mộng uyên ương
Em ơi, anh đã trót thương em rồi
Mà buồn thấy lệ em tuôn
Mong em mong lắm mong luôn cả đời
Mong mà ko nói thành lời
MOng em ở cạnh, suốt đời được không
Nói giùm CTHH nà...
Được không, để hỏi Mẹ cha
Anh mong nhiều thế... ây da... khó hè
Anh về suy nghĩ cặn kè
Mong gì 1 thứ được không nè Sen ơi
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Nói giùm CTHH nà...
Được không, để hỏi Mẹ cha
Anh mong nhiều thế... ây da... khó hè
Anh về suy nghĩ cặn kè
Mong gì 1 thứ được không nè Sen ơi
Ô kê mong suốt một đời
Mong em ở cạnh, nói lời yêu thương
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Ô kê mong suốt một đời
Mong em ở cạnh, nói lời yêu thương
CTHH:
Yêu thương ký giấy rõ ràng
Lỡ mai anh hóa gàn gàn... chết em
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
CTHH:
Yêu thương ký giấy rõ ràng
Lỡ mai anh hóa gàn gàn... chết em
Chết em, anh biết tính sao
Họa thay khó thế em chào cô nha
Tối nay anh sẽ qua nhà
Kính chào song Nhạc ( Nhạc Phụ- Nhậc Mẫu) thì là được chưa
Chào rồi anh mới dám thưa
Yêu con (của) ba má ma chưa ngỏ lời
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
CTHH:
Yêu thương ký giấy rõ ràng
Lỡ mai anh hóa gàn gàn... chết em
Chết em, phải hỏi lại Sen
Nếu mà đồng ý chăng đèn kết hoa
Cô PL nhỉ?
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Chết em, phải hỏi lại Sen
Nếu mà đồng ý chăng đèn kết hoa
Cô PL nhỉ?
Kết hoa đám cưới phải không
Anh đây đồng ý làm c`... em nha
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Chết em, anh biết tính sao
Họa thay khó thế em chào cô nha
Tối nay anh sẽ qua nhà
Kính chào song Nhạc ( Nhạc Phụ- Nhậc Mẫu) thì là được chưa
Chào rồi anh mới dám thưa
Yêu con (của) ba má ma chưa ngỏ lời
CTHH:
Ngỏ lời còn tính tới lui
Sang gặp ba má nói rồi...thấy đâu?
Bên hiên lấp ló cái đầu
Nghe ba má hỏi... zọt mau còn gì?
Nhát kinh...:D
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Chết em, anh biết tính sao
Họa thay khó thế em chào cô nha
Tối nay anh sẽ qua nhà
Kính chào song Nhạc ( Nhạc Phụ- Nhậc Mẫu) thì là được chưa
Chào rồi anh mới dám thưa
Yêu con (của) ba má ma chưa ngỏ lời
Ngỏ lời thì nhắn pi em
Nói lên đây thế họ xem được giờ
Em đây vẫn rất dại khờ
Mọi người mà biết i tờ ngại ghê.
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Kết hoa đám cưới phải không
Anh đây đồng ý làm c`... em nha
Em nha anh hỏi thật không
Em về qua chợ đèn lồng treo cao
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
CTHH:
Ngỏ lời còn tính tới lui
Sang gặp ba má nói rồi...thấy đâu?
Bên hiên lấp ló cái đầu
Nghe ba má hỏi... zọt mau còn gì?
Nhát kinh...:D
Còn gì mà nói nữa đâu
Cô dọa em thế một câu em chuồn
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
CTHH:
Ngỏ lời còn tính tới lui
Sang gặp ba má nói rồi...thấy đâu?
Bên hiên lấp ló cái đầu
Nghe ba má hỏi... zọt mau còn gì?
Nhát kinh...:D
Má hỏi mà cứ làm thinh
Ông bà Nhạc Mẫu bực mình đuổi ra
Đúng là nhát thật
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Klosen
Còn gì mà nói nữa đâu
Cô dọa em thế một câu em chuồn
Em chuồn có thoát nổi không
Cô Lê xách gậy tầm vông đứng chờ
-
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
chiatayhoanghon
Má hỏi mà cứ làm thinh
Ông bà Nhạc Mẫu bực mình đuổi ra
Đúng là nhát thật
Đuổi ra thì đành phải ra
Ba má nào hỏi, em à điêu ghê
Ba má bân rộn trăm bề
Anh qua hôm ấy, (ba má) chưa về mà em
KHông tin nhớ lại mà xem
Ở nhà có mỗi mình em thôi à
Trích dẫn:
Trích dẫn của chiatayhoanghon
Em chuồn có thoát nổi không
Cô Lê xách gậy tầm vông đứng chờ
Đứng chờ, ở canh bờ mương
Nhưng mà anh tỉnh, trèo tường là xong