M_E cám ơn tất cả mọi người, đặc biệt la Masa đã có ý tốt nhắc nhở dùm nên còn cơ hội quay về VN gặp lại FTC
Printable View
M_E cám ơn tất cả mọi người, đặc biệt la Masa đã có ý tốt nhắc nhở dùm nên còn cơ hội quay về VN gặp lại FTC
Công nhận là Dung_Sha dạo này đánh lên tay, đứng với Masa đối đầu với bác sĩ Tung và anh Davydenko mà đôi công sòng phẳng, dù cho BS Tung luôn tung ra nhũng cú đánh sấm sét về phía Dung_Sha, tiếc rằng khi tỷ số đang là 5-5 và lợi thế dẫn trước 40/15... Masa làm hỏng 2 pha bóng dẩn đến bị thua ngược. Còn tối qua, Masa/Emanuel (1 nghệ sỹ, 1 nhà ảo thuật) mà vẫn thua trước Dung_Sha/Tùng_Tyn. ... Tuy thua nhưng Masa và Emanuel vẫn chúc mừng đội bạn đã cố gắng và giành chiến thắng xứng đáng!!! => Masa và Emanuel fair play!!!:cool:
@All FTC: Nghe thông tin từ Hiệp Phò Mã cho biết thầy Hoàng có thể sắp xếp giờ 20h-22h tại sân Bàu Cát và thứ 3 - 5 - 7, (ở đấy có 2 sân đều sáng và đẹp hơn sân MK) vậy các thành viên trong hội xem xét thế nào nhé!
TẠM BIỆT (Bác Minh E)
Chiều nay Thành phố đổ mưa
hội CTF tiễn đưa một người
chia tay sao cứ nghẹn lời
người đi kẻ ở ngậm ngùi .. châu sa !
Bác qua bên tận CANA đa
có còn nhớ gốc me già cuối sân ?
còn đâu những tiếng ..ve ngân
còn đâu những tối banh quần đến khuya .
http://i1134.photobucket.com/albums/...1/CIMG3213.jpg
http://i1134.photobucket.com/albums/...1/CIMG3251.jpg
Chúc Bác M-E và g/đ vui khỏe hạnh phúc nhé .hẹn ngày tái nạm !.
:bibi::bibi:
anh Davy, em nghe chị Dung nói là đã đặt sân tối 246 từ 19-22h ở đường lê trọng tấn
@ bác Minh E: Cuối cùng, Hội FTC đã nhận được tin của bác. Rat vui khi gia đình bác đã ổn định nơi ở mới. Tự nhiên, Sha thấy sóng mũi cay cay khi nghĩ đến thành viên của Hội đi xa và đang từng bước quen cuộc sống nơi xứ người. Càng cảm động hơn, khi bác bác gửi tin về để báo cho mọi người yên tâm. Chúc bác Minh và gia đình hoà nhập được cuộc sống mới ! Mong bác sớm về để múa vài đường banh cho anh em coi chơi và khám mắt cho thành viên gia đình Sha nữa.
Sha thích nhất bài thơ của bác Davy, đoạn nói về gốc me, làm mình liên tưởng gốc đa và chú cuội nữa !
@ thành viên FTC: Hôm qua , Sha liên hệ sân ở phường Tây Thạnh, nếu không có gì thay đổi thì khoảng tháng 6 mình chuyển sân đến đó, sân đang ở giai đoạn hoàn thiện, Ban Giám đốc đã hứa giữ cho Hội mình từ 7 giờ đến 10 giờ đêm. Chỉ hơi bất tiện cho một số thành viên ở xa như Thành em, anh Ema, Po mập... số còn lại thì gần nhà hơn. Tuy nhiên, đến lúc mình phải tính đến kế hoạch dời sân rồi...Còn giờ 3,5,7 thì các thành viên có ý kiến thêm. Nếu thích mình đánh luôn giờ đó nữa !
@ Thảo Ana: Nghe nói thứ 2 này Ana mình sẽ nhập viện và vượt cạn, mình tính thứ 7 này tổ chức đi chơi, ăn uống gì đó cho bà bầu thoải mái một bữa rồi nằm ổ, các thành viên có ý kiến luôn đi nhe !
Nếu đã đặt rồi thì cứ thế mà làm đi! Được giờ từ 19 - 22h là quá lý tưởng rồi! Còn vụ đánh cả 3-5-7 thì không khả thi đâu! Mọi người còn phải dành thời gian cho gia đình nữa chứ! Sắp được đánh sân mới rồi, nôn nao ghê!
Thứ 2 cô Thảo đã nhập viện rồi ư?! Nhanh thật đấy! Bây giờ ngoài tài đánh banh ra Masa còn biết Thảo_Anna có tài ảo thuật nữa..... đó là " biến giọt nước thành em bé" ..... :nguong:
[QUOTE=Davydenko;113934]TẠM BIỆT (Bác Minh E)
còn đâu những tối banh quần đến khuya .[/COLOR][/I]
:stress::chiuthua::gomo::botay::botay::youarethewo man:
Thư giãn cùng EH:
Một bà chủ nhà khá kỹ tính và ngăn nắp không hài lòng về những cô giúp việc và thay đổi họ luôn xoành xoạch.
Bữa đó có một cô gái trẻ đến xin làm công, bà nhận lời nhưng căn dặn:
- Cô phải giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Tối đến phải dọn đồ chơi của lũ trẻ, tắm táp cho chúng thật kỹ rồi đưa chúng lên giường ngủ?
Cô gái vâng dạ. Tối đó đã khá muộn mà bà chủ vẫn nghe thấy tiếng động ở phòng ngủ của đám trẻ rồi thật lâu sau đó cô gái mới thở hồng hộc đi ra.
- Cô làm gì với lũ trẻ mà lâu thế? - bà chủ hỏi một cách khó chịu.
- Thưa bà, bọn trẻ khá ngoan nhưng đứa lớn nhất không chịu nghe lời, khó khăn lắm tôi mới tắm được cho nó, thế mà nó còn giở đủ trò quái quỷ để chọc tức tôi... Thậm chí, nó còn có những hành vi rất bậy bạ với tôi.
- Nó là đứa nào?
- Cậu trai lớn người mập tròn, tóc quăn, đeo kính cận và khỏe khủng khiếp ấy.
Bà chủ kêu thất thanh:
- Trời ơi, sao cô lại phải tắm cho ông ấy! Đó là lão chồng của tôi đấy!
zui zẻ cuối tuần...
http://nj8.upanh.com/b1.s25.d3/08f50...261402486n.jpg
sau khi đọc tin nhắn chàng hẹn nàng ra...nàng hớn hở...chàng thì...
http://nj3.upanh.com/b1.s13.d3/b9f81...43.825947n.jpg
Châu đốc ngày 24/3/2012
Những chiếc phà cũ kỹ vẫn miệt mài đưa khách qua sông mỗi ngày, giá như có cây cầu mới thì người dân và khách thập phương đỡ vất vả biết bao..?! khi hàng ngày vẫn phải mệt mỏi, hối hả, chen lấn để lên phà..
http://i1220.photobucket.com/albums/.../DSC_05051.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/.../DSC_05041.jpg
Hội tennis FTC lại có thêm 1 bác sĩ "Bác sĩ Sửu chuyên khoa phụ sản"
http://i1220.photobucket.com/albums/.../DSC_04931.jpg
... khoảng cách cầu Mỹ Thuận ngày càng xa... khoảng cách Sài Gòn ngày càng gần lại
http://i1220.photobucket.com/albums/.../DSC_05081.jpg
Ma Sa có một phong cách đánh thật lãng tử... Có lẽ tối nay vì khen Ma Sa nhiều quá nên Emanuel được mời một tô hủ tíu Nam Vang to đùng ăn... mệt xỉu! Từ nay mỗi tối lên sân Emanuel sẽ vỗ tay thật nhiều, khen ngợi Ma Sa thật nhiều... nhất là những đường bóng hỏng để... ai đó mời đi ăn tiếp...:nguong::rolleyes:
Mời các bạn vào nhà OA NỮ "RMGT" chuẩn bị đón đọc mối tình GAY thứ ba của OANỮ. Với slogan "Thà yêu lầm còn bỏ sót.":rolleyes:, Nên OA hiện nay đang dành tiền qua TL cải tạo giống để cạnh tranh công bằng với những "yêu nô he".
Hì hì. Nói chơi cho vui cửa vui nhà để các bạn có đề tài tám sau những giờ zdợt bóng trên sân TN. :nguong:
Hôm nay là một ngày thi đấu thật mệt! Dung_SHA càng ngày càng đánh... quái như "ai đó"... Đánh 2 trận mà mệt còn hơn thi đấu bóng đá... Chạy bở hơi tai... :nong::nong:
anh Emma, anh Ma sa thay đổi câu trích dẫn có cả mấy phép toán +, - j đó khó nhớ wá...anh có bình luận j k?
... một chút lắng đọng cùng FTC
...Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người
...Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương
http://nk6.upanh.com/b2.s16.d1/5b5df...23896.cunn.jpg
góc ảnh độc đáo....zui zẻ cuối tuần...
http://nk9.upanh.com/b6.s13.d3/0e519...824109.fbn.jpg
kết nối và chia sẻ....
Đầu tuần này Thảo_Anna sẽ tạm thời chia tay với FTC để vào tạm trú tại BV Đại học y dược.... tối hôm qua gia đình Hiệp Thảo, Hùng, Dung và Masa đã có 1 chầu ăn và uống để cô Thảo tâm sự, chia sẻ trước khi nhập viện.
Tối nay hội EH sẽ tiếp tục tám và chia tay với Thảo_Anna; Các thành viên nào muốn tâm sự với cô Thảo và nghe nhạc Flamengo ... vui lòng có mặt tại Cà phê TINO II (trương công định) lúc 19h!
CHÚC CÔ THẢO MẸ TRÒN CON VUÔNG VÀ GẶP THẬT NHIỀU MAY MẮN NHÉ .
Thảo ơi cố lên .
:nguong: :youarethewoman: :nguong:
TIN MỚI NHẬN
Vào lúc 09h sáng nay, thành viên Thảo_Anna đã hạ sinh 1 cô công chúa nặng 3,4kg, xinh như diễn viên Hàn Quốc. Hiện mẹ và bé đang ở phòng cách ly. 6 tiếng sau mới được gần nhau.
Chúc mừng gia đình Thảo Hiệp có thêm 1 thành viên, và vui hơn nữa đó là 1 nàng công chúa!
Hội FTC chúng mình tối mai gặp nhau đông đủ tại sân để bàn kế hoạch thăm Thảo_Anna nhé! Dung_Sha nhớ nhắn cho anh Nghĩa và LS Đạt nha!
CÂU CHUYỆN TÙNG_TYN
Ngày 14/4/2012 là ngày Tùng_Tyn dại khờ tự chui mình vào rọ..... Masa post câu chuyện của Tùng để mọi người hiểu hơn về chuyện tình của chàng Thầy giáo này.
Lòng Tùng thật sự thích Vân
Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền
Vậy nhưng Hà mới có tiền
Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi
Ý Tùng cũng định chọn Ly
Nhưng bao người bảo con Chi ngọt ngào
U thì bắt cưới bé Đào
4 hôm Tùng nghĩ , lẽ nào chọn Ngân
Em Mai cũng chẳng dưới phân
Vợ Tùng nhìn phải giống Hân mới đành
Eo ơi em Thuỷ ngon lành
Rút cuộc tình cảm lại giành cho Nhung.
chúc mừng anh Hiệp và Thảo có 1 bé gái như ý, mà còn là Rồng con nữa chứ....chúc cả gia đình khỏe mạnh
Hôm qua, nhà Sha ghé thăm mẹ con Thảo Ana. Mẹ con đều rất khoẻ mạnh. Có lẽ là dân thể thao nên chuyện vượt cạn cũng dễ dàng hơn. Riêng công chúa thì dễ thương lắm, mặt hồng hào, căng tròn, giống y chang Trần Hiệp. Chỉ tội cho Trần Hiệp thôi, lưng sẽ còng thêm một chút, trán sẽ nhăn hơn một chút ....Nếu anh em không ngại thì tối thứ tư nghĩ sớm đi thăm Thảo đi. Riêng Sha, nhận nhiệm vụ mỗi ngày ghé qua bệnh viện thăm Thảo để tám cho đỡ buồn...Mình sẽ nhắn cho Nghĩa Ram bo và Ls Đạt...:naonao::loa_loa::longlanh1:
Ngày 26/5/2012 là đúng 01 năm Hội FTC tham gia diễn đàn! Hội mình chắc phải tổ chức gì đó chứ Chủ tịch Dung_Sha!?
Hay là kế hoạch đi du lịch Hồ Cốc vào dịp này luôn đi!? 5 phòng mà Dung_Sha đã mua đặt đủ cho 5 gia đình... còn phát sinh thì tính thêm.
Còn nếu không tổ chức ở Hồ Cốc thì cũng phải lên kế hoạch tổ chức ở Sài Gòn vậy!
... Nghe đi chơi là nôn nao ghê luôn á!
Hiện nay mẹ con Thảo ana đã khoẻ mạnh, Thảo và Trần Hiệp rất vui và hp.. E cám ơn các Anh chị nhà mình đã quan tâm chia sẻ với GĐ e... Chúc mọi người luôn vui khoẻ và hạnh phúc nhé..:naonao:
http://i1134.photobucket.com/albums/...1/CIMG4038.jpg
Ngày 14 tháng 4 này THÙY NHUNG lên xe hoa theo TÙNG về.. xứ lạ, ngôi sao tình yêu của hai bạn đã đổi ngôi về hội tụ trong một g/đình hạnh phúc êm ấm có tiếng khóc trẻ thơ bỏ lại sau lưng bao nhiêu những hoài niệm bao nhiêu những nhung nhớ trong đó có cả những giọt nước mắt của những kẻ khờ dại si tình..:hutthuoc: :hutthuoc: :hongio:
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về ..cắt nó quẳng trôi sông
dòng sông mang nó trôi lơ lửng
Em ở quê chồng ...thấy tiếc không ??.
Cứ theo comment của bác Davydenko thì có 2 vấn đề đặt ra ở đây:
1) Ngày đám cưới của chú Tùng sớm có kết quả: 9 tháng 10 ngày sau "có tiếng khóc trẻ thơ..." nên chúng ta chuẩn bị đi ăn đầy tháng sau 10 tháng nữa... :nguong: :nhaodzo:
2) Hội FTC tranh thủ động viên khuyên nhủ bác Davydenko chớ dại mà"...cắt nó quẳng trôi sông..." :youarethewoman: :botay:
+ May là bác Davy cắt .. quẳng xuống sông!... Chứ mà bác Emanuel mà cắt thì....... có ẻm nớ khóc ròng ròng!!
+ Thanks vợ chồng Hùng Dung về việc BS ở Hồ Bá Kiện nhé! Tối nay chắc Masa ra sân muộn vì đưa Cafu đi cấy chỉ rồi!
+ Mà cái hội EH này choáng thật, hôm qua đi thăm Thảo về đã muộn mà còn cố ra được quán chè BC để tám...
+ Nghe giang hồ đồn cô Thảo sinh em bé thứ 3 xong còn xinh hơn cả gái 1 con nữa!? nếu như vậy thì Bu của thằng Bin sẽ chít với Masa tối nay..... biết đâu lại kiếm thêm được 1 cô con gái ... xinh như Trần Thu Hà..... à quên.. Tăng Thanh Hà chứ!
[QUOTE=Marat Safin;114043][COLOR="green"]
+ Nghe giang hồ đồn cô Thảo sinh em bé thứ 3 xong còn xinh hơn cả gái 1 con nữa!? nếu như vậy thì Bu của thằng Bin sẽ chít với Masa tối nay..... biết đâu lại kiếm thêm được 1 cô con gái ... xinh như Trần Thu Hà..... à quên.. Tăng Thanh Hà chứ! [/QUOTE
Trời ơi chị Dung với Vy đúng là khéo động viên e mà..:nguong: Nhưng tội nghiệp Bu thằng Bin quá,tối nay sắp có bão nhưng Bu thằng Bin CỐ LÊN NHÁ..:hero::hero:
@ Ana: Hôm qua, mấy anh em ở sân định ghé thăm mẹ con Ana nhưng ngại khuya quá, làm phiền bà mẹ trẻ em nên thôi, các anh sẽ phải rủ thêm vợ hoặc người yêu để thăm ....Cô Thảo cố gắng lấy lại phong độ để ra sân và đi du lịch, đi tám cùng Hội nhe !:naonao::longlanh1::love2:
TIN MỚI NHẬN
2 bữa nay mệt quá nên hổng có bão gì hết á! Mặt bu thằng Bin một đống luôn......... đúng là mấy chị em giống nhau ghê!!!:eek: