Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Diều thiên thai vút bay ngàn trượng
Nhiều khi mình tưởng tượng rất vui
Sơn Nữ, Đông bám quanh tui
Suốt ngày thân xác dập vùi, khoái ghê:D
Vùi Khoái ghê vào bầy sơn nữ
Sẽ có ngày mệt lử...tàn hơi
Khổ thân cái máu ăn chơi
Nên giờ thằng Khoái tàn đời...giống I:D:D:D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thinghien
Vùi Khoái ghê vào bầy sơn nữ
Sẽ có ngày mệt lử...tàn hơi
Khổ thân cái máu ăn chơi
Nên giờ thằng Khoái tàn đời...giống I:D:D:D
Đời giống I là đời hạnh phúc
Có gà nào lục cục mình xơi
Suốt ngày nhảy múa ăn chơi
Những lúc rảnh rỗi lả lơi thơ tình.
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Đời giống I là đời hạnh phúc
Có gà nào lục cục mình xơi
Suốt ngày nhảy múa ăn chơi
Những lúc rảnh rỗi lả lơi thơ tình.
Lơi thơ tình dành cho thằng Khác
Anh xuống nhà kiếm bát cơm nha
Từ chiều cứ mải vào ra
Hết Voi đến chú...quên bà ăn luôn
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Diều thiên thai vút bay ngàn trượng
Nhiều khi mình tưởng tượng rất vui
Sơn Nữ, Đông bám quanh tui
Suốt ngày thân xác dập vùi, khoái ghê:D
Vùi Khoái ghê cùng anh I nữa
Vào vạc dầu cho hết thói đông gioăng
Chờ giây chờ phút thiên thăng
Tới khi ấy sẽ Khoái căng thôi mà.
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Khan đấy mà nhiều khi vẫn bán
Cũng đôi khi tặng bạn cho vui
Sơn Nữ mà có bùi ngùi
Cầm về một quả xả xui em à>:D
Xui em ah, xui dại em ah
Em đây chẳng dại nhận quà của anh
Nhận rồi có lúc ghê tanh .:D
Một quả chẳgn nhận, an lành anh ơi.:emxin:
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
Xui em ah, xui dại em ah
Em đây chẳng dại nhận quà của anh
Nhận rồi có lúc ghê tanh .:D
Một quả chẳgn nhận, an lành anh ơi.:emxin:
Lành anh ơi... một đời em giữ
Đâu dễ vung tứ xứ mô nà
Nếu anh đúng phận duyên à
Em đây mới dám trao quà trăm năm !:D
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
teken
Lành anh ơi... một đời em giữ
Đâu dễ vung tứ xứ mô nà
Nếu anh đúng phận duyên à
Em đây mới dám trao quà trăm năm !:D
Quà trăm năm...anh trao nhẫn cỏ
Sao người đành vứt bỏ nó đi
Bây giờ còn mỗi củ Mì
Mong em nhận lấy phòng khi "mất mùa".
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Quà trăm năm...anh trao nhẫn cỏ
Sao người đành vứt bỏ nó đi
Bây giờ còn mỗi củ Mì
Mong em nhận lấy phòng khi "mất mùa".
Khi mất mùa cái gì cũng quý
Lão Hạc kia có lí có tình
Thôi thì Sơn nữ xinh xinh
Củ mì nhận lấy tình tình tang tang.
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Khi mất mùa cái gì cũng quý
Lão Hạc kia có lí có tình
Thôi thì Sơn nữ xinh xinh
Củ mì nhận lấy tình tình tang tang.
Tình tang tang còn đang cất giữ
Anh bây giờ khách lữ quá đường
Xin em hãy rủ lòng tương
Cho nhờ một chỗ để nương thân già
Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
traitimmuadong
Tình tang tang còn đang cất giữ
Anh bây giờ khách lữ quá đường
Xin em hãy rủ lòng thương
Cho nhờ một chỗ để nương thân già
Nương thân già Mùa Đông đã tỏ
Lão Hạc này chẳng có cái chi
Gia tài mỗi một củ Mì
Nếu em chập nhận anh đi qua liền.