Cưa anh mài lại bao lần
Nhưng vì cưa lởm chẳng cần nữa đâu
Iu không, hãy nói một câu
Anh giờ đã đứng trên lầu: Nói đi
Nhảy nè :D
Nữ em nói lập tức đây
Nếu anh muốn nhảy có dây đây rồi
Một câu một chữ một lời
Anh ơi nhảy xuống là đời anh đi
Chẳng lẽ anh không nhớ gì
Em nhịn anh cũng bởi vì ku con
ANh đi bỏ em héo hon
Hỏi ai yêu,nhớ mỏi mòn hơn ai :D
16-07-2009, 01:45 AM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Anh ơi hãy nhảy, sợ gì
Tan xương nát thịt bởi vì...chữ yêu
Tiếc là sơn nữ quá kiêu
Mình to mồm doạ chứ liều có đâu
Nhỡ may Sơn Nữ "Gâu Gâu" (go go)
Thi thôi địa ngục, vạc dầu đã sôi
16-07-2009, 01:57 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của NgHi~KhAc'
Tiếc là sơn nữ quá kiêu
Mình to mồm doạ chứ liều có đâu
Nhỡ may Sơn Nữ "Gâu Gâu" (go go)
Thi thôi địa ngục, vạc dầu đã sôi
Bố Khoài kể cũng biết điều
Liều với U nó thì tiêu đời rồi
Nhưng "gâu" là tiếng dân chơi
U nó áo vải ko xơi đc roài :D
p/s: chào rùi nhưng mà đọc đoạn này k thể ngồi im đc.lần này thì em ngủ thật đây.:D
16-07-2009, 02:11 AM
valytien_$
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Bố Khoài kể cũng biết điều
Liều với U nó thì tiêu đời rồi
Nhưng "gâu" là tiếng dân chơi
U nó áo vải ko xơi đc roài :D
p/s: chào rùi nhưng mà đọc đoạn này k thể ngồi im đc.lần này thì em ngủ thật đây.:D
Xơi được thì đã xơi rồi
Có đâu mà phải vô vào đây chơi
16-07-2009, 03:23 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của valytien_$
Xơi được thì đã xơi rồi
Có đâu mà phải vô vào đây chơi
Vào đây để hoạ thơ vui
Vào đây để trút ngậm ngùi ra đi
Vào đây không toan tính chi
Vào đây tất cả chỉ vì chữ vui.
16-07-2009, 09:13 AM
Transcend
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Mây em là gái đồng trinh
Biết gì gậy gộc, tang tình anh ơi......
Thảo nào mình rủ đi chơi
Mây thẹn, Mây nói : " nhưng...xôi chưa đầy ! " :D
Dáng Mai, mình Hạc, thân gầy
Mây ơi thôi cứ ở đây với mình !
Tang tình, tang tính, tang tình
Cùng vui, cùng vẽ lên hình lên hoa...
16-07-2009, 09:26 AM
Transcend
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Mây kia đúng thật là xinh
Nhưng mười sáu tuổi nên tình...chưa lên :D
Chưa lên thì cứ...nằm trên
Bao giờ đủ tuổi thì "chên" (change) chỗ nằm...
Năm nay anh mới hai nhăm (25)
Chẳng hay đủ tuổi để nằm cùng không ??? :D:D:D
16-07-2009, 11:37 AM
sơn_nữ83
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Transcend
Chưa lên thì cứ...nằm trên
Bao giờ đủ tuổi thì "chên" (change) chỗ nằm...
Năm nay anh mới hai nhăm (25)
Chẳng hay đủ tuổi để nằm cùng không ???
Tính Mây vốn rất lông bông
Ét Bê anh phải ráng trông chừng à
Trăng rằm mấy độ đi qua
Mây kia đủ tuổi sẽ là của anh.:D:D
16-07-2009, 02:45 PM
Mây
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Transcend
Thảo nào mình rủ đi chơi
Mây thẹn, Mây nói : " nhưng...xôi chưa đầy ! " :D
Dáng Mai, mình Hạc, thân gầy
Mây ơi thôi cứ ở đây với mình !
Tang tình, tang tính, tang tình
Cùng vui, cùng vẽ lên hình lên hoa...
Ừ thì xôi vẫn chưa đầy
Ừ thì mình hạc thân gầy, có sao?:D
Nếu anh đáng mặt anh hào
Chờ 2 năm nữa mình vào....hotel!:D
16-07-2009, 09:28 PM
NgHi~KhAc'
Ðề: Bóc tem
Trích dẫn:
Trích dẫn của Mây
Ừ thì xôi vẫn chưa đầy
Ừ thì mình hạc thân gầy, có sao?:D
Nếu anh đáng mặt anh hào
Chờ 2 năm nữa mình vào....hotel!:D
Em ơi vào đó chán phèo
Chỗ này vui lắm, hãy theo anh nào
Chúng mình tới đó xem sao
Tha hồ xem khỉ lộn nhào với nhau