-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Hì hì, nghe hai anh em nhà này dạy nhau "cái vụ đó" mà OA chít cười. MS ui, có nhiều loại đàn ông làm cái vụ đó rất đàng hoàng với vợ xong lại rất phũ hàng với những người ko phải là ...Vợ.UI bất công.:rolleyes:
Bản thân Masa thì đối với vợ thì vụ đó rất đàng hoàng..... còn với người khác ... thì chưa xảy ra chuyện đó bao giờ .. nên không đưa ra nhận xét đánh giá được.
Riêng vụ đó thì bạn Hùng_F của hội FTC... rất nhút nhát! Còn anh XXXXXXX thì ......... e rằng hàng vạn con thú trong rừng đều phải qùy lạy.... ngưỡng mộ!:youarethewoman:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tùng TYN
...đàng hoàng.... phũ phàng... hiểu sao cho đúng ý của mấy chị em đây, ai thik kiểu nào???? ...haizzzzz .... hại não quá đi OA_NỮ ơi
.. Nói chung là thế này, tùy từng đối tượng mà có đối sách, phương án thi đấu cho hiệu quả ..... còn quan điểm của Masa là:
Đối với bạn bè thì phảihết mình
Đối với kẻ thù thì phải hết sức tàn nhẫn
Đối với chị em thì phải..... hết khả năng thiên phú!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Càng ngày thi đấu càng cảm thấy mình... nặng nề quá! Áp lực bản thân đã lớn vậy mà áp lực từ phía... khán giả muốn mình... phải thua ngày càng lớn hơn... Làm sao bây giờ chú Minh_E và bác Davydenko ơi??????:botay: :nguong::haha:
..... :youarethewoman: Xin nhờ quyền trợ giúp!
Mời thẩm phán - Chánh án Dung_Sha vào trợ giúp Masa trường hợp này! Xem khung hình phạt nào nặng nhất cho đi mút mùa luôn đi!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm thứ 7 xỉn quá nên không đi xem phim 3D với gia đình Hùng_Dung, Thảo_Hiệp và các bé được, thành thật xin lỗi 2 gia đình nhé! Sáng qua dậy trễ cũng không uống cafe với vợ chồng Dung_Sha vì phải đi Thủ Đức... Tuần sau Masa tạ lỗi bằng 1 chầu ăn sáng, cafe ở Gò Vấp nhé!
Riêng trận đấu phục thù tối thứ 6 tuần vừa rồi giữa Masa/Dung_Sha và Davydenko/Emanuel đã kết thúc với tỷ số 6-0; không có gì để tường thuật vì đối thủ đã viện lý do say xỉn... kỷ niệm thành lập công ty..... để né tránh trận phục thù (khả năng là sợ thua), trọng tài quyết định tỷ số là 6-0 cho cặp Masa và Dung_Sha! Chỉ tội nghiệp Dung_Sha.. tắm rửa sạch sẽ trang điểm nhẹ, đến sân sớm chờ mà chẳng thấy 2 cha kia đâu! Còn Masa thì đến sân thật sớm, khởi động kỹ lưỡng với tình trạng sinh lực sung mãn nhất, cuối cùng thì đối thủ trốn mất!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
@ Masa
Chỉ tội nghiệp Dung_Sha.. tắm rửa sạch sẽ trang điểm nhẹ, đến sân sớm chờ mà chẳng thấy 2 cha kia đâu! Còn Masa thì đến sân thật sớm, khởi động kỹ lưỡng với tình trạng sinh lực sung mãn nhất, cuối cùng thì ... trốn mất!
Đọc đoạn này tức anh ách bác Ema ơi thật dễ bị.... hiểu lầm lắm ,tối nay bác nhớ ra sân nha sinh lực mình đầy người lúc nào cũng có sẵn khỏi phải khởi động cũng có thể cho đối thủ lên bờ xuống ruộng.phải không bác EEMMA?
:nguong::nguong::acac::nguroi:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Riêng trận đấu phục thù tối thứ 6 tuần vừa rồi giữa Masa/Dung_Sha và Davydenko/Emanuel đã kết thúc với tỷ số 6-0; không có gì để tường thuật vì đối thủ đã viện lý do say xỉn... kỷ niệm thành lập công ty..... để né tránh trận phục thù (khả năng là sợ thua), trọng tài quyết định tỷ số là 6-0 cho cặp Masa và Dung_Sha! Chỉ tội nghiệp Dung_Sha.. tắm rửa sạch sẽ trang điểm nhẹ, đến sân sớm chờ mà chẳng thấy 2 cha kia đâu! Còn Masa thì đến sân thật sớm, khởi động kỹ lưỡng với tình trạng sinh lực sung mãn nhất, cuối cùng thì đối thủ trốn mất!
Hi hi hi... Emanuel thành thật xin lỗi chủ tịch Dung_SHA và Trưởng ban Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Nữ trẻ Thành niên Marat Safin vì lý do nhậu xỉn quắc cần câu nên không thể lên sân phục vụ cả hai... Hy vọng tối nay sẽ phục vụ một cách chu đáo... :nguong: :nguong:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Davydenko
@ Masa
Chỉ tội nghiệp Dung_Sha.. tắm rửa sạch sẽ trang điểm nhẹ, đến sân sớm chờ mà chẳng thấy 2 cha kia đâu! Còn Masa thì đến sân thật sớm, khởi động kỹ lưỡng với tình trạng sinh lực sung mãn nhất, cuối cùng thì ... trốn mất!
Đọc đoạn này tức anh ách bác Ema ơi thật dễ bị.... hiểu lầm lắm ,tối nay bác nhớ ra sân nha sinh lực mình đầy người lúc nào cũng có sẵn khỏi phải khởi động cũng có thể cho đối thủ lên bờ xuống ruộng.phải không bác EEMMA?
:nguong::nguong::acac::nguroi:
Anh Davydenko yên tâm, Emanuel sẽ cố gắng chiều Ma Sa và Dung_SHA theo ý của anh... :haha::haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Qua một đêm ngủ thật ngon sáng dậy tinh thần thật thoải mái... Đến với mỗi buổi thi đấu cùng FTC mọi người đầu nhận được những trận cười sảng khoái từ những câu nói dí dỏm của Ma Sa... :eek: :rolleyes: :eek: Mà phải công nhận Ma Sa luôn là người hy sinh thành tích cá nhân để mang lại sự sảng khoái cho đối phương... Thanks Ma Sa và Dung_SHA! :nguong:
@ Bác Davydenko:"EM THÍCH ANH! VÀ KẾT QUẢ LÀ EMANUEL ĐỒNG Ý ĐỨNG CHUNG CẶP VỚI ANH MÃI MÃI... ÔI 6/3, 6/2" :haha::haha::dethuongqua::dethuongqua:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
bằng những thủ đoạn tàn ác, dã man.... áo đỏ và áo trắng đã vùi dập áo hồng và áo đen đến 2 lần ..... nhưng dù thế nào thì chiến thắng của đối phương cũng chẳng mấy vẻ vang, bị toàn thể khán giả trên sân lên án và phản đối kịch liệt. Trong khi đó người thua luôn đi vào lòng người!
Tội nghiệp Dung_Sha, liên tục bị vùi dập bởi những chiêu trò quái đản của đối phương, nhưng vẫn kiên cường phản công và có nhiều đường bóng đẹp, còn Masa do nôn nóng trả thù cho đồng đội nên phản tác dụng!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
@ Bác Davydenko:"EM THÍCH ANH! VÀ KẾT QUẢ LÀ EMANUEL ĐỒNG Ý ĐỨNG CHUNG CẶP VỚI ANH MÃI MÃI... ÔI 6/3, 6/2" :haha::haha::dethuongqua::dethuongqua:
... Lởm dễ sợ 2 ông này! :chiuthua::chetdi::chetchua::thedo::bucminh::cainh au::imdead:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
bằng những thủ đoạn tàn ác, dã man.... áo đỏ và áo trắng đã vùi dập áo hồng và áo đen đến 2 lần ..... nhưng dù thế nào thì chiến thắng của đối phương cũng chẳng mấy vẻ vang, bị toàn thể khán giả trên sân lên án và phản đối kịch liệt. Trong khi đó người thua luôn đi vào lòng người!
Tội nghiệp Dung_Sha, liên tục bị vùi dập bởi những chiêu trò quái đản của đối phương, nhưng vẫn kiên cường phản công và có nhiều đường bóng đẹp, còn Masa do nôn nóng trả thù cho đồng đội nên phản tác dụng!
Hèn chi mà Ma Sa cứ... cố tình đánh thua để... :nguong: :haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Hèn chi mà Ma Sa cứ... cố tình đánh thua để... :nguong: :haha:
.. Đơn giản! Vì Masa và Dung_Sha có lối đánh rất nhân văn...... khác với ai và ai đó! :youarethewoman:
.. Tuy thua nhưng được triệu triệu người dân từ Mũi Cà Mau đến Địa đầu Móng Cái thông cảm an ủi, chia sẻ.... còn người thắng thì..... may lắm có 1 người ở NR chia sẻ mà thôi! :nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.. Đơn giản! Vì Masa và Dung_Sha có lối đánh rất nhân văn...... khác với ai và ai đó! :youarethewoman:
.. Tuy thua nhưng được triệu triệu người dân từ Mũi Cà Mau đến Địa đầu Móng Cái thông cảm an ủi, chia sẻ.... còn người thắng thì..... may lắm có 1 người ở NR chia sẻ mà thôi! :nguong:
Có lẽ không chỉ triệu triệu người VN mà cả tỷ tỷ người thế giới cũng sẽ an ủi, chia sẻ cho Ma Sa dài dài...
"Bao giờ cho đến tháng Mười?" :nguong: :nguong:
Để thể hiện tính nhân văn của mình, Emanuel quyết định sẽ tạm ngưng thi đấu phía đối diện để đảm bảo sức khỏe tinh thần cho Ma Sa. Hy vọng mỗi tối thi đấu về Ma Sa không phải mất ngủ vì... chưa thắng... :haha::haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.. Tuy thua nhưng được triệu triệu người dân từ Mũi Cà Mau đến Địa đầu Móng Cái thông cảm an ủi, chia sẻ.... còn người thắng thì..... may lắm có 1 người ở NR chia sẻ mà thôi! :nguong:
.... Masa nói điều này hoàn toàn có cơ sở! .... vừa comment xong là có 1 người ở diễn đàn NR vào thanks cho bài viết của Anh Emanuel liền!
Bằng chứng dưới đây, mời các bạn xem:
The Following User Says Thank You to Emanuel For This Useful Post:
Anna (Hôm nay)
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.... Masa nói điều này hoàn toàn có cơ sở! .... vừa comment xong là có 1 người ở diễn đàn NR vào thanks cho bài viết của Anh Emanuel liền!
Bằng chứng dưới đây, mời các bạn xem:
The Following User Says Thank You to Emanuel For This Useful Post:
Anna (Hôm nay)
:nguong::youarethewoman::youarethewoman::youarethe woman::youarethewoman::youarethewoman::youarethewo man::haha::haha::haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.... Masa nói điều này hoàn toàn có cơ sở! .... vừa comment xong là có 1 người ở diễn đàn NR vào thanks cho bài viết của Anh Emanuel liền!
Bằng chứng dưới đây, mời các bạn xem:
The Following User Says Thank You to Emanuel For This Useful Post:
Anna (Hôm nay)
Đáng lý ra Anna chỉ đứng xem ở bên ngoài & thanks thôi. Không ngờ Anh Masa "ưu ái" Anna đến vậy. Thôi thì vào NHẬN luôn để khỏi "phụ lòng" anh Masa nha!!!! :botay::botay::botay::botay::botay::nguong::nguong ::nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Dung_Sha đâu rồi...???!!! Ra cứu Masa coi... trên sân đã bị dập rồi ... bây giờ lại có người hè nhau ra chèn ép nữa nè..!!! Chịu sao nổi! may là cha Davy hôm nay say xỉn ở đâu chưa thấy vào nữa..! Chứ không thì .....
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm nay Ma Sa đánh hay quá, đứng ngoài nhìn mà thấy... ghét thật! Chúc Ma Sa ngủ ngon...:nguong::nguong:
@Dung_SHA: Thấy "người ta" đánh gian ác không? Đứng đối diện Dung_SHA mà "người ta" đánh còn ác hơn... Pôn Pốt... :botay: :botay:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Hôm nay Ma Sa đánh hay quá, đứng ngoài nhìn mà thấy... ghét thật! Chúc Ma Sa ngủ ngon...:nguong::nguong::
1. Bạn là người thứ 19.634 khen Masa đánh hay! Cám ơn.:mad:
2. Lời chúc ngủ ngon nếu là của 1 cô bé nào đó thì giờ đây (1h sáng) chắc Masa đã ngáy khò khò rồi..... vậy mà..!! Dù sao cũng cám ơn!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
.. Có 1 người âm thầm theo dõi FTC thấy "người ấy" của mình làm điều ác đối với Ma sa và Dung_Sha... nên đã "chỉ đạo" cho "người ấy" sáng nay mời Masa ăn Phở ....... chắc là chuộc lỗi đây mà!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.. Có 1 người âm thầm theo dõi FTC thấy "người ấy" của mình làm điều ác đối với Ma sa và Dung_Sha... nên đã "chỉ đạo" cho "người ấy" sáng nay mời Masa ăn Phở ....... chắc là chuộc lỗi đây mà!
Quả thật Emanuel thấy mình quá... tàn nhẫn khi cứ nhè đụng độ với Ma Sa và Dung_SHA là... không THUA... Thôi thì thứ sáu ngày mai nếu có dịp gặp gỡ 2 bạn sẽ cố gắng... chiều theo ý của Ma Sa và Dung_SHA... :nguong: :nhaodzo: :nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Quả thật Emanuel thấy mình quá... tàn nhẫn khi cứ nhè đụng độ với Ma Sa và Dung_SHA là... không THUA... Thôi thì thứ sáu ngày mai nếu có dịp gặp gỡ 2 bạn sẽ cố gắng... chiều theo ý của Ma Sa và Dung_SHA... :nguong: :nhaodzo: :nguong:
Dạo này Sha đang thực hiện chế độ diet nên thể lực xuóng dữ lắm, biết chắc thứ sáu có đánh cũng thua mấy ông già thui ! Cho hẹn tháng sau sẽ " phục thù" !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Dạo này Sha đang thực hiện chế độ diet nên thể lực xuóng dữ lắm, biết chắc thứ sáu có đánh cũng thua mấy ông già thui ! Cho hẹn tháng sau sẽ " phục thù" !
Emanuel cũng đang theo chế độ diet nhưng sao càng ngày càng thấy mình... nặng nề hơn!!!! :botay: :nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tối nay đã có chầu chè (Do Khôi_Nal và Masa chung độ) còn chầu ăn tối nữa..... hổng biết có cặp nào lo zụ này hem ta??:nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
THƯ GIÃN CÙNG FTC:
CHUYỆN TÙNG_TYN
Tùng_Tyn là 1 chàng rất thích chơi quần vợt. Hôm nọ, đang chơi, chẳng may anh ta gặp nạn trên sân tập. Trái bóng tennis bay với tốc độ cực mạnh đập thẳng vào "phần mềm" phía trước của anh ta, làm nó bị tổn thương trầm trọng.
Oằn mình đau đớn, Tùng_tyn gục mình xuống sân. Một người bạn đưa anh ta đi cấp cứu.
Trong phòng hồi sức, Tùng_Tyn gượng hỏi thầy thuốc:
- Vết thương có tệ lắm không thưa bác sĩ? Tuần tới là tuần trăng mật của tôi rồi. Vị hôn thê của tôi là một trinh nữ...
Bác sĩ đáp:
- Tôi sẽ bó nẹp để cho nó thẳng và tự liền lại. Tuần tới sẽ khỏi.
Nói xong, ông lấy ra bốn tấm chất dẻo, khéo léo băng lại, tạo thành một chiếc hộp xinh quanh chỗ bị đau.
Tùng_Tyn không nói gì với vợ sắp cưới và cuộc hôn nhân của họ vẫn diễn ra tốt đẹp. Đêm tân hôn, cô vợ thủ thỉ với Tùng:
- Tùng là người đầu tiên của em. Chưa ai được diễm phúc đâu...
Tùng_Tyn cũng nói:
- Em nhìn này, anh còn nguyên đai, nguyên kiện luôn đó!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
chắc từ giờ tới ngày cưới em phải nghỉ wá....để tránh trường hợp đáng tiếc như anh Ma sa kể hic hic...
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tối nay Emanuel bận dự tiệc nên không thể giúp Ma Sa... "tự sướng" được rồi! Hẹn Ma Sa tuần sau nhé! :nguong: :nhaodzo:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tùng TYN
chắc từ giờ tới ngày cưới em phải nghỉ wá....để tránh trường hợp đáng tiếc như anh Ma sa kể hic hic...
.. Đúng thiệt là...... tối qua Masa phải quằn quại vì pha bóng của anh Davydenko và đúng chổ .. mà chị em hằng mơ tưởng, đau quá.... nhưng không đến nỗi phải đi BS.:mad:
Nghĩ lại tối qua vợ chồng Hiệp Thảo đang mặn nồng.. bên nhau thì bị Dung_Sha dối và Masa lừa... nên đành phải bỏ cuộc giữa chừng và đến sân để rồi phải trả 1 chầu ăn tối khá nặng....... Thay mặt cho toàn thể thành viên FTC tối qua cám ơn lòng hảo tâm của vợ chồng Thảo Hiệp...... :nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Tối nay Emanuel bận dự tiệc nên không thể giúp Ma Sa... "tự sướng" được rồi! Hẹn Ma Sa tuần sau nhé! :nguong: :nhaodzo:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.. Đúng thiệt là...... tối qua Masa phải quằn quại vì pha bóng của anh Davydenko và đúng chổ .. mà chị em hằng mơ tưởng, đau quá.... nhưng không đến nỗi phải đi BS.:mad:
Vắng mặt Emanuel nỡ lòng nào anh Davydenko lại đối xử... "nhẹ tay" với Ma Sa thế này vậy trời...:haha: :botay: :nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hội FTC hầu như ai cũng có da, có thịt.... nhưng tâm hồn ăn uống thì lai láng, đặc biệt là nhà Dung_Sha và Hiệp Thảo... tối thứ 6 khi đang ăn ở Đại Chúng, Dung_Sha đã hẹn thứ 7 đi ăn đồ chiên Nhật ở XQ... thế là tối qua phải đóng cửa hàng sớm (mất doanh thu cả bao nhiêu triệu đồng..:cool:) đi ăn cùng 2 gia đình Dung, Thảo...
XQ là 1 quán bán đồ nướng, chiên, lẫu theo phong cách Nhật Bản, nhỏ nhắn, xinh xắn...
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/Hinh0544.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/Hinh0545.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/Hinh0548.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/Hinh0549.jpg
.. cũng với tâm hồn ăn uống, cả nhóm lại kéo nhau đi ăn chè... và bàn việc chuẩn bị đi du lịch ở Hồ Cốc mà gia đình Dung_Sha mới phát hiện 1 resort mới mở, rất đẹp......
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
CON LỪA
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.
Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn.
Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn.
Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
CHUYỆN CỦA ... NĂM SAU :cool:
Thấy ông rất chăm chú vào cuốn sách, Subin đệ nhị quay sang hỏi ông:
"Ông ơi, ông đọc truyện gì thế " ?
Ông nhẹ nhàng trả lời : "Truyện lịch sử cháu ạ".
Với vẻ nghi hoặc, nó lén ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc : "Ông đọc truyện sex, thế mà ông nói dối cháu ".
Ông lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán :
"Với cháu là truyện sex, còn với ông, nó là lịch sử".
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Ngày xưa khi còn làm việc trong ngành y, mỗi khi họp mặt năm mới cứ đùa rằng thiên hạ đầu năm gặp nhau đều chúc nhau làm ăn thịnh vượng, tiền vào như nước, còn tụi mình chúc nhau như thế có khác nào trù ếm thiên hạ bệnh hoạn nhiều nhiều hoặc nghĩ theo ý khác thì là chặt chém hầu bao thiên hạ sao?????? :botay: :youarethewoman:
Bởi thế, nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27/02/2012, chỉ dám xin chúc các bạn trong hội FTC đang là bác sỹ hoặc đang công tác trong ngành y một sức khỏe dồi dào, có đôi tay thật mát chẩn đâu đúng đó!!!!:rolleyes:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
THÔNG BÁO
Ngày 14/3/2012 Bác sĩ Minh sẽ tạm thời chia tay FTC trong vòng 2 tháng để đưa gia đình sang CANADA định cư, sau 2 tháng Bác sĩ Minh sẽ trở về Việt Nam. Việc đi hay ở sẽ quyết định trong 02 tháng bên ấy!
Đề nghị các thành viên FTC chuẩn bị kế hoạch tiễn anh Minh một chầu hoành tráng, tràn ngập nước mắt tiễn người đi!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
THÔNG BÁO
Ngày 14/3/2012 Bác sĩ Minh sẽ tạm thời chia tay FTC trong vòng 2 tháng để đưa gia đình sang CANADA định cư, sau 2 tháng Bác sĩ Minh sẽ trở về Việt Nam. Việc đi hay ở sẽ quyết định trong 02 tháng bên ấy!
Đề nghị các thành viên FTC chuẩn bị kế hoạch tiễn anh Minh một chầu hoành tráng, tràn ngập nước mắt tiễn người đi!
Hai tháng nữa... thì chú Minh_E tha hồ... thăm... má cu Tèo...:nguong: :haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Hai tháng nữa... thì chú Minh_E tha hồ... thăm... má cu Tèo...:nguong: :haha:
Masa nghe giang hồ đồn.. Bác sĩ Minh qua bên ấy chuyển nghề làm Nail.. hoặc là sẽ chuyển sang thi đấu tennis chuyên nghiệp!!?? :nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
[Offline] Hồ Cốc Bình Châu 10- 11/3/2012
Lịch trình Caravan Hồ Cốc Bình Châu
Sáng thứ Bảy 10 tháng 3:
5 giờ sáng tập trung tại xa lộ Hà Nội dán số xe kiểm tra bộ đàm
5g15 - xuất phát
7g - tham quan chụp hình tại chợ cá Long Hải kết hợp chọn mua hải sản tươi sống phục vụ cho tiệc BBQ ở Hò Cốc vào buổi tối
11g - check in vào khách sạn Ven Ven tại Hồ Cốc
12g - ăn trưa tại khách sạn Ven Ven
14g - 18 giờ họat động theo các nhóm: 1. Tắm biển tại khu du lịch Biển Xanh; 2. Tắm bùn, tắm nước nóng, tham quan Khu du lịch súoi nước nóng Bình Châu (cách Hồ Cốc 14 km); 3. Tham quan vườn thực vật rừng quốc gia Bình Châu + rừng tràm cổ ven hồ cạn, tham quan hải đăng; 4. Chụp hình chân dung trong ánh hòang hôn tại các bãi biển đẹp gần khách sạn.
18g30 - tới khuya: Nhóm lửa trại, tiệc BBQ tại bãi bỉên Biển Xanh, tổ chức các trò chơi cho trẻ em, biểu diễn văn nghệ "cây nhà lá vườn".
Chủ nhật, ngày 11 tháng 3
- Sáng sớm: chụp ảnh bình minh Hồ Cốc
7g - 8g: ăn sáng tại khách sạn Ven Ven
sau 8 g: tắm biển hoặc tiếp tục tham quan chụp ảnh
11g30 : ăn trưa tại khách sạn Ven Ven
12g00 - 13g00: nghỉ trưa
14g00 : tập hợp đòan quay về thành phố Hồ Chí Minh.
Dự thu như sau:
Người lớn : 800,000 đ
Nhỏ >= 12 tuổi : 400,00 đ
Nhỏ < 12 tuổi : 200,000 đ.
Thông tin thêm về Hồ Cốc:
Khách sạn Ven Ven:
Giá phòng 2 người: 600 - 700K
Giá phòng 3- 4 người : 900 - 1000K
Ăn sáng: 50K một người
Ăn trưa: 80K một người - cơm 4 món gồm cả lẩu hải sản + trà đá
Lửa trại tại khu Biển xanh: 10K/người
chi phí chụ thể như sau:
Ăn trưa ngày 10 tháng 3: 80K/người
Bữa tối BBQ tự tổ chức khỏang 150K/ người chưa kể đồ uống
Tiền trả cho Biển Xanh về khỏan lửa trại 10K/người
Khách sạn 1 đêm : 350K/người
Cắm lều ngòai bãi biển: khỏang 20K/người
Bữa sáng 11/3: 50K/người
Bữa trưa 11/3 : 80K/người
Tổng chi phí (chưa kể xăng nhớt xe cộ tự túc : 720K/người (bao gồm cả khách sạn). Nếu ngủ lều: 370K
Masa post kế hoạch của hội Caravan lên trên này để anh em tham khảo, vì ngày 10,11/3 thì FTC cũng không đi được vì ngày 10/3 phải đi hội thi, 11/3 thì Hiệp/Khôi và Hùng_F/Masa phải đánh giải tennis cả ngày. Nhìn chương trình hấp dẫn và rẻ... tiếc quá! híc híc..
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
tiếc wá...lại 1 lần nữa lỗi hẹn k đi du lịch với hội FTC được. 2 ngày đó 2 tụi em fải đưa đoàn tr Colette đi Vũng tàu...haizzzzzzz :acac:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tùng TYN
tiếc wá...lại 1 lần nữa lỗi hẹn k đi du lịch với hội FTC được. 2 ngày đó em fải đưa các nữ sinh lớp 9 (14,15 tuổi) của Trường Colette đi Vũng tàu...haizzzzzzz :acac:
Thay mặt cho cánh đàn ông của FTC, anh hoàn toàn thông cảm và ủng hộ em, cố gắng hoàn thành trách nhiệm nhé!:nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Thay mặt cho cánh đàn ông của FTC, anh hoàn toàn thông cảm và ủng hộ em, cố gắng hoàn thành trách nhiệm nhé!:nguong:
Lẽ ra Masa nhà mình phải dạy ở trường của Tùng Tyn mới phải ! Đúng là trời không chìu người " hiền" mà !:nguong::nguroi::nhaodzo:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Chương trình của Hội Caravan hấp dẫn ghê ! Tiếc là Hội mình không tham gia được !:nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Lẽ ra Masa nhà mình phải dạy ở trường của Tùng Tyn mới phải ! Đúng là trời không chìu người " hiền" mà !:nguong::nguroi::nhaodzo:
... Trời thật là bất công...... kẻ ác thì luôn luôn có số hưởng... còn kẻ hiền thì ... hẩm hiu!!! :thodai:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Chương trình của Hội Caravan hấp dẫn ghê ! Tiếc là Hội mình không tham gia được !:nguong:
Một năm hội CV tổ chức rất nhiều chuyến du lịch thú vị.... nhưng về tính đoàn kết, tình cảm.. thì hội mình vẫn OK nhất!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Lẽ ra Masa nhà mình phải dạy ở trường của Tùng Tyn mới phải ! Đúng là trời không chìu người " hiền" mà !:nguong::nguroi::nhaodzo:
Ma Sa mà đi dạy thì... từ bà Hiệu Trưởng đến cô bảo mẫu cũng không từ chứ nói chi học sinh... :nguong: :haha: