-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
..... (tiếp theo) EH-FTC đón Giáng sinh tại Vũng Tàu.
... sau chầu KFC, mọi người kéo nhau ra xe nhằm thẳng sân vận động Lam Sơn, phải nói rằng Hội EH thuộc loại thích nghi và nắm bắt nhanh địa hình Vũng Tàu.... cho nên cả 5 xe đều lạc nhau.... cuối cùng thì tất cả cũng đổ bộ xuống SCĐ Lam Sơn.
http://i1103.photobucket.com/albums/...ofDSC_0238.jpg
Cha con nhà Davy tranh thủ cười tươi trước khi ôm nhau khóc trong khán đài vì thua độ.
http://i1103.photobucket.com/albums/...ofDSC_0239.jpg
Hình ảnh đầu tiên: 1 chú cho cao ráo đẹp trai mang áo số 10 gợi nhớ đến ngôi sao bóng đá LHĐ một thời đã xa.
http://i1103.photobucket.com/albums/...ofDSC_0241.jpg
... tập kết
http://i1103.photobucket.com/albums/...ofDSC_0247.jpg
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0252.jpg
Bình luận, nghiên cứu, dự đoán...... trước khi nộp tiền cho Ban tổ chức.
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0276.jpg
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0253.jpg
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0277.jpg
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
(..tiếp theo...) Hội EH-FTC đón Giáng sinh tại Vũng Tàu.
Khung cảnh Resort Sơn Thủy sáng 25/12/2011
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0309.jpg
Thành viên nhí Sukbin điểm tâm....
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0294.jpg
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0298.jpg
... các thành viên nhí khác đều tung tăng bên hồ bơi
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0304.jpg
...Ku Việt & Ku Phát (PSH)..
http://i1103.photobucket.com/albums/.../DSC_03166.jpg
Con trai và con dâu nhà Hiệp Thảo
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0315.jpg
... trên bờ....
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0312.jpg
Bác Davy đang EH cùng các trùm EH :D
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0306.jpg
... Hình ảnh cuối cùng (vì máy hết pin) ánh mắt tiếc nuối vì phải về nhà của Sukbin
http://i1103.photobucket.com/albums/...1/DSC_0318.jpg
ĐÓN XEM KỲ TỚI:
"EH - FTC đón giao thừa năm 2012 tại nhà vườn Thảo Hiệp với nhiều chương trình hấp dẫn"
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Cực cho bác Masa quá.. Giờ chắc đang post hình phải hông??:dethuongqua:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
FTC với chương trình đón năm mới 2012 tại miệt vườn Hóc Môn
Sau khi tổng kết giải tennis nội dung đơn nam năm 2011 và đón Giáng sinh 2011 tại Vũng Tàu. Hội Tennis nhưng người bạn lại lên kế hoạch đón giao thừa 2012 tại nhà vườn của Thảo Hiệp; Chuyến đi này có sự vắng mặt đáng tiếc của anh Davydenko, một nhân vật luôn được anh em qúy mến vì bác Davy phải ở nhà sơn nước mặt tiền chuẩn bị đón năm mới hoành tráng, Thành_TC và LS Đạt thì phải ở nhà tiếp khách, bác Emanuel thì phải chở cả gia đình đi siêu thị Mộc bài mua xà bông, BS Lộc về Tây Ninh, BS Minh đi công tác tại Nghệ An, Pomap thì ở nhà dưỡng thương, Tùng_Tyn thì ra mắt nhà bạn gái ....; Đội hình có mặt tại nhà Thảo Hiệp có Chủ nhà Thảo /Hiệp, gia đình Dung_Sha, Gia đình BS Tâm, Gia đình Thiện Quang, Cha con Masa và Nghĩa_R...
Một sự kiện nữa của EH là đúng ngày cuối năm 2011, Dung_Sha đã tậu cho con gái kưng Thiên Kim 1 máy ảnh mới hiệu SONY đến 16.2 mgp... sau đây là vài ảnh thử máy.
1. Gia đình Thiện Quang lần đầu đến thăm nhà Hiệp Thảo..
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC00075.jpg
2. Gia đình Thảo Hiệp thật chu đáo,đặc biệt là mẹ vợ Hiệp (bà của Trang) khi mọi người đến đã chuẩn bị đầy đủ các món, Soup hải sản, Chào Gà, Bò Né, Gà trộn gỏi, bún cuốn thịt chấm mắm nêm, Lagu bò bánh mì............
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC00088.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC00089.jpg
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC00090.jpg
3. Dung_Sha cũng thể hiện tài năng nội trợ của mình bằng việc lặt rau.... cùng con gái.
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC00116.jpg
4. Hùng_F thì như mọi khi, việc đầu tiên là ra hồ câu cá và đây là kết quả...
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC00111.jpg
5. Anh Hai nhà Masa cùng Chị Hai nhà Dung_Sha cũng tham gia làm kiểng...
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC00162.jpg
6. Cậu Út nhà Hiệp Thảo tạo dáng bên hồ nuôi baba..
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC00114.jpg
7. Bà xã Bác sĩ Tâm và con gái bên vườn chanh, ổi...
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC00164.jpg
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Thay mặt "cặp đôi hoàn toàn ma" Emanuel và Minh_ma thành thật gởi lời xin lỗi đến "căp đôi hoàn hảo" Dung_Sha và Ma Sa về trận đấu tối đêm qua... Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức đánh ra ngoài nhưng không hiểu sao bóng cứ bay trong phạm vi sân thi đấu nên kết quả chung cuộc lại một lần nữa "gây thù chuốc oán"...Thiện tai thiện tai... :nguong::acac: :acac: :nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tổng kết một năm đã qua, Emanuel xin được tâm sự với các bạn FTC nhé! Bài viết sẽ được đăng tải nhiều kỳ với những kỉ niệm khó quên khi đến với FTC. Mong nhận được sự chia sẻ từ các thành viên FTC yêu mến... :nguong: :D :rolleyes:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Bóng đá và tennis
Khi ấy, năm 1999 đội bóng đá công ty A… thành lập và thi đấu giao hữu dưới sự dẫn dắt của Tuyển thủ quốc gia Thiện Quang. Đội hình lúc ấy tương đối tốt riêng chỉ có vai trò thủ môn là một khiếm khuyết lớn. Thế là mình đã quen với Marat Safin từ Thiện Quang giới thiệu. Marat Safin đến với đội bóng A… - một bổ sung tuyệt vời với một vị trí quan trọng – và thi đấu vượt cả mong đợi của đội bóng. Một cầu thủ nghệ sĩ với kỹ thuật bắt bóng bậm trợn khồng hề ngán ngại những tiền đạo đội bạn. Cùng thi đấu với nhau, cùng ăn cùng… ngủ (khác phòng) với nhau. 10 năm trời chia sẻ những niềm vui nỗi buồn đã khiến tình bạn bè của mình và Marat Safin thân thiết như hai anh em ruột thịt… Mặc dù vậy nỗi đam mê bóng đá đã ăn sâu vào trong tim khiến mình đã bỏ mặc ngoài tai những lời gọi mời cùng chơi tennis của Marat Safin và Thiện Quang cách đây vài năm... Thật sự chỉ có bóng đá là có thể lôi kéo được mình bất kỳ lúc nào và... bất kỳ ở đâu... Cứ nhớ hình ảnh Ma Sa vác trên vai ba lô đựng vợt đến sân bóng đá là mình... dị ứng và từ chối tất cả lời mời gọi, lôi kéo, rủ rê... chỉ để giữ mãi một tình yêu: Bóng đá.
Một ngày tháng 9 năm 2010, đi họp ở Tổng công ty mình được mấy người bạn rủ đi học đánh tennis và câu trả lời là mình không thích chơi môn này... Đến khi tuổi tác đã đè nặng trên đôi chân, trái bóng nhiều khi không còn chạy theo mình mà ngược lại... mình phải đuổi mãi theo trái bóng khiến mình chợt nhớ đến lời mời của các bạn đồng nghiệp. Điện thoại hỏi thăm thì ra mấy cu cậu ấy vẫn chưa đến với sân tennis... Hẹn với nhau thế là cùng đi sắm giày, áo quần để tầm sư học đạo với cái môn mà ít phải bị bầm chân, bầm mình thậm chí... đổ máu trên sân... Nghe tin mình đi chơi tennis, ông chú ruột liền cho một cây vợt Prince, bà chị gởi về một đôi giày Nike... Thế là hành trang đầy đủ có thể vác vợt đến sân cùng học chung với mấy người bạn đồng nghiệp. Mỗi sáng hai-tư-sáu thức dậy từ 5g đển đến sân lúc 5g30 học đến 7g về chuẩn bị đi làm... Ròng rã học được hơn một tháng thì hai ông bạn học chung người thì đi Mỹ đoàn tụ gia đình, người thì sang Úc du học (!) thế là mình ở lại bơ vơ với trái bóng nỉ màu xanh...
(ct)
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Cám ơn bác Emanuel đã viết 1 bài thật cảm xúc về tình bạn, tình yêu đối với bóng đá và tennis, Masa em cũng nhớ mãi lần đầu tiên khi Masa và Hưng đen (cựu cầu thủ trẻ của CA TP.HCM) lên tăng cường cho đội bóng ALT, lần đầu tiên gặp mặt ông đội trưởng ALT nhìn cái mặt thằng chả thấy khó ưa, em định xách giày đi về, đã vậy vị trí sở trường là hậu vệ biên cánh phải mà ổng bắt mình xuống làm thủ môn....... mà đội ALT trước đây toàn thua là thua, thế mà khi có Masa và Hưng đen đã lần đầu tiên thắng đội khách 3-1 tại sân bóng P.15.... và thế là anh em gắn bó nhau đến bây giờ.... gân chục năm gắn bó với nhau trên sân cỏ từ Tiền Giang, Vũng Tàu, Bến Tre..... với bao nhiêu kỷ niệm, khi đội đã có thủ môn, Masa trở lại vị trí hậu vệ biên phải và trung vệ dập, còn Emanuel thì trung thành với vị trí tiền đạo. Anh Emanuel là vua ăn vạ và kiếm được rất nhiều quả phạt trực tiếp và phạt đền, còn Masa luôn là người thực hiện nhũng quả đá phạt đó... và tỷ lệ thành công khá cao. Một sự kết hợp ăn ý.
Khi gánh nặng tuổi tác đè nặng, Masa chuyển sang tennis còn anh Emanuel vẫn trung thành với trái bóng tròn, và rất ác cảm với mộn tennis..... thế mà bây giờ anh ấy đã là 1 trong những thành viên nhiệt tình của hội..... Đôi khi một trái bóng lớn bằng da hay 1 trái bóng bằng nỉ,lông cũng tạo nên những tình bạn thân thiết, chân tình......
Ma sa vẫn còn nhớ trận đấu cuối cùng thi đấu sân lớn là giải Relax đá với đội Công an quận Tân Phú, anh Emanuel hiệp 1 đá tiền đạo và là đội trưởng, hiệp hai Ma sa vào thay vị trí của anh Emanuel và cũng đeo băng đội trưởng. Tuy thất bại nhưng đội bóng được giải phong cách với giải thưởng ..... khá là buồn cười..... 40 quần lót hiệu Relax!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Chắc thấy mấy anh đội ALT chạy nhảy thế nào mà nhà tài trợ tặng luôn 40 cái quần Relax...:acac:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Biết mình bắt đầu chơi tennis, Marat Safin mới rủ mình đến tham gia cùng hội. Thật tình mình rất ngại vì trình độ tennis mới chỉ là vỡ lòng abc… nhưng cũng liều mạng xách vợt lên sân Mai Khôi cùng Marat Safin. Ấn tượng đầu tiên là một tập thể các bạn thật vui và hòa đồng. Lần đứng cặp đầu tiên được chỉ định cùng với Hùng_F mình như một con lật đật chẳng biết đứng chỗ nào và cũng chẳng biết đỡ bóng ra sao nữa… Còn mỗi lần giao bóng thì chỉ mong rời khỏi sân cho sớm vì trái bóng nhỏ này chẳng bao giờ chịu đến đúng địa chỉ!!!! Có lẽ tại mình chơi bóng đá nhiều nên thấy lưới là tìm cách đá tung lưới khiến trái bóng tennis cứ thế mà rút lưới liên tục… Lần thứ hai thi đấu thì người đứng cặp lại là một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, dễ thương… Thảo_ANA… Híc lại khổ thân cho người đứng cặp với mình khi mà phải bao sân để mình chỉ mỗi một nhiệm vụ đứng trên lưới và… ngắm bóng… Vậy mà các bạn trên sân vẫn vui vẻ thi đấu và tận tình hướng dẫn mình từng đường bóng… Về đến nhà mình thật ái ngại và… đành xấu hổ từ chối những lần Marat Safin rủ lên sân tiếp đó…
Quay lại với bóng đá, hàng tuần cứ chiều thứ ba xách giày chạy với đội bóng công ty; chiều thứ năm lại vác giày lên sân NVH Thiếu Nhi TP so tài với các nhạc sĩ và nhạc công thành phố; sáng chủ nhật tiếp tục xỏ giày với các bạn bè cũ… Nhưng quả thật với thân hình phát tướng như thế này thì mình chạy cảm thấy còn nặng nề nữa huống chi tranh bóng với bọn trẻ… Đã vậy mấy chú nhóc ngày càng thi đấu hăng máu mà mình thì cứ ra sân là máu lửa khiến một tháng 30 ngày thì hơn một nửa là cứ… cà nhắc đi làm… Thế là sân bóng dần thiếu vắng chân sút…”nặng ký” đúng nghĩa…
(ct)
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Học tennis được một tháng, nghỉ tennis hai tháng thì thằng cháu lại năn nỉ mình ra sân tập chung với hắn. Hai cậu cháu thuê sân rồi tự đánh với nhau miết đến Tết 2010 thì nghỉ tập. Một tháng ăn Tết đúng nghĩa và rời xa sân quần vợt nên những gì đã học cũng bay theo những cái bánh chưng bánh tét, bay theo những cuộc nhậu cùng Mr.Bảo, Marat Safin và...
Thật sự đến lúc này tennis cũng chỉ là một cuộc dạo chơi đối với mình. Tập cho vui và nếu có thiếu tennis cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Lần lữa mãi trước lời rủ của ông anh cuối cùng cũng đành miễn cưỡng vác vợt đến sân QK7 tập chung mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Với các tay vợt hơn mình nhiều tuổi thế mà họ vẫn khiến mình chạy hụt hơi theo trái bóng... Cố gắng luyện tập đồng thời quan sát học hỏi lối đánh của họ mình cũng rút tỉa được những bài học cho riêng mình. Khổ thay những đợt thi của khóa CEO mình đang theo học lại thường trùng vào 2 ngày cuối tuần. Cộng thêm suốt một tháng đánh từ 7g30’ đến 12g trời nắng chang chang như thế khiến mình về đến nhà là trong người cứ nóng bừng bừng... Lại thêm một lần đành “say goodbye” với tennis!!!
Gác vợt rồi lại xách giày tập luyện bóng đá cùng đội bóng công ty chuẩn bị giải KCN và giải ngành khối LIKSIN mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thế là môn tennis lại chìm vào dĩ vãng. Suốt tháng 3/2010 thi đấu liên tục hai giải trên và kết quả không được khả quan vì nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chủ yếu là mình quá chủ quan với những thành tích trước đó. Sáu năm liền thi đấu đội bóng đạt được ba lần vô địch và ba lần về nhì, thế mà lần này không qua được vòng tứ kết!!! Buồn và chán nản thì một lần nữa Marat Safin lại mời gọi thậm chí còn đến tận cơ quan để chở mình đến sân tennis cho khuây khỏa.
(ct)
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, dễ thương… Thảo_ANA… Híc
... thế này thì anh chết với Trần Viết Hiệp rồi...!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
những cuộc nhậu cùng Mr.Bảo, Marat Safin và...
.... Còn vụ nhậu với ....... thì anh chết với Vy Mập rồi anh ơi!
... Em vừa về đến nhà nè... say quá, mà đọc bài viết của anh tỉnh luôn....!!!:mad:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
... thế này thì anh chết với Trần Viết Hiệp rồi...!!!
.... Còn vụ nhậu với ....... thì anh chết với Vy Mập rồi anh ơi!
... Em vừa về đến nhà nè... say quá, mà đọc bài viết của anh tỉnh luôn....!!!:mad:
Biết chắc là như vậy nên tối nay (thứ sáu) anh đã đăng ký... nghỉ lên sân một bữa rồi đó... :haha::haha::haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ !
Khi nhắc đến hai tiếng TỔ QUỐC mỗi người Việt Nam (nói riêng) đều nghĩ về Quê hương: nơi ấy dù sang hay hèn đã nâng niu nuôi dưỡng chúng ta từ thủa thiếu thời qua ánh mắt và hình ảnh trong tâm trí không bao giờ nhạt phai với những Cây đa-bến nước-sân đình với những dòng sông mang nặng phù sa với anh dân cày sáng sáng dắt trâu ra đồng và chiều hè lại nghe tếng sáo diều vi vu trên lũy tre làng và có cả những chiều hẹn hò cùng người yêu trên những con đường có lá me bay..
Khi nhắc đến mái nhà
Đó hình ảnh người Mẹ bao dung luôn dành cho con những gì tốt nhất trên cõi đời này . :cool:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tennis và FTC
Lúc ấy Marat Safin đang... “độc thân” vì phu nhân cùng cục cưng Sukbin đang ở quê ngoại. Mỗi chiều tối hai – tư – sáu khi thì mình ghé nhà Marat Safin, khi thì Marat Safin ghé cơ quan, hai anh em đi ăn rồi Marat Safin...”dụ dỗ” mình trở lại sân Mai Khôi để... xem Marat Safin thi đấu. Gặp lại những người bạn mới quen trước đây ai cũng vui vẻ hỏi thăm và động viên mình tham gia cùng anh em. Những ngại ngùng xa lạ trước đây dần trở nên thân thiết gần gũi. Dù đến sân với quần áo đi làm mình vẫn say mê theo dõi và vỗ tay tán thưởng hòa cùng nhịp thở của tennis với các anh em trên sân. Dần dần cái máu thể thao lại trỗi dậy, mình lại xách vợt và... đều đặn đến sân mỗi tối hai – tư – sáu trong tuần. Đến với sân Mai Khôi mỗi người đều có một công việc khác nhau nhưng cùng chung một tình yêu “Tennis” và thế là mình lại hòa nhập dần với tình yêu ấy...
Mấy tháng trời gia nhập hội, mình đứng cặp với hầu hết các thành viên. Mỗi người mỗi kiểu đánh đã khiến mình học hỏi rất nhiều. Một tranhiep trẻ trung với lối đánh dũng mãnh nhanh nhẹn như sóc và là một tấm gương tự hoàn thiện kỹ thuật.
Một Hùng_F với cú giao bóng chuẩn xác góc A, cú trái phải đều như nhau và thật chính xác. Hùng_F có lối đánh điềm tĩnh hòa nhã nhất trên sân.
Một tamer federer hào hoa luôn thi đấu với những cú vuốt bóng cuối sân khó chịu.
Một thành viên mới nhất Tùng TYN yêu bóng như yêu... “em” điệu đàng từng đường bóng. Những pha đánh bóng "Trời ơi!" của Tùng_TYN đã đi vào tự điển giáo khoa quần vợt FTC.
Một Marat Safin lãng tử đậm chất nghệ sĩ luôn là nguồn cảm hứng cho anh em trên sân, thi đấu hùng hục mãnh liệt như khi... “ấy” nhưng có những lúc “yếu xìu” như... “vừa xong” trận; ở Marat Safin trong một lúc tập trung sung sức có thể hạ gục bất cứ tay vợt mạnh trên sân bằng cú trái tay điệu nghệ hay cú cắt bóng... “thấy ghét” và ngược lại... Marat Safin có thể thua bất cứ tay vợt nào khi anh mãi sa vào... “mê hồn biểu diễn”...
Một Thành TC hiền hậu nhưng cú giao bóng lại dữ dằn sấm sét, có những lúc thi đấu thật hay rồi bỗng dưng lại... mê ngủ ngay trên sân thi đấu.
Một Khôi NAL luôn thi đấu thật tập trung, mỗi đường bóng với anh luôn mãnh liệt kèm theo tiếng... “hú” uy hiếp tinh thần đối phương.
Một bác Davydenko cần cù siêng năng, giao bóng với tất cả sức mạnh thời trai trẻ.
Một Minh_E với lối đánh ngày càng... “ma” và luôn thi đấu hết mình, Minh_E có thể "lên công về thở" nhưng vẫn trụ vững trên sân...
Một Lộc_Tsonga ra sân là quyết đấu nhanh gọn.
Một Po_Map thật đúng với cái tên “mập” nhưng trên sân lại dũng mãnh tiến công đều đặn.
Và còn nữa hai bóng hồng trên sân, đó là Thảo_ANA thi đấu không khoan nhượng với kỹ thuật hoàn thiện; đó là chủ tịch kiêm “mama” tổng quản Dung_SHA với nét đẹp nhu mì, phúc hậu ngoài đời nhưng vào sân thì thật kiên cường nắn nót từng đường bóng.
(ct)
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ
Khi nhắc đến hai tiếng TỔ QUỐC mỗi người Việt Nam ( nói riêng) đều nghĩ về Quê hương ,nơi ấy dù sang hay hèn đã nâng niu nuôi dưỡng chúng ta từ thủa thiếu thời qua ánh mắt và hình ảnh trong tâm trí không bao giờ nhạt phai với những cây đa,bến nước sân đình và những giòng sông mang nặng phù sa cùng anh dân cày sáng sáng dắt trâu ra đồng và chiều hè lại nghe tiếng sáo diều vi vu bên lũy tre làng và có cả những chiều hẹn hò cùng người yêu trên những con đường có lá me bay ..
Khi nhắc đến mái nhà
Đó là hình ảnh người mẹ bao dung luôn dành cho con những gì tốt nhất trên cõi đời này .
http://i1220.photobucket.com/albums/...1/DSC00116.jpg
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Sha không ngờ đêm qua, khi mình đang ngon giấc thì có bao nhiêu nhà văn đang làm việc để ghi lại những dòng cảm xúc. Mong được tiếp tục đọc những bài viết của anh Ema về bóng đá và tennis nữa, để xem đoạn kết ra sao, thế nào cũng có mấy trận giết Masa và Dung Sha, rồi cảnh quăng vợt nữa chứ gì ? !
@ bác Davy: Bác viết về mẹ và quê hương mà đưa hình em vào minh hoạ làm em xấu hổ quá đi thôi, bởi mình còn lâu mới sánh được với những người mẹ Việt Nam ngày xưa, tảo tần, chung thuỷ, hy sinh, vén khéo. Mẹ ngày nay chỉ giỏi đi Shopping thôi !:nguong::nguong::nguong:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Tùng TYN yêu bóng như yêu... “em” điệu đàng từng đường bóng. Những pha đánh bóng "Trời ơi!" của Tùng_TYN đã đi vào tự điển giáo khoa quần vợt FTC.
cảm ơn anh Emma nhé, wá khen, wá khen....
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
... Khoảnh khắc Vũng Tàu Giáng sinh 2011
(Do dung lượng ảnh lớn quá nên Masa sẽ resizelại sau)
Chân dài mà lại quấn khăn
Bác Davy cứ lăn tăn trong lòng
Nếu như là ở trong phòng
Khăn kia rớt xuống thì trông thấy gì....???!!!
Bây giờ Masa em mới hiểu vì sao mà sáng sớm Bác Davy đã ra hồ bơi nằm .... trong khi đã thức cả đêm để đánh bài....!!!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Thật sự khi tham gia cũng FTC mình cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn… Ngán nhất là phải đi lại gần 2/3 đoạn đường đi làm mỗi ngày. Đi làm về 17g30’ đến nhà cũng 18g hôm nào kẹt xe thì cũng mất cả tiếng đồng hồ, rồi phải đưa đón bé con đi học nữa lên được đến sân thì cũng… phờ râu… Chính vì thấy Emanuel khổ như thế nên các bạn FTC “thương tình” dồn bóng chạy lên xuống trối chết mà thể lực mình được nâng lên rõ rệt. Tập cùng FTC được hai tháng thì cũng được tin đội bóng công ty được cử làm đại diện ngành thi đấu Giải CNVC KV6 Thành phố HCM. Giải này theo quy chế mới chỉ tổ chức 5 năm một lần. Mình cũng lấy làm ngạc nhiên vì thành tích năm nay đội bóng không có thứ hạng cao trong giải ngành nhưng có lẽ dựa vào thực lực và truyền thống thì đội bóng dư khả năng đi xa hơn. Thế là lại chia đều thời gian cho 2 tình yêu bóng đá và tennis. Nghe tin mình thi đấu giải TP anh em FTC luôn động viên và điện thoại hỏi thăm. Cũng ngặt là giải đấu tiến hành quá nhanh theo thể thức loại trực tiếp với 53 đội bóng các ban ngành toàn thành phố. Từ ngày khai mạc đến kết thúc giải có 6 ngày mà phải thi đấu liên tiếp 6 trận. Giờ mới thấy nhờ luyện tập thường xuyên cùng FTC mà sức khỏe mình tăng lên rõ rệt.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
TIN MỚI NHẬN:
Thay mặt hội tennis "những người bạn" xin chúc mừng đội bóng đá ALT FC của anh Emanuel đã xuất sắc vượt qua đội bóng Thái Sơn Nam (nhiều năm liền vô địch Futsal Việt Nam) trong trận bán kết với tỷ số nghẹt thở trên loạt luân lưu (12-11) để vào trận chung kết giải bóng đá công nhân viên chức toàn thành phố năm 2011!
Chúc anh và đội bóng thi đấu xuất sắc trong trận chung kết (sáng thứ 5, ngày 28/7/2011) giành chức vô địch và đem cúp về show tại sân MK!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Ngày mai, anh em mình trong Hội FTC mình xem có sắp xếp thời gian đi cổ vũ cho bác Ema nhà mình tranh giải vô địch chứ!
Sau buổi sáng thi đấu chung kết, Emanuel điện thoại báo kết quả thắng lợi cho Marat Safin thì ngay lập tức báo mạng NR đã…
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
TIN MỚI NHẬN:
Đội bóng ALT do Emanuel làm đội trưởng đã giành chức vô địch giải bóng đá công nhân viên chức toàn thành phố năm 2011. Thay mặt FTC xin chúc mừng đội bóng nói chung và anh Emanuel nói riêng. Và cũng không quên nhắc nhở Emanuel rằng thành tích của đội bóng đạt được ngày hôm nay là nhờ thành quả chung của các hội viên FTC đã rèn luyện thể lực Emanuel mấy tháng nay, từ đó Emanuel mới có thể lực để có được kết quả ngày hôm nay. Do đó số tiền thưởng mà đội bóng giành được cũng có công không nhỏ của FTC.
Vậy đề nghị Emanuel, chia tiền thưởng cũng phải công bằng, có tình có lý, trên cơ sở những đóng góp ít, nhiều, trực tiếp, gián tiếp, thầm lặng...... của các thành viên trực tiếp thi đấu và các thành viên ... bên lề!
Niềm vui của Emanuel luôn được sự chia sẻ của các bạn FTC khiến Emanuel hết sức cảm kích. Những comment động viên của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho Emanuel rất nhiều. Ngay tối hôm thứ sáu sau đó cả tập thể FTC đã liên hoan nhẹ chia vui cùng Emanuel.
(ct)
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm nay sinh nhật Hiệp Phò Mã...... Gia đình Hiệp và gia đình Dung_Sha đã tổ chức buổi sinh nhật mini tại Parkson TSN với món Vịt Quay Bắc Kinh và Kem Italia.... rất tiếc là do bận việc nhà nên gia đình Masa không đến dự được. Masa chúc Trần Hiệp gặp nhiều may mắn, tràn đầy niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Xin cám ơn cặp đôi Davydenko - Khôi_NAL/ Marat Safin-Dung_SHA/ Khôi_NAL-tranhiep tối qua đã thương tình ông già Emanuel mà các chú các bác các cô đã nương tay. Cũng xin cám ơn các bạn chịu khó không chê ông già Emanuel mà đứng chung cặp như tranhiep/Tùng TYN/Thiện Quang. :nguong: :nhaodzo:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
.... vẫn một phong cách... thấy ghét!:youarethewoman: gây ức chế cho đối phương! Hãy đợi đấy!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.... vẫn một phong cách... thấy ghét!:youarethewoman: gây ức chế cho đối phương! Hãy đợi đấy!
Hix... cứ bị đe dọa thế này chắc Emanuel phải xin nghỉ tập quá... :nguong::emxin::emxin:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Hix... cứ bị đe dọa thế này chắc Emanuel phải xin nghỉ tập quá... :nguong::emxin::emxin:
.. Đã vậy lại thêm Tùng_Tyn nữa chứ! ..Tối qua ép Dung_Sha bở hơi tai, nhồi cho bả 5,6 đường bóng, đến anh Emanuel chọc cây vợt qua, banh rớt ngay lưới ..... Dung_Sha bó tay, còn Masa thì tuyệt vọng.... nói chung là 2 thằng cha này ác hơn cả Lê Văn Luyện, nhưng riêng anh Emanuel thì thêm 1 tội danh nữa mà Lê Văn Luyện không có..... :youarethewoman:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.... vẫn một phong cách... thấy ghét!:youarethewoman: gây ức chế cho đối phương! Hãy đợi đấy!
Chính xác...
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.... vẫn một phong cách... thấy ghét!:youarethewoman: gây ức chế cho đối phương! Hãy đợi đấy!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thảo_ANA
Chính xác...
:acac: Híc... Ngay cả bà bầu cũng đe dọa thế này thỉ Emanuel từ nay bước vào sân sẽ tuyệt đối không dám chọc ghẹo đối phương nữa... híc... Chỉ biết nhắm... banh mà đánh thôi... :youarethewoman: :haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
.... Dung_Sha mấy hôm nay mất tiêu..!? không hiểu có chuyện gì..?! chẳng lẽ thấy Ánh Dương với Sukbin dễ thương quá rồi rậm rựt ....... nên bây giờ đang nghén chăng!?
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
.... Dung_Sha mấy hôm nay mất tiêu..!? không hiểu có chuyện gì..?! chẳng lẽ thấy Ánh Dương với Sukbin dễ thương quá rồi rậm rựt ....... nên bây giờ đang nghén chăng!?
nhà Sha đủ trai gái rồi, chứ đâu phải như ai kia đâu mà rậm rựt ! Mây hôm nay, nhà mạng cơ quan mình không vào được nên không" tám" với mọi người được ! Masa post hết hình ở Hốc môn lên đi chứ !
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
nhà Sha đủ trai gái rồi, chứ đâu phải như ai kia đâu mà rậm rựt ! Mây hôm nay, nhà mạng cơ quan mình không vào được nên không" tám" với mọi người được ! Masa post hết hình ở Hốc môn lên đi chứ !
Mấy bữa nay, cứ đêm đêm là Sukbin quậy quá nên không post hình được, để đêm nay hắn êm êm Masa sẽ post hết hình ảnh lên!
Tối nay BS Minh ra sân, nhưng ông Emanuel nghe nói lại xin vắng vì lấy xe hơi chở cô bạn ca sĩ (áo xanh) đi hát hò ở đâu đó.... Vậy là Masa và Dung_Sha lại không được trả thù rồi!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Mấy bữa nay, cứ đêm đêm là Sukbin quậy quá nên không post hình được, để đêm nay hắn êm êm Masa sẽ post hết hình ảnh lên!
Tối nay BS Minh ra sân, nhưng ông Emanuel nghe nói lại xin vắng vì lấy xe hơi chở cô bạn ca sĩ (áo xanh) đi hát hò ở đâu đó.... Vậy là Masa và Dung_Sha lại không được trả thù rồi!
:youarethewoman:Cho anh xin hai chữ "bình an"! Ma Sa cứ mãi bệnh hoang tưởng suy bụng ta ra bụng người... Hình post không được là do bố Ma Sa "quậy" quá nửa đêm ai lại đi đổ lỗi cho Sukbin chứ??? :haha::haha::haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trận đấu tiên cùng tranhiep đối đầu với "song kiếm hợp bích" Hùng_F/Dung_SHA quả là khó khăn khiến Emanuel chạy bở hơi tai vẫn phải nhận thất bại... :youarethewoman::youarethewoman:
Còn về trận đấu cuối cùng tối qua với Marat Safin và Dung_SHA... không biết nói gì nữa...:nguong: :nguong:
@Bs Minh: Sau này đi liên hoan xong thì về thẳng nhà chứ đừng lên sân mà... "không mặc đồ" thi đấu nữa kẻo lại bị phê bình đấy... :rolleyes::rolleyes:
@tranhiep: Cám ơn chú tranhiep đã hy sinh cho mượn giày, vớ, vợt để bs Minh có dịp thể hiện...múa túy quyền nữa..:haha::haha:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
... Tạm gác lại chuyện của 2 cha Ma, khác nhau về ngoại hình nhưng giống nhau về nhóm máu.....!!! Tất cả nợ nần ân oán sẽ được trả vào năm 2012! Hãy đợi đấy!
Dung_Sha chuẩn bị lên kế hoạch liên hoan cuối năm đi!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
... Tạm gác lại chuyện của 2 cha Ma, khác nhau về ngoại hình nhưng giống nhau về nhóm máu.....!!! Tất cả nợ nần ân oán sẽ được trả vào năm 2012! Hãy đợi đấy!
Dung_Sha chuẩn bị lên kế hoạch liên hoan cuối năm đi!
Hai SA mà gặp hai MA
Không thua cũng bại thật là... khổ ghê!
Nếu mà thích đánh chẳng chê?
Hai MA cố gắng xin thề... chẳng thua... :nguong: :nguong: :haha::haha:
Biết là sau bài thơ này sẽ thêm... thù chuốc oán nhưng... biết làm sao được... :botay::botay:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
.. Tối hôm qua, có 2 thành viên của FTC phong độ, lịch lãm, nụ cười luôn trên môi..... khiến cho bao nhiêu chân dài phải quyến luyến!
Tối nay, Masa và Dung_Sha sẽ thách đấu với 2 thành viên trên!
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
XIN THÔNG BÁO: SÁNG NAY MẸ CUẢ BÁC HÙNG F VỪA MẤT XIN THÔNG BÁO ĐẾN ANH E VÀ CÁC A NÀO ĐI THĂM VIẾNG THÌ XIN LIÊN HỆ VỚI BÁC MASA NHÉ. XIN CHIA BUỒN CÙNG G Đ ANH CHỊ HÙNG DUNG Ạ..:thodai::thodai:
-
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Gởi lời chia buồn đến Hùng Dung và gia quyến. Mong hai bạn vượt qua nỗi đau này!