Cám ơn chị BV làm những vần thơ đẹp tặng em. em vui và được an ủi nhiều lắm. Hi vọng em vẫn còn rất nhiều thời gian để ngắm những áng mây trắng, mây hồng, mây tím lãng đãng trôi.
Printable View
.
Mây trôi lãng đãng
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_0560.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_0564.jpg
Chúc OA nhanh khỏe lại nhé
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/54/88/dc5.jpg
Nhìn cánh đào nở rộ,
Lòng nhen chút lửa hồng,
Mơ một ngày nắng đẹp,
Mình dạo vườn thong dong.
Cầm đôi tay bé nhỏ,
Nhìn vào mắt đen huyền,
Anh nói chuyện chi đó,
Mà em cười rất duyên.
Giữa muôn ngàn sắc đỏ,
Anh mơ má em nồng,
Dáng gầy như lá cỏ,
Mà em là mênh mông.
Tháng trước OA đi dự đám cưới con gái của anh trai OA NỮ tại tiểu bang MNTB, cách TP OA ở gần 3 giờ bay.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1422.jpg
Tiểu bang này lạnh nhất CND, chủ yếu sống về nông nghiệp. Rất cần thêm di dân vì thành phố có khoảng hơn triêu người. Vắng vẻ, và chẳng có chút sinh khí nào cả. OA chán coi nên chỉ chụp được mấy cảnh ở phố tàu.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1265.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1291.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1288.jpg
Chỉ có nơi này làm OA có hứng khởi chụp đi chụp lại bức tượng vàng thật hơn một tấn treo trên tháp của toà nhà thị chính thành phố. Ko biết ai có hứng thú tìm cách cẩu bức tượng vàng này về nhà mình ko nhỉ. Còn OA thì từ hôm đó nghĩ nát óc tìm cách làm sao bưng về nhà mình để được gửi thấy mùi vàng nó như thế nào.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1412.jpg
Hiện giờ ở CND chỉ còn OA và anh trai. Tháng sau em trai OA qua TRT cùng với cậu con trai 7t để gửi OA NỮ nuôi.
Vợ chồng cô dâu cùng làm bác sĩ. Vừa tốt nghiệp năm nay xong. Được một bệnh việc nhận vào làm việc trong 3 năm và trả cho hết tiền học. Lương một năm được 370 ngàn. Cô cháu nói với bố mẹ sẽ chích ra 20% lương mỗi năm để tặng bố mẹ.
Cháu học rất giỏi. Trương trình học 9 năm, cháu chỉ học 7 năm là xong.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1339.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1388.jpg
Còn đây là cô phù dâu và cũng là chị gái cô dâu. vừa tốt nghiệp luật sư năm ngoái cùng khoá với con gái OA.
She chụp hình với bạn thân của bố mới ở VN qua chơi. Hai chị em she cũng từng làm phù dâu cho con gái he mấy năm về trước. He hiện giờ ở cùng tp với OA NỮ. Hai anh em đi chơi OA luôn làm phó nháy cho he. Đàn ông gì mà chỉ thích chụp hình.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1359.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1360.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1330.jpg
Cậu con trai đang định nâng váy cô dâu là cháu con út của anh trai OA. Cháu đích tôn nên được ông bà nội coi như vàng. Cháu bằng tuổi con trai OA đang học năm thứ 4 nha sĩ.
3 đứa con của anh OA sao khéo chọn nghề. Nghề nào ra trường cũng kiếm được việc làm ngay mà lương lại cao. Chẳng bù cho con gái OA theo nghiệp viết lách nên kiếm việc khó quá. Giờ phải làm 3 công việc để sống.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1397.jpg
Lễ dâng trà và nhận lời chúc của từng người trong gia đình.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1378.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1370.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1382.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1363.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1362.jpg
Hai người ngồi ngoài cùng là anh trai và chị dâu của OA, còn hai anh ngồi phía trong là bạn học của anh trai và cũng là bạn thân của OA Nữ nên gặp lại mọi người hàn huyên những chuyện ngày xưa thời còn bé sao mà thích thế.
Chị dâu OA cũng là bạn thân của OA. OA là người làm mai cho anh trai mình.
Chị Oa làm mai bạn cho anh trai để trở thành chị dâu, cũng giống Bou roài... Phụ nữ mà đã chọn gái cho anh trai và bạn mình thì bao giờ cũng chuẩn nhất đới!
Nhìn ảnh, thấy chị Oa ngày càng xinh đẹp, chiếc váy thật đẹp và sang trọng, nó làm tôn thêm vẻ đẹp của chị nhiều nhiều.
Vui nhất là nhòm ảnh đám cưới người VN ở nước ngoài mà cô dâu Việt vẫn mặc chiếc áo dài dân tộc thân thương, thậm chí chú rể nước ngoài cũng mặc áo dài ... quả là thú vị. Những gì chộp được ở bên chị, chị hãy chộp nhé. Để chia sẻ với mọi người những điều xảy ra ở nước bạn...
Do bận việc riêng nên mấy hôm không online, hôm nay về đọc một lượt, mới biết hung tin.
Chẳng biết nói gì hơn, cảm ơn THượng Đế đã giúp chị.
Cuộc đời mong manh quá, phù du quá, 3H sẽ hối hận biết bao, nếu năm sau không thể gặp lại chị.
Mỗi con người, hãy biết quý những mối quan hệ xung quanh ta, có những việc mà thời điểm qua đi, ta chẳng thể làm lại được nữa!
3h có nhắn tìm chị cách đây 2 tuần, thế mà khi chị về NR lại không có mặt để ra đón, mọi chuyện đã tạm tốt đẹp, mong chị luôn bình an!
Em phải công nhận tác giả bức hình này là một Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nha.
http://www.photocamel.com/gallery/da.../LD7J0538a.jpg
Hôm qua ngồi ở bar tâm sự với ông bạn bs già, thấy ồn ào quá cả hai về nhà he. Sau đó ra bể bơi ngồi ngắm sao, nghe nhạc và uống rượu tiếp
Mình kể cho he nghe chuyện mình đi khám bác sĩ gia đình để xin giấy chứng nhận về bệnh mắt của mình. He nghe xong cười lê hố hố. Dứt cơn cười he nghiêm mặt lại và mắng mình thôi rồi.
- Em thật là thiếu hiểu biết. BSGD đó làm rất đúng. He là một trong những rất ít bs còn giữ được phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
- Mà dù he có viết cho em lá thư theo yêu cầu của em, em cũng ko bao giờ được sở hữu những loại vũ khí cấm đó được.
- Mình hỏi ông tại sao?
- - Em đến hội người mù, em thấy có người sử dụng những loại đó mà.
- He phải giảng giải cho mình mãi, mà mình vẫn ko phục. He nói.
- Điều trước tiên, em phải bị mù thực sự qua sự giám định của hội đồng y khoa, sau đó đến sở cảnh sát xin phom về điền với rất nhiều thứ phức tạp. Nếu họ thật sự thấy em gặp nguy hiểm do môi trường sống xung quanh, hay nghề nghiệp phải thường xuyên tiếp xúc với những thành phần nguy hiểm thì họ mới chấp nhận đơn của em. Sau đó phải qua lớp huấn luyện sử dụng những thứ vũ khí đó bởi vì chúng rất nguy hại nếu rơi vào tay kẻ xấu. Nếu em ko đậu được em sẽ bị từ chối. Cùng lắm em được cấp bình hơi cay...
Em có biết, thông minh, cộng với thiếu hiểu biết trở thành cái gì ko?
- Nguy hiểm...Mình trả lời he, nhưng em có thông minh đâu.
- -Thì tỏ ra thông mình cũng thế, em nợ bsgd em lời xin lỗi đó. Dear...
- - Mà em cũng ác khẩu thiệt, ai lại nói bsgd mình là đồ liệt dương bao giờ đâu.
- -Liệt dương ko phải là bệnh mà chỉ là do tâm lý. Có thể họ bị liệt với người này, xong với người kia thì ko. Nên mới gọi đó là sự rối loạn cường dương.
- - Những người mắc chứng này họ thường dê đạo lộ, gặp ai cũng có thể dê, một là hi vọng gặp ai có thể giúp được họ để có thể cường dương được ko, hai là để che dấu sự sự bất lực của mình. Còn những người Đ. Ô sinh lý tốt đều. họ tự tin, kín đáo, họ dê bằng mắt chứ ko bằng miệng hay tay chân. vì họ biết họ cần gì và muốn gì. BSGD đó của em bị mắng oan rồi
- - Em biết điều đó mà bs. Thùng rỗng thường hay kêu to.
- Hố hố, hấ há...
- - Nếu gặp bsgd khác của em ở phố tàu thì có lẽ he sẽ nói với em câu .
- - Em muốn thử ko cho biết.... Khi đó em có nước chạy trốn.
- Ối ối..Ông bs đó thì lại quá dễ, em xin thuốc gì cũng được để gửi về VN. Xong he ở xa, còn bs kia ngay gần nhà nên em mới đi.
- Rồi he hỏi mình.
- -Dạo nảy em còn phiên dịch hộ mấy con bé tàu khi đi khám bệnh chỗ bs phố tàu ko? He vẫn còn đẩy em ra ngoài khi khám cho mấy cô đó chứ. Sau đó bao lâu mới gọi em vào.
- - hà hà, lần này ông bạn bs già cười với giọng cười thật đểu...
- Ối giời ôi, Mấy cô gái già đó được bs nắn gân nắn cốt cũng còn tốt chán, mất gì của bọ.
- Hội đồng hương người tàu nhờ mãi em mới đi phiên dịch hộ, em giới thiệu người có chuyên môn thì mới đứa đó ko chịu, Chúng nó nói chỉ có Cá chế (chị cả) mới ko khinh miệt bọn em. Em ko lấy tiền nên chúng nó tối ngày nấu canh hay mùa quà cho em, ngại và gượng quá cơ bs ơi.
- - Hôm nọ chúng nó cho em một lạng đông trùng hạ thảo, em ăn vào mắt cảm thấy sáng hẳn. Đi ra tiệm thuốc bắc mua ko ngờ giờ lên giá cao quá. 600 $ một lạng.
Ông bạn nghe mình kể chuyện. He gọi một thằng boy vào lấy cho mình một hộp đtht nhỏ rồi nói cách sử dụng. He dặn đừng có ăn canh gì của mấy đứa gái đó nấu và nhận bất cứ cái gì của họ. Đã làm việc nghĩa thì nên vô tư...Nên trả lại quà của họ. Mấy người pn đó cũng đáng thương lắm, làm cái ghề bán thân như thế vẫn ko đủ tiền để trả nợ đám người đã đưa họ qua đây đâu.
_ Mình nói với he.
- Chúng nó nói, chúng nó còn giàu hơn em, một tháng chúng nó thu nhập khoảng 10 ngàn trừ đi các khoản. Đăng báo quảng cáo, người lái xe, ... Họ trả hết nợ rồi bs ơi.
- Mà em nghĩ mấy món đồ thuốc bắc kia tưởng rẻ, ko ngờ lại mắc thế. Em giờ mà trả lại, chúng nó lại mếu máo nói là coi thường này nọ. Thôi, mấy cô đó hay mặc cảm lắm...
- - Mà sao mấy thằng tây, chúng nó mù hay sao hả bs. Mấy đứa gái đó vừa xấu vừa già mà sao chúng nó cũng có thể ...
- - Thế họ mới có giá 100, hơn trăm, đẹp như mấy cô chiêu đãi viên hàng không vẫn hay đi khách mỗi khi máy bay ha cánh thì giá đã từ 700 đến 1000.
- _ ngày trước em mở quán, đám khách của em cứ giúi 500 hay 1000 vào mấy cô tiếp viên. Mới đầu mấy cô ko biết cứ cầm tưởng khách tặng, sau đó mới hiểu ra...Thanh minh thanh nga mãi.
- - Nào là đi làm cho vui, để quản lý bạn trai, chứ ko cần tiền, em còn đi học...nếu vì tiền thì làm gái bao hay làm PR ngay cho rồi.
Đứa nào mà làm gái, bị tảy chay ngay, ko ai rủ đi chơi.
Có lần có khách chạy vào bếp nói nhỏ với em, chị để ý con nhỏ B kia mới ở VN qua nhá. Em nghĩ she cũng vô tư như mấy cô kia, sau giờ là rủ nhau nhau đi ăn đi nhảy, em rủ she đi, she hỏi em đưa she bao nhiêu...
- Sau đó mọi người biết chuyện she, she bị tảy chay quá trời, cứ khách đến là họ đẩy she ra ngồi bàn, còn họ thì lo dọn dẹp...
- Bây giờ gặp lại she, thấy she trở thành gái bao hạng sang...Có nhà có tiệm, she còn hỏi em cô đến giúp cháu ...Cháu nhớ các món ăn của cô quá.
- Hề hề. Mấy đưa con gái sinh đẻ ở bên này thì ko khôn ngoan bằng mấy cô gái VN mới qua. Trắng chỉ biết là trắng, đen chỉ biết là đen. Chẳng biết làm hàng gì cả.
- - Như tối nay trước khi đến anh, Ông CEO gọi phone cho em mời đi ăn tối, em có hẹn với anh, em nói trong phone là nhà có khách, ko đi được. Trẻ con nghe mẹ nói tiếng Anh thì hiểu quá rồi. Lao nhao lên nói mẹ nói dối, ko tốt...Ko thích đi thì nói ko thích đi, sao phải ....Mom này hư quá. Hì hì, bị trẻ con nói, ngượng quá.
-
- Ngồi ở nhà ông bs già, tâm sự với he như với một người bạn chứ ko phải như là bs tâm lý ngày xưa của mình. Minh cảm thấy tâm trạng tự nhiên và được thông cảm. Ông ko phán xét mình, ko dò dẫm mình như ông CEO.
- Chuyện gì của mình ông cũng biết. Còn chuyện của ông thì kín như bưng, ko bao giờ chịu hé mở về giới tính của ông như thế nào.
Ông khẳng định với mình, mắt mình sẽ ko sao. Trước kia mình cũng đã từng có thời kỳ bị black out. Xong rồi cũng đã ko bị sao. Giờ thì cũng sẽ như thế. Ông nói.
- Một con người đôn hậu như em, ông trời ko nỡ bắt phải mù đâu. Cứ tin ở anh, nếu em có bị mù, anh sẽ là cây gậy của đời em, được chưa.
- Mình thầm nghĩ, ối, ông già như thế, làm cây gậy cho mình chống được bao lâu nữa đây.
-
- Xong mình nói đùa lại với ông
- - Bs ko sợ ông CEO ghen à, hề hề, BS còn phong độ lắm, he luôn luôn lấy bs ra làm mục tiêu để phấn đấu đấy.
- Ông ko trả lời lại mình, he im lặng, mình cũng im lặng. Cả hai đều hiểu. Phong độ của ông giờ có thể ko bằng ông CEO, xong đẳng cấp của ông, dù ông CEO có cố gắng cả đời, cũng sẽ ko bao giờ đạt tới ngưỡng.
-
-
-
- Ông chuyển qua hỏi mình chuyện riêng tư.
- - Em đã mất bao nhiêu người bạn gái vì Mr C rồi?
- - Ôi anh lại chạm vào nỗi đau của em rồi.
- - Em còn chơi trò chơi kích tình này, thì em sẽ còn mất bạn. Có khi mất luôn he
- - À, Em vừa mới giới thiệu cho he con nhỏ người tàu, 40t, gái bao của một triêu phú HK. she mới mua máy ảnh nên tối ngày rủ em đi chụp. She chẳng chịu học chụp hình, chỉ thích em chụp she. She được ông triệu phú kia nuôi ăn học tiếng Anh mà ba năm rồi nói ko ai hiểu. Giờ giới thiệu she với ông C, she ko có hứng thú gì với he vì ngôn ngữ bất đồng, he lại chẳng giàu có bằng ông kia.
- Tuy có an toàn nhưng nhàm chán anh à. Hì hì.
Mình ko thể hiểu nổi tính cách mình do chủ quan, quá tự tin, hay ldo è phè nên chẳng mấy khi chịu để ý tâm lý của những người bên cạnh,
Mình kể ông nghe chuyện của mình, ông C, và bà bạn mình để ông giúp mình giải tỏa những uẩn ức mà mình đã phải chịu đựng trong mối quan hệ này.
- Tuần trước, khi vừa trải qua những ngày đen tối. và khi bất ngờ nhìn được ánh sáng. Cảm giác đó như được hồi sinh nên tâm trạng của em thật phấn khích, em cảm thông nỗi khổ đau của những ai đã từng mang bệnh tật trong người. Em liền gọi phone hỏi thăm bà bạn em bệnh trạng ra sao. She nói she chưa chết đâu, những lúc she bệnh thế này, mới biết ai là bạn thực sự, rồi she nói huỵnh toẹt ra là ông C có đến chăm sóc she, mua hoa và gửi thiếp.
- She nói biết she bệnh, mà hội thiện nguyện ko ai gửi thiếp an ủi she, trong đó hàng tuần vẫn làm các loại thiếp để bán. Cũng ko ai thăm she. Nên ông C khi biết chuyện đó rất bất bình và thương she. He nói he xin lỗi...có lẽ do em, nên mọi người mới đối sử với em như thế.
- - Anh có biết, khi nghe tin she bệnh, em chọn ra cái thiếp thật đẹp do chính tay em làm, rồi bảo mọi người lên ký tên hỏi thăm động viên she. Cuối cùng chỉ có 3, 4 chữ ký.... em ngại ko gửi cho she , sợ she tủi thân, Ông C cũng biết, em cho he coi mà.
- Biết She đang bệnh, nên em cũng chỉ an ủi she, rồi say bb.
- Nhưng ngay sau đó, she gọi lại cho em, nói nhiều câu khó nghe quá. Chịu ko nổi em mới nói với she.
- Hôm ông C đến thăm chị, hoa và thiệp là do em mua, em ở dưới nhà đợi vì em đang bị cảm, ko tiện lên thăm chị được. sau đó em có giục he đến thăm chị mà, he có đến nữa ko?
- Em có ở TRT đâu, em đi đám cưới cháu em ở MNTB mà, em mới về nên chưa kịp hỏi thăm chị. Mà cũng chẳng thấy he nhắc gì đến chị..
- - Thế là giọng she lạc đi trong phone.
- - Tôi nói thật với cô, chị nói để co Thu hiểu nhá, quan hệ của chị và ông C cô ko có quyền cho phép hay ko cho phép nhá, cô ko phải là vợ he, cô cũng chảng bao giờ nhận là người yêu của he. Nhà ai người ấy ở. Chân ai người ấy đi...D...của he F.K ai là quyền của he. Cô nên nhớ như thế nhá. Đừng nói với tôi cái giọng như cô đang là Mrs ssss.
-
- Trời, cái họ la tinh của he dài dằng dặng em ko nhớ nổi mà she đọc được ra làm em choáng.
- Anh nghĩ khi đó em nghe thấy như vậy em sẽ phản ứng thế nào.
Ông chọc lại mình
- - Nói bậy như her thì em ko nói được rồi, em chỉ có thể nói bậy hơn her thôi
-
- Ông chuyển qua hỏi mình chuyện riêng tư.
- - Em đã mất bao nhiêu người bạn gái vì Mr C rồi?
- - Ôi anh lại chạm vào nỗi đau của em rồi.
- - Em còn chơi trò chơi kích tình này, thì em sẽ còn mất bạn. Có khi mất luôn he
- - À, Em vừa mới giới thiệu cho he con nhỏ người tàu, 40t, gái bao của một triêu phú HK. she mới mua máy ảnh nên tối ngày rủ em đi chụp. She chẳng chịu học chụp hình, chỉ thích em chụp she. She được ông triệu phú kia nuôi ăn học tiếng Anh mà ba năm rồi nói ko ai hiểu. Giờ giới thiệu she với ông C, she ko có hứng thú gì với he vì ngôn ngữ bất đồng, he lại chẳng giàu có bằng ông kia.
- Tuy có an toàn nhưng nhàm chán anh à. Hì hì.
Tính mình ko hiểu do chủ quan hay tự tin, hay lè phè nên chẳng mấy khi chịu để ý tâm lý của những người bên cạnh,
Mình kể ông nghe chuyện của mình, ông C, và bà bạn mình để ông giúp mình giải tỏa những uẩn ức mà mình đã phải chịu đựng trong mối quan hệ này.
- Tuần trước, khi vừa trải qua những ngày đen tối. và khi bất ngờ nhìn được ánh sáng. Cảm giác đó như được hồi sinh nên tâm trạng của em thật phấn khích, em cảm thông nỗi khổ đau của những ai đã từng mang bệnh tật trong người. Em liền gọi phone hỏi thăm bà bạn em bệnh trạng ra sao. She nói she chưa chết đâu, những lúc she bệnh thế này, mới biết ai là bạn thực sự, rồi she nói huỵnh toẹt ra là ông C có đến chăm sóc she, mua hoa và gửi thiếp.
- She nói biết she bệnh, mà hội thiện nguyện ko ai gửi thiếp an ủi she, trong đó hàng tuần vẫn làm các loại thiếp để bán. Cũng ko ai thăm she. Nên ông C khi biết chuyện đó rất bất bình và thương she. He nói he xin lỗi...có lẽ do em, nên mọi người mới đối sử với em như thế.
- - Anh có biết, khi nghe tin she bệnh, em chọn ra cái thiếp thật đẹp do chính tay em làm, rồi bảo mọi người lên ký tên hỏi thăm động viên she. Cuối cùng chỉ có 3, 4 chữ ký.... em ngại ko gửi cho she , sợ she tủi thân, Ông C cũng biết, em cho he coi mà.
- Biết She đang bệnh, nên em cũng chỉ an ủi she, rồi say bb.
- Nhưng ngay sau đó, she gọi lại cho em, nói nhiều câu khó nghe quá. Chịu ko nổi em mới nói với she.
- Hôm ông C đến thăm chị, hoa và thiệp là do em mua, em ở dưới nhà đợi vì em đang bị cảm, ko tiện lên thăm chị được. sau đó em có giục he đến thăm chị mà, he có đến nữa ko?
- Em có ở TRT đâu, em đi đám cưới cháu em ở MNTB mà, em mới về nên chưa kịp hỏi thăm chị. Mà cũng chẳng thấy he nhắc gì đến chị..
- - Thế là giọng she lạc đi trong phone.
- - Tôi nói thật với cô, chị nói để co Thu hiểu nhá, quan hệ của chị và ông C cô ko có quyền cho phép hay ko cho phép nhá, cô ko phải là vợ he, cô cũng chảng bao giờ nhận là người yêu của he. Nhà ai người ấy ở. Chân ai người ấy đi...D...của he F.K ai là của he. Cô nên nhớ như thế nhá. Đừng nói với tôi cái giọng như là Mrs ssss.
-
- Trời, cái họ la tinh của he dài dằng dặng em ko nhớ nổi mà she đọc được ra làm em choáng.
- Anh nghĩ khi đó em nghe thấy như vậy em sẽ phản ứng thế nào.
- - Nói bậy như her thì em ko nói được rồi, em chỉ có thể nói bậy hơn her thôi
- - Nói bậy như her thì em ko nói được rồi, em chỉ có thể nói bậy hơn her thôi
Hà hà. Ông bs già thích thú ra mặt. Trước kia He đã từng khuyên mình khi giận giữ thì nên trút hết, xả hết, sẽ cảm thấy đỡ hơn là kìm hãm trong lòng
- Ối, em lại ko nói bậy chút nào chứ anh, em nói bóng bảy văn chương mà, em nói rẩt nhẹ nhàng trong phon với she.
- Cám ơn chị đã nhắc nhở em điều đó. Tuy miếng đất em ko có giấy má chủ quyền gì ráo chọi, nhưng em phát hiện ra nó trước, và em đã cắm cờ vào miếng đất đó trước rồi. Tuy em chưa có thời gian khai chẩn nó, xong em cũng đã đăng ký với ủy ban phường rồi mà chị.
- Hà hà. Ai mà chẳng biết em có chủ quyền ở cái miếng đất đó ở cái TP lắm người nhiều ma khát ma đói này cơ chứ.
Em nói thế với bà ta như thế có được ko bs. Một chị bạn em khác của em dạo trước cũng mê ông C còn hơn bà này, xong she cũng bỏ đi rồi. Em nể she điều đó, she vẫn còn giữ được lòng kiêu hanh và tư tôn của người pn. Còn cái bà này sao mà ngược ngạo quá trời đánh luôn.
Ông BS già giục mình kể tiếp,
- She nghe em nói xong, she bắt luôn theo cái giọng của em và nói.
- - Cô cắm cờ, xong cô ko rào, cô lại ko có mặt thường xuyên ở đấy, người khác vào khai thác và có bán cả đất đi cô cũng chảng có quyền kêu ca, cô hiểu chưa, cô Thu.
- Hà hà, được, được, ông bs già khoái trí nói.
- - Thật là một người đàn bà dám chơi dám chịu, dám yêu dám hận, thật là một người đàn bà có bản lãnh. Tiếp đi em. Thế là em chịu chết chứ, còn đối đáp thế nào được mà đối, chắc là dập phone và ngồi khóc chứ gì.
- - Đúng là em tắc nghẽn anh à. Chỉ biết nghe she dạy đời em thôi. Xong em cố nói lại she, ko ngờ lại nghe she ăn miếng trả miếng lại em khiến em càng tắc tị anh à. Em nói với she.
- Ối giờ, mảnh đất này ở xa nhìn vào chỉ toàn là sỏi đá thôi chị ơi, đừng tưởng bở
- Anh biết she trả lời em thế nào ko?
- - Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.
- She noi câu này thì she hạ gục em hoàn toàn rồi bs à.
- Từ hôm đó đến nay, em mấy lần thử uống rượu vào để có dũng khí chiến với she, xong em nghĩ, kiểu gì em cũng ko đấu lại được với she, em chỉ có mỗi lợi thế là ông C luôn đứng về bên em. Nhưng được bao lâu hả anh. He đã bắt được con bài tảy của em rồi. He biết thừa bà bạn em làm hàng, xong he vẫn tỏ ra quan tâm vì he biết em nghiện chiêu kích tình.
- - Em đang đùa với lửa, em có muốn nghe lời khuyên của anh ko
Yes, yeeee
- - Vấn đề chính bây giờ em phải biết em muốn gì, Mr C có phải là cái mỏ vàng đích thực của em ko, hay hôm nay em đào đào bới bới một chút, mai em chán chuyển qua mỏ khác. Rồi làm biếng ham chơi bỏ hoang nó. Người ta nhảy vào đào tiếp thì em lại la lên đòi chủ quyền. Rồi kết quả sẽ nếu em ko chán he mà he sẽ chán em.
- Một khi he cảm nhận được người pn khác coi mình là cái mỏ vàng duy nhất và biết khai thác nó, he sẽ trao ra
- ,
- Nếu em bớt cái tính hời hợt, nếu em chịu khó phân tích lâm lý đàn ông một chút, em sẽ hiểu. Em tưởng he chưa bao giờ làm phép tính so sánh giữa em với những người pn khác à
-
- Bất cứ người đàn ông nào khi quyết định chọn lựa người pn cuối cùng của đời mình. Họ sẽ phân tích những ưu khuyết của các đối tượng, chấm điểm và đem so sánh. Rồi họ sẽ chọn ra được đối tượng nào có những ưu điểm nhất, và đối tượng họ có tình cảm sâu sắc nhất.
- Cán cân lý trí và tình cảm bắt đầu đong đưa.
- Mình hỏi ông
- Vậy anh thử đặt mình vào vị trí của he, thử nghĩ he chọn em vì điểm gì. Em vẫn biết em ko bằng hai bà bạn kia nhiều thứ lắm, mà sao he vẫn chọn em, nên em mới thường nói rằng he nợ em.
- - OK, bây giờ anh nhập vai ông C nha. Thử coi he so sánh em và họ ra sao.
- He viết về bạn em.
- Họ yêu mình. Dù đơn phương. (Ko biết nếu mình là một lãng tử, họ có còn nói yêu mình ko nhỉ.)
- Họ thực tế, khôn ngoan. Tiết kiệm.( rất hợp với mình. Chỉ sợ hợp quá nên hiểu nhau rõ quá.)
- Họ xinh đẹp bất biến. ( xinh đẹp ngay cả khi khóc, khi cười, khi ngủ khi ăn )
- Họ giàu có. (Nên rất hay quan tâm mình có môn đăng hộ đối với họ ko)
- Họ ko còn vướng bận con cái.( Dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh mình để chăm sóc)
- Họ đều hứa hẹn trở thành người vợ hoàn hảo của mình.
Trời, em đã nói rồi, em ko bằng hai bà bạn em về mọi mặt mà. , hãy nói những điều gì mà em ko biết.
Em biết, em biết từ lâu rồi mà .He trả lời minh
Ok, he so sánh này.
- Lee cần mình nhiều hơn yêu mình. (Chấp nhận được, ở cái tuổi này, cần nhau nhiều chứ yêu nhau là mấy)
- .Lee ko khôn ngoan ( Càng tốt, pn chỉ cần thông minh một chút để khỏi nhàm chán, khôn ngoan để dành đàn ông khôn thay cho họ)
- Lee tính cách phóng khoáng, và hoang phí( ko sao, miễn ko cờ bạc là ok)
- Lee sống ko thực tế. (thích nhất ở điều này, ko đòi hỏi quyền lợi)
- Lee nhan sắc tàn phai, ( Miễn là khuôn mặt vẫn còn biểu lộ được hỉ nộ ố ái)
- Lee ko giàu có. ( khoản này lo à nha, phải xuy nghĩ)
- Lee vướng bận con cái ( Thanks Chúa, mình sẽ có khoảng trống cho riêng mình)
- Lee thích tự do, nhà ai người ấy ở. (Tốt quá, tại sao tự nhiên lấy vợ để rồi phải phân chia tài sản. )
Hà hà, nghe xong chút xíu mình phun rượu vào người ông. Mình nói với ông.
Thì ra he lựa chọn em vì em ko hoàn hảo,
Ác, ác.
OK, Từ nay em sẽ tuyên bố, em sẽ chọn đàn ông, chứ ko phải để đàn ông chọn em. OK
Hố hố, Mình còn cười đùa với ông khi làm các động tác khiêu khích trong iphone của bà bạn.
He chợt ngẫu hững sáng tác nhạc rap mà lời lẽ còn kinh dị hơn nhạc của dân da đen. Mình ngồi gõ phách theo nhịp Mà cứ ngẩn hết cả người.
Nhớ có mấy câu.
Tóc văng vào bub
........Tình chát là tình chát
nhựa ứa nhục thân
.........Tình cốp là tình cốp
Cô mình xoay vòng
Búb bùb ....ứ á
Thôi, viết thêm sợ mọi người đọc đỏ mặt
- Hôm qua mình đi làm thiện nguyện, gặp mấy chị lớn tuổi, các chị kể cho mình nghe chuyện bà bub bự giờ ra mặt thách thức mình về chuyện ông C.
- Rồi các chị khuyên mình
- - gặp một người có tính dữ, thì mình phải dữ hơn họ mới trị được họ, còn nếu ko nên tránh.
..Em đừng đối đầu với bà ta nhá.
Ôi,mình một khi nên dữ thì cũng dữ ra phết đó chứ. Nhưng xem điều đó là gì và người đó có đáng ko
( lại thỏa hiệp kiểu A.Q rồi. Hì hì)
- Gần đến giờ về, Ông C gọi phone nói họp muộn ko đón mình được. Thế là VS có cơ hội đưa mình về nhà. Hai người vừa bước xuống đường thì gặp ngay bà ta, mình cũng chẳng buồn say hi. Nhưng bà ta túm vội lấy vệ sĩ hỏi chuyện. Mình định nói với vs là mình ra xe ngồi đợi, xong ko hiểu sao trong miệng của mình lại thốt ra câu nói khiếu khích bà ta.
- - U nc đi, Me gọi phone cho ông Ceo nói họp xong đến đón vậy, me đi lang thang đợi he.
- Thế là để có dịp bà ta chu chéo, mình bỏ đi mà bà ta lôi mình lại. Mình hất tay she ra thì she nói ầm lên mình đánh she.
- VS vội kéo mình đi ra xe thì bà ta theo đến tận xe gào lên.
- Trống mắt lên mà coi, trước sau gì ông C cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cô thôi. Ăn được thì ăn nhanh lên, kiếm được thì kiếm nhanh lên...
- .
- - Mình cũng muốn im lắm, xong có lẽ cậy có vs bên cạnh, nghĩ he sẽ bảo vệ mình, mình tiếp tục chọc she.
- - Ủa, he nhìn thấy rõ bộ mặt của tôi từ lâu rồi bà, hê hề, nhưng ko hiểu sao he vẫn sẵn sàng xin một lần được làm kiếp bò ngựa.
- - Tuần này he đến nhà tôi sơn nhà cho tôi đấy, tôi đố bà giở trò gì để làm he động lòng đấy.
- Lần trước thì nói say ở bar bị mấy thằng tây phá. Lần sau nứa thì nói ờ bv vì bị ung thư. Lần này dù có nói uống thuốc chuột thì he cũng ko động tâm đâu.
-
- Nghe những lời nói đó của mình, vs rồ xe đi ngay. Trên đường đi he im lặng mãi, sau đó he hỏi mình có thể vào nhà uống trà được ko. Mình ok
- Sau vài tuần trà, he mới mở miệng, he đã ko bênh mình, còn về phía bà kia nữa. he nói.
-
- - P Ko ngờ đó, ko ngờ người pn như Lee có thể nhẫn tâm nói những lời cay độc như thế được. Khi người ta đã ở cái thế kém mình thì mình ko nên chấp, hơn nữa she ko sai. She công khai theo đuổi ông C vì she có cái quyền đó, she bất chấp mọi điều tiếng, sĩ diện, lòng tư tôn để yêu và được yêu. Theo mình nghĩ, she còn dám mang cả mạng sống của mình ra để có được người đàn ông đó.
- - Lee cứ thách đố she đi, she dám đó. Sao Lee ko hiểu câu ko ăn được thì đạp đổ ? She chẳng có cái gì để mất, còn Lee sẽ mất he, một người đàn ông tốt bụng, chân thành, có tấm lòng trắc ẩn, và nhất là lại chịu đựng Lee.
- She cũng rất đáng thương, she tuy gia tài giàu có, nhưng hãnh diện gì khi mà con cái she đứa thì hư hỏng, đứa thì thần kinh...
- Mà cũng do lỗi của Lee nữa, ngay từ ban đầu tạo mọi điều kiện để she gần gũi ông C. để she nhìn thấy được he rất là gentlenmen . Từ đó gieo vào lòng she sự thèm muốn, khát khao và hi vọng được địa vị như Lee
- . She nói với mọi người, chỉ cần she có cơ hội gần gũi với ông C vài lần, là he sẽ thuộc về she.
- Nghe nể chưa, Đừng có mà mất lợn mới lo rào chuồng. Bạn bè ai cũng quý và thương Lee, xong có người vẫn có lòng ganh tị. Cùng là pn với nhau, có khi họ còn khích vào bà ấy vài ba câu, để bà ấy càng máu chiến hơn.
- Đừng có tự tin quá. Lee có biết, Chỉ cần she thay đổi vài chiến thuật, biết dùng chữ nhẫn là she sẽ nắm he trong tay rồi. Nhưng hiện giờ she vội vàng quá, nếu P mà làm cố vẫn cho she nha.
- - Nói Lee đừng giận, Cho P ba tháng.
- Tin lời Phong đi bạn của tôi. Tâm lý đàn ông hiểu nhau quá mà
Trời, mình nghĩ. loại trà này chỉ là trà mộc, mình pha theo kiểu ăn liền mà sao lại thấm giọng he thế ko biết, he tuôn ra bao điều hay lẽ phải
Nhưng he đã thề rồi mà...Mà đối với Lee, hễ ai cứ thề là tin à
Mình hỏi he giờ mình phải làm sao, khi mà she cố tình chọc tức mình, cốt để mình mang ông C ra hằn học...Mình lại ko phải là con người có thủ đoạn. Chẳng biết phaỉ làm gì, để giữ người người đàn ông. Và một khi ko giữ được thì cũng thôi kê. Bảo mình phải dành dật thì, xin lỗi tình yêu nhá
He phán cho mình một câu xanh biếc nghe dờn dợn.
- Trước hết phải dẹp lòng tự ái, tự tôn, tự tin, tự chủ
- Sau đó phải coi he như là King. Ở He phải là cái gì cũng nhất nhất. Đừng có chế giễu tính kiệt xỉ của he, đem lòng thương người của he ra mai mai mỉa. ...Phải tỏ ra rất ghen với she mỗi khi she gọi đến cho he ..
- Theo P được biết, hôm nọ con bà ta về nhà, chẳng biết xảy ra chuyện gì mà đánh bà ta, she phải gọi cs, và gọi ông C, he có kể với Lee ko?
- - Ko, mình nghe mà giật mình.
-
- Bà ta kể là ông C có đến tối hôm đó, xong đứng ở ngoài coi, khi xe cs bắt con bà ta đi, thì bà ta nhìn thấy he, hai người có nc với nhau. she kể với P là, she mời he vào nhà để coi nhà cửa ra sao vì con bà ta đập phá, xong có lẽ he sợ con mẹ Bắc kỳ Hp đầu gấu dập he nên he ko vào
- Sau đó hai người ra quán cf gần đó nc. She kể đêm đó nhờ có những lời an ủi động viên của he, mà she mới ko có ác mộng.
- She ca ngợi ông C lắm, nói he thật là một người đàn ông quý hóa...cái con mẹ bắc kỳ kia ko xứng. ..để rồi coi nó mát mặt được bao lâu...
- Mình nghe vs kể câu chuyện đó mà mình ko biết, cảm giác máu não mình dường như những mạch lửa ngầm đang sôi sung sục chỉ chực chờ một cơn địa chấn là sẽ bùng nổ.
- Mình cầm vội cái phone lên định hỏi ông C thì vs giằng lại ko cho goi, he nói.
- - Lee lúc này mới cần đến cái đầu lạnh như Lee hay tự hào.
- - Lee hiêu ko? Bật mí cho L biết điều này nữa nha, bà ta kể với P, bà ta dặn P ko được nói với L sợ L phá, ông C bảo thế.
Ông C thấy bà ta làm ăn giỏi và tháo vát, muốn mở một công chuyện làm ăn nào đó để bà ta trông nom, ông ta đang bàn với nhà bank để làm họ cố vấn.
Bà ta hỏi P nên làm cái gì vì ông C cho she chọn lựa nên mở cty clean, bưu điện, fat food...
Ối, chuyện đi họp với nhà banks thì mình biết, mà bà ta cũng biết sao, còn mở công ty thì mình cũng nghe he nói xong ko tham gia, vì mình vẫn thường nói với ông C, mỗi khi he ngỏ ý mở công ty cho mình-
- Ngu gì mà tự nhiên ôm công ty để điều hành để rồi chôn chân một chỗ ko đi chơi được, ...
- Giờ đây nghe vs kể đến đâu, mình choáng đến đó. Cảm thấy sự tư tin về địa vĩ của mình trong lòng ông C đang rơi tòm tõm xuống ao cá. Hehehe.
Mình nói với vs tuy vẫn rất mạnh mỏ xong trong lòng run rẩy.
- P tin những điều she nói đó ko? Còn mình thì ko tin chuyện he đến cửa nhà bà ta, chuyện he mở công ty cho bà ta...hoàn toàn nói phét. Mẹ con mẹ bub thối. Mình điên quá văng tục.
Có thể trước kia he đã từng cho bà ta nhưng lời khuyên làm ăn vì she luôn hỏi ý kiến he
-
- Nói thật với U nha, nếu he mà đã đến nhà bà ta hay đã từng hứa là mở công ty cho she mà he giấu mình, thì con bà nó, Lee thề từ nay sẽ chấm dứt mọi quan hệ với ông C. OK U, còn U còn me, phone đâu, lấy ra ghi âm lại lời me nói đi.
- - Mẹ kiếp. Biết ông C ko thích vú bự, đi thẩm mỹ tháo mẹ nó ra, phẫu thuật bị hỏng phải vào bv điều trị mà nói với mọi người là bị ung thư, khóc lóc với he là sắp chết., sống một thân một mình trong bv cô đơn....
- Giờ she đã tháo hai túi bầy hầy đó ra, ai ko cẩn thận thò tay vắt khô có nước mà bị cứa da.
Làm sao Lee biết?
- Vs ngạc nhiên hỏi mình. Và Lee có kể lại cho ông C ko?
Mình nói với VS
Ko bao giờ, để he coi thường người mình à.
- Nói để P hiểu, nếu ông C là người VN thì ok, mình sẽ kể he nghe, xong dù sao he cũng là dân Nam Mỹ, và ko nhiều thì ít, trong tư tưởng của he cũng có chút thành kiến với dân VN mình. Khi he coi TV show nói về thân phận pn Vn bị xuất khẩu như một món hàng để cho đàn ông nước ngoài mua bán. Có khi còn bị chồng, người yêu hay bố mẹ bán qua TQ để lấy món tiền nhỏ.
- He đã hiểu rất phiến diện về đất nước và con người VN.
Những khi đó, mình phải phân tích và tranh luận để he hiểu chế độ VN đang trong trong giai đoạn chuyển tiếp, nên xuất hiện nền tư bản hoang dã . ....Ông ko thể do đó mà đánh giá nền văn hiến 4000 năm của đất nước tôi
Khi mình qua NM, mình so sánh NM với VN , he ko tin khi nghe những kết luận mà mình đã đưa ra
Vừa rồi mình về VN, đi đến đâu, mình cũng chụp cảnh sinh hoạt đời thườg với những hình ảnh các món ăn ngon 3 miền , những bữa ăn gia đình đầy đủ chất các chất dinh dưỡng. Những Chợ búa , hàng quán sầm uất, những con đường với những dòng xe tấp nập
Mình chụp ảnh những lần ofline tưng bừng ở mọi nơi mọi chốn và của bạn bè và gia đinh
Mình chụp những tấm chân dung PNVN xinh đẹp rạng ngời.
Tất cả những hình ảnh đó mình đều cho he coi, giảng giải cho he hiểu sự thật về con người và đất nước VN . He coi xong, tỏ ra rất ngưỡng mộ và khâm phục.
Rồi mình kết một câu
- Tôi là công dân Canadien, xong tôi yêu đất nước tôi và tôi tự hào là người VN.
Do đó P có biết ko, mình ko thể vạch áo cho người xem lưng.
- he sẽ thất vọng còn mình thì sẽ rất đau lòng nếu phải nghe câu nói của he
- - đó là Bạn của Lee, ok, PN nước em hạ tiện như thế hả.
- Ko, Ko bao giờ. cùng lắm mỗi khi she làm mình ức qua, mình cũng chỉ có thể nói vơi he bà ta là đồ trơ tráo mà thôi.
Haizzz... Đúng là có những chuyện, nói ra thì thành ra tự mình làm mất mặt mình, nuốt vào thì đắng hơn nghệ. Ức cái, chuyện đó là chuyện người ta mà mình cứ phải nuốt mới cực kỳ ức chế. :botay:
-
Vừa làm thiếp, vừa coi phim Hàn mà sao cứ tức anh ách về nững nhân vật trong đó. Chị dâu mẹ chông thì ngang ngược. Người hiền bắt nạt, người dữ thì cúi đầu. Chợt nhận ra mấy nhân vật này sao mà giống bà bạn kia của mình quá làm mình suy nghĩ về quyết định của mình với ông C ko biết có đúng ko. Nhưng nếu kéo dài mãi như vầy, một ngày nào đó, bà ta làm liều gây tổn thương cho bà ta để làm ông C ân hận, tự trách he và và trách luôn cả mình. Khi đó quan hệ của mình và he sẽ ra sao.
Hôm thứ sáu, mình và ông C có một buổi cn nghiêm túc về mối quan hệ của hai người. Ông nhận ông có đến nhà bà bub bự khí nghe she gọi con she đang hành hung she. Khi he đến, xe cs đỗ ở đó rồi, he định ra về thì bà ta mơi vào nhà, ông nói ông ko vào nhà she hay đi uống cf với she. He về nhà rồi quên ko kể cho mình nghe chuyện đó. He nói he xin lỗi vì đã ko cho mình biết ngay, nhưng ông nói ông làm đúng nếu thấy ai đó trong cơn nguy hiểm mà làm như ko biết. He nói
- Nếu em nhìn thấy một người chết đuối, em có nhảy xuống để cứu ko, dù chỉ là người qua đường, hay lại phải xin phép ...
- Tôi ko sai Lee, nếu cần phải làm lại điều ấy, tôi vẫn sẽ làm. Còn chuyện làm ăn với bà ta hoàn tòan ko có chuyện đó.ok. Bà ta hiểu lầm thôi, tôi chưa bao giờ có ý định làm ăn chung, hay mở công ty cho bà ta quản
- lý
- Nghe xong những điều ông nói, mình bảo ông
- .
- OK, Từ nay trờ đi ông cứ làm những điều ông cho là nên làm di, ok. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
- Trả lời ông câu đó mà nỗi xót xa ngập tràn cõi lòng làm mình nghẹn ngào
- Mình đâu muốn thế đâu, mình chỉ muốn gục đầu vào vai ông nói là mình rất sợ mỗi khi gặp bà ta
- He ko có vẻ ngạc nhiên khi nghe mình nói câu đó, he nói.
- - Lee, tôi biết em sẽ lại cư xử kiểu đó.
- Lee, tôi ko lừa dối em, em và tôi đều thỏa thuận, khi ko còn tình cảm với nhau thì nên nói ra, ko lừa dối nhau. . Chúng ta ko ràng buộc nhau về điều gì cả. Tôi tin ở em sao em ko tin ở tôi.
- .Tôi muốn sống lại những ngày tháng bình yên trước kia của tôi
- - Chúng ta chia tay
- Ông nói-
- Em suy nghĩ kĩ chưa, em có ân hận ko, em sẽ nghĩ rằng có ai sẽ chịu đựng em hơn tôi ko? Đối với em tốt hơn tôi ko?
- Ông làm mình bực mình, mình nói để ông hiểu.
- - Trong tình cảm ko có sự so sánh, ok
- Tôi chia tay ông ko phải tìm người mới hay tìm ai hơn ông,
Ông tưởng tôi sẽ lại dọa như những lần trước, ông im lặng.
Tôi trả lại chiếc thẻ khóa điện tử cho ông và tôi nói.
- Xin ông hãy tôn trọng quyết định của tôi. Cám ơn ông về những ân tình ông dành cho từ xưa đến nay.
- Ko hiểu sao khi đó mình ko khóc, mà giờ đây ngồi nghi đến mình lại khóc, nước mắt ko cầm nổi.
- Cứ tưởng rằng ông là người đàn ông cuối cuộc đời này mình có thể tìm được một bờ vai đáng tin cậy.
-
- Nhận thấy sự nghiêm trọng trong thái độ của tôi, ông hoảng hốt.
- No, em sẽ ko bao giờ xa tôi, em ko
- Lee, lee
- Gọng ông đãm nước mắt-
- Tôi phải làm gì để em tin tưởng tôi Lee
- Trời, đến giờ ông chịu hiểu ông phải làm gì, chỉ cần ông nói.
- Lee, tôi hứa với em dẽ ko bao giờ gặp mặt bà ta dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra..... xong ông vẫn ko nói, hay ông ko nhận ra vấn đề
Ông ko cầm lấy khóa, ông giữ mình lại để tiếp tục nc.
Tính mình thì mềm yếu dễ du, nếu còn ngồi đó nghe ông nói, mình có lẽ lại thay đổi nên mình dứt khoát ra về. Đi bộ xuống cầu thang, ông chỉ theo mình ra đến cửa chứ ko chạy theo giữ mình lại.
OK, cũng tốt thôi, để cho mình khỏi phải áy náy.
Một WK trôi qua mình ko gặp ông, sáng hôm nay ông mới gọi phone đến nói muốn gặp mình tối nay. Mình từ chối, ông nói.
-Tôi ko cho phép em chia tay với tôi.
Ko cho phép thì ông có thể làm được gì tôi, hả, hả.
Ông muốn ăn một quả táo vừa có vị ngọt của lê, vị mát của dưa hấu, vị thơm của dứa...Ông đừng hòng, mình nói với ông trong phone câu đó.
Ông trả lời mình.
Lee, tôi có một mình em là đủ, em cho tôi những giây phút hỉ nộ ố ái nhưng vẫn tạo cho tôi có đượccảm giác bình yên và an toàn, vì tôi ko bao giờ phải lo đối phó, đề phòng con người em
Ko, tôi ko thể sống ko có em, tôi yêu thích nhưng giờ phút im lặng ngồi nhìn em say mê sáng táo những sở thích của em mà ko bao giờ em nghĩ để kiếm ra tiền, Tâm hồn tôi thực sư chỉ có thanh thản ở bên em, hãy cho tôi một cơ hội.
Mình trả lời ông.
OK, nếu ông trả lời tôi điều này và đáp ứng được, tôi sẽ gặp ông để nc, nếu ko chúng ta ko có gì để nói.
OK lee, ông trả lời tôi.
- Ông phải thực hiện 3 điều
- 1, Ko nghe
- Ko bao giờ được nghe phone của bà ta gọi đến, kể cả tin nhắn
- 2. Ko nhìn
- Dù có nhìn thấy bà ta ở bất cứ đâu cũng ko chào hỏi
- Dù bà ta có đứng dưới trời mưa đợi ông thì ông cũng phải coi như bà ta tàng hình.
- 3. Ko động lòng.
- Dù bà ta dọa uống thuốc ngủ thì cứ coi như là bà ta uống thuốc bổ.
- Ok Mr C
- He ok điều thứ nhất, điều thứ hai, đến điều thứ ba thì he ngập ngừng.
- Mình tiếp luôn
- Dù bà ta có đứng trước cửa nhà ông tay cầm thuốc độc, dọa nếu ông ko gặp mặt thì sẽ uống ông cũng ko động lòng.Ok
- Nói đến đó, mình ko biết có quá lời ko, nhưng một người đàn bà vì sở thích của một người đàn ông mà phải hi sinh nhan sắc mặc dù biết vẫn rất có nhiều những người đàn ông khác thích, để tháo đi vú giả, trở về nguyên dạng thì mình nghĩ, bà ta sẽ bất chấp nhưng điều khác nữa.
-
Mình nói tiếp với ông.
- Thôi nhé, tôi để ông suy nghĩ, nếu ông nghĩ, ông thực hiện được, thì tôi sẽ gặp ông, để nghe ông hứa, ông thề với tôi thì chúng ta sẽ cho nhau cơ hội.
- Bibi Mr C.
Mình cúp phone.
Nhưng chỉ sau 5 phút, ông gọi đến và hứa với mình tất cả những điều kiện của mình, nhưng mình nói với ông.
- Đừng hứa vội để rồi ông ân hận, hãy để thời gian thử thách coi mình có làm được ko. Ok
- Ông nói ông ko cần thời gian, ông biết mình sẽ phải làm gì.
Trong thâm tâm, mình muốn để ông thử thách với bản thân ông, coi ông có thể vượt qua những trò cuồng yêu của bà ta ko khi ko có mình bên cạnh, để nếu xảy ra chuyện gì, thì ông ko thể đổ lỗi tại mình đã ngăn cản ông đi cứu người. Còn nếu ông mắc bẫy bà ta, thì ông cũng hiểu, do ở ông chứ ko phải do mình.
Ông hỏi mình cần bao nhiêu thời gian? Mình nói ba tháng.
Ông hỏi trong ba tháng có nghĩa là sao, ?
Mình trả lời ông trong ba tháng đó cả hai đều có quyền thử thách tình cảm mình mà ko sợ có lỗi với bất cứ ai.
Ông lại hỏi
- Có nghĩa là em có thể đi với người khác...
- Và cả ông, ok
- - Lee, em muốn thế
- Yes, tôi muốn thế
- Tôi ko cần phải nói cho ông chuyện của tôi, và ông cũng thế, chúng ta ko can thiệp vào đời sống của nhau.ok
- Ko, tôi vẫn sẽ cho em biết những hành động của tôi đối với bà bạn em mà ko cẩn em quyết định hộ tôi, ok, tôi hiểu em quá rõ mà.
- Cho tôi 1 tuần
- Một tháng Lee,
- No, quyết định như thế. Mình trả lời ông
-
-
-
- Vừa buông phone thì vs gọi lại, he hỏi có cần he trở đi làm thiện nguyện vào ngày tới ko.
- Mình nói ko cần, he hỏi ông C trở đi hả.
- Mình định kể lể với he nhưng ko hiểu sao mình im lặng.
- Tự nhiên he nói
-
- Có những loại đàn ông bị khi bị sa ngã vì những lý do rất vẩn vơ, Lee đọc sách báo nhiều ko hiểu sao. Họ tuy rất coi trọng lời thề, những khi họ thề là lý trí cất lời chứ có phải con tim điều khiển đâu. Lởi thề gió bay khi con chym cất cánh
- He hỏi mình tiếp,
- - bà kia còn quấy Lee ko.
- Mình trả lời ko.
- He nói
- P khuyên bà ta rồi, p bảo là chị nói chị có quyền yêu ông ta và tranh đấu cho ty của mình thì Lee cũng thế, sao chị phải hằn học với lee. Hơn nữa Thiên thời đia lợi nhân hòa chị đều ko có, lấy đâu ra mà giành với Leei”
- Chị phải nhẫn...
- Nghe he lại nói đến chữ nhẫn, mình muốn hiểu he dẫn đến chữ nhẫn ở đây nhằm mục đích gì thì nói huỵnh toẹt nó ra
- P nói thế, có nghia là bà ta phài học chữ nhẫn, nhún mình một bước để nhảy lên ôm chym vào lòng hả.
Này nhé, cản thận khéo nhảy hụt chỉ với được cái lông chym thôi-
He trả lời mình.
- Nửa đời trước kia she gặp toàn lại đàn ông ko ra gì ,giờ đây bà ta mới gặp được người đàn ông tốt như ông C nên P nói với she, chị còn nửa đời còn lại để đợi cơ hội cờ đến tay thì phất, ăn nhau ở hậu vận.
- - Mẹ kiếp có mà đợi phất cờ trong quan tài.
- Khuyên thế cũng đòi khuyên.
- Mình văng ra với he.
- Lee ơi, he giở giọng đểu nói với mình trong phone/
- Gió ko thổi một chiều...Hoa ko nở bốn mùa
Có điều gì đó đã xảy ra, he cũng là bạn mình và bạn bà ta, mình nghĩ đối với mình he còn thân hơn, taị sao he lại khiêu khích mình thế nhỉ, he muốn gì đây
Mình ngẫm nghĩ
- , Từ hôm thứ năm đến giờ, những câu chuyện của he đã đưa đến cho mình quyết định chia tay với ông C.
- Hình như mình đang bị he dẫn dắt.
- mục đích của he là gì
- Trời, mình giật mình, một tia sáng lóe lên, mình chợt nhận ra tất cả mọi í đồ của he.
He là người rất ham làm ăn, giống bà ta. Khi biết mình quen ông C, he muốn mình giới thiệu he cho ông C, mình nói he ghen lắm, mình từ chối.
He lúc nào cũng xui mình bào ông C mở cho cái gì để mà làm rồi he chung vốn với. Nhưng gặp phải mình lè phè nên he cứ ấm ức tiếc thay cho mình.
Giờ đây he nhận làm cố vấn cho bà kia để khích tướng mình, để mình gây chuyện với ông C... Kết quả đúng như he mong đợi
Chợt nhận rõ con bài tảy của he Mình biết he đang cùng bà kia lợi dụng lẫn nhau tiếp cân ông C để đạt mục đích.
- Điều kiện của Ông C quá tốt, he có uy tín để nhà bank bảo đảm làm bắt cứ BSN gì. Nhiều người có tiền xong ko có uy tín như VS và bà ta. Nên họ cần ông chung với họ làm ăn, như mở mấy hiệu franchise nổi tiếng mà chỉ ông mới có thể làm được
- OK. Thôi
Cả đời mình chưa bao giờ biết dùng mưu tính kế. Xong đọc mưu trong óc người khác, mình đọc ra nhanh và rất đúng.
Cơ hội
Cái họ cần là cơ hội để tiếp cận với ông C
Họ phải loại mình ra dù chỉ tạm thời.
Họ đã nắm bắt được tâm lý của mình. Đánh vào tính nông nổi, bất cần, lòng kiêu hãnh để mình ko gặp mặt ông C trong một thời gian. Vì họ thừa biết quan hệ mình on và of với ông đã nhiều lần.
Trong thời gian này, vệ sĩ sẽ giả bộ cặp kè với bà ta để ông C yên tâm, từ nay ko còn sợ she phát tiết hội chứng cuồng yêu lên mình nữa.
Sau đó họ sẽ xây dựng mối quan hệ tốt với ông C, he sẽ đóng vai là một người tình tuyệt vời của bà ta để ông C thấy. Tiếp theo họ sẽ nhờ vả uy tín ông để mở công ty. Nhưng họ biết họ sẽ ko mở được cty nên đề nghị ông đứng ra mở cho họ hùn vốn.
VS biết là ông C sẽ hỏi ý kiến mình nhưng trong thời gian này mình đang giận ông nên bọn họ nắm giữ thành công phân nửa.
Còn nếu họ chưa thành công vì ông ko thể quyết định nếu chưa được mình chấp nhận thì sao, họ sẽ ra tiếp con bài nào đây .
Với tính cách của vs và bà ta, họ sẽ ko bao giờ bỏ cuộc.
Họ phải gấp vì bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra mặt.
Một con bài tảy khác được lật ra.
Vệ sĩ từ đó sẽ giở mặt với bà ta, trở thành anh chàng sở khanh đang lừa tình và tiền của she
VS sẽ để cho ông C bắt gặp khi đang đi với người pn khác. Còn bà ta thì nói với ông C là vs muốn cùng bà ta mở cty ma nào đó.
Ông khuyên bà ta nên suy nghĩ, ko nên vội vàng.
Nhưng rồi bà ta sẽ lại tìm đến ông C nói vs thúc giục lấy tiền ra làm ăn, để tiền làm gì, bà ta chần chừ thì he đối xử ko ra gì, thậm trí đánh đập
Bà ta đánh vào tâm lý của ông, luôn bảo vệ pn bị ức hiếp, bà ta sẽ nói cái giọng
Anh ơi, anh làm sao giúp em với, thôi thì anh có cái cty nào....thấy có vẻ hợp với em, anh cho em góp vốn vào, chứ ko nếu he còn thấy em có tiền, he còn hành hạ em.
She sẽ khóc lóc, kể lể. Trình tiếng Anh của she hơn mình nhiều
Nếu ông C còn chần chừ, she sẽ bồi thêm
Em chót thương he rồi, em ko nỡ từ chối he điều gì cả, ối anh ơi, em chỉ sợ he phá nát tiền bạc của em, giờ he đổ đốn say mê cá độ, casino.
Ối giời ơi, anh mà ko giúp em, em mất hết tiền bạc là do anh đấy
Thế là ô hô ai tai, thế nào mà ông chẳng cho she mở cái bưu điện hay chung vốn vào cty nào đấy của ông.
She đã thành công, từ nay she sẽ có cơ hội ở bên ông.
Còn vs cũng có cổ phần trong đó nữa.
Ối giời ui, một nửa kịch bản mình viết tiếp theo cũng hay phết, đảm bảo sẽ diến ra trong tấn trò đời.
-
-
-
- .
-
Bà ngoại của cô dâu 86 tuổi và cũng là bạn thân của má OA. Ngặp lại bà mà nhớ má da diết.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0455.jpg
Người ngồi ngoài cùng là người Capuchia, đấy là mảnh vườn ở nhà he rộng mênh mông. He giới thiệu bếp than tự tạo của he.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0466.jpg
OA đang rủ rê hai ông anh ngồi cạnh OA vào NR chơi.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0491.jpg
Sau hơn hai ngày sống trong bóng tối. Chụp vội bức ảnh mặc toàn màu đen để kì niệm.
Chị à một chút tò mò vì ông C và bà bạn mà chị em đã tốn không biết bao suy nghĩ trăn trở, giấy mực và cả nước mắt... 1 người phụ nữ thành đạt, tự tin như chị em sao yếu đuối và lụy tình với ng đàn ông tên C quá. E muốn coi hình ông C và ng bạn gái của chị lại... Hình như chị đã từng post trong RMGT đúng k? Cho gửi em lại đường link, hoặc số trang vào hộp thư nhé... :)
Qua những gì chị viết, người bạn gái của chị - không đáng là 1 người bạn roài... nếu đã là chị em thân thiết thì không bao giờ em lại nghĩ sẽ thích và tán cho bằng được người đàn ông của bạn mình... nhất lại là trong trường hợp người ta không có yêu mình! Còn em thấy ông C của chị quá cả nể. Em không thích cái sự cả nể đó. Em thích những người đàn ông hấp dẫn nhưng không thích họ ban phát cái hấp dẫn cho tất cả. Khi đến với người đàn bà của mình họ cần có 1 trái tim nóng, nhưng với những người đàn bà khác họ nên có cái đầu lạnh... Với lại trong tình cảm đừng nên làm từ thiện...Có như vậy người phụ nữ của họ mới cảm thấy được yêu, được trân trọng! Đừng có nghĩ nhiều quá chị nhé, đừng khóc và đừng có làm gì quá lao lực... đọc Góc nhìn của tôi của anh Cõi mơ, chị lại còn đi biểu tình ở ĐSQ Trung Quốc rát cả họng... ôi trời... có nhiều cách để thể hiện ý chí và lòng yêu nước... hòa vào đám đông nhưng thay vì hò hét với sức có hạn nhất là vừa qua cơn chấn động về mắt thì không ổn lắm, chị gọi những người bạn to khỏe hay vệ sĩ đi theo hò thay chị, sẽ hiệu quả hơn đấy. Giữ sức khoẻ chi nhé.
- Cám ơn em về những điều chia sẻ của em và những em lời động viên chị.
- Đọc những lời em viết về chị làm chị thật cảm động và cũng ngộ ra được nhiều vấn đề . Những điều em nhận xét về ông C thật chính xác, nhưng mà để phát xét ông thì em hơi khắt khe vì tất cả do lỗi tại chị đã đưa đẩy mọi người vào cuộc chơi kích tình này. Chị ko biết em có đọc hết những điều chị chia sẻ ở RMGT chưa
Chị hiện nay đúng là đang bị lụy. nhưng là lụy nghĩa chứ ko phải lụy tình (có tình để lụy cũng ok thôi, cho con tim hưởng thú đau thương). Nếu em đọc qua câu chuyện chị đi chơi Nam Mỹ từ năm ngoái chị post ở RMGT, biết được câu chuyện ông C đã cứu chị hai lần thì em sẽ hiểu mối quan hệ này xuất phát từ đâu.
Nếu em muốn, chị sẽ kể chị tiết để em hiểu tại sao các lỗi lầm chị cứ lặp đi lặp lại mà ko rút ra được bài học nào.
Chen vào chuyện của chị ON và em Bou tí:
Chị ơi, Triplec vẫn đọc và theo dõi câu chuyện của chị với ông C, biết về chuyến đi Nam Mỹ của chị, biết chuyện ông C 2 lần cứu chị khi chị bị rắn cắn và khi chị bắt cóc. Và Triplec đồng ý với chị là chính chị là người đưa những người liên quan vào trò chơi "cút bắt tình yêu" này. Nhưng mà với những gì chị viết gần đây thì Triplec thấy chị đang lụy tình rồi, không phải lụy nghĩa đâu. Có lụy tình thì người ta mới phải vật vã, phải đau khổ thế chứ. Triplec không nghĩ chị vì lụy nghĩa vì lo lắng sợ ông C ấy bị lừa mất tiền mà vật vã, đau khổ thế đâu. Ý Triplec không phải là chị không lo ông ấy bị lừa mất tiền, nhưng cái lo ấy không phải xuất phát từ những ân nghĩ ông ấy dành cho chị mà dành từ tình cảm, tình yêu của chị dành cho ông ấy. Ừ, nhưng chị nói đấy, có tình mà lụy thì cũng tốt chứ sau, cho dù con tim có đau đớn, có vật vã, hihi... Tình yêu - tên gọi của trò chơi mà.
Chị của em bản lĩnh là thế, dày dạn là thế nhưng khi yêu cũng ngơ ngác dễ sợ. Triplec nghĩ rằng những "lỗi lầm" mà "chị cứ lặp đi lặp lại" không khó để bắt bệnh và kê đơn đâu. Có chăng là chị có chấp nhận không thôi? Để lang băm em bốc thuốc cho chị nhé, đây này:
Thứ nhất là chị của em đừng phủ nhận tình yêu đối với ông ấy nữa. Chị cứ bảo không có tình với ông ấy mà chỉ có nghĩa. Và bởi chị không phải là người tình của ông ấy nên chị đâu có quyền kiểm soát ông ấy vậy nên khi ông ấy có quan tâm tới bà bạn kia của chị thì chị lại không chịu được bởi trong thâm tâm chị coi ông C ấy là của chị. Chị ơi, "hoa nở nên hái thì phải hái, đừng để hoa rơi phải chiết cành", hihi...
Bước một cứ thế đã, chấp nhận tình yêu với ông ấy không có nghĩa chị đã phải cam kết ăn đời ở kiếp với ông ấy đúng không? Còn có thời gian để tìm hiểu, để cân nhắc nữa mà, nhưng ít ra là ông ấy biết được vị trí của ông ấy trong lòng chị mà khỏi lơ tơ mơ nơi khác.
Thứ nữa là kể cả khi chị coi ông ấy là người tình của chị rồi thì chị cũng cho ông ấy một mảnh trời riêng, một chút không gian riêng đi nhé. Chị càng rào chắn, càng quản lý (thực ra là Triplec muốn dùng từ "kìm kẹp", hihi...) thì người ta càng muốn bung ra và bà bạn kia càng bị kích thích, càng muốn lao vào. Triplec nghĩ là ông C ấy không ngây thơ, không dễ bị bà ấy lừa như chị lo lắng đâu. Và bà bạn BB của chị có lẽ cũng không hẳn là người xấu, không định lừa gạt ông ấy đâu, có chăng là bà ấy muốn cày xới mảnh vườn mầu mỡ chưa có chủ thôi.
Cuối cùng thì là Triplec thấy chị chả có gì phải lo lắng cả, mọi thứ chị ở chị đều hơn bà bạn kia và quan trọng là ông C ấy ông yêu chị. Điều quan trọng nhất vẫn là chị có thừa nhận tình cảm của mình với ông ấy không mà thôi. Take it easy, let things go naturally!
Tối qua Triplec mệt nên đi ngủ sớm, báo hại là sáng nay dậy từ lúc chưa tới 4am. Mò vào Góc trời này chơi với chị. Ở ngoài tán linh tinh thì dễ chứ nêu là người trong cuộc Triplec cũng đâu biết mình sẽ thế nào. Vậy nên những lời này của Triplec chỉ là 888 cho vui thôi chị nhé.
Chúc chị iêu thắng trận vẻ vang trên "tình trường" này :haha:
Em ôi chị thua liểng xiểng rồi. Chị gọi ông bạn bs già bạn chị vào NR đọc, thế là he hẹn chi trưa gặp
Thái độ của he ko vui khi gặp chị. He nói he thất vọng về chị khi đọc những lời viết tếu táo trong tấn trò đời vì he đã nghĩ về chị khác hẳn em và Boul.
He hỏi chị khi viết kịch bản đó chị nghĩ to be or not to be.
Chị trả lời ông là not to be
He hỏi chị tai sao?tự tin ở bản thân hay tin ở ông C?
- Chị chưa biết trả lời ông thế nào thì he tiếp.
- Đừng ngây thơ nói với bs là em tin ở lời thề của ông ta đối với em và đạo đức của ông ta.
- Cũng đừng nói với bs là em tin ở bản lãnh mình vì em là người ko có dã tâm thì làm sao co bản lãnh.
- Và cũng đừng khôi hài nói với bs em tin ở tình yêu của em
-
- - OK, mấy người bạn em có thể đúng phần nào khi nhận xét em có tình với he.
- - Nhưng tình em có đủ mạnh để xóa đi nỗi mặc cảm trong lòng em về màu da của ông ta ko?
- Sao đến bây giờ em vẫn chưa giới thiệu ông ta với hai đứa con của em. Sợ hai con em ko thể chấp nhận và sẽ từ chối he
- - Em có đủ can đảm đưa ông ta về VN giới thiệu he với gia đình và bạm bè em ko?
-
Lee, những điều em tâm sự ở dd về những dằn vặt hay đau khổ mà em đang phải chịu đựng chỉ là sự cường điệu của em hay là nỗi khát khao của một nhân cách khác trong em.
- - Lee, Có bao giờ em chịu thừa nhận chính vì sự mặc cảm về màu da đã ám ảnh em đến độ dẫn dắt em đến trò chơi kích tình đau thương này ko?
- Sự ám thị về màu da của ông C luôn khiến em ngượng ngùng nên đi đâu với ông C em cũng rủ thêm bạn đi cùng để tạo thành một tấm bình phong che chắn những ánh mắt soi mói của người đời.
- Từ đó đã hình thành nên mối quan hệ 3 some đầy kịch tính đề kích thích lòng can đảm mà em đang khao khát.
-
- chuyện gì đến thì cũng phải đến. Trong Đau thương luôn tạo lên sức mạnh. Nhưng loại đau thương tự tạo này ko tạo cho em là sức mạnh của TY mà là sức mạnh của sự chiếm hữu.
- Nhưng ko sao, dù tạo ra cái gì cũng phải tận dụng và làm cho tốt.
- Nhưng em thử nghĩ em đã làm cái gì tốt chưa.
- Em yêu ko xong, em chiếm hữu ko nổi.
- đọc kịch bản gì của em đó nếu em để nó diễn tấu ra như vậy thì em ko coi thường em, thì anh cũng coi thường em.
- Em phải hiểu, trong ty ko tồn tại sự chiếm hưũ. Trong chiếm hữu ko thể chứa đựng ty.
- Cũng như phải biết phân biệt cảm kích ko thể là cảm tình để tránh làm tổn thương nhau
- Nhưng em đã đã mắc hết sai lầm này đến hết sai lầm khác trong quan hệ của em với ông C
Lee, Đã bao lần anh hỏi em có yêu em có yêu ông C ko?,
em nói đang học yêu ông ta, học yêu bản thân mình
Anh hỏi lại em có chắc chắn ko,
em nói có
Ko, em ko yêu ông ta, anh muốn nói em hiểu em đang mất mát những gì nhưng em ko chịu nghe anh, em luôn thích dấn thân.
Trước kia vì cảm kích ông C nên chấp nhận he. Em nghĩ thời gian sẽ là sợi dây để nối liền tình và nghĩa giữa hai người.
Nhưng điều may mắn đã ko đến với em. Em kể với anh em chia tay ông C vì em ko thể tiếp tục phạm sai lầm.
Nhưng rồi ông ta lại làm em siêu lòng với những lời hứa hẹn có cánh, những lời thề thốt làm em tin tưởng ông ta để cùng cho nhau cơ hội.
Lần này em ko chờ đợi điều may mắn đến với em nữa. Em học yêu ông ta theo cái cách của em.
Cái cách lần này của em còn sai lầm nghiêm trọng hơn lần trước và làm tổn thương đến cả ba người.
Em chỉ học cách chiếm hữu chứ em chưa học được cách yêu
Em đã làm tổn thương ông C, coi ông như một vật sở hữu mang ra thử lòng bạn thân của em mà quên đi chính ông cũng là một người đàn ông tâm hồn biết rung động, một tấm lòng biết cảm thông, trong một thể xác lành mạnh có đủ mọi nhu cầu.
Em làm tổn thương cho bạn em khi em để mặc she gieo những hạt giống tình vào lòng ông C, em không ngờ nó có cơ hội nẩy mầm thì em vội nhổ vất đi
Em làm tổn thương em Trong mối quan hệ tay ba này vì em thừa hiêu ông ta nếu ko gặp em trước thì ông ta sẽ yêu bạn em từ lâu . Nên em ràng buộc lời thề của ông ta với em, và em luôn đề cao đạo đức của he để he phải hổ thẹn nếu he phải lòng bạn em
Em chẳng hiểu gì về đàn ông. cũng như về tình yêu cả. lúc trẻ ko học yêu, về già mới học yêu hì làm sao ko nhầm với lẫn. Luôn luôn chủ quan trong mọi vấn đề. ( he đểu thế, ngồi viết lại trong cuộn CD)
Một khi ông C bị chất nữ tính của bà bạn em chinh phục thì dù ông có bị vỡ đôi tim cũng chẳng làm mẻ một góc tí đạo đức nào trong cái phạm trù của ông ta. Vì Trái tim và đạo đức nằm ở hai đường xich đạo ngược nhau
Còn những lời thề có cánh của ông ta đỗi với em quan trọng lắm hả
.Ông ta chỉ thể với em một nửa vế mà em cứ coi như kinh thánh .
Ông ta thề câu em là sự lựa chọn cuối cùng của ông, nhưng ông ấy có thề em là người tình cuối cùng đâu. Vì yêu ai và chọn ai là cả hai điều khác nhau kia mà.
ông ta thề xin là người chết sau để là người được khắc lên mộ bia em những lời tốt đẹp nhất, nhưng ông ta có thề em là người duy nhất ông ta khắc tên ko
Toàn thề những câu thề độc ko à.
Bây giờ Em lặp lại hai lỗi lầm giống nhau vào cùng một người đàn ông thì em coi thường ông ta quá
Em biết chơi trò chơi kích tình ông ta ko biết chơi.
Ông ta chơi còn bạo liệt hơn em đó,
Lần này em cứ ôm cái thú đau thương của em mà gặm nhấm đi. Rồi quay lại đây anh vá víu cho.
Hi OA,
Hôm nay tình cờ vào nhà ... Sao nhà cửa độ rày âm u quá... tối tăm quá nhỉ ? Tôi không thấy chút sinh khí nào hết ...
Cách đây một hai tuần gì đó, tôi có ngồi kiên nhẫn chụp một Giâc Mơ. Trời gió quá. Chụp một tấm ảnh mà tôi phải chờ cả hơn 2 giờ để chụp. Một Giấc Mơ thật đẹp
Giấc Mơ
http://www.photocamel.com/gallery/da.../IMG_3860a.jpg
Chụp vái tấm thì gió lại nổi lên ... làm cho Giấc Mơ vở đi. Đau buồn thay ! Tôi thất vọng và hét lên để gió ngưng thổi không làm tan Giấc mơ của tôi. Nhưng gió vẩn thổi ... Ô mà kỳ lạ thay ... Tôi lại thấy một việc mà trước đây tôi chưa hề nghĩ đến... Ôi đẹp quá ... Vở Mộng. Những đau buồn bổng tan nhanh. Tôi không thể tưởng được rằng Vở Mộng còn đẹp hơn Giấc Mơ. Tôi nhìn Giấc Mơ ... rồi tôi nhìn Vở Mộng. Cái nào cũng đẹp hết... Tôi không biết chọn Giấc Mơ hay Vở Mộng ... nhưng có một điều là Cái Nào tôi cũng thấy đẹp ...
Vở Mộng
http://www.photocamel.com/gallery/da.../IMG_3861a.jpg
OA giúp tôi xem thử Giấc Mơ hay Vở Mộng đẹp ? Hay là tùy theo cách nhìn của mình ?
Thắp chút đèn cho sáng nhà nhé ...
Sau một đêm u tối thì vạn vật đều trở mình để đón Ánh Sáng ban mai. Những giọt sương mai tinh khiết, như đang tẩy trần những chướng khí của đêm đen.
Sau Cơn Mưa
http://www.photocamel.com/gallery/da.../IMG_4740a.jpg
Khi nào OA thấy buồn chán thì cứ xem những tấm ảnh này nhé ....
Xin lổi vì đã ... ngắt ngang ... tập truyện của OA.
CM
Theo thói quen hàng sáng em lướt diễn đàn bằng điện thoại và ít khi com trừ phi cảm thấy có điều gì đó muốn nói lắm lắm... Và hôm nay, em phải vào máy tính và để chia sẻ với chị - 1 người bạn mà em rất yêu quý trong NR. Bởi giữa chúng ta cũng có những khao khát, những nỗi buồn rất riêng của cuộc đời 1 người phụ nữ...
Em thấy những lời nhận xét của người bạn trong bài chị post ấy đã có những mổ xẻ phân tích rất cụ thể bản chất của câu chuyện 3 người (đã khiến chị trăn trở và viết lên rất nhiều điều trên diễn đàn). Em cũng như nhiều người trên diễn đàn chỉ có thể cảm nhận ở góc độ người ngoài cuộc nhìn vào những chia sẻ của chị thui... Em cảm nhận chị em có chút tình cảm với người đàn ông C này, nhưng cái rào cản lớn nhất vẫn là màu da đúng không nhỉ? Em đã nghĩ theo như chị kể ông C là 1 người đàn ông tâm lý, ga lăng, 1 người giỏi giang thành đạt và bản lĩnh... vậy chỉ vì màu da thui đúng không nhỉ? hihi, em lại nghĩ tới câu nói của tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, "Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh"... Em có cảm giác chị em đang đứng trước 1 con đường và băn khoăn chẳng biết nên dừng hay nên đi... Để rồi 1 người phụ nữ khác đang bước vào con đường thênh thang đó, con đường đó cũng dễ dàng tiếp nhận bởi nó là con đường rất cần có người qua lại cơ mà (:) )... Em vẫn nghĩ chị em là một người mạnh mẽ, bản lĩnh lắm... nhưng qua câu chuyện này em thấy chị em chưa phải là người mạnh mẽ... Em khác chị đới... Nếu em cảm nhận ở 1 người đàn ông mà họ có những tố chất hoàn hảo... và nếu chỉ vì màu da, em sẽ "nhắm mắt" yêu... coi như là 1 cuộc test... để cảm nhận nỗi lòng mình, cảm nhận cảm xúc của người ta... thay vì em cứ dằn vặt trong 1 năm qua giữa việc tới hay dừng...
Chị à, chị có nghĩ ông C cũng đã cảm nhận vì sao chị không thể tới với ông ấy không? Và biết đâu cái việc ông ta chấp nhận quan tâm tới 1 người phụ nữ khác cũng chỉ là trò "khích tướng" để khích vào lòng ghen và đôi chút "độc quyền" của người phụ nữ nhỉ? Ông ta có quyền làm điều đó mà... nếu xác định ông C chỉ là 1 tri kỷ trong tình cảm và không thể tới với nhau theo nghĩa người tình, thì em nghĩ chị hãy để cho mọi thứ tự nhiên, hãy để cho người bạn gái chị tự nhiên tới với ông C... biết đâu họ lại thành 1 cặp hoàn hảo thì sao nhỉ? Còn nếu chị muốn có ông C - đơn giản như đan rổ đúng không nhỉ ? Có đi thì mới biết lòng mình chứ... Chị lại đang ngồi "đếm hoa" để xem nên tiếp hay không... đừng làm khổ mềnh như thế chị ạ... Mạnh dạn quyết định sẽ khiến lòng mình thanh thản hơn.
Chỉ xin gửi 1 câu :" Cái gì của Xê da sẽ mãi của Xê da... "... 1 cô em không mấy kinh nghiệm trong tình trường mặc dù đã già như em... nhưng em rất thật trong tình cảm, yêu và ghét... Cái đó em đã làm mất lòng rất nhiều người... nhưng em nghĩ em sẽ sống bằng tất cả những gì mình mong muốn với những tiêu chí của mình... Em có thấy hai chị Triplec và chị TP đều nói có ý chung là "chỉ thích ăn sẵn vì lười"... He he... bởi vì cái "ăn sẵn" của các chị phần nào đã giúp các chị ấy hài lòng... còn em nhất định sẽ đi tìm ... có thể thấy có thể không, nhưng em không chấp nhận ngồi im... vì em chưa hài lòng mặc dù em không khó tính nhưng duyên trời chưa tới thì cứ đi thoai... Thế thui nhỉ? Đừng giận gì cô em của chị nhé. Mong chị tìm thấy sự bình yên và tình cảm sẽ nở trong trái tim mãnh liệt của chị em :)