Hic! Thôi những 20 anh thì nhiều quá Bụt àh! Thấy anh Zăng đang ngỏ lời con phải tận dụng cơ hội cái! ^_^! Mà lần này Bụt ủng hộ con nhá! ^^!:D:D:D
Bụt không dám ủng hộ điều này...... Vì Bụt e rằng sau khi tận dụng cơ hội này ....con sẽ ngồi khóc và gọi tên Bụt!
22-07-2009, 06:51 PM
BỤT
Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!
Trích dẫn:
Trích dẫn của secret000
Nhưng mà chị ơi! Chú ấy già chưa hả chị? Sao chị gọi bằng chú? Nếu mà chị gọi bằng chú có khi em chuyển qua bác thì chết!Hư hư!
Bụt ơi! Bụt nói con có hợp với Zăng ko ạh?:D:D:D:D
Dù có bị mất chức............. Bụt cũng không dám nói đâu!
22-07-2009, 06:56 PM
BỤT
Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Tazang
Bụt ơi...từ trước đến giờ em chưa ước điều gì nhá.
Nay em chỉ ước 1 điều thôi: ước gì Bụt cho em hoá thành chai Ken mà secret đang cầm trong tay ấy nhá...
Bụt hiểu ý TZ, Từ giờ phút này... Tazang đã trở thành cái chai (Ken) và người ta sẽ nói rằng chú nuôi của Sơn nữ là 1 chai Ken!
22-07-2009, 06:57 PM
BỤT
Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!
Trích dẫn:
Trích dẫn của sơn_nữ83
Hic, Sn cháu thương cô TZ ở nhà quá cơ :acac:
Cô bé ngoan hiền này sao cái gì cũng biết nhỉ! ???
22-07-2009, 07:01 PM
BỤT
Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Sheiran
Ơ, vậy SR được 2 chầu kem cơ à :D:D:D
Sheiran ơi! Đúng là cô bé được 2 chầu kem của 2 chàng trai TZ và TN! Nhưng Bụt sẽ không giải quyết bất cứ mọi khiếu nại, thắc mắc, kêu oan, than van, trách móc, nuối tiếc, ân hận.............. với những sự việc xảy ra sau 2 chầu kem đó!
22-07-2009, 07:03 PM
BỤT
Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!
Trích dẫn:
Trích dẫn của secret000
Uh! Bụt này thiêng lắm đấy nhá! Biến thành chai ken rồi để giống như hàng ngàn chai ken khác hả anh? Hết chai này em chuyển chai kia! Đừng dại thế anh ơi!^_^!
Vì người ta muốn dại nên Bụt đã cho người ta dại rồi! Bây giờ SEC có thể uống chai khác được rồi....!
22-07-2009, 07:08 PM
BỤT
Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Sheiran
Bụt ơi hôm nay lại mưa
Ướt dầm phố trưa cợt nắng
Áo đẹp đường đông vấy bẩn
Hài thêu lem luốc in hằn...
Bỗng ước mưa rơi ngày khác
Đường xa chẳng bước một mình
Áo đẹp và đôi giày khác
Cho dù mưa nắng luôn xinh ^^ :D
Bài thơ rất hay! Bụt nghĩ con là cô gái rất đáng yêu! Bụt chúc con luôn được hạnh phúc..... Con sẽ lấy người chồng đẹp trai như Bình Minh, giàu có như Đoàn Nguyên Đức........ và chung thủy như .....Lê Minh Hòa! Bụt nghĩ con sẽ rất hp với điều này!
22-07-2009, 07:15 PM
BỤT
Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!
Trích dẫn:
Trích dẫn của KTMQA
Nhỡ đâu secret là hàng xóm nhà mình thì sao nhỉ. Bụt ơi, con ước :cool:
Điều gì cũng có thể xảy ra ...!
Đây là điều ước của KTMQA:
"Ước gì nhà mình chung vách
Ước gì mình đừng ngăn cách
Hai đứa mình khoét vách chui qua...."
22-07-2009, 07:20 PM
BỤT
Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!
Trích dẫn:
Trích dẫn của Tazang
Bụt ơi....quỷ sứ ước kìa
Tazang! Tại sao lại gọi hàng xóm của sec là qủy sứ! Vì lý do gì? Có phải KTMQA hay thích ăn thịt trẻ ........ vị thành niên không???
22-07-2009, 07:22 PM
BỤT
Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!
Trích dẫn:
Trích dẫn của hoa_xương_rồng
Bụt ơi, ước jì con ko có gai nữa ..:cry: :run:
Điều ước này thật đơn giản! Bụt sẽ ban phép cho toàn thể cầu thủ của đội bóng đá MSFC thay nhau........ bẻ từng cái gai trên người con........ cho đến khi nào không còn 1 cái gai, dù là nhỏ nhất!