Trận đấu hấp dẫn và vắt kiệt sức của anh em trên sân thế mà người ta ngồi ngoài lại nói mình ăn gian????? Mỗi lần giao bóng là cả một vấn đề (!!!) vậy mà... :nhaodzo: :nhaodzo:
Printable View
Hùng_F, Dung_Sha + 2 nhỏ, Safin đang ở nhà vườn của Thảo_Ana và Trần Hiệp, câu được cá chép, trê... nấu lẩu, ăn trái cây vườn.......... ngon quá, bác Davydenko trễ chuyến đó ở nhà buồn nha! :hi:
Hôm nay đáng lẽ Hùng F, Thảo Anna, Dung Sha đi tập xe, nhưng cuối cùng không có xe, bác MF quá lịch sự và chìu bạn bè nên đã lấy xe chở mọi người đi tập lái, làm thầy bắc đắc dĩ, sau đó về Hốc Môn , nhà ba mẹ vợ chồng Thảo, Hiệp chơi.
Thật là một ngày đi chơi quá vui và thú vị, Việt bơi suốt cả ngày, Thiên Kim thì câu cá ..
Gia đình Hùng Dung cám ơn Bạn MF đã quá dễ thương đưa gia đình đi chơi, cám ơn gia đình Thảo Hiệp đã niềm nở tiếp đón, nhất là cô Hoa đã chiêu đãi những bữa ăn ngon.
Mong sẽ được rủ đi chơi ở Hốc Môn nữa ! Các thành viên của Hội nhớ níu áo Thảo Hiệp để làm một chuyến về Hốc Môn nhe. Trên cả tuyệt vời đó ! Hình ảnh đi chơi ngày hôm nay nhờ MF post lên để mấy anh em thèm chơi nhe !
Vừa về nhà thì nhà lại có khách, bà mợ và thằng cháu ở Hà Nội vào chơi, thế là tiếp tục đưa thằng bé đi ăn, chơi thú nhún.... vừa về nhà xong, phù phù... mệt quá!:thodai:
Hôm nay thật vui, được dã ngoại, ăn uống đầy đủ...... cám ơn gia đình Trần Hiệp và Thảo_Ana nhé! Và không quên cám ơn bà Dung đã chu đáo, còn Hùng _F gỡ mấy con cá SF câu được......Con cá rô bự quá, về quẫy quá trời luôn.... SF bỏ vào chậu cho ảnh bơi thoải mái trước khi trở thành món canh bầu cá rô. Mấy con cá chép và rô nhỏ để kho.... :hoho:
Còn phần hình ảnh thì chút nữa SF tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ.... rồi post lên cho mọi người xem nhé!:cool:
Ngay 17-7-2011 la sinh nhật lần thứ 40 của bà xã Hùng_F, Hùng_F thân mời các anh em chiến hữu tham dự tiệc BBQ tại resort Ánh Dương cùng một chầu ca nhạc ngoài trời:cool: :laclu:
Các anh em nhớ tham dự cho vui !
Ngày chủ nhật 19/6/2011 - Không có trong kế hoạch.
08h sáng, chuông điện thoại reo ..... cứ tưởng là cô bé quàng khăn đỏ nào đó rủ đi uống cafe. thì bên kia nghe giọng nói Hùng_F rủ đi ăn sáng, cafe. Thế là gặp nhau tại Ngõ Vắng, đến nơi đã thấy Hùng_F và Dung_Sha, một lát thấy Thảo_Ana đi với một chàng trai cao to, khỏe mạnh.... nhiều râu, nhiều lông, đưa Thảo xuống xong là đi ngay. SF hỏi Hiệp đâu thì được biết Hiệp xuống Nhà vườn từ đêm hôm trước...hỏi thằng bé to cao, nhiều râu, nhiều lông là ai thì Thảo nói đó là xe ôm........ ăn uống đã đời xong, tám đã đời xong, cả hội quyết xuống nhà vườn của Hiệp, Thảo....... tại Hóc Môn, đón thêm 2 nhóc nhà Hùng_F, khoảng 20' đi xe, cả nhóm đã đến nơi.:hero:
Một cảm giác dễ chịu khi không gian thoáng đãng, không khí trong lành mát mẻ vì trước của nhà là con sông.
Khuôn viên nhà đất rộng rãi, có hồ bơi nhỏ và ao cá vuông vức...
Tới đây mệt quá rồi... hãy để những hình ảnh thay lời muốn nói:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...1nm164956.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...knz164776.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...3ym202814.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...lm2191250.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...j183085_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...5ot178579.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...5nm184400.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...1og185748.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...iym164058.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...izw192650.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...mmw188581.jpeg
[/IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011061916924ztm2ndi2nd193421.jpeg[/IMG]
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...mmz206912.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...jmz165178.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...xyt189778.jpeg
Trưa câu xong là món Lẩu Hải sản.......ngêu, sò, ốc hến, hải sâm, tôm, bao tử cá, bắp bò........ tráng miệng là đu đủ, chôm chôm, măng cụt, chuối......
Ăn uống no say, lại tiếp tục tám và câu kéo...... đến chiều nại tiếp tục cơm chiều với các món cá câu được chế biến theo kiểu miền Bắc, Lẩu nấm, bò xào với rau trồng trong vườn.......:uong::dethuongqua:
Cuối cùng là chia tay. Cám ơn toàn thể gia đình Hiệp,Thảo đã tiếp đãi chu đáo.:bibi:
Một ngày vui vẻ, chỉ có một chút buồn khi đem xe từ cửa hàng về, quảng cáo khô cả cổ mà vẫn chưa dụ được Dung_Sha mua xe...:roiqua:
Dự định tối thứ sáu ngày nào đó, cả hội đánh tennis xong sẽ xuống thẳng nhà vườn của Hiệp, Thảo.. với chương trình câu đêm, lai rai, đờn ca tài tử.... rồi chiều thứ 7 về.:hi:
P/S: Anh Emanuel, hôm nay biết tỷ số rồi, 2-3. Đúng kịch bản nhé! Chúc mừng ALT. Chúc vô địch.
Marat Safin đúng là tay săn tin chuyên nghiệp! Tin tức kín như bưng thế mà cũng bị lộ!!!!!:botay: :nguong::botay::youarethewoman:
Dõi theo những hình ảnh nam thanh nữ tú của FTC. Cảm nhận của OA NỮ về thế giới của các bạn thật lành mạnh và vô cùng phong phú. OA NỮ rất vui khi thấy các bạn chọn ngôi nhà NR là nơi cư trú của hội. OA NỮ mong các bạn hòa đồng trong các sinh hoạt cùng với gia đình NR. Coi 4R như một mảng xã hội thu nhỏ để đón nhận và gặp gỡ nhau. cùng nhau giao lưu và chia sẻ mọi lãnh vực trong đời sống. Ko phân biệt sự khác biệt xong luôn luôn tôn trọng sự khác biệt.
Chúc các bạn vui vẻ để được tận hưởng những giờ phút thư giãn nơi này.
O.N
Cám ơn chị ON đã ghé thăm topic của Hội tennis. Hội bọn em nhiều lứa tuổi, thành phần... nhưng rất đoàn kết, xem nhau như anh em trong nhà, lúc nào cũng vui vẻ và chan hòa và rất thẳng thắn. Nếu theo slogan của diễn đàn thì bọn em không có cái thanh tao thi vị, nhưng lại thật sự chân tình hội ngộ theo đúng nghĩa của nó. Em nói vậy để chị hiểu tụi em hơn chị nhé. :D Do phần lớn các thành viên rất bận và công việc lại không thường xuyên ngồi trên máy tính (trừ em và anh Emanuel) nên các thành viên ít spam nhưng luôn theo dõi thông tin của diễn đàn nói chung và topic này nói riêng, các thành viên ít spam nhưng gặp nhau ngoài sân thì cũng hay nêu những vấn đề đọc được trên diễn đàn ra trao đổi, bình luận, học hỏi. Hy vọng thời gian sau các thành viên sẽ mạnh dạn tham gia vào các mục khác của diễn đàn để cùng trao đổi, chia sẻ, và đóng góp nhiều nội dung để diễn đàn ngày càng phong phú và thu hút nhiều thành viên.
Thay mặt FTC một lần nữa xin cám ơn Ban quản trị (đặc biệt là anh PS) đã giúp đỡ tạo điều kiện để thành lập topic này và cám ơn tất cả các thành viên nói chung và chị ON nói riêng đã ghé thăm topic của FTC.
Trận đấu cuối cùng của tối nay giữa Thành_TC/Davydenko và Hiệp/Dung_Sha đã kết thúc với tỷ số 6-5 nghiêng về Thành_TC/Davydenko đồng nghĩa với chầu hủ tiếu nam vang Bến Tre đã thuộc về Hiệp/Dung/Sha. Do không khai thác đượ điểm yếu tâm lý của Davydenko mà 2 chị em Dung_Sha/Hiệp đã thua tức tưởi, ngồi ngoài sân, Hùng_F và Thảo_Ana cổ vũ nhiệt tình cho Dung_Sha/Hiệp.. nhưng cuối cùng thì định mệnh đã an bài. Safin ủng hộ 1 chầu chè, nhung do đi ăn hủ tiến Nam vang BT nên không có chè.... nên bảo toàn độ dày của bóp.:o
Cuối cùng các thành viên như anh Hiếu, Huy, Hùng_F, Dung_Sha, Hiệp, Thảo, Davydenko, Thành_TC cùng đi ăn hủ tiếu, uống sữa tươi. (vắng BS Minh, Pop_map do đã về trước)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...lmg208358.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...kzj203061.jpeg
Ôi tô hủ tiếu khô thơm ngon như vậy mà sao Hiệp và Dung _Sha ăn sao mà đắng thế, khó nuốt thế :saoco:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...4ot179807.jpeg
Giờ này đang ở Cần Thơ chắc là Emanuel đói lắm nhỉ?
cám ơn Marat saphin đã cho Rambo có cơ hội xuất .... hiện trước tòan thể bá quan văn võ
mừng ngày gia nhập tặng một số hình ảnh để làm quen
Mừng quá anh RAMBO gia nhập mà không thấy hình đâu vậy? Bác cho em xem tấm hình mà mặc bộ đồ của TP ngồi sử án em ngắm xem có oai không?
Anh nghỉ dài quá, lúc này đã có thêm câu truyện cười nào mới chưa? ra sân đi cho anh em thưởng thức với chứ. Hay là tham gia hội khác rồi bỏ mặc anh em vậy?
Bác Emanuel đi Cần Thơ làm ghì zday? công tác hay việc riêng? giữ sức khoẻ nhé để mang nhiều nhiều quà về cho hội nha.
Chị OA thân ! Bọn em rất vui khi chị ghé qua ! Thay mặt các anh chị em cám ơn những người đã lập và tài trợ diễn đàn này để có nơi mọi người chia sẻ với nhau. Chị nói đúng, cuộc sống vô cùng phong phú, đa dạng, thế giới ngày nay là thế giới phẳng nên chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt và không phân biệt sự khác biệt ! Do đó, chắc chắn rằng bọn em cần giao lưu các mảng khác của Niềm riêng nữa. Thanks chị nhe !
Tự nhiên mình lại có thói quen mỗi ngày phải vào Niềm riêng. Cám ơn tác giả đã nghĩ ra cái tên của diễn đàn thật dễ thương và ý nghĩa. Có những niềm riêng không nói bằng lời thì vào đây tâm sự vậy !
Nhớ hôm nào tối thứ 7 của tháng 5 , hai vợ chồng A Phủ đang đi bác sĩ thì nghe điện thoại của MF, nhắn có cái này hay lắm tưởng có mánh mung gì, tới quán chè đường đôi Bàu Cát thì thấy bác MF và bác E ngồi đó sẵn , mặt hớn hở vô cùng, thông báo là sẽ lập một diễn đàn trên Niềm rieng, kêu vợ chồng A Phủ đặt một cái tên. Thú thật, lúc đó mình cũng không hào hứng lắm ! Có lẽ cuộc sống bon chen, công việc căng thẳng nên đã làm con người mình chai sạn cảm xúc văn thơ ngày nào ! Ước mơ được viết lách, được làm những gì theo cảm xúc của mình lâu rồi không còn nữa ! Nhờ có những giây phút bên bạn bè mà mình được sống những giây phút thoải mái ! thật với chính mình, nhờ có diễn đàn mà mình được chia sẻ những niềm riêng
Cám ơn MF và anh E đã tạo ra một sân chơi mới cho các anh chị em, nhớ ngày 26/5/2011 là ngày thành lập diễn đàn, kỷ niệm một năm phải ăn mừng nhe, à quên, sắp được 1 tháng rồi nè ! Ăn mừng đầy tháng lập diễn đàn chứ !
Ngày 28/6/2011 này là sinh nhật MF , bạn thân của vợ chồng A Phủ , lần này vợ chồng A Phủ mời bạn thổi bánh kem nhe, lúc đó phu nhân và quý tử của MF vào rồi thì chắc là vui lắm đây !
Ngược dòng ký ức.
Sắp sinh nhật Safin rồi sinh nhật Dung_Sha, để hâm nóng Safin post mấy tấm hình chụp tại Khu du lịch Suối nước nóng Bình Châu năm 2010 dịp Hùng/Dung tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày cưới (1995-2010)... tối hôm đó thiếu Bác sĩ Minh_E vì về nhà bố mẹ xỉn quá lên không kịp.
Chủ rể của 15 năm về trước chuẩn bị
http://cC6.upanh.com/23.1004.31075325.uXB0/dsc0236.jpg
Cô dâu và 2 con đang chuẩn bị, bên trái là Bay_Max Option và Davydenko
http://cC8.upanh.com/23.1004.31075327.ay70/dsc0241.jpg
Davydenko và Bay_Max option đang chuẩn bị máy ảnh
http://cC9.upanh.com/23.1004.31075328.NsX0/dsc0244.jpg
Cô dâu, chú rể tuyên bố lý do
http://cC5.upanh.com/23.1004.31075344.UFT0/dsc0255.jpg
Đại diện hội tennis bay_Max phát biểu chúc mừng.
http://cC1.upanh.com/23.1004.31075330.apf0/dsc0246.jpg
Vợ chồng Hiệp/Thảo_Ana (cặp này cũng 10 năm rồi..) 2 người mặc áo tình nhân... teen ghê
http://cC3.upanh.com/23.1004.31075342.jII0/dsc0250.jpg
Vợ và con Thành_TC dù ở nước ngoài nhiều hơn VN nhưng cũng có mặt... cho 1 phiếu bé ngoan!
http://cC5.upanh.com/23.1004.31075334.wWJ0/dsc0248.jpg
Bắt đầu..
http://cC6.upanh.com/23.1004.31075345.cOV0/dsc0265.jpg
kết thúc.. tính tiền.. mặt chủ rể buồn hiu, còn cô dâu cười ....:cool:
http://cC7.upanh.com/23.1004.31075346.Mc70/dsc0266.jpg
Mới học được cú đánh Backhand của Becker. Thứ 4 ra biểu diễn cho mọi người coi.
Mỗi ngày một niềm vui. Thân tặng mọi người
Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó.
Sửu: Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
Mẹo: Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
Cô giáo: Tí, thế còn em mang gì đến vậy
Tí: Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
Cô giáo: Thôi chết, thế ông có mắng em không?
Tí: Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ
Bị bệnh rồi nên hôm nay lên sân ngắm... giò các bác thôi...!!!!!!:acac::acac::acac:
Hôm nay, Po_map với Davi làm mưa làm gió wá. Thật là bái phục:acac:
Không thích SF tổ chức SN ở HQSG đâu ! Nói trước nhe, Dung- Sha với Thảo Anna dị ứng với mấy con gà móng đỏ ở đó rồi ! Sẵn đây nhắc bs Lộc là Dung- Sha còn giận chuyện năm xưa bác điều đào đến nhầm chỗ đó nhe ! Cho nên, báo trước có vào đó thì 2 bà vợ này xin kiếu, để mấy bác tự nhiên he !
Bởi vậy mà có câu chuyện tiếu lâm của mấy tay hay nói xấu vợ như thế này: Có một tay bợm đố các chiến hữu : Trên đời này có con gì mà ăn nhiều, nói nhiều , thù dai và lâu chết ? Cả bọn đồng thanh trả lời : Con vợ !
hehe. Cám ơn lời khen tặng của bs Minh_E. Wả thật hôm nay cặp Po_map với Davi thắng thuyết phục các cặp còn lại như: Thảo_Ana, Minh_E; Safin, Thanh_TC; tranhiep, Minh_E; Thanh_TC, Thao_Ana và cuối cùng là cặp Safin, tranhiep. Hình như cặp cuối cùng này thắng dễ dàng nhất nè. hehe. Đề nghị Safin post hình nhận chức vô địch của cặp Po_map với Davi lên cho mọi người "chim" ngưỡng. :nguong::nhaodzo:
Công nhận là cặp Davydenko/Po_map hôm nay đánh như bị bà nhập............ nhưng đóng góp lớn nhất trong chiến thắng của họ là những nguyên nhân:
- Safin làm cả ngày, về nhà lại phải dọn dẹp toàn bộ phòng ốc để đón thái tử về..:hongio:
- Hiệp gà: hôm nay bị đau lưng và đau 2 đầu gối....:youarethewoman:
- Thành_TC: Làm báo cáo cả ngày...:imdead:
- Minh_E: hom nay móc mấy chục con mắt của bệnh nhân.
- Chỉ có 1 mình Thảo Ana là xuất sắc nhưng không gánh nổi cho Hiệp gà..:tam:
Hôm nay Emanuel mới từ Cần Thơ về, chứng kiến toàn bộ quá trình "lên đồng của 2 anh em (Davy/Pop) và tặng quà miền Tây.
http://cC0.upanh.com/24.41.31138449.hZX0/hinh0237.jpg
Emanuel, tranh thủ chát với ai đó, sau đó vội vã đi ngay....... chán.:thodai:
http://cC7.upanh.com/24.40.31138446.AOx0/hinh0240.jpg
Bà Dung/Thảo: Bớt cái máu ghen lại dùm Safin nhé!:chetchua: Chân ngắn mà cứ khó chịu với chân dài. :haha: Chuẩn bị tinh thần tối thứ 6 thu tiền của LS Đạt kìa!:thenao:
Về SG từ chủ nhật lại bị cảm sổ mũi mệt chịu không nổi nhưng vẫn tranh thủ lên sân rồi về nhà chứ có đi đâu được mà M.S "chán với chả chán"????:botay:
Ê ông MS kia ! Chân dài có gì hay ho mà phải khó chịu ! Chẳng qua ông trời phú thôi ! Hơn nhau ở nhiều cái khác chứ !
Thông báo với các thành viên trong Hội, tối mai ( ngày 24/6) Dung - Sha chính thức kết thúc danh sách đi chơi để đặt cọc cho bên Re rot Ánh Dương. Sau đó không nhận đăng ký nữa ! Hiện nay đã có các hộ đóng tiền: MF, Hùng F, Thảo Hiệp, Thành TC, BS Tâm và Po mập. Tổng cộng 16 người lớn và trẻ em . Xe 29 chỗ nên vẫn dư , nhắn Thành TC đem luôn em gái cho MF đỡ buồn, bác Quang, bác Tiến, bác Đạt, bác Nghĩa thì tranh thủ đóng cho Dung - Sha tối thứ sáu này nhe ! Thân!
Hai "bác" này trông... quen quá nhỉ? :D :o :D
Emanuel cho gửi lời thăm Nh.s TH nhé!