:haha: Nếu mờ đoán mí vụ khác thì mù tịt, riêng vụ múa may là nhờ thuở xa xưa quen dzới mí cô ba lê mới biết ý mà! Chớ thiệt ra chẳng giỏi giang chi! :haha:
Printable View
Mấy ông nhà thơ mà ngắm cái bụng và rún của mấy cô múa bụng chắc là bao nhiêu thi hứng sẽ bị hút vào đó.
OA phỏng theo í thơ của mấy thi sĩ NR nhé
Hãy cho tôi gối mộng em
Để hồn tôi lạc về miền hoan ca
Thiên nhiên ngồn ngộn bao la
Giếng sâu thăm thẳm nào ta ngại ngần,
Thế là sắp qua một năm toàn là xui xẻo, Cá mà bị vớt lên cạn mà ko chết khô cũng là may rồi:D:D:D:D
http://i1221.photobucket.com/albums/...cb/Page1-1.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...cb/img7482.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...b/DSC_0315.jpg
Hị... Hị... May mà ở trên khô mà tặc còn tươi tắn như thế, xuống nước rồi chắc sẽ trông như cá .... Hị... Hị... :tinhvi:
Có cần anh cho thêm.... nhúm muối không? :o :D :o
Em phụ tí lửa :haha:
Ekkk... Trông "Đại gia" TZ phè phởn thế nhỉ:D Thiếu mấy em chân dài phục dịch... nên để Quỷ Xứ đóng thế... ke ke
Ngày đi chơi của bé
Công viên rộng thênh thang
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/9-5.jpg
nhưng cháu toàn gặp cảnh này, hãi quá
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/8-4.jpg
thì đi ra hóng gió biển vậy
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/4-8.jpg
chẳng có ai cả...vắng tanh buồn thiu
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/1-11.jpg
Cháu tranh thủ làm que kem mát
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/7-7.jpg
rồi về kẻo tối thôi ạ
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/2-15.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/3-13.jpg
Hình bé cho 2 tay bỏ túi quần nhìn cool quá TZ ui.
TZ đúng là một ông bố gương mẫu.
Vâng, cám ơn Chị.Việc thường ngày của Tazang mà Chị.....:D:D:D:D
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/11-6.jpg
Lâu lắm rồi mới chạy xe đêm một mình như hôm nay, kể ra thi thoảng thế xem sức mình đến đâu cũng hay. 5 tiếng rưỡi/gần 200km đi về + làm việc, về nhà tắm xong cái người tỉnh như sáo sậu tắm mưa:D:D
Cái đường 18 hôm nay sao nó vắng xe thế ko biết, mắt kính-kính xe-những giọt nước mưa như những thấu kính chập lại làm cho con đường đã tối lại càng thêm nhoè nhoẹt hun hút....Nhớ ngày xưa hồi còn bé hay được đi chơi theo papa mỗi khi đi đường xa vào ban đêm, papa sợ mình say xe hay bảo:" con nhìn thẳng vào con đường ấy, tưởng tượng như là mình đang đi bắt gián điệp ấy....." thế là thằng bé tưởng tượng mình như là Đê-a-nốp trong phim Trên từng cây số ngồi ôtô đuổi bắt bắn súng đì đùng quên cả say xe:D Nhớ lại xong lại thấy đúng là bây giờ mình cũng đang lái xe đuổi bắt trong đêm tối mưa gió đây, ko phải là bắt gián điệp mà là bắt..................những tờ Polyme :rolleyes::rolleyes:
Về muộn mà còn online nữa ^^
Trong vòng tay bố, Cá Con bé bỏng làm sao!'
Có phải ý nói là " bố chén hết phần của con" hả ???:acac:
Yêu!..................ai đây hả Hương Nhu ơi:nguong::nguong::nguong::nguong:
Hợp đồng tài trợ vừa được fax về, cuối tháng lại có vài ngày quay tít đây.....tự dưng nhớ.........
Đêm Cát Bà ngày 31/3/2004 chật ních người háo hức cho ngày khai mạc Du lịch, sân khấu cuộc thi Người đẹp HP rực rỡ ánh đèn, váy áo bay tung toé,...các thí sinh như những con búp bê đi ra đi vào....Nó và lũ bạn đến muộn chen mãi mới vào được hàng ghế dành cho những đơn vị tài trợ cho cuộc thi. " BTC kính mời Ông...đại diện cho Cty...lên trao giải cho thí sinh... và mời Á hậu.... đại diện BGK....lên trao giải...". Một thoáng sững người, quên đi mấy tháng trời ko gặp nhau, quên phắt đi những bức email-những gợi ý mà theo cách gọi của người Do Thái là " A-li-mơi-mơi" mà nó cực kỳ dị ứng, chỉ những cái ghì siết đến ngạt thở..những nụ hôn tưởng đứt hơi trong phòng khách...cầu thang..trong...và nước mắt ướt đầm áo nó trong gió lạnh hôm chia tay ào về.
Một giờ đêm, ngồi bên bờ kè nhậu với đám bạn cả chục chai Vodka để say-để quênmà ko thể được, sđt ấy đã xoá khỏi danh bạ trong máy nhưng vẫn hiện rõ trong đầu nó, " alo, anh có thể qua chỗ em..." một tiếng "dạ..." nhẹ như gió thoảng.............
to be cont......
Oh... thương người ta ghê... chỉ biết "dạ" và chờ đợi...
@TZ: Còn mấy cái hình hôm sau anh em mình chụp ở đấy đâu anh :nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:
Hhahahahah, đâu có dính gì đâu chú!
Sao em bỏ biển vào trong?
Để cho sóng đánh tan lòng anh ra...................
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/1-17.jpg
Hai ngày ở Sầm Sơn và Cửa Lò quay như chong chóng, buổi tối tiếp khách tại một nhà hàng lớn ở TP Thanh hoá có cái tên rất kêu Dạ Lan, Khách là những Mr được xếp vào dòng như các cụ gọi là "tai to-mặt nhớn " ở địa phương nên các Mr ấy rất sành về đặc sản địa phương nên kêu toàn món độc đáo trong đó có món súp khai vị có tên là " Súp Phi Phi". Khi bưng lên thì nó là một món như canh của một cái con nom giông giống như con ngao nhưng bé hơn, có những cái vòi be bé và chén cũng rất ngọt và ngon. Rất tò mò và ham tìm hiểu nên Tazang em hân hạnh được Mr Hiệu Trưởng Trường Đảng Tỉnh Thanh Hoá cắt nghĩa cái món ý như sau:
Ngày xửa ngày xưa xưa, món này được dâng cho Vua chén khi nhà Vua đi qua đây. Nhà Vua chén xong ngon quá và truyền khẩu dụ : " Món này ngon quá, lạ miệng quá hơn hẳn món mà ta vẫn chén hàng ngày . Thế con này là con gì?" Quan lại địa phương báo cáo lại là cũng chẳng biết tên nó là con gì vì thế nhà VUa đặt tên con ấy là con Phi Phi
Cắt nghĩa xong Mr ấy kết luận là : từ xa xưa ..người xưa đã có kết luậnPhi ngon hơn Hậu
Nghe xong em cũng chẳng hiểu gì nên lại tập trung chén nốt bát súp Phi Phi cho đỡ phí của Giời
" Hoàng hôn ơi chầm chậm chờ ta với
Kẻo tối trời Ta biết sẽ về đâu......?? "
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/2-16.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/2-16.jpg[/QUOTE]
1 chiếc thuyền trong buổi hoàng hôn... Hoàng hôn từ chính tâm trạng người chụp hay chỉ từ cảnh... B em cứ tưởng tượng cảnh bác tha thẩn trên bãi cát 1 mình vào buổi chiều tà hoàng hôn xuống... 1 chiếc thuyền neo vắng bóng người.... không khéo có kẻ tới trộm mất thuyền thì người còn gì để lái ? Cái cảnh này làm B em nhớ tới bài hát Thuyền và biển của Xuân Quỳnh
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wWOeqrDtUD
Hehe, cái này thì Bou tưởng tượng trượt zoài. Tazang chưa đến nỗi .......tha thẩn đâu nhá, đây nè...........
http://i1221.photobucket.com/albums/...zangcb/4-9.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/3-14.jpg
Kinh. Biết bác tay chơi roài... Thì đôi khi cũng phải thử tưởng tượng cảnh "nhà giàu cũng khóc" xem sao... :) :) :)
Thương con ngựa trắng quá...Hì hì
Ghé qua nhà cho đỡ bụi bặm, show ít hình " Mẫu độc quyền" cho vui nào
Về nhà...
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/5-10.jpg
Mở cửa sổ cho thoáng...
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/1-18.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/3-15.jpg
Gió mát quá.........
http://i1221.photobucket.com/albums/...angcb/2-17.jpg
Lâu ko thấy viết tiếp... để em minh họa tí hình ảnh về 1 người đẹp HP cho sinh động nhé ^^
Năm 2002
http://baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/t...-7-vhoa115.jpg
Năm 2006
http://www2.vietbao.vn/images/vn2/gi..._ngocoanh1.jpg
Năm 2009
http://tapchithoitrangtre.com.vn/wp-...69-550x825.jpg
Và bây giờ...
http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/20...h9_2132011.jpg
ối giời ơi....................
Anh ạ em rồi Cỏ ơi, không kích động nhá:cool::cool::cool::cool::cool: