Đúng là bách thảo đó Triplec. Hôm ấy đầu hè mà trời lại trở lạnh, sương giăng mịt mù... Nhìn cái hồ tĩnh lặng và buồn kinh khủng...
Printable View
... biển Ninh Thuận
http://i775.photobucket.com/albums/y...0/DSC_0480.jpg
Các anh chị chụp cảnh đời thường hùng vĩ quá, em cũng ke tí cảnh góc ao làng trưa hè............
http://i1221.photobucket.com/albums/...ngcb/nhay2.jpg
http://i1221.photobucket.com/albums/...ngcb/nhay1.jpg
Vâng thưa anh Giáo, em xin rút kinh nghiệm ah...............
http://i1221.photobucket.com/albums/...Untitled-1.jpg
:cool:
Oa Nữ tập tành phơ sáng
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_6273.jpg
Quanh co
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_6137.jpg
quán vắng
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_6152.jpg
Đi cấy
Góc quê
Phà tự chế ^^ (Chiếc phà này chèo bằng tay, chở 1 lần 4 chiếc xe máy và 8 người, nhìn thật là... hồi hộp :lau:)
Tháp chăm
http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC00947.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC00948.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...DSC_7176_1.jpg
Hoa vàng cuối hạ
Thu trong phố
OA Nữ ngồi ở trong xe chụp nên hình bị say sóng.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8381.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8337.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8339.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8384.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_8452.jpg
Lại một mùa lá phong vàng rực đã đến!
Bắt chước Oa phơi xíu, có điều chỉ thử để vài giây thôi, khi nào có điều kiện kiếm chổ thoáng đãng tập tành sau!
Ngóng chàng
http://i215.photobucket.com/albums/c...Phoisang01.jpg
Đêm xuống
http://i215.photobucket.com/albums/c...0/Phoisang.jpg
...nhịp cầu nối những bờ vui...!!
http://i775.photobucket.com/albums/y...10/DSC_605.jpg
Đẹp ghê, mình rất thích ảnh đen trắng...
Vài bức ảnh ở phi trường Grand Canyon West. Phi trường này rất nhỏ, chỉ có trực thăng và máy bay cánh quạt nhỏ. Không khí nơi đây rất tốt, không một chút ô nhiễm. Bầu trời xanh ngắt, màu xanh không thấy được ở các thành phố lớn.
http://i216.photobucket.com/albums/c...P1010175-1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...P1010176-1.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...P1010177-1.jpg
Màu xanh da trời quả là đẹp thật!
... có chút nắng thu vàng ở Sài Gòn.
http://i775.photobucket.com/albums/y...0/DSC_1405.jpg
[/QUOTE]Trời! đây là tấm ảnh cực kỳ đơn giản anh à! Chụp xong vào PS kéo kéo qua, kéo lại rồi crop và old photo là có hình trắng đen như vậy thôi mà! Sao dám làm sư phụ anh. :youarethewoman:[/QUOTE]
[/QUOTE]Đẹp quá! [/QUOTE]
Tấm này thì có 1 anh chụp ảnh dạo chỉ em chụp đấy anh à, vì các hàng cây có khoảng cách rất xa nhau... em chụp mấy tấm liền mà vẫn không thấy bố cục chặt của hình. Anh ấy hướng dẫn zoom thẳng vào cuối con đường và bốc cục góc hình vào 1/3 phía cuối con đường thì sẽ thấy hàng cây san sát nhau... bố cục như vậy mới đẹp. .. và em làm theo, vào PS cho thêm 1 chút màu vàng mùa thu và kết quả là như trên...:o
Cảm ơn em! Kỷ thuật là một việc, quan trọng vẫn là ý tưởng, em show hình trên bằng đen trắng quả là tuyệt. Hơn nữa chỉ cần nhìn vào ánh sáng của những ngọn đèn đường thì đủ thấy người chụp rất "chắc tay".
Hình thứ 2 nhìn rất thích, bỡi theo quy luật bình thường: Gần thưa-xa nhặt, nên khi chụp hàng cây, chụp môt hàng thì dễ chọn góc độ , nhưng chụp 2 hàng song song nhau rất khó... Cái mẹo zoom này hay thật. Thanks em đã chia sẻ.
]
Đẹp tuyệt vời, OA sẽ học hỏi kinh nghiệm để chụp kiểu bố cục như vậy. Cám ơn PL
Hình nhịp cầu nối những bờ vui đẹp quá, bái phục anh PL
Bây giờ thành phố vào đông, cây khô trơ khắc. Chẳng có tuyết và cũng ko còn lá thu sắc màu rực rỡ nữa để mà chụp. OA NỮ đành đi tìm những kiến trúc nổi tiếng ở thành phố để luyện tay nghề.
OA chụp lại museums này. Một công trình nổi tiếng nhất, mang tiếng nhất và cũng tai tiếng nhất. Được liệt vào 1 trong 10 kiến trúc xấu xí nhất thế giới.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9088.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9094.jpg
... hừng sáng..
http://i775.photobucket.com/albums/y...0/DSC_1945.jpg
Chỉ thấy pháo hoa và pháo hoa (Newyear 2011)
http://i215.photobucket.com/albums/c...phaohoa_01.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...phaohoa_02.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...phaohoa_03.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...phaohoa_04.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...phaohoa_05.jpg
Cổng thiên đường
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9240.jpg
Chiếc đèn lồng treo cao
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9253.jpg
Bốn mùa quán
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9219.jpg
[QUOTE=OA _ NỮ;101879]Cổng thiên đường
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9240.jpg
Cổng Thiên Đường rộng mở...
Đang chờ kẻ hửu duyên,
Biết ai người may mắn ...
... bước vào ngắm cảnh tiên (?)
Cõi Mơ
Trưa nay có việc đến South Coast Plaza, một trong những shopping center lớn nhất miền Nam California. Các du khách, nhất là dân Á Châu, đến vùng này đều ghé qua mua sắm. Vừa bước vào cửa, một khoảng sân lớn với hình chú thỏ với những bông hoa chung quanh hiện ra trước mắt. Khu thương xá trang hoàng chào đón năm Tân Mão. Có lẽ chỉ có người Việt dùng mèo trong 12 con giáp, người Tây phương dùng thỏ thay cho mèo và họ gọi năm nay là Year of the Rabbit.
http://i216.photobucket.com/albums/c...9_124919-1.jpg
Một dải lụa đỏ với hàng chữ "Happy New Year" được treo trên tầng thứ nhì của khu thương xá.
http://i216.photobucket.com/albums/c...9_124930-1.jpg
Đối diện với "Happy New Year" là hàng chữ "Chúc Mừng Năm Mới"
http://i216.photobucket.com/albums/c...9_125055-1.jpg
Nhìn hàng chữ này, mình cũng thấy vui. Mặc dù còn rất trẻ, chỉ hơn 30 năm, nhưng cộng đồng người Việt đã thành công và lớn mạnh trên xứ người. Từ những thương xá lớn hay ngay cả nơi khỉ ho cò gáy, người ta đều thấy những hàng chữ chào mừng bằng tiếng Việt. Trong hãng LK, Tết là ngày Sếp lớn rầu rĩ vì mấy anh Mít đều lấy phép nghĩ ở nhà ăn Tết. Mọi việc hầu như đình trệ đến "ra giêng".
Trước Tết, hãng tổ chức một buổi tiệc Tất Niên nhỏ đãi nhân viên với phong bì đỏ (giàu mà ham, hãng bần tiện nên năm nào cũng chỉ có ... 1 đồng:o). Năm nay có một chuyện bực mình nhỏ, trong email mời dự Tất Niên, mụ thư ký ngu dốt viết "celebrate Chinese New Year". Không chỉ mình LK, mấy anh chị Mít phản ừng dữ dội gởi email cho nguyên department bắt mụ ta phải sửa lại là "Lunar New Year". Chắc sợ ăn đòn (mấy anh Mít nổi tiếng du côn:o) nên mụ ta phải gởi email thứ nhì apologize và sửa lại là Lunar New Year. Đối với LK, chữ "Tết ta" là hay nhất, không thì "Tết Âm Lịch", chứ "Tết Ba Tàu", đọc lên nghe thật tục.
Trước Tết, LK nhận được lời chúc hay hay của người bạn từ trong nước gởi qua. LK xin được phép mượn mấy câu này chúc các bạn hữu NR năm mới được:
vạn sự như ý,
tỷ sự như mơ,
làm việc như thơ,
đời vui như nhạc,
coi tiền như rác,
coi bạc như rơm,
Riêng mấy ông thì thêm 2 câu nữa
chung thủy với cơm,
sắc son cùng phở
:haha::haha:
Lâu lắm mới thấy LK gửi bài.
Chúc mừng sự trở lại của LK nha.
TP rất vui khi lại được đọc những bài viết dí dỏm của LK.
Chúc LK và gia đình một năm mới
Ngày xuân bình an, hạnh phúc đến
Năm mới vinh hoa, phú quý về
Phiền muộn bay đi như ngọn gió
Tốt lành chạy đến như sóng xô...
Còn hai câu cuối không biết chúc sao cho phải... vì nó quá đúng với mí ông rồi...:D:D:D
P/s thank LK rất nhiều vì hôm trước đã gửi những lời chúc tốt lành giúp TP nhanh bình phục nha.