.
http://www.chromaluna.com/hotlinks/C...eNewYears1.gif
Một năm với những niềm vui
An hòa, hạnh phúc êm trôi mỗi ngày
.
Printable View
.
http://www.chromaluna.com/hotlinks/C...eNewYears1.gif
Một năm với những niềm vui
An hòa, hạnh phúc êm trôi mỗi ngày
.
Chúc Cổ Mộ êm đềm hòa cùng niềm vui năm mới nhé. Chúc Quá Nhi và Long Nhi một năm mới hạnh phúc, bình an.
.
Cám ơn chị Pha Lê , anh Nguyên Thoại, Quá Nhi, anh Phù sinh ,
chị OA _ NỮ , anh TeacherABC , bạn Vô Ảnh đã đến thăm Tiểu Cổ Mộ vào đêm giao thừa.
Tiểu Long Nữ xin chúc tất cả các anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng,
mỗi ngày lại những niềm vui
.
Em buồn!
Anh buồn
Uống rượu một mình
Em buồn
dõi một bóng hình xa xôi
Trời buồn
thả hạt mưa rơi
Hồn đi hoang lạnh giữa nơi tù đầy
Ai còn tỉnh?
ai đã say?
Bóng đen nhập nhoạng giữa ngày và đêm
Anh còn nhớ?
anh đã quên?
Sao lòng cứ nhắc mãi hôm mới vừa
Trăng soi giãi nếp phên thưa
Mặc cho nỗi nhớ chạy bừa nhân gian
Anh như một bóng mây ngàn
Em như ngọn gió lang thang
quên đường!
Tơ tằm mấy kiếp còn vương
Trách chi lũ nhện cứ thương con mồi
Một giây thôi
Một phút thôi
Bên nhau…
và chỉ thế rồi
lại xa
Phải chăng hoa nắng thật thà
Hay chỉ một bóng hương xa thoáng về…
Long Nhi
.
http://f.imagehost.org/0616/hoa_h_ng.jpg
Đợi
Khuya lắm rồi mà anh vẫn chưa về
Mưa đang rơi trên cây bàng trước cửa
Trong phố đêm âm thầm dấu guốc gõ
Phía xa xa hiu hắt ngọn đèn đường
Khuya lắm rồi chắc là anh đã quên
Lời hứa ấy rồi trôi vào dỹ vãng
Cả tin nhắn cũng ngoài tầm phủ sóng
Bàn phím chờ …một chữ nhớ lang thang
Khuya lắm rồi giấc ngủ cũng muộn màng
Con thạch sùng tắc chi hoài trên đó
Có ai hay một lời xuân vừa ngỏ
Đã vội vàng đông muộn kéo nhanh đi
Thôi chờ chi ….đợi cũng để làm chi
Day dứt lắm những tiếng xe về muộn
Rồi mai đây trong dòng đời cuồn cuộn
Có lúc nào anh nhớ đến em không
2g 02/01/2009
Long Nhi
PHÙ VÂN
Mời em
cạn một chén này
Phơi trong sương giá
đêm say bồng bềnh
Tóc buồn
phủ rối bờ quen
Cơn mưa em
đã ướt mềm vai anh
Mai về phố cũ
vắng tanh
Vắt trong vạt áo
giọt lành
xót xa
Giấc phù vân ngót sương sa
Dáng phù vân chợt chói nhòa hồn anh
Hương Trà
Đọc bài thơ "Mưa!" của Tiểu Long Nữ, thấy hay quá, không đừng được xin theo một đoạn vậy. Chúc tác giả "Mưa!" có thêm nhiều thơ hay!
Tôi ghé Cổ Mộ,
một xuân chiều vương nắng.
Cỏ rêu buồn
giăng kín lối chân qua
Xa xăm kia...
bao ong bướm la đà.
Như thấp thoáng hình xưa
còn vương vẩn...
Long nhi ơi!
cớ gì hoài ngơ ngẩn?
Áo trắng ngày nào,
trong lặng gió...
tung bay!
Mười sáu năm,
đâu thể tính là dài!
Xưa cách biệt,
nay ngàn năm tương ngộ...
Quá nhi ơi!
Bao tháng ngày sầu khổ.
Thỏa nguyện rồi,
chung mộng với giai nhân.
Chí Bình ơi!
Thân chết cũng một lần...
Còn than thở với cao xanh chi nữa!?
Tôi đi ngang,
Nhưng...
Sự lòng đang chất chứa,
Ghi vội lời tâm sự...
với Long nhi!
Chung Nam kia,
chân núi vẫn đẹp vì,
Nơi Cổ Mộ,
còn nàng thơ in dấu...
Hiểu Phong
Tri âm
Em xin
cạn chén rượu này
tình anh hòa với rượu đầy
có không!?
Mà tia nắng
rớt bên song
Ấm nồng
như muốn vui cùng với ta
Gió say
cành trúc la đà
Trăng say
Ngó xuống mái nhà cũng nghiêng
Mai rồi xa bến xa thuyền
Một mình ôm trọn nỗi niềm tri âm
Long Nhi
Anh Hương Trà,
Long Nhi rất vui được đón anh vào Tiểu Cổ Mộ đề thơ. Long Nhi rất ngưỡng mộ những vần thơ say của anh, những phút phiêu diêu giữa cuộc đời bộn bề lo toan, bận rộn…
Chúc anh vui nhiều nha.
Long cưng:
GIÁ MÀ...
Giá mà
Đừng có cơn mưa.
Áo,
Không ướt áo.
Tóc,
Nào rối tung.
Giá mà.
Người cứ dửng dung.
Đường ai nấy bước.
Quay lưng
Cho rồi.
Giá mà
Đừng bởi tại trời.
Xui chi gặp mặt để rồi ngẩn ngơ.
Bây giờ.
Buồn
Chín, vần thơ.
Người nay đâu vắng.
Canh chờ tàn canh.
( 3/1/2010 - HNhu )
Đọc thơ Long cưng buồn quá. Làm tự dưng mình cũng buồn theo.
Hà, người đời! Yêu mà làm chi!
Tặng Quá Nhi
Cổ mộ đón chào một Hiểu Phong
Qua đây nghỉ dừng đôi chân đã mỏi
Cảnh đẹp xưa chợt hồng theo mắt dõi
Mà câu thơ, con chữ đến xao lòng
Mười sáu năm mình người ấy ruổi rong
Giang hồ xa bao chuyện lành, chuyện dữ
Những lúc buồn có nhớ về lối cũ
Mảnh trăng treo vẫn còn đó đến giờ
Mười sáu năm Long Nhi vẫn đợi chờ
Màu áo trắng trong rừng sâu cách biệt
Mối tình nồng với bao nhiêu day dứt
Vời vợi phương trời nào biết có gặp nhau
Mượn chuyện xưa xin gửi một đôi câu
Là tấm lòng ngưỡng mộ người áo trắng
Gặp vần thơ ấm nồng như giọt nắng
Cũng là duyên tri ngộ phải không anh
Nếu một mai tiếng sét ấy qua nhanh
Xin đừng giận mà thương nhiều thôi nhé
Những buồn vui giữa đường đời chia sẻ
Là chút tình thương mến tặng cho nhau
03/01/2009
Long Nhi
P/s chào mừng Hiểu Phong qua Cổ Mộ chơi, chúc bạn vui nhiều nhé.
.
http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/home...s/hoaDaLat.JPG
.
Một mình đi dạo hội hoa
Giữa muôn sắc thắm hồn ta nơi nào
Trời xanh như mộng chiêm bao
Muôn ngàn lá cỏ nôn nao vẫy vùng…
Long Nhi
.
Người dưng
vương vấn làm chi
Lí la lí lắc
có gì vui đâu
Một buồn cộng với nghìn sầu
Nửa câu nói thật chín câu bông đùa
Người dưng
tính ngang giống cua
Đa nghi,
Tào Tháo cũng thua...vái trời!
Lại hay bắt nạt Nhu ơi
Cớ sao tôi nhớ cái người dưng kia
:D:D:D
Chúc bé Hương Nhu vui nhiều nha
http://i590.photobucket.com/albums/s.../KhomTruc0.jpg
Tặng Long nhi
Có gì như nhớ như thương
Trói nhau ta nợ vấn vương kiếp nào
Chữ tình
Là chữ làm sao?
Mặt hồ đang lặng
Lao xao...
Sóng dồn
Ta tìm nhau
Giữa cô đơn
Trời ơi! tôi chết
Dỗi hờn mắt em
Ước gì!
Em mãi là em
Là người tôi gặp hằng đêm mỗi ngày
Dịu hiền
Duyên dáng
Thơ ngây
Dành riêng anh đó
Ngất ngây...
Sóng tình
Trúc xinh
Em đứng một mình
Tôi nguyền cong mãi mái đình
Ngàn năm.
DQ
Vu vơ
Ai nhen ngọn lửa sáng lên
Để trăng vừa ghé bên thềm
trăng lu
Sao khuya thắp giữa trời mù
Ai gieo nỗi nhớ lãng du cuối trời
Là anh
rót chén rượu mời
Giọt thương,
giọt hẹn,
giọt mời đắm say
Lug linh
mắt biếc trầu cay
Bàn tay muốn nắm bàn tay
ngập ngừng
Lối xa đường cũ còn hương
Một vùng cỏ rối còn vương vấn tình
Người về
Cổ Mộ bình minh
Dáng cong, cây đợi bóng hình theo nhau
:D:D:D
Long Nhi
p/s Bài thơ tuyệt quá. Cám ơn Quá Nhi nha
.
Vắng em
Mòn con mắt, mỏi đợi mong
Em tôi hút mất giữa dòng nhân gian
Chờ ai nặng mối sầu mang
Đợi ai lệ nhỏ hàng hàng bên hiên
Quá nhi
Cô long ơi hỡi nàng ơi
Giờ bao nhiêu tuổi đôi lời hỏi thăm
Gia đình đầm ấm hay không
Quá nhi đối xử cô long thế nào ?
Cổ mộ ấy đã ra sao
Đã bao năm tuổi sập chưa hở nàng
Ngày xưa sống ở trong hang
Còn nay có ở nhà lầu xe hơi ?
Không gặp nên hỏi chút chơi
Cô long đừng giận chơi vơi lòng sầu
Sợ cô nghĩ đến bạc đầu
Nên đành xin lỗi một câu chân thành ! (xin lỗi trước nhé Cô Long hì hì chọc chút thui ! )
Gửi trannhankim
Long Nhi thì vẫn Long Nhi
Bao ngày, bao tháng chẳng gì đổi thay
Vẫn trời mây, nước non này
Vẫn nơi Cổ Mộ hoa bày, thác reo
Giầu sang đâu tới phận nghèo
Lỡ mang áo trắng trong veo giữa đời
Nào đâu có biết xe hơi
Dẫu buồn quyết chẳng về nơi nhà lầu :D:D:D.
Thời gian trôi mãi về đâu
Cho ta tóc bạc, còn đâu má hồng
Có chăng là tấm tình vương
Theo cùng năm tháng nẻo đường ....chưa phai
Long Nhi
.
Mang thơ về cất. Họa với Hương Nhu
Của riêng
Anh sẽ mãi là của riêng em chứ
Đừng nhạt phai như nắng úa mỗi chiều
Đừng hanh hao như ngọn gió tiêu điều
Khi đông lạnh héo cả nhiều cây lá
Anh sẽ mãi của riêng em thôi đó
Chuyện chúng mình anh không được sẻ chia
Dẫu nụ cười hay ánh mắt liếc lia
Câu nói đùa cũng chạnh lòng lắm đấy
03/01/2010
Long Nhi
:nguong::nguong::nguong:
http://www.biethet.com/images/27_5_2...-chia-ly-3.jpg
.
Tan biến…
Những con chữ lạnh tanh
Miền cổ mộ mây hồng cũng đi vắng
Mắt tìm hoài không còn một giọt nắng
Mây xám chì như giọt nước chực chờ …rơi!!!
Những vui buồn yêu dấu đã buông lơi
Chữ buồn bã nằm im thiêm thiếp ngủ
Những cánh lá bên ngoài sân ủ rũ
Mong bàn tay người thăm
Mới một ngày hay đã một trăm năm
Ngõ đợi chờ ….lặng im dường hóa đá
Thơ hững hờ ta chạnh lòng đến lạ
Chìm dần vào quên lãng chơi vơi
Lâu lắm rồi mới thấy chữ mỉm cười
Những nụ cười chưa kịp hồng đến thắm
Chợt héo cong rụng xuống nằm lẳng lặng
Tại sao người chẳng chấp nhận cánh hoa đời?
Tô làm chi hoàng hôn thành bình minh chới với ….
Thôi vĩnh biệt…những cánh hồng yêu dấu
Thôi chia tay những buồn vui vừa đậu
Ngày hôm nay Tiểu Long Nữ chết rồi!!!
Ngày hôm nay
cánh hồng lả tả rơi
Nơi hoang lạnh chôn vùi manh áo trắng
Bỏ lại xiêm y, bỏ lại những vạt nắng
Bỏ lại nụ cười, bỏ lại chính hồn tôi
Thoáng tình ai
Đã tan biến trong đời!!!
Long Nhi
.
Nhặt lá thu rơi kết áo vàng
Riêng mình lặng lẽ đón đông sang
Giờ đây đất chuyển trời ấm lại
Vẫn thế hoàng hôn nhuộm tóc nàng!
.
http://thuphapquanglinh.com/thuphapq.../doncrac13.jpg
Bài viết cuối cùng
Đá ngàn năm hay đá không có tuổi?
Ta xin về làm viên đá trùng khơi
Cùng các anh chị và các bạn Niềm Riêng!
Tiểu Long Nữ đã một lần ghé chân nơi đây, đã một lần dựng túp lều nhỏ trong Tiểu Cổ Mộ và đã nhận được sự đón tiếp thật nồng nhiệt đầy thương mến của các anh chị và các bạn…
Long Nhi rất cảm động vì sự quan tâm nhiệt tình của các bạn, khi Long Nhi ốm đã được các huynh, tỷ, muội hỏi thăm, chỉ thuốc tặng thơ …tấm lòng ấy không biết khi nào mới báo đáp được. Tiếc rằng cũng chưa có 1 lần hội ngộ…
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn…Long Nhi phải rời nơi này ra đi trong lòng cũng buồn lắm…
Ra đi giữa buổi đông sang
Từ đây Cổ Mộ vắng nàng Long Nhi
Vui buồn thương nhớ còn chị
Vần thơ trên vách mãi ghi chút tình….
Tạm biệt tất cả các bạn.và các anh chị …
Long Nhi bái biệt
P/s: Quá Nhi: chúc QN luôn vui và hạnh phúc. Rất vui đã quen với QN.
Mãi là chính mình thôi nhé….
@ Hương Nhu: Em thật dễ thương, nhưng cũng mong manh lắm. Gắng học cách hòa đồng nha, nó giúp cho em cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhất là khi ra đời đi làm…
Cám ơn đã dành những tình cảm rất đẹp cho Long Nhi
.
Tình khúc buồn
Em như một nụ hồng
Cầu mong chẳng lạnh lùng
Em như một ngày mộng
Mà ta hằng ngập ngừng
Sẽ ru ta ngày nhớ
Một ngày thoáng hương đưa
Chuyên tình đã như mơ…
Em như giọt rượu nồng
Dìu ta vào cuộc mộng
Em như vạt lụa đào
Quyện ta lời thì thào
Sẽ qua đi ngày tháng
Tình ròi cũng xa xưa
Buồn....
Cuộc tình ngỡ đã xa xưa
Đã xanh xao tự thưở nào
Chợt người đến với tim ta
Xóa tan đi một mảnh đời
Cuộc tình quý giá mong manh
Có chơi vơi ngược dòng đời
Nghìn trùng dòng sông có vui…
Ôi sao người miệt mài
Ngày vui nào còn dài
Ta ưu phiền từng ngày
Vùi trong cuộc tình gầy
Chết đi bao lời nói
Rừng nào có sa mưa
Tình nào sẽ như thơ
Sao chưa gặp một lần
Mà nghe tình thật gần
Xin cho được một lần
Gọi tên người thì thầm
Có qua đi ngày tháng
Trả lại thoáng mây bay
Buồn….
Nghe tin bỗng nhói buốt trong lòng
Người bỏ đi rồi, có thật không?
Mong sao nắng ấm xuân về lại
Đổi áo gom vui, góp hoà đồng!
Chị Long cưng làm HNhu buồn quá. Đọc mấy dòng này mà HNhu khóc gùi.
Chỗ NR này, HNhu bỏ - dzìa mấy bận. Cuối cùng vẫn cứ còn chình ình đây. Đố ai quăng đi đâu được.
Mãi rồi HNhu cũng cảm được cái tình nơi đây.
Chị đi đâu lâu lâu, gùi lại dzìa nghen chị. Như HNhu nà.
( Hay có anh ku nào dám chọc chị Long cưng? Chị nói đi, HNhu đem bom đi quánh cho. )
Hôm nay PL mới đọc được những reply này (chắc bây giờ đã cũ) của TLN.
Mừng TLN đã quay về. Mong TLN yêu quý nơi này và dù thế nào cũng đừng rời NR thêm lần nào nữa nhé!
Ừ, đừng đi
Em đi đâu? Ngoài kia trời lạnh lắm
Lẻ bàn chân, ai cạnh lúc vui buồn?
Miền thơ nhỏ, xót lòng người lui tới
Dù chưa gặp vẫn nhớ lắm làn hương
Đừng đi nhé, niềm riêng nào nếu có
Gởi vào thơ...thơ rủ rỉ cùng nhau
Những con mắt nhìn thôi cũng chan chứa
Chẳng nỡ để em cô độc với u sầu
Thương Cổ Mộ thơ người in trên vách
Những ân tình trong nét chữ chưa phai
Đừng đi nhé thơ vô tri cũng biết
Trước chia ly nghẹn thắt tiếng thở dài
PL 13.1.10
Chúc vui nhé TLN.
Nhu cưng, Long Nhi cũng thương mùi Hương Nhu vườn nội lắm đó.
Ngày xưa…thường được mẹ đun nước gội đầu hương nhu, lá sả và tết nào cũng nước lá mùi, hương nhu thật xao xuyến…
Cho nên mùi hương níu kéo nhiều lắm …k có đi nổi. Mấy lần ngồi khóc rồi đó...
Chúc Nhu cưng vui nhiều nhé
À mờ bữa nào đi quánh bom thì cho Long Nhi đi với nhé. :D đứng nhìn xa xa thôi...
.
http://farm3.static.flickr.com/2751/...7db974925b.jpg
Em muốn
Em muốn là sóng biếc
Dạo chơi giữa nước trời
Để một lần được biết
Người có còn chờ trông
Em muốn làm ngọn gió
Lang thang trong vô cùng
Trên đồng hoang ru cỏ
Nỗi nhớ người còn không
Em muốn làm sao nhỏ
Đêm từng đêm dõi xa
Người nơi nào? đâu đó?
Hương xưa có còn nồng
Em muốn làm hạt nắng
Đậu trên mái tóc bồng
Thì thầm lời trìu mến
Có còn thương nắng trong
Em muốn làm sương khói
Trong một đêm đi hoang
Đậu bến anh gối mộng
Ru giấc hiền mơ ngoan
13/01/2009
Long Nhi
.
http://i940.photobucket.com/albums/a...20se/37686.jpg
EM MUỐN.
Em muốn bình minh.
Cùng gà gọi sáng.
Em muốn làm bạn.
Hoa cỏ vườn nhà.
Em muốn hoan ca.
Cho ngày êm ả.
Em muốn sóng cả
Ngủ giấc bình yên.
Em muốn triền miên.
Xuân hoài ngày tháng
Em muốn thanh thản.
Rong chơi giữa đời.
Đi khắp muôn nơi.
Đo trời dài rộng.
Gió thổi lồng lộng.
Muốn làm chim bay.
Thế giới trong tay.
Em muốn ôm cả.
( 13/1/2010 - HNhu )
Chị muốn. HNhu cũng muốn! :D
Dỗ mình
Em vẫn biết trời ngoài kia lạnh lắm
Lẻ bạn rồi thơ biết níu vào đâu
Những con chữ đã một lần chới với
Trong cô đơn hoang phế dựa vai nhau
Ngày thì ngắn đêm quá dài ai đợi
Giấc mơ hoang đi mãi chẳng chịu về
Để Cổ Mộ như chiều đang trở gió
Vách đề thơ đây đó những đam mê
Bên hiên vắng bàn trà chờ đã nguội
Mà mùi hương còn đượm đến bây giờ
Trước chia ly dẫu vạn lời khó nói
Tự dỗ mình còn thơ đó sầu chi...
13/01/2009
Long Nhi
P/s: chị Phale nhé, chẳng chú ý đến mem gì cả, đi rùi mà chẳng hỏi han...
Tủi thân quá đi
:acac:
http://farm1.static.flickr.com/94/20...139b156a_o.jpg
Em về
....dệt nốt
...vần thơ!
Anh đi
....tìm kiếm
...vu vơ
....trong đời!!!
Mùa theo mùa, rồi cũng ra đi
Chỉ kẻ đợi, là mêng mang sông nước chảy
Thuyền chèo đêm, giật mình con cá quẫy
Hạt nước nào, vương vấy nỗi riêng mang?
Ôi! Buồn sao vết dấu, của hoang tàn
Trăng khẽ rọi, mà bạt ngàn cô lẻ
Con cú gọi đêm, dế giun sầu lặng lẽ
Tịch liêu u uất, nghẹn trời đêm
Áo trắng thướt tha, hoang hoải bên thềm
Cảm thấy Liêu trai, nhập hồn réo gọi
Ba tấc đất, bàn tay ai nhẹ vói
Rờn rợn về, chạy dọc sống lưng
Cổ mộ là đây! Thuở ấy vẫn tưng bừng
Tiếng chim hót, và đàn ong võ vẽ
Giờ hỏi sao, chỉ là đêm quạnh quẽ
Buồn rớt buồn. Ai hỏi biết mần răng!
Hic hic... May mà em quay về, không thì PL ân hận chít luôn.:nguong:
Thôi thì dỗ dành nà...
Vui nhé
Này em, theo chị ra phố
Để nghe Xuân rộn đất trời
Sáng nay có con chim khách
Bên thềm hót mãi không thôi
Gió Xuân, ngọt ngào như kẹo
Ướp lên môi những nồng nàn
Những hàng cây xanh mướt lá
Thả vào khắp chốn hương loang
Kìa em thấy không dáng cỏ
Như vừa thay đổi xiêm y
Những con đường xôn xao nắng
Sáng nay đẹp đến diệu kỳ
Này em, cười vui lên nhé
Nỗi buồn để lại hôm qua
Cầm tay chị đi ra phố
Hòa với niềm vui mọi nhà...
PL
Vui nhé TLN.
Nán lại...
Chút sầu vương vấn thế rồi thôi
Đâu thể buồn lâu đến vãn hồi
Bữa nọ tình thâm còn núi dựng
Hôm nay bạn hữu có tay rời
Người đi chẳng nỡ chan chan lệ
Kẻ ở không đành gạn gạn vơi
Một phút cũng là tri kỷ vậy
Long Nhi nán lại vui cùng đời
Long Nhi
P/s loại thơ này Long Nhi không rành lắm, viết với huynh cho vui thôi nha.
Cám ơn huynh đã luôn quan tâm chia sẻ buồn vui với Tiểu Cổ Mộ
.
Hôm nay Cổ Mộ lặng hơi
Chắc là cô chủ....đi chơi rồi cà
Đêm đông nhớ mặc ấm nha
Quấn thêm khăn cổ để mà phòng ho
Nhìn quanh phố xá rợp cờ
Cô Long nheo mắt bỏ mơ nhìn đời
NHìn xem, vui lắm là vui
Góp thêm chút xíu thắm tươi vườn mình
Tươi luôn Cổ mộ xinh xinh
Bạn bè thăm viếng linh đình đèn hoa....
vậy nha...nha:D:D:D