Cám ơn đã chăm sóc và lo lắng cho Phale! Hình như anh bạn là người có nhiều nick nhất trong đây!:D
Printable View
Vâng, thì sao nào ???
Chăm sóc người yêu mà phải để người yêu chân lê không nổi, mặt thì bầm tím ... (xin lỗi PhaLe đã nói sự thật!) đi xa như vậy sao? Xin lỗi bạn Hoa Sen suy nghĩ trước khi phát biểu không vậy. :botay:
Trân trọng,
P/S: Tôi cũng xin dừng ở đây để không làm loãng topic này và cũng rất mong các bạn hãy hiểu cho PhaLe, PhaLe cũng rất muốn đi nhưng vì tai nạn bất ngờ không thể cùng đồng bước với các bạn trong dịp cứu trợ lần này.
Chẳng qua là mọi người cùng muốn chung tay xoa dịu nỗi đau thôi mà bạn, hihi.
Rất cám ơn anh bạn đã chăm sóc tốt cho Phale và mong rằng Phale sẽ mau bình phục nhờ sự tận tình của bạn và lời cầu chúc của tất cả mọi người.
Bây giờ thì vô tình rất yên tâm để vô tình, hihi
Em mới ăn trưa với chị Phale xong, thông báo với cả nhà là chị Phale rất khoẻ, nhan sắc vẫn xinh tươi ^^, có điều chân bị thương, vết thương hở nên đi lại bình thường thì không vấn đề, nhưng tránh vấy bẩn ^^
Cũng đến lúc rồi ha, chúc đoàn đi mạnh khỏe, bình an, đi đến nơi về đến chốn an lành!
Ka ka ka...Nghe đồn đoàn chỉ có mỗi anh TS là đàn ông..! Vụ này trăm sự nhờ anh TS rồi...
Chúc TAT và các bạn trong đoàn đi đường bình an và thành công! Mong tin các bạn hàng ngày đấy!
Chúc đoàn đi gặp nhiều may mắn và thành công, Cầu cho cô bệnh nhân có tên PL nhanh chóng bình phục vết thương và có thể thỏa nguyện được ý định của mình
Chúc cả đoàn chuyền đi thành công.
Chiều nay Minh khám cho cô giáo rồi! Vết thương bị nhiễm trùng. Đã cho toa thuốc, chăm sóc vết thương nhưng không biết có giúp cô giáo bớt đau để đi Đà Nẵng không nữa.
PL xin phép delete. Sorry all.
Không phải đâu anh ạ.
Cảm ơn anh về lời chúc anh nha.
Cảm ơn SR, PL sẽ cố gắng.
Hihi... Chắc không cần phải bế đâu TS ơi.
Cảm ơn anh PS.
Cảm ơn Huy.
Cảm ơn anh TABC nhé.
Cảm ơn anh CC. Em sẽ cố gắng.
Cảm ơn Minh nhiều nha. PL uống 2 lần thuốc rồi... hy vọng mai bớt sưng.
PL thật cảm động với những tình cảm mà mọi người dành cho PL và các bạn. Nhóm sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Thân chúc các anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình!
Theo nguồn tin nóng hổi vừa mới nhận được lúc 12g50 PM hôm nay:
- 300 phần quà đã đến đúng nơi đúng chổ và đoàn đang nghỉ ngơi chuẩn bị quay về Đà Nẵng.
- Đặc biệt là vô cùng cảm ơn lực lượng bạn của Huyzozo đã giúp đỡ cho đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nếu không có lực lượng này, chắc chắn sẽ không thể làm tốt việc cứu trợ được. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
- Theo lịch có lẽ đoàn sẽ khảo sát 1 số nơi và ngày mai sẽ lên đường trở về sài gòn! Và chắc là tuần sau mới có báo cáo đầy đủ về chuyến đi này.
PL cũng muốn gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến Anh Thiên, Huyzozo và bạn bè (đặc biệt là anh Dương) đã chuẩn bị chu đáo, hỗ trợ tận tâm cho đoàn đến phút chót.
PL cũng gởi lời cảm ơn dễ thương nhất các bạn trong nhóm đã không quản ngại đường xa, tham gia chuyến đi.
Thân chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống.
PL xin phép thay mặt nhóm báo cáo về chuyến đi.
Khởi hành và đến nơi
Sau 2 tuần chuẩn bị, đúng giờ G đoàn đã khởi hành đi Miền Trung để "đến tận nơi, trao tận tay" những tấm lòng mà các anh chị và bạn bè khắp nơi đã phó thác.
Gặp nhau ở địa điểm khởi hành vào lúc 6 giờ sáng ngày 17, nhìn Thucsinh như đã có một đêm không ngủ:
- Đêm qua Thucsinh thao thức mãi vì lo lắng cho chuyến đi với bao điều có thể xảy ra như đã từng có kinh nghiệm trước đó..
Tím, PL và CLB (thành viên của nhóm) cũng không khác gì.
PL hỏi Tím lần thứ bao nhiêu:
- Mọi chuyên ngoài kia ổn hết rồi phải không?
- Ừ, Tím và HS đã liên lạc sắp xếp cả tuần rồi...
Đến Đà Nẵng trời ui ui mây, mưa rỉ rả. Mọi người lo lắng:
- Mưa thế này, bà con đi nhận ướt hết làm sao?
- Hội trường nơi định phát có mái che không?
- Trời mưa thế này sình lầy càng dữ dội, họ làm sao đi lại
Hoa Sen ra trước đó một ngày đã có mặt ở điểm đến để đón đoàn. Ăn sáng ở Đà Nẵng xong là cả Đoàn lên đường đi đến địa điểm dự định.
Đi cùng đoàn còn có Huyzozo và bạn bè của Huy ở Đà Nẵng:
- Để tăng thêm nhân lực nam
Đà Nẵng bình thường đã vắng vẻ vì ít dân (khoảng 1 triệu dân số), hôm nay càng vắng hơn vì mưa rỉ rả.
Rẽ vào con đường nhỏ để đi vào huyện Đại Lộc đã thấy xuất hiện những ngôi nhà lụp xụp, đã thấy ruộng nương hoang tàn.
Hội trường xã mà ban đầu đoàn định mượn làm nơi tập kết hôm nay bùn lấp xấp. Xe đành đậu ngoài đường. 300 phần quà được 2 xe tải chở đến đậu trên con đường nhỏ trước mặt hội trường. Mưa vẫn rơi, nhưng những người dân được phát phiếu trước đó đã đội mưa tụ tập từ rất sớm. Nhìn những ánh mắt mong ngóng của họ mà thấy nao lòng. Hẳn là họ đã có những ngày mong đợi náo nức và hằn là đêm qua họ cũng không ngủ để đợi đến sáng nay...
Phát quà
Trời vẫn mưa, bùn dưới chân lép nhép, người đến nhận quà cũng đã đông. Cả đoàn vẫn quyết định tiến hành phát.
Tím, HS, CLB, PL mỗi người một chiếc áo mưa mặc vào rồi phân công nhau nhận phiếu, sắp xếp cho mọi người trật tự. Thucsinh cùng với 2 người dân địa phương và anh Dương (bạn Huy) chịu trách nhiệm chuyển gạo và mì trên xe xuống tay người nhận.
Lúc đầu, việc sắp xếp chưa hợp lý nên người dân phần thì nôn nóng, phần thì theo thói quen, cứ chen lên khiến cho Tím phải vài lần tuyên bố ngưng phát để sắp xếp lại.
Một phần quà gồm 10kg gạo + 2 thùng mì, tương đối khá nặng. Những hộ được phát là những hộ khốn khó, người đi nhận có những người già, có trẻ em.
Nhìn cảnh những người già, trẻ em gương mặt rạng rỡ, khệ nệ khiêng, vừa thấy vui vì mình đã "đến được tận nơi, trao tận tay" món quà của những tấm lòng đến những hoàn cảnh ngặt nghèo, vừa thấy chạnh lòng vì những nét khắc khổ hằn trên gương mặt họ.
Một đôi lần PL và các bạn đã mang giúp họ ra nơi để, để họ chở về.
Hỏi chuyện một vài người:
- Nhà cô lũ ngập lên tận nóc...
- Nhà chị bị lũ cuốn không còn gì cả...
- Em chỉ còn bộ quần áo này lành lặn...
PL nhìn quanh, đây là con đường đất đầy bùn, kia là ngôi nhà vách gỗ hở trước trống sau...
Tự hỏi, "Ông trời quả thật có công bằng không?". Cùng sinh ra trong một cõi đời, người thì nhà lầu xe hơi, người thì đến cả tấm áo cũng không lành lặn...
Việc nhận phiếu, sắp xếp người thì không nặng nhọc, chỉ có đôi chút ướt át dưới trời mưa và bùn, còn những người chuyển hàng mới thật sự vất vả. 3 tấn hàng và 600 thùng mì chia cho 4 người.
Đặc biệt là anh Dương, đã nhiệt tình khiêng vác phụ, dù cho anh ấy có một địa vị xã hội không nhỏ. Điều này đã khiến Thucsinh và mọi người cảm động.
Thucsinh xuýt xoa mãi:
- Phải có một tấm lòng thật sự thì mới sẵn sàng bước xuống mưa, xắn tay lên như anh ấy-một người không liên quan gì đến chương trình.
Việc phân phát được thực hiện liên tục trong khoảng 2 giờ đồng hồ và hoàn tất.
Thucsinh tay và vai rã rời nhưng thở phào nhẹ nhõm:
- Không có sự cố gì ngoài ý muốn
PL đứng nhìn mọi người hoan hỉ chở quà về, nghĩ "chiều nay những gia đình ấy sẽ có bữa cơm no" mà thấy lòng mình ấm áp.
Tím, HS, CLB... tuy mệt và ướt lướt thướt nhưng vẫn cười tươi roi rói, hẳn mọi người cũng thấy lòng vui khi chiều nay 300 hộ dân ấy bếp sẽ đỏ lửa thổi cơm...
Những hình ảnh về chuyến đi sẽ được các bạn cầm máy up lên sau.
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", PL một lần nữa gởi lời tri ân đến những tấm lòng đã đóng góp cho chương trình về tiền bạc lẫn công sức để chương trình được thành công hơn dự định.
PL thân chúc các anh chị và các bạn nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống!
Chúc mừng đoàn cứu trợ NR đã thành công trong chuyến đi.
Đón đợi những hình ảnh phát quà. Thật là cảm động những tấm lòng ko ngại khó, ko ngại khổ đã đến được tận nơi để chia sẻ với nỗi đau của đồng bào vùng lũ lụt.
EM XIN GỬI TỚI MỌI NGƯỜI HÌNH ĐOÀN CỨU TRỢ TRỢ PHÂN PHÁT QUÀ TẠI ĐÂỊ HỒNG-ĐẠI LỘC- QUẢNG NAM.
http://i693.photobucket.com/albums/v...IMG_0674-1.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/v...IMG_0676-1.jpg
Xe của đoàn đến nơi, nhưng không vào sân hội trường được vì quá nhiều bùn nên đành đứng ngoài đường.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0677.jpg
Mưa suốt dọc đường nên băng rôn bay hết sạch chữ.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0682.jpg
Các cụ đã được đoàn tiền trạm phát phiếu nên đến sớm để chờ.
http://i693.photobucket.com/albums/v...IMG_0683-1.jpg
Bắt đầu mở xe hàng
http://i693.photobucket.com/albums/v...IMG_0689-1.jpg
Hai thành viên tích cực. Kia là TS (áo đen)...
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0687.jpg
Còn đây là anh Dương, một thành viên NR mới toanh.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0691.jpg
Bà con lần lượt nhận quà
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0694.jpg
Niềm vui của em bé
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0696.jpg
Mưa tầm tã, các thành viên nhà mình người thì dùng ô, người thì đầu trần.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0699.jpg
Chị hội trưởng phụ nữ đang buộc quà phụ giúp cụ già.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0701.jpg
Sân hội trường
http://i693.photobucket.com/albums/v...IMG_0705-1.jpg
Thêm một thành viên mới phụ giúp
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0707.jpg
Bà con đến đông quá, lại chen lấn nên đoàn đang yêu cầu mọi người giữ trật tự.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0708.jpg
Nhưng càng ngày càng đông
TO BE CONTINUE...
Đất chưa kịp khô, nỗi đau chưa kịp hàn gắn, trời lại đổ mưa. Nhìn cảnh mọi người lội bùn đi nhận những món quà tình nghĩa kịp thời đến tay 300 gia đình nghèo khó, Oa Nữ thực sự xúc động trước tấm lòng của đội ngũ men NR. Nhìn cảnh TS, HS, A.Dương.. còng lưng bê những thùng quà trao tay mọi người thật là làm cho Oa Nữ xuy nghĩ trước việc làm ý nghĩa và cao cả này.
Mai Oa Nữ cho đám bạn của Oa Nữ coi những hình ảnh này, vì họ ko tin có những người bạn tự phát tổ chức quyên góp đến những tận nơi xa xôi như thế.
TIẾP Ạ..
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0712.jpg
Không biết cái hình này chụp em đang làm gì nữa???:D
http://i693.photobucket.com/albums/v...IMG_0713-1.jpg
Kẻ về...người ở đợi chờ
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0715.jpg
Cụ già suýt bị ngã vì sình lầy và quà nặng quá.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0716.jpg
Và đây là em bé ngã, TAT và mọi người vội đỡ dậy.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0717.jpg
Cô PL đang trao quà nè.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0720.jpg
Đường vào làng vẫn nhoe nhoét bùn...
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0721.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0726.jpg
...Nhưng bà con vẫn kéo đến mỗi lúc một đông...
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0728.jpg
..Vậy mà mọi người, nhất là TAT vẫn luôn gắn chặt nụ cười trên môi. Còn anh áo trắng là anh Thiên, người giúp đỡ rất tận tình cho đoàn từ khâu tiền trạm, đón đoàn và đưa đoàn về nhà nghỉ ngơi...Sát cánh cùng đoàn trên mọi ngóc ngách. Chân thành cám ơn anh.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0736.jpg
Xe hàng thứ 2, mọi người tranh thủ uống nước xíu, còn TAT thì tranh thủ lên đứng cạnh người hùng (mọi người bình bầu anh Dương là người hùng của...chị em..ha ha).
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0739.jpg
Công chúa...Ả rập..:D:D:D
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0741.jpg
Do bà con đến đông và chen lấn nên mọi người thống nhất đưa em và TS làm hàng rào chắn, chỉ cho từng người một qua cửa và TAT thu phiếu trước khi phát quà.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0742.jpg
Đội mũ là DCL của VNthuquan, tham gia cùng đoàn, nick NR là XKT.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0744.jpg
Xe đạp. Phương tiện xa xỉ ở làng.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0745.jpg
Cô bé xinh nhất làng đang cố len qua hai Voi.
CÒN NỮA...
Nhin ảnh 2 voi cảm động quá đi mất.
TS: Em nợ anh một trận bia ở SG nha
Thank All
Tổ chức chu đáo nhỉ, có phiếu mới nhận quà, ko phát lầm, hay phát thiếu...Thật là có tâm cơ và khoa học...
Trong quá trình phát đồ, có nảy sinh ra sự cố nào ngoài ý muốn ko hở PL? Hay có câu chuyện thú vị nào kể cho mọi người nghe với...
:D Khâu chuẩn bị chu đáo nên không có sự cố gì chị ạ. Cảm nhận của em là người dân ở đấy hiền lành, dễ thương.
Có những người già, trẻ em khi đến nhận, không mang nổi thì có những người khác phụ giúp mang ra giùm.
Lúc PL thấy có chú bé dễ thương đi xe đạp đang khệ nệ chở quà, đưa máy lên chụp thì chú bé mắc cỡ..chạy mất tiu...:D
Nhóm đã nhờ hội phụ nữ và trưởng thôn, ấp của xã điều tra và phát phiếu cho những gia đình thật sự cần trợ giúp, phiếu do TAT in và đóng dấu nên không thể làm giả chị ạ.
có nhiều gia đình toàn người già, họ nhờ hàng xóm hay thanh niên khoẻ mạnh đi nhận hộ.
do cách làm này, đã hạn chế được sự chen lấn, chèn ép, thậm chí là xô lên cướp hàng như đã từng xảy ra ở vài nơi( rốt cuộc chỉ toàn người khoẻ nhận, già yếu trẻ em thì tay không về).
dân vùng này cũng khá hiền, hưởng ứng lời hô " người già yếu nhận trước, ai có phiếu có phần" nên ta có thể thấy khi ở nửa cuối, đa phần là thanh niên( bọn này chen lấn tợn nhất, nên TS mới "bị" điều làm trật tự:D).
còn về sự cố thì có, vì PL nhà ta mặc áo mưa tả tơi, nhỏ bé gầy gò, mặt mũi hốc hác vì uống kháng sinh nên trông rất thảm thương, lúc TS hoa mắt nhìn lầm là dân đi nhận cứu trợ, nên đã trao nhầm một phần quà cho PL( có hình đấy ạ):D:D:D:D!
Cám ơn những nguời bạn Niềm Riêng đã tham gia một việc làm đầy ý nghĩa như thế! Một nghĩa cử đẹp chỉ có thể có ở những tâm hồn đẹp! Cám ơn các bạn!
Dạ kính thưa toàn thể Niềm Riêng ạ !
(sao mình mau nhiễm ghê, đi 2 hôm về mà ối giời ơi với ạ ko thôi)
TAT dân "tính te" nên 2 ngày 19,20 tây hàng tháng thì kinh lắm...
Hôm nay xong cái chuyện báo cáo thuế cho công tỳ thì sẽ vào đây báo cáo hình ảnh ạ ..
Uả mà sao mình giữ hình nhiều thế cơ...hehehehe...
Thank cô PL với HS đã tường thuật nhé...
TIẾP Ạ...
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0731.jpg
Hàng cứu trợ còn nhiều, mỗi xe chở 150 suất quà gồm 2 thùng mì và 10kg gạo.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0748.jpg
Tay em thô bạo chưa nè..:D:D:D
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0750.jpg
Tay cô PL cũng thế nè...Tại bà con xô đẩy chen lấn nên mọi người phải tự làm hàng rào.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0722.jpg
Trao quà tận tay cho một chị bị thương ở tay.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0724.jpg
Chị này nhận hộ thêm suất một cụ già.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0753.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0756.jpg
Niềm vui của người dân sau khi nhận quà cứu trợ...
Còn anh áo trắng kia là một thành viên NR nhưng không có nick..:D:D:D (bạn anh Huyzz)
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0759.jpg
Nụ cười của Tím
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0762.jpg
Phù..đây là nụ cười của em..Trong tay em là phiếu đã được một cụ già giữ gìn cẩn thận trong túi nilon, cụ bảo với em là chỉ sợ mất hoặc ướt phiếu.
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0764.jpg
Chân ai đây ta..?:D:D:D
http://i693.photobucket.com/albums/v...n/IMG_0765.jpg
Sau khi phát hết quà theo số phiếu mà người dân đưa đến thì quà vẫn bị thừa. Đoàn chờ 30p nhưng vẫn chưa thấy thêm phiếu của ai đưa đến, đoàn quyết định gửi lại nhờ chị hội phụ nữ phát hộ. Trên đường về, em được thông báo tất cả các phần quà còn lại đã đến tận tay người có phiếu.
Phải công nhận các bác Trưởng Thôn và các chị Hội phụ nữ của xã rất công tâm. Theo HS được biết thì những người đã được nhận quà cứu trợ từ đoàn VC của anh Huyzz lần trước thì lần này nhường lại cho các hộ dân khác, gần như 1500 hộ dân ở đây đều nghèo và thiệt hại bởi bão lũ như nhau.
HS chân thành cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người..Rất cám ơn...
Thay mặt cho rất nhiều người ... chân thành cám ơn sự hy sinh quên mình ... xả thân vì đồng bào nghèo khổ ở những vùng cằn khô sỏi đá luôn bị thiên tai rình rập, quậy phá...
Có ai up giùm hình của xấu kệ tui để tui giới thiệu cho ông Lang thang xây nhà đi, hihi
Úi giời ơi ...Lão lang nhà ta lại giở nghiệp vụ ra rùi...
Bận quá nhưng cũng ráng xô hàng lên cho lão lang nè...
http://niemrieng.com/diendan/attachm...1&d=1256033629
Nàng nào lọa là XKT á...đủ tiêu chuẩn cho Lão lang xây nhà chưa ta...