hì, tớ có bẩu gì về avanta đâu nhỉ:D:D:D
Printable View
hì, ổn định tâm trạng hơn chút rùi, chắc mãi sẽ trở lại là mình của ngày nào, quyết tâm nhé.
Sáng tiễn bạn đi du học mà lòng thấy nao nao, sân ga, ừ thì đâu cũng thế mà, cũng là nơi đến và đi, cũng sẽ là nơi khởi đầu và kết thúc 1 hướng đi mới, 1con đường mới...Đã có hướng đi mới cho chính mình, 1 hay 2năm nữa mình sẽ thế nhỉ, hay là sẽ ko thể??? Ai cũng khuyên mình nên đi, hì, mình thì fân vân, còn quá nhiều việc fải lo, thôi mọi việc rồi sẽ ổn, fải ko:nguong::nguong::nguong:
Đen, ngày cuối tháng mà vẫn chưa hết cái đen nó vận vô ng, vẫn đang ko ngừng hy vọng, hy vọng sẽ ko sao, sẽ ổn. Sao mà sợ BV đến thế, chả lẽ lạilà lần thứ 3
Vậy là may mắn lại đến với mình, cảm thấy vui thật đấy, mấy ngày qua là mấy ngày sống trong lo sợ, mệt mỏi, cố gắng tin vào bản thân sẽ vượt qua được tất cả, vẫn có lúc chùng lòng muốn buông...Nhưng bây giờ thì mọi việc đều đã suôn sẻ.
Chẹp.con gái đi chơi với bà rồi, 4ngày thì mất 3ngày mình chẳng ăn hột cơm nào, có 1mình lười nấu, lười ăn thế, cũng tại trời nắng nóng nữa...Nhớ con gái thế,nghe giọng con bi bô gọi về , hỏi mẹ ko nhớ con à, sao mẹ ko gọi cho con, rồi con hát cho mẹ nghe nhé...Mong con về quá
hị hị, mưa có khác, hình như cũng làm dây thần kinh của bạn mình mát mát hay sao í nhỉ, ngồi nghe nó chát mà fì cười, nói nhiều để rồi cuối cùng nghe tớ phán 1 câu là ấy nghĩ tớ là ai và ấy nghĩ tớ cần gì vậy??? ấy chán tớ luôn nhỉ, kêu làm ấy mất hứng, tớ thì cứ ôm bụng cười vì những chuyện của ấy định cho cđời tớ, tớ mà nghe theo ấy chắc tớ tèo lun. Cám ơn ấy nhá, 1ng vừa lạ vừa quen
Mưa cứ như là con gái, lúc giận lúc hờn, lúc vui lúc buồn,cảm giác đi dưới mưa bay bay cảm giác như mình ko fải là mình nữa, cười tủm tỉm 1mình, hát vu vơ, ai mà để ý lại tưởng mình hâm nhỉ. 1buổi tối vui bên những ng bạn cùng cảnh và các con, duy nhất mình là vắng con, ai cũng hỏi con gái, mai con gái về với mẹ rồi nhỉ, mẹ đã hết bơ vơ nhé.
Trung thu năm nay mẹ con mình sẽ đi xem Vầng trăng cổ tích, hy vọng con sẽ thích.Mẹ sẽ bù đắp tất cả những gì mẹ có thể mang đến cho con, sẽ ko để con fải chịu thiệt thòi về bất cứ điều gì .
Ngày hôm qua có nhiều chuyện đã xảy ra, buồn và thất vọng dù rằng đã biết trc ngày này sẽ có...Thôi, ko nghĩ gì nhé, cđời là thế mà, vui lên đi, cái gì cũng có giá của nó cả.
Trống rỗng, cảm thấy mọi việc chẳng có nghĩa lí gì, ko ăn ko ngủ, ko nghĩ, chả hiểu là mình đang ở cái tình trạng gì nữa
1ngày ở nhà, thấy ng mụ mị hơn, ngủ nhiều, người thì lâng lâng,quay cuồng, hnay chẳng dám ở nhà nữa sợ lại mệt hơn. Ra cquan làm đc đến đâu thì làm, ko thì ngồi hóng hớt. Sếp cứ bắt nghỉ, bắt khỏi ốm hẳn rồi hãy đi, báo cáo may hoàn thành rồi nhưng chưa buồn gửi mail, sếp ko giục lấy báo cáo,tại nhìn cái mặt mình thảm quá.
Trận ốm đau này làm bao kế hoạch dự định của mình vứt hết, chán thế:acac::acac::acac::acac:
Làm ơn cho kẻ hành khất này chút gì để nhậu với chủ nhà ơi. Thèm nhậu quá rồi
hì, rảnh rang úp ít ảnh của con gái hôm trung thu, nhìn sao mà ghét thế:hongio::hongio::hongio:
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3381.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3382.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3386.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3394.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3422.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3438.jpg
Con gái và 2ng bạn cùng tuổi nữa này
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3389.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3390.jpg
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Cháu dễ thương ghê, Và cũng điệu đà nữa.
Lặng nhìn, lặng thấy mà không biết nên làm gì...Hình như đang có 1khoảng trống, đang có 1điều gì đó muốn trỗi dậy trong mình...ơ thế đang sao vậy...đang rơi vào cái tình trạng gì đây...vừa muốn vừa lại không...trái ngược, đối lập quá...Im lặng và bước tiếp để rồi sẽ thế nào nhỉ
híc, muốn điên đầu quá, tự dưng dính vô chuyện này, đợi và đợi xem kết quả cuối cùng là thế nào, bbuồn và chợt hiểu.....
DY Nè! Em làm cái chi thế nhỉ??? Tưởng em spam bài trống không, suýt nữa xóa! :mad:
NDDY chơi trò gián điệp ngày xưa mà anh PS, ghê thiệt.
Có lẽ do cv tiến triển 1cách ko ngờ làm tâm trạng mình cứ lâng lâng thế này, cảm giác phấn chấn hơn với tất cả. Dẫu biết rằng mình sẽ bận nhiều hơn, sẽ stress nhiều hơn nhưng cứ nhìn thành quả của mình thì vẫn vui và hạnh phúc vì đó sự nỗ lực của mình.
Chiều qua đi cafe ở quán quen thuộc cùng các ty, vui nhỉ,lần nào cũng thế, chẳng muốn về, mặc dù đôi lúc mấy chị em chỉ ngồi nhìn bâng quơ , cảm giác đc chia sẻ nhiều.Hìhì, hqua mình lại mắc tội lừa đảo 2ng:D:D:D:D Tội lỗi quá
Chợt nghe http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6IW700.html
1ngày vẫn công việc và công việc, đã ổn hơn, đã quen dần và nhanh hơn. Giấc ngủ muộn thấy mệt mỏi hơn, đờ đẫn quá, mấy cuộc gọi nhỡ mà ko biết của ai, số lạ thì kệ, ng quen mới gọi lại. Sắp 20-10 tổ chức cho mọi người đi ăn, ai cũng hào hứng, mong mọi ng có 1buổi vui vẻ rồi sẽ tập trung vào làm việc hơn nữa, cv nhiều làm mình thấy mình khó tính và ghê gớm hơn, cũng fải thôi, KH mới sẽ khó hơn và fải làm cho họ có cái nhìn khác về cty chứ, mình ko muốn sự cố gắng của mình và sự ptriển của cty bị ảnh hưởng. Khó tính đến nỗi mọi ng fải bảo là giờ làm việc sao mình khắt khe thế, rồi hay mắng nữa chứ ngoài ra thì mình luôn vui vẻ, thoải mái. Công việc mà, tranhsao được...
Nhớ con gái qoay cuồng, bao giờ con mới về đây........
Chúc em đạt được nhiều thành công và phát triển
1ngày với bao thăng trầm của cảm xúc, vui có, buồn có, hy vọng có và có cả sự thất vọng...Khóc mà ko hiểu mình khóc vì cái gì nữa, vì mình ư??? ko vì mình đã bằng lòng với cs hiện tại, đã ko còn time để buồn...vì chị đấy! Em đã cảm nhận thấy trong ánh mắt chị đang có chuyện rất buồn vậy mà cv làm cho em ko có time hỏi chuyện chị, em vô tâm quá fải ko chị, vừa nc với chị em vừa khóc, chị mắng em điên, thực sự em ko tin là việc đó đã xảy ra...cảm giác tương lai mù mịt, ko dám bước tiếp:khoc::khoc::khoc::khoc::khoc::khoc:
1ngày mới với nhiều niềm vui, vui vì con gái sắp về với mẹ, nhớ điên đảo...Cv đã ổn rùi, cũng có nhiều việc bực mình nhưng rồi sẽ qua, ko cáu kỉnh nhá, kiềm chế và kiềm chế!!!
Nhìn stt của mấy chị em mà buồn cười : Chân tình, say tình, buông tình, vô tình...sắp có điên tình rùi:D:D:D
Chúc em mỗi ngày có một niềm vui và hạnh phúc với cv của mình
ty bé nhỏ đã về, thấy con ngoan và đáng iu quá, ko chịu rời mẹ nửa bước thế là cho con đến cquan cùng mẹ luôn
Đã lâu rồi hnay nc với tập 1, chỉ là gửi ảnh của con gái yêu và nói về cv cũ. Chợt buồn khi nghe tbáo cty sẽ giải thể, nhói trong tim, bao nỗ lực, cố gắng rồi mọi vất vả nhất mình đã cố để từ 1KH đến 100KH thế mà...Mình ra đi khi cty ổn định nhất và luôn hy vọng sẽ ngày càng phát triển, nhưng cuối cùng...1năm rưỡi bao biến đổi từ khi mình bước chân ra đi, ngôi nhà thân yêu k còn và giờ thì cty cũng vậy. Cứ tưởng rằng mình ra đi thì họ về qlí sẽ tốt hơn mình, sẽ ptr hơn nhưng.... Mình cười nhạt khi tập 1 bảo mình cố gắng júp đi, đến nước này thì júp kiểu gì đây, rồi kêu mình có tiền sao ko cho vay,lương cao cơ mà,híc, sao ngta ko nghĩ là khi mình bước chân ra đi, họ có tất cả, nhà cửa cty,còn mình thì sao??? Tay trắng ko việc làm và 1mình nuôi con đến jờ. Thế mà còn trách móc nhau,mà jờ chẳng còn là gì của nhau sao cứ đay nghiến nhau thế, jọng vẫn hận thù mình, chỉ vì mình dám bước chân ra đi. Đối với mình mọi việc bjờ đã là quá khứ, mình ko thể nhìn mãi vào nó để mà u buồn để mà sống, fải nhìn về tương lai tốt đẹp chứ, điều quan trọng với mình bjờ là con gái, là mẹ và cv, chỉ vậy thôi.
haizzz, Kế hoạch cuối tuần này đi BG vậy mà đến jờ mình chưa dám chắc chắn bởi vì cv chưa ổn định lắm,mấy ngày hnay hnào cũng vậy, đthoại và lo lắng cứ làm mình qoay cuồng. Hnay mình đã thay đổi phương thức làm việc chút, tạm thời thấy oki, để 2-3hôm nữa xem sao, nếu ổn là mình đi được cuối tuần này. Hy vọng và hy vọng nhỉ, đã bỏ lỡ mấy chuyến rùi mà.Chiều nc với sếp, Báo cáo về KH mới, thế là 10/12 điểm mới đã oki, còn 2điểm nữa, chắc ko sớm thì muộn sẽ gọi cho mình...hihi nhưng thích nhất vẫn là đc thưởng và tăng lương:D:D:D:D.
Thui đi ngủ nào, lại bị mắng vì tội thức khuya rùi, jờ ko nghiện nét nữa mà nghiện xem phim mới chít:D:D:D:D
Tranh thủ post ít ảnh của ty nào, mấy hôm đi chơi về trông con lớn hẳn, yêu mẹ nhiều hơn, thấy hp khi có con bên cạnh
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3671.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3672.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3702.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3703.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3705.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3711.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3721.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3724.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3733.jpg