Re: Đăng ký thơ đọc trong buổi offline kỷ niệm Niềm Riêng 2 tuổi
Em ké thêm 1 bài ^^
MỘNG
Ờ thì...
Ta chưa phải người yêu
Chưa phải người tình
Chỉ là chút nhớ thương
Thi thoảng...
Chút cảm xúc tưởng chừng như gián đoạn
Cuộn khẽ nhiều khi...
Em không hiểu tại vì lý do chi
Biết nhau đã lâu rồi
Bây giờ em mới bỗng nhớ anh
Nhiều thế
Muốn gặp nhau chẳng dễ
Giấc ngủ chập chờn...
Bối rối những cơn mê...
Dẫu
Em biết anh nơi ấy đề huề
Vợ đẹp con ngoan
Nhân tình hàng tá
Em với những đoạn trường nghiệt ngã
Lẻ bóng giữa đời
Chẳng một bờ vai...
Và
Có những lúc nghe kể sự ân cần
Anh đối với ai
Như từng đối với em... hoặc nhiều hơn thế
Nghe kể những mối tình anh bước qua chỉ để...
...Đổi một lần vui...
...Em lại thoáng bùi ngùi...
Em có suy nghĩ nhiều gì đâu
Cái ranh giới mong manh
Bước qua rồi chẳng thể nào trở lại
Em muốn giữ tình cảm anh lại mãi
Nên chấp nhận dừng... để người khác qua thay...
Như
Có đôi lần trong những cơn say
Cầm điện thoại nhắn tin
Em chẳng nói gì nhiều hơn ba chữ...
Em muốn anh biết trong lòng em cất giữ
Ngăn nhỏ phần anh...
Đêm
Trở giấc
...mộng lành...
Re: Đăng ký thơ đọc trong buổi offline kỷ niệm Niềm Riêng 2 tuổi
Sao anh không về …
Sao anh không về với Cổ Mộ và em
Để chiều nay mình nắm tay xuống phố
Khoảng rừng thưa hoa nắng vàng lỗ chỗ
Và ríu ran lời chim, lá chen nhau
Mình nắm tay anh đi trước em sau
Kìa bầy ong đang rủ nhau tìm mật
Nụ hôn nồng cháy nhụy hoa ngây ngất
Em ngỡ mình về lại tuổi hai mươi
Lại thấy đời giống một vườn hồng tươi
Con đường nhỏ mây quấn chân cùng bước
Giấc mơ xưa ngỡ đã không có được
Đang theo chân líu ríu bước mon men
Anh đi đâu có còn nhớ lối quen
Những buồn vui theo tháng ngày đong đếm
Nhớ bảo trọng giữa đời nhiều biến chuyển
Khi khổ đau về Cổ Mộ cùng em
Long Nhi
Re: Đăng ký thơ đọc trong buổi offline kỷ niệm Niềm Riêng 2 tuổi
.
Viết cho em
Huyzozo
Đã lâu rồi anh chưa viết cho em
Mấy vần thơ, một vài lời nhung nhớ
Dẫu chẳng đủ lấp đầy xa cách trở
Nhưng nhớ mong cũng dịu được đôi phần.
Anh đi xa
Em vất vả tảo tần
Việc nhà cửa bộn bề sớm tối
Việc học, việc làm... bữa cơm nuốt vội
Mồ hôi em thấm đẫm cả vai gầy
Anh đi xa
Chung trà lạnh ngắt tháng ngày
Không còn ai tranh giành ti vi xem bóng đá
Căn phòng thân quen mà như xa lạ
Thiếu hơi anh mỗi buổi tối sum vầy
...
Anh đi xa
Dù nơi căm căm rét giá ùa vây
Dù nơi gió Lào nóng khô oi ả
Dù cuộc đời quay cuồng quay hối hả
Vẫn đau đáu trong lòng mắc nợ... em ơi!
Re: Đăng ký thơ đọc trong buổi offline kỷ niệm Niềm Riêng 2 tuổi
Vì thời gian gấp quá. BLV có vào một số topic thơ trữ tình gần đây và mạn phép anh Hahaha, Yeucc100, Thủy Tâm chọn mỗi người 1 bài thơ, nhưng vì mọi người chưa vào để trả lời có đồng ý hay không. Nên BLV đành "tiền trảm hậu tấu" âu cũng là một tấm lòng yêu thơ và trân trọng và những bài thơ này có sự đồng cảm với 1 người có tâm trạng như BLV... xin được đọc và in trong tập thơ để chia vui với mọi người tại cuộc sinh nhật NR ạ!
Người ơi ........
Thủy Tâm
Người ơi
người đến rồi đi
Trăm năm hỏi có duyên gì với nhau *
Người đi
bỏ lại nỗi đau
Đến đây chi vội
đi mau để phiền
Người ơi
giờ cách hai miền
Ai đêm mưa đổ bên triền song thưa
Trời buồn
gieo lại cơn mưa
Em buồn
em để lưa thưa lệ chờ
Người ơi
cách trở duyên tơ
Đến
đi
rồi đến
trong mơ dạ sầu
Ai đem ô thước bắt cầu
Nên giờ mưa vỡ duyên đầu phôi pha
Người là
cơn gió thoảng qua
Ru ta giấc mộng xót xa ngậm ngùi
Tơ trời chùng vấy chẳng xuôi
Người bên trời nhớ ta ngồi mong ai
Người ơi
giấc mộng tàn phai
Người đi
người đến
duyên mai bẽ bàng.
Ngày mai
Hahaha
Khuya rồi ráng ngủ nhe em
Qua đêm dỗ giấc cho mềm nỗi đau
Khóc đi! khóc để khổ sầu
Khô nhanh theo vết dòng châu nhạt nhoà
Ngày mai, chắc cũng không xa
Vượt qua đêm tối sáng loà ánh dương
Ngày mai hoa nở ngập đường
Ngày mai ta lại yêu thương cuộc đời.
Nhặt lên quá khứ rụng rơi
Nhặt lên tất cả chơi vơi thuở nào
Đường xanh gió nhẹ dạt dào
Thênh thang chân bước đi vào...ngày mai!
(tiêu đề bài thơ này do BLV mạn phép đặt vì không thấy có tiêu đề ạ :) )
Tự nhiên nhớ!
yeu100C
Khi dòng máu vẫn còn chảy về tim
Thì nỗi nhớ len vào từng nhịp thở
Có phải khi nụ hoa kia vừa nở
Một cõi lòng cũng tan nát vì yêu
Hỏi vì sao nhớ nhung đã thật nhiều
Mà cuồng nhiệt vẫn nồng nàn thế nhỉ
Với tình yêu có đôi đều đáng nghĩ
Quên thân mình chỉ nghĩ đến người ta
Có phải yêu cỏ dại sẽ nở hoa
Và côn trùng thoát kén tù mọc cánh
Vẫn tiếng kêu triền miên đêm hiu quạnh
Chỉ vì yêu nên cái chết nhẹ tênh
Ôi tiếng ve cho mùa Hạ mông mênh
Tiếng dế nỉ non giữa mùa thu quyến luyến
Cho nắng lên soi những gì đẹp tuyệt
Phút huy hoàng rồi câm lặng thế thôi
Và rồi hoa cỏ côn trùng cũng có đôi
Yêu tự nhiên bốn mùa cùng nỗi nhớ
Cho thế gian hiền hòa theo nhịp thở
Cho tình yêu như vừa mới bắt đầu.
Re: Đăng ký thơ đọc trong buổi offline kỷ niệm Niềm Riêng 2 tuổi
Một thoáng hương say
Trời đang lạnh, vào trong đi em
Rượu đã ủ hương nồng đang dậy
Ta cạn ly chúc tình mình ấm mãi
Trăn trở chi mặn nhạt cuộc đời
Xích lại gần anh đêm nay ta say
Quên ngày tháng mỏi mòn chờ đợi
Chiếc hôn vội tim anh bỏng rát
Biết thương em côi cút tháng ngày
Đêm Cổ Mộ ngàn sao yên tĩnh quá
Anh nâng niu từng ngón tay mềm
Im im nghe rất quen mà rất lạ
Hai trái tim hồng đang khẽ run lên
Hãy yên lặng nghe tình ta thổn thức
Hương bay xa và ngây ngất cả hồn
Mang tình em lòng thơ tràn ngập
Anh yêu em nguyên vẹn tấm lòng
Quá Nhi
Re: Đăng ký thơ đọc trong buổi offline kỷ niệm Niềm Riêng 2 tuổi
Lòng đêm...
Bạch Vân
Giữa đêm âm vọng rì rào
Buông hồn ta ngỡ rơi vào lòng đêm
Vờn trăng theo bóng dịu êm
Lung linh xao nhẹ môi mềm dáng xưa
Thả trăng theo nhịp sóng khua
Bóng tan tình chạm gió đùa ngàn mây
Lòng đêm tựa cánh hoa lay
Trong như sương khói mà say tấc lòng
Vòng tay ôm trọn hư không
Ngày hưng hửng mộng đêm nồng nàn tim
Bước du lãng thóang mơ tìm
Tình yêu từ độ im lìm hoang vu...
Re: Đăng ký thơ đọc trong buổi offline kỷ niệm Niềm Riêng 2 tuổi
.
VỀ ĐÊM
Sherian
Đêm - về muộn, phố không người qua lại
Gió ôm sương đùa cợt buốt trên vai
Hương tóc rối ngập ngừng theo nhịp thở
Nghe giăng giăng lối cũ đượm ưu hoài...
Bước chầm chậm, bật đèn căn phòng trống
Trông bóng mình soi khẽ vách chơ vơ
Trút xiêm áo xoá buồn vui tạm bợ
Hong chiếu chăn đang rét tự bao giờ...
Hơi ấm toả nóng dần đêm thấm lạnh
Nghe nỗi niềm e ngại nép bên hiên
Rót khe khẽ giọt sầu nâu sóng sánh
Rưới men cay... ran rát những muộn phiền...
Giấu người lại - rút vào chăn đã ấm
Khép mi hờ ôn nỗi nhớ xa xăm
Mơ đâu đó cuối đường yêu vạn dặm
Có ai giang tay hứng vệt thăng trầm...
Re: Đăng ký thơ đọc trong buổi offline kỷ niệm Niềm Riêng 2 tuổi
Nhắc đến thơ mà quên lão Lang Thang là một sự thiếu sót lớn. Lão ca xin phép Lang Thang đệ được "ăn mày dỉ vãng" những ngày xưa thân ái ở một thời đã xa và cũng để giới thiệu đến các bạn trong Niềm Riêng những vần thơ trác tuyệt của một người bạn thân thiết.
Ngao du trong Niềm Riêng với vẻ bất cần đời, vui đùa, nghịch ngợm nhưng ít ai biết được một Lang Thang với những suy tư ray rứt bên trong và sống hết mình vì bè bạn.
Lão K rất may mắn còn giữ được hàng trăm bài thơ của Lang Thang nhưng trong khuôn khổ giới hạn của cuộc họp mặt này, LK xin được lựa ra 3 bài mà LK ưa thích.
Bài thứ nhất về quan niệm sống của chàng.
Trong bài thứ hai, LK cảm nhận được những giọt nước mắt của Lang Thang khi chia tay cùng bạn hữu.
Bài thứ ba theo thể lục bát, sở trường của chàng. Không biết Lang Thang nhớ ai nhưng khi đọc những vần thơ thật mượt mà của chàng, LK cũng muốn ... nhớ theo luôn.
http://i216.photobucket.com/albums/c...DSCF0061-1.jpg
Sáng và tối - Photo by LK
Lang Thang
Phú quý công danh, chẳng bận ta
Lang thang điệp khúc, bước lê la
Thong dong vạn lý, đều chân tới
Túi rượu bầu thơ, ấy tiếng khà
Nhấp nháp lai rai, ba xị đế
Vườn thơ vờn bướm, bắt thơ ca
Trăm hoa đỏ thẵm, màu hoa thắm
Vứt viết vùi văn, hóa bướm hoa
Chia tay
Giòng đời nước chảy, đôi bờ tách
Quá khứ tàn tro, giữ vấn vương
Chia tay, ướt đẫm viền mi mọng
Dĩ vãng, nhạt nhòa mõng khói sương
Người đi, kẻ ở - lòng hiu quạnh
Kẻ đón, người đưa - nhói con tim
Chia tay-tiếc nuối, buồn sao lạ
Rượu ngấm-môi mềm, thấm cơn say
Nhớ
Nhớ ai muôn dặm đường xa
Nhớ ai lệ ứa xót xa đêm trường
Nhớ ai ngàn dặm sầu vương
Nhớ ai, ai nhớ, nhớ thương dặm trường
Nhớ ai lệ rớt cuối đường
Nhớ ai ứa lệ nhớ thương một người
Nhớ ai lệ rớt môi cười
Nhớ ai sầu nhớ, vướng người nhớ thương
Đã nói ba bài nhưng sao thấy còn thiếu quá. Cho phép LK được ăn gian thêm bài nữa và ghép vào thơ của Triplec. LT viết bài thơ này để tặng cô chủ Đường Thi Quán ngày xưa
Đường Thi Quán
Đơn sơ quán nhỏ chốn thanh bình
Lặng lẽ hoa hồng sắc thắm xinh
Lữ khách lang thang dừng quán vắng
Lòng vui ngóng chủ nhón hương tình
Vờn mây bắt bướm vui hoa lá
Cất kiếm quên mau bước nhục vinh
Vứt đao vui hương xưa trà đạo
Tâm tình tiếu ngạo đón bình minh
Re: Đăng ký thơ đọc trong buổi offline kỷ niệm Niềm Riêng 2 tuổi
Bài thơ không tên của một tác giả "không tên"
"Nụ hồng thứ mấy? Dưới bước chân anh đi qua?
Cuộc tình thứ mấy? Đến lúc anh trao cho ta?..."
Em lại về trên lối không anh
Gió cuối ngày ngã nghiêng trở lạnh
Nỗi nhớ ngô nghê vỡ thành muôn mảnh
Gọi chẳng thành tên...
Em dặn mình học một chữ quên
Dẫu cố bao nhiêu rồi lòng vẫn nhớ
Đêm từng đêm... tàn canh trăn trở
Bóng buồn bơ vơ...
(Chị TP bổ sung giúp bài này nhé, nếu không kịp in sách thì cho riêng em 1 bản thôi ạ, em vừa nhận được sáng nay của mem...)
Re: Đăng ký thơ đọc trong buổi offline kỷ niệm Niềm Riêng 2 tuổi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Bài thứ nhất về quan niệm sống của chàng.
Trong bài thứ hai, LK cảm nhận được những giọt nước mắt của Lang Thang khi chia tay cùng bạn hữu.
Bài thứ ba theo thể lục bát, sở trường của chàng. Không biết Lang Thang nhớ ai nhưng khi đọc những vần thơ thật mượt mà của chàng, LK cũng muốn ... nhớ theo luôn.
[/I] [/B]
[/COLOR]
Xin lỗi vì LT chậm chân nên giờ này mới vô và giựt mình khi thấy đại huynh post mấy bài thơ của mình.
Chân thành cảm tạ mối tri âm của đại huynh Lão K. Đại huynh hiểu đệ còn hơn đệ hiểu mình nữa!
Thật sự thì LT rất ái ngại vì những bài thơ tốc hành của mình. LT là tướng võ chứ không phải quan văn nên toàn vung kiếm múa mì ăn liền không hà, xin các thi nhân của niềm riêng thứ lỗi.
Nhân tiện, LT xin chúc mừng buổi hội ngộ kỹ niệm của Niềm Riêng
Niềm riêng bốn bể rượu quàng vai
Bằng hữu chen lưng kỹ niệm ngày
Hội ngộ bao phen thơ quấn quít
Tương phùng mấy bận chữ dằng dai
Non xây thực nghĩa vầng dương lóe
Nước ngấm chân tình bóng nguyệt say
Cửa mộng hương nồng xin kính chúc
Trăng thanh gió mát ngát thiên thai