-
Ðề: Mái tranh
Giả vờ
Giả vờ ....anh thật là khờ
Tim trao nhầm chỗ bây giờ kêu ai
Ngỡ đâu lạc bước thiên thai
Ai dè xuống dưới tuyền đài âm ty
Giả vờ anh chẳng biết gì
Mặc ai muốn nói thị phi cũng ừ
Vào chùa gọt tóc đi tu
Ngờ đâu duyên số chưa từ trần ai
Giả vờ chả biết là ai
Để nàng rón rén gót hài ngồi bên
Ngu ngơ ta gọi ....nhầm tên
Để nàng giận dỗi, ta đền gì đây
Giả vờ ta giả vờ này
Ừ thôi ta cứ....đắm say giả vờ
H. 10.2.10
-
Ðề: Mái tranh
Tủm tỉm là tủm tỉm ời
Vay nhớ trả lãi một đời đó nghe
Đừng như chú kiến chàng ve
Thoắt duyên sớm hạ đã nghe đông lìa
Phuongnhi
Vay duyên mới nợ một đời
Vay nụ cười bé tính lời sao em
Em ơi dẫu Kiến hay Ve
Thoảng nghe duyên gọi cũng về đón Xuân
H. 10.2.10
-
Ðề: Mái tranh
Giả Ngô...
Giả ngô anh khoá đi thi
Cũng ngồi chỗm trệ...cũng ghi danh bài
Nghĩ rằng phần thưởng vắt vai
Giờ đây dõi mắt chẳng ai....treo tên mình
Giả ngô ta cứ lặng thinh
Xem ai còn nhớ chút tình chò...Cô
Mứt gừng tặng nửa ký lô
Bây chừ mới hiểu răng hô quá trời
Giả ngô ta cứ giả ngô
Chờ hôm trao giải nhảy cồ cà tưng....
Lão Hạc
An ủi
Tưởng rằng được giải….vội mừng
Liên hoan nhảy múa cà tưng, thế rồi
Trao giải tìm mãi tên tôi
Mà sao chẳng thấy, thôi rồi chết cha
Tưởng rằng giám khảo người nhà
Thế nên chắc mẩm rinh quà về khoe
Ai dè khảo chẳng chịu nghe
Hạ tay, xuống bút xóa nhòe tên tôi
Tưởng rằng như thế là toi
Ai dè nhận được ….vé mời offline
H. 10.2.10
-
Ðề: Mái tranh
Nụ cười bé tí... ngoài sân
Nợ duyên đầu ngõ... ai gần hơn ai
Dẫu đời chiếc lá thu phai
Hương Xuân vừa chớm đã ngai ngái tình !
phuongnhiaodai
Nụ xuân vừa hé môi xinh
Hương Xuân ghé cửa nhà mình chúc Xuân
Xuân đang về đến….rất gần
Ngõ Xuân tôi đứng tần ngần đợi em
H.
-
Ðề: Mái tranh
Chàng Xuân rón rén bên thềm
Tình Xuân thỏ thẻ êm êm thật là
Xuân ơi... đừng vội bước qua
Cho em đượm ngát phút hoa Xuân... kề!
phuongnhiaodai
Nàng Xuân trỗi khúc đam mê
Vườn Xuân hoa trải lối về đón em
Hương Xuân thoảng gió dịu êm
Tình Xuân rảo bước về bên em ngồi
H.
-
Ðề: Mái tranh
Đi thi thủ sẵn mứt gừng
Miệng nhai bõm bẽm lòng mừng biết bao
Khôi ngô tuấn tú anh hào
Tưởng rằng mềnh sẽ lọt vào mắt xanh
Ngờ đâu cửa khép buông mành
Thôi thì nhắm mứt....nhìn anh Cá chuồn....
Lão Hạc
Lão ơi lão chớ có buồn
Kẻo không thơ nó lại tuôn tồ tồ
Dẫu thi chẳng được chi mô
Nhưng mà nghĩ lại được…”sờ” nàng thơ
Ngày trước tớ hay nằm mơ
Ước gì sờ được nàng thơ của mình...
H.
-
Ðề: Mái tranh
Đợi mùa
Sớm nay nghe gió bảo rằng
Xuân đang thay áo
phải chăng hạ về
Hạ còn cháy bỏng đam mê
Hạ còn lưu lại lời thề năm xưa
Hay chăng hôm ấy nói đùa
Để tôi tát cạn
Mấy mùa đợi em
H. 23.2.10
-
Ðề: Mái tranh
Nhớ
Ngốc nghếch là ngốc nghếch ơi
Sao tôi nhớ quá nụ cười của em
Nắng hoa chắc cũng phải ghen
Trăng kia cũng thẹn đến quên lối về
Nụ cười em lắm đam mê
Để lòng anh lắm bộn bề nhớ mong
H. 23.2.10
-
Ðề: Mái tranh
Buồn
“Tôi buồn chẳng hiểu vì sao”
Hay vì
…..người ấy
….lẽ nào
…..dối tôi
Hồng hoa nở cũng tàn rồi
Sầu đông đang hóa
mưa rơi trong lòng
Nụ cười ấy vẫn trắng trong
Mà sao nghẹn đắng cõi lòng
tôi ơi
Duyên kia chưa thắm lại rơi
Trầu kia đem cất
lời mời xin chia
H. 24.2.10
-
Ðề: Mái tranh
Tự thán
Tớ nay chán rượu…. với…. đàn bà
Thế nên làm bạn với thi ca
Khi vui thơ thẩn cười khúc khích
Lúc buồn thơ đọc tựa …..đưa ma
Cứ tưởng buồn vui tùy câu chữ
Mặc người phóng túng vẽ vời chơi
Nào đâu nọ phải… thơ trăn trở
Mang nặng trên mình tiếng lòng tôi
H. 24.2.10