-
Ðề: Chùm thơ say.
Chợt thấy bốn bề cô quạnh quá
Nước mắt đọng buồn chỉ trực tuôn
Giữa đám đông người ta chợt thấy
Ngọn lửa tình thân thấp thoáng bay
.............
Có người nhậu thích nói xàm
Biến thành cuồng tỉu nói hoài ngu ngơ
Có người ngấm rượu thành tiên
Vu vơ rải chữ thấm đầy hồn ai?
...........
Đêm càng dày-rượu càng cạn đáy
Dốc ly này-tiếp nối ly kia
Uống nỗi buồn-mê muội nuốt tâm can
Giọt lệ cháy- khô nguồn cảm xúc
..........
Đêm nay Oa Nữ thoả lòng say
Không vần không điệu cứ buông lung
Mặc kệ thế nhân chê với trách
Ta mình một cõi với thơ "ngây"
__________________
-
Ðề: Chùm thơ say.
Tình bằng ta chẳng thích say đâu
Mà sao nỗi nhớ cứ rơi nhàu
Ghét lắm, làm sao không nhớ nữa?
Một người ta thật muốn quên mau
By SR
-
Ðề: Chùm thơ say.
Say! Có khi nào hiểu
Đời! Chan chứa lệ sầu
Không có buồn dang dở
Thì biết quý vui đâu.
Anh chỉ muốn niềm đau
Ở trong em lành lặn
Muốn được vỗ về em
Tình mất đi…chưa hẳn!
By Thinghein
-
Ðề: Chùm thơ say.
Khi say trời bé
Đất lại to dường
Chân bước mà thương
Lên bờ xuống ruộng
Khi say một kẻ
Ra ngẩn vào ngơ
Mặt cứ bơ khờ
Tương tư mấy đỗi
Khi em giận dỗi
Xin lỗi luôn mồm
Miệng nói tay ôm
Nên thường sưng má
La cà quán xá
Vui thú bạn bè
Em vẫn hăm he
Có ngày trị tội.
Nhưng nào biết hối
Tật cũ chẳng chừa
Lúc nắng khi mưa
Làm sao mà chẳng....
By KEHOTRO
-
Ðề: Chùm thơ say.
Lúc ta say là khi lòng gào thét
Bứt rứt tìm về chốn phương xa
Nỗi nhớ lẩn khuất như vùng dậy
Đòi trả về nơi được sinh ra...
By SW
-
Ðề: Chùm thơ say.
Say sầu riêng!
Rượu nồng hỡi ! Làm bạn cùng ta nhé !
Đến hơi tàn chẳng cách biệt lìa nhau.
Nhờ cơn say, xin chở nỗi niềm đau,
Bay theo gió muôn đời không ngừng ghé.
Đời ! Lắm người, vì sao ta cô lẻ,
Bóng với hình thỏ thẻ giữa canh thâu.
Nỗi sầu riêng, ai nào đâu hiểu thấu ?
Chuyện đam mê đeo mãi... tự chuốc sầu...!
__________________
BY TT
-
Ðề: Chùm thơ say.
Ly nào uống cạn môi em
Để trong mưa giọng hát mềm môi anh ?
Ly nào uống cạn mắt xanh
Để trong khuya lời hát thành tiếng ru ?
Yêu em sương khói mịt mù
Biết đâu được mất cho dù uống say....
..................................
By Black02
-
Ðề: Chùm thơ say.
Ta say ... mà chẳng biết ta say
Say rượu ... say tình ... tỉnh hay say
Ta say ... chẳng biết say hay tỉnh
Nghiêu ngao ta hát ... tỉnh tình tinh
Ta say ... say rượu hay say tình
Gật gù ... ta lại hát linh tinh
By MGLT
-
Ðề: Chùm thơ say.
Một ly, hai ly đã nửa bình
Vậy mà sao chẳng thể cuồng say
Phải vì trăng đã không chịu xuống
Đối ẩm cùng ta hết đêm nay
Ta bói đời ta qua chữ "Say"
"S" là sanh tử vốn coi thường
"A"i bi từng giẫm nhiều năm đó
"Y"êu còn chẳng biết nên muốn vương
__________________
By Minh Thy
-
Ðề: Chùm thơ say.
Thấy thơ Lục bát nên ham vui nhảy vào spam tí, mong rằng các Bác bỏ qua cho tội làm thơ rối rắm! Em thấy vần thì cứ ráp, chứ không làm được như các anh chị ở đây. Xin đừng bắt lỗi bắt phải mà em không dám vào.
Em thì biết kính trên nhường dưới và hông biết uống rượu, nên xin được say một hai ly chứ không dám nốc nhiều vào rồi lại nói quàng nói xiên thì xấu hổ với các bậc cao niên. Mong mọi người cho em tham gia vào Vườn thơ với.
Bát Giới quậy cung Hằng
Dạng chân rồng vẫy sơn hà
Tốt tươi cỏ dại theo đà ngóc lên
Thài lài ai khéo đặt tên
Bụi xanh lá thắm kề bên hỡi mùi !
Ruợu say đằng ấy ham vui
Vừa đi vừa hát sụt sùi dưới trăng
Lời ca vọng đến cung hằng
Tưởng đâu xa lạ ô rằng: Bác Trư
Lời đồn Bác kiếm kinh thư
Mà nay say sỉn lừ đừ thế sao
Vung tay hất chén rượu đào
Thiên bồng nguyên soái ngày nào vẫn oai
Tiếc rằng xưa nhỡ đầu thai
Lạc vào nhầm chỗ khác loài mới nên:
Hận này trút giận vào tên
Buông cung ám tiễn giết liền nữ nhi
Hả hê đắc chí cười khì
Ngàn năm bia đá khắc ghi công này
Trời đêm có vệt sao bay
Thôi thì dừng bút kẻo ngày nắng lên.!
By KHT