Tiếc là T đang đi công tác xa thành phố, hy vọng khi về chị còn ở SG...
Printable View
Tiếc là T đang đi công tác xa thành phố, hy vọng khi về chị còn ở SG...
Thì ra chị đã vào từ tối thứ 6. Lâu ngày, không có dịp trò chuyện. Hôm nào, off một bữa đi chị nhỉ.
Lão huynh và Sư huynh lo chuyện set off đó nha ^^
TEC, hi vọng gặp lại TEC và Anna khi chị còn ở VN.
KHT. Ok em. thế nào chị em mình chả phải gặp nhau.
Chị viết nhật ký ban ngày rồi, còn thiếu nhật ký ban đêm đấy nha :D
.
Hồi hộp dõi theo từng bước chân Oa...:D
Tiếc quá hôm qua he hẹn gặp mà mình thì bận quá. Sorry nha. Hi vọng chúng mình sẽ để lại gặp nhau một lần nữa trước khi rời VN
Gió hắt đêm
Nghiêng giường chiếu lao xao
Xô ta ngã
Vào cõi mơ bỏng rát
Nửa hồn đau
Bấu víu nửa hồn say
Chia gối mộng
Đón bình minh nhàu nát
http://www.photocamel.com/gallery/da.../IMG_9676a.jpg
Ta muốn xin em một góc vườn
http://www.photocamel.com/gallery/da...LD7J4428a1.jpg
Hoa thơm cỏ lạ... góp về ươn ...
http://www.photocamel.com/gallery/da...LD7J4504a1.jpg
Cho bước chân em trên vạn lối ...
http://www.photocamel.com/gallery/data/3249/hoa_881.jpg
Là mổi đóa hồng ... tỏa ngát hương ...
CM
“Em đến nhé,
Chị yêu! em đến nhé”
Tiếng thầm thì
Trơn mượt lướt làn da
Mùi nắng say
Rạo rực mảnh yếm đào
Tràn ánh nhũ
Dấu bàn tay khẽ nắm...
Ta muốn xin em một góc vườn
Hoa thơm cỏ lạ... góp về ươm ...
Cho bước chân em trên vạn lối
Là mỗi đóa hồng ... tỏa ngát hương ...
Em cám ơn người đã tặng hoa
Bát ngát hương thơm tỏa khắp nhà
Tri kỷ từ nay xin nhớ mãi
Mối tình viễn xứ đẹp như mơ
OA NỮ
Chị ơi, Triplec lại một lần nữa lỡ hẹn với chị rồi. Đợt này em phải chạy sô nhiều quá. Biết chị về mà Triplec không gặp chị được em áy náy ghê lắm. Mong chị thông cảm cho em nhé. Em chúc chị những ngày vui ở Sài Gòn.
À, có người nhờ em có gặp chị thì hug chị một cái thật chặt giùm người ta. Điệu này thì chắc em bảo người ấy tự thực hiện có khi còn dễ hơn em ấy chứ!
Chắc là cô em BM phải ko em, chuyên môn nhờ người ta HUG giùm thôi em à.
Chị biết em bận lắm, bạn bè em ở NR vẫn luôn nhớ đến em với những bài viết vô cùng phong phú và sâu sắc. Thôi khi nào em rảnh thì về chơi nha em, rất nhớ em.
Trời ơi, không phải BM mà là một người khác và cũng ngưỡng mộ chị ghê lắm!
Ai vậy ta? mình mả cũng có người ngưỡng mộ sao. ihihihih, nghe thích quá. Em bật mí cho chị nghe cái coi, ko thì chỉ lại khổ sở vì phải tưởng tưởng thôi. :rolleyes:
Chị ơi, Triplec bật mí này: Đó là một gentleman, biết chị thì biết đã lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội diện kiến (như Triplec ấy). Và chị thì cũng không lạ gì người ta cả chỉ có điều chưa gặp mặt bao giờ thôi. Chị đoán được ai rồi chứ?
Viết thật nhiều, nhất là viết khi đang trong cơn say, xong viết chỉ để mình đọc lại mỗi khi rảnh rỗi để tìm lại cảm xúc của mình lúc ấy. Khi tình cơn say lthì ại cảm thấy sượng sùng...
Vẫn chưa em à. biết được chít liền. Em làm chị lại phải đoán lung tung, mà chị thì lười suy nghĩ lắm cơ. :rolleyes:
Em biết đó, hồi còn MX, chị ít qua vườn thơ lắm, chủ yếu chỉ ở bên TGPN, ngôi nhà hanh phúc, và tịnh tâm cốc ...nên có am tường lắm đâu về những kì nhân dị sĩ ở bên vườn thơ. Hì hì.
/////////////////////
Tạm biệt bạn hiền! 1 tuần nghe nhiều mà trôi nhanh tựa 1 chớp mắt! Chúc bạn lên đường bình an và may mắn!
Biệt ly nhớ nhung từ đây
Chiếc lá rơi theo heo may
Người về có hay
Biệt ly sóng trên giòng sông
Ôi còi tàu như xé đôi lòng
Và mây trôi nước trôi
Ngày tháng trôi càng lướt trôi
Mấy phút bên nhau rồi thôi
Ðến nay bóng em mờ khuất
Người về u buồn khắp trời
Người ra đi với ngàn nhớ thương
Mấy phút bên em rồi thôi
Dáng em sống trong hồn tôi
Xa cách ta còn tìm đâu ngày vui
Biệt ly ước bao đường tơ
Réo rắt trong muôn hương mơ
Thành sầu tiễn đưa
Biệt ly ước mong hoàng hôn
ãm đềm về ru ấm tâm hồn
Người yêu đương cách xa
Ðành sống vui cùng gió sương.
Doãn Mẫn
Bạn đi rồi, ghẹo chút chơi!Hị.... Hị...
Sáng nay định đt tiễn chị, dậy hơi muộn, 9h20 đã không đt được nữa, chắc chị đã vào khu vực cách ly và tắt máy rồi.
Năm trước thấy thời gian thật vui, năm nay sao thời gian ngắn quá, chị lại nhiều bạn bè và khách khứa, không có nhiều tgian tâm sự "chuyện những người phụ nữ" với chị như năm ngoái, hi vọng năm sau có nhiều tgian hơn chị nhé! Chúc chị luôn vui và... trẻ ngược như bấy lâu nay vẫn thế :nguong:
Chúc chi Oa lên đường bình an. Rất tiếc không được gặp chị trước khi chị lên đường
Ui, cứ mỗi lần nghe thấy từ phải chia tay là thấy nao lòng... Rất yêu quý và trân trọng chị! Một ấn tượng thật đẹp! Và ... cảm nhận của em... Oa Nữ không có hiền mà rất chi là dữ dội.... Nếu cho chị sống ngược lại 10 năm nữa... chắc chị sẽ phá tan thêm cả trăm trái tim đàn ông mất thui
Chị OA có những kinh nghiệm sống rất hay, mỗi lần trò chuyện là lại hiểu thêm về đời. Tiếc rằng, chị ấy lại ít có thời gian.
Lên đường mạnh khỏe chị nhé. Hẹn năm sau gặp lại chị
.
Chúc Oa Nữ luôn vui vẻ, may mắn và hạnh phúc, luôn là người phụ nữ cuốn hút, nổi bật nhất NR
Năm nay thời gian thật vôi chẳng có lúc nào bình tĩnh ngồi tâm sự với em như năm trước...
Hẹn gặp lại em sang năm nhé...
Cám ơn các anh chị em và các bạn đã dành những lời chúc tốt đẹp cho OA, nhờ đó chuyến đi của OA đã vô cùng thuận lợi, ko bị khám xét gì cả nên mang thoát bao nhiêu đồ như ruốc, khô bò, khô cá...Cả một kiện hàng toàn đồ ăn giờ đây về chia cho bạn bè ai cũng hỉ hỉ hả hả. Hề hề.
Về đến nhà, OA bị bệnh cúm ngủ. Cứ li bì, mỗi ngày ngủ mười mấy h, thức dậy ăn, ăn rồi ngủ tiếp, sợ quá...Hôm nay vì nghe tin con gái tháng 8 này nhận việc mãi tận bên Hàn quốc nên buồn quá tự nhiên mất ngủ.
Từ khi con gái nói đi HQ, cảm giác mình thật hụt hẫng. mình cố gắng thuyết phục con gái ko đi xa như thế. mình viện đủ lí do như là
"Em trai con cần con, chỉ còn một năm nữa em tốt điệp ĐH, he cần sự hướng dẫn, Mom cần con, mom mua cho hai chị em hai căn condo rồi, con đi ai ở...mà cho thuê thì mom ko nỡ...Lấy tiền đâu mom trả góp. Hu hu hu"
Con gái nghe mẹ than van thì ra vuốt tóc, con trai tì vỗ vai, cười cười nói nói, ra cái điều mom đóng kịch dở quá. Làn sao để con gái đổi ý, khi mà bạn trai của nó cũng thuyết phục ko được. Mình sẽ ra sao đây, nỗi lo sợ con cái từ từ thóat dần khỏi vòng tay mẹ làm mình thực sự lo sợ.
Mừng Oa về tới nhà ngủ khoẻ!
Ngủ cũng là cái thú, ngủ cho đã đi Sis.
Chia sẻ nỗi lo lắng này với em.
Dù biết đây là điều tất yếu thôi. Ai rồi cũng phải bước qua. Khi con gái chị nói nó sẽ đi làm xa HN . Tự trong lòng mình luôn nghĩ... nó lớn tất sẽ phải đi xa, phải lo cho cuộc đời nó tựa như cái cây tới 1 lúc nào đó sẽ tách ra khỏi cụm để phát triển... đâu cũng được miễn là tốt cho nó nhưng thật buồn và lo lắng...
Mừng em trở về bình an.
TP
Chúc mừng chị đã về nhà bình an. Chị ơi, em tin con gái chị cũng là một người mạnh mẽ như chị, sẽ biết cách vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Đừng lo lắng gì nhiều quá chị nhé.
Uh! Con cái đi xa thế cũng lo quá nhỉ! Cha mẹ nào mà chẳng thế!!!
Chúc mừng chuyến đi bình an!
Em hiểu nỗi lo lắng và tình cảm của chị, với người mẹ con cái lúc nào cũng vẫn là nhỏ bé, ko lúc nào nguôi lo lắng cho con dù chúng đã trưởng thành. Ngày xưa em có nói sau này em sẽ sinh thật nhiều con để khi mình già chúng ở bên mình cho đỡ tủi thân :p Nhưng ngay đến bản thân mình đối với bố mẹ mình cũng vậy, nhỏ thì quấn quýt bên cha mẹ lớn rồi đều muốn bay cao , thực hiện những điều mình ước ao mong muốn . Con cái cũng cần tự lập vì cha mẹ ko thể ở đời để lo lắng mãi ... cho nên đừng buồn nữa chị nhé :D
* Chị Thu phong, chị có kinh nghiệm hơn em vì con gái chị tự lập nghiệp được rồi, còn con em lần đầu tiên xa gia đình nên em lo quá, đang thuyết phục cháu ở lại đây ko biết có được ko? Cám ơn chị đã sẻ chia với em.
*Triplec, Con gái chị còn mạnh mẽ hơn chị ấy chứ, ko dễ bị dụ như chị đâu, Cám ơn em đã động viên chị.
*Pat123. Em chưa đọc hết những bài của chị rồi. Hì hì. Chị mít ướt như mít mật ấy mà.:o
*Bình nguyên, chào mừng em đã trở về ngôi nhà tĩnh mĩnh này. Có lẽ chị cũng sẽ phải học hỏi và chấp nhận một ngày nào đó con cái sẽ rời khỏi vòng tay mình thôi. UI, cứ nghĩ đến chỉ còn hai mẹ con thui thủi với nhau, ko còn con gái bên cạnh để mỗi khi mặc những đồ mới rồi đợi con gái lắc đầu hoặc gật đầu, hay những khi hai mẹ con dạy nhau nấu các món ăn tây tàu rồi khen lẫnn nhau...Lại thấy buồn da diết nước mắt lại trào ra...
Thứ 7 ngày cuối cùng đi ofline chụp hình với hội nhiếp ảnh, chu choa, buổi sáng hôm đó sao mà nóng thế, OA chụp ảnh mẫu giữa chừng rồi vỗi vã đi vào một cái đền ở vườn tao đàn ngồi tán chuyện với ông chủ đền, sau đó mọi người tổ chức tiễn đưa OA lên đường biệt sứ...
UI, lệ tuôn đầm đìa ướt cả áo.
OA cùng với hai mẫu xinh đẹp
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0327.jpg
Và cùng với các cao thủ ở hội vnphoto.net. Mọi người hẹn nhau năm sau sẽ of chung hai 4r với nhau. Nhất trí thôi
http://i1188.photobucket.com/albums/...IMG_0328-1.jpg
Ngày cuối cùng rời xa VN, mình lặng lẽ ra sân bay, mấy người bạn và mấy cậu con nuôi đòi tiễn xong mình từ chối. Ngồi trong tx nt chào mọi người mà lòng buồn bã ngậm ngùi.
Ra đến sân bay, mình là người đầu tiên xếp hàng và chech in, đang loay hoay mua mấy cái mặt đá Ruby thì Tí Phong, cậu con nuôi gọi phone tới.
- Mom đang ở đâu, P từ QN ra chơi với mom nè...
Ui cha, con với chả cái
- Mom đang ở sân bay,
- No, mom ra ngoài đi, con muốn hug mom một cái trưóc khi mom rời khỏi VN
Thế là lại ra ngoài ngồi với song quỷ. Mấy mẹ con hàn huyên khoảng 1h rồi thì chia tay hoàng hôn
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/IMG_0333.jpg