-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Năm hết tết đến, SR thân chúc đại gia đình NR:
Tất niên bách lộc bình an tựu
Tân mão vạn tài phú quí lai
Sheiran
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Em đi xa nhớ những gì anh dặn đó! Mau mau về với anh, em nhé!
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Điện thoại mới mà sao cứ ò í e hoài vậy trờii!!!!!:nguong:
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Sau này sẽ không kể chuyện cho em nghe nữa đâu!:nguong: :youarethewoman:
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Anna
Nhớ một người...
... Nhớ .........Linh! hehe
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Tháng 4 này đại ca... nhé! Chuẩn bị tinh thần nghe!
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Giờ này chằng biết anh đang làm j?
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Ông anh tiến bộ quá hén! Chắc là tập thể lực ở nhiều nơi.... cả ngày lẫn đêm!:eek:
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Đó là nhờ PL nương tay thôi chứ còn lâu mới đạt được trình độ như PL!:D
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Tối nay Nadal-PL đánh khiếp quá, công thủ toàn diện trên sân lớn đều tuyệt như... sân nhỏ!!!!:youarethewoman:
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Mỗi này ta mỗi đọc tin nhắn đó để biết mình phải là gì
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Mong đội bóng có giải để được đi Vũng Tàu................
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Cảm ơn lẵng hoa rất đẹp của NR nhà mình đã gởi tặng tiệc mắt VMT, bên cạnh đó thì... thiệt là giựn khi bà con nhà mình đến tham dự quá ít...
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Cảm ơn lẵng hoa rất đẹp của NR nhà mình đã gởi tặng tiệc mắt VMT, bên cạnh đó thì... thiệt là giựn khi bà con nhà mình đến tham dự quá ít...
Cho bà con chiêm ngưỡng vài tấm đi muội! Hic... Hic... Có lẽ tại muội chọn cái giờ oái ăm wá :o hay là bà con NR dường như toàn dân ở ẩn kg hà muội ơi! :botay:
:emxin: So sorry! Muốn đi lắm mờ kg thể! Nguyên 1 ngày lăn lóc dưới kho! :khoc1: :botay:
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
.... chiều nay về đi ăn gì đó anh nhé!
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Cho bà con chiêm ngưỡng vài tấm đi muội! Hic... Hic... Có lẽ tại muội chọn cái giờ oái ăm wá :o hay là bà con NR dường như toàn dân ở ẩn kg hà muội ơi! :botay:
:emxin: So sorry! Muốn đi lắm mờ kg thể! Nguyên 1 ngày lăn lóc dưới kho! :khoc1: :botay:
Giận lão huynh. Huhuhu
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Hôm wa không thấy anh Phu sinh thiệt là buồn, cà phê với ảnh mấy lần nên thấy a e cũng hợp rơ :nguong:
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
.... cám ơn ấy .... về một buổi tối 8/3 thật vui và trọn vẹn cho dù dư âm của nó là cả ngày hôm sau cả hai đều nằm như chết!:nguong:
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Cho bà con chiêm ngưỡng vài tấm đi muội! Hic... Hic... Có lẽ tại muội chọn cái giờ oái ăm wá :o hay là bà con NR dường như toàn dân ở ẩn kg hà muội ơi! :botay:
:emxin: So sorry! Muốn đi lắm mờ kg thể! Nguyên 1 ngày lăn lóc dưới kho! :khoc1: :botay:
Để khi nào có VCD bên studio giao em sẽ post qua đây
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
hay là bà con NR dường như toàn dân ở ẩn kg hà muội ơi! :botay:
:
Ai ở ẩn chứ OA NỮ cấm ở ẩn được. (ngu sao ở ẩn, ai nổ cho.) :rolleyes::rolleyes:
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Ai ở ẩn chứ OA NỮ cấm ở ẩn được. (ngu sao ở ẩn, ai nổ cho.) :rolleyes::rolleyes:
HÌ... Nghe đồn là bay vào dự rốt cuộc là ...... Hị... hị...
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
"...Nhớ em người yêu dấu ơi!
Có những lúc căn phòng vắng tanh.
Mình anh với đêm dài nhung nhớ
Và em đã quay về với anh.
Yêu thương ngập tràn nắng mai..."
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
"...Em biết mình yêu nhau là khổ
Nhưng sao em chẳng muốn rời anh
Em yêu anh như lời em nói vậy
Một trái tim và một tình yêu..."
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Anh xin lỗi vì đã thất hẹn chiều nay cùng em!
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Cúp điện nóng lắm phải không em? Anh sẽ nhờ gió gởi đến em một chút không khí lạnh trong phòng của anh nhé!
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Ngủ ngon nhé bé ù....:nguong: :D
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Anh say lắm rồi, Chí muốn có T, và chỉ là T bên anh thôi! DT ơi!
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Công việc em như thế thì còn thời gian đâu lo cho bản thân nữa? Phải tìm cách thay đổi thôi...
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Người ta quên mình rồi... hay là... giận mình nhỉ...
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Ai đó ở lại một mình buồn nhé! Cả hội tennis bắt đầu khởi hành đến miền cát trắng biển xanh đây!
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phương Lê
Ai đó ở lại một mình buồn nhé! Cả hội tennis bắt đầu khởi hành đến miền cát trắng biển xanh đây!
Chúc mọi người lên đường bình an! Hẹn ngày về...!
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phương Lê
Ai đó ở lại một mình buồn nhé! Cả hội tennis bắt đầu khởi hành đến miền cát trắng biển xanh đây!
Sao lại buồn nhỉ? :nguong:
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Em ở xa nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức nhé! Đường về nhà còn dài lắm đấy!
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Đã lâu không gặp các anh. Nhớ các anh nhiều mong sẽ được gặp và cùng nâng ly với các anh !
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
......Anh có cười không khi biết rằng em đã khóc ?...... Có lỗi gì đâu khi đấy là nước mắt của yêu thương? ....
-
Re: Messages Center - Nhắn tin, tin nhắn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Chúc mọi người lên đường bình an! Hẹn ngày về...!
Đã về đến nhà, một chuyến đi thật thú vị, được ăn nhiều món thật lạ, ngon, được khám phá nhiều bãi biển thật hoang sơ, bao nhiêu là chuyện vui ơi là vui.
" Làm người ở lại, có bao giờ vui....." ôi câu hát này sao mà đúng thế cơ chứ! :eek: