Theo kinh nghiệm của riêng em, màu vàng bắt ánh nắng lên màu rất đẹp.
Mấy bông kia làm bằng đất sét sao, nhìn không thấy giả tý nào.
Printable View
Theo kinh nghiệm của riêng em, màu vàng bắt ánh nắng lên màu rất đẹp.
Mấy bông kia làm bằng đất sét sao, nhìn không thấy giả tý nào.
Theo kinh nghiệm của riêng em, màu vàng bắt ánh nắng lên màu rất đẹp.
Mấy bông kia làm bằng đất sét sao, nhìn không thấy giả tý nào.
Chị chụp thử hoa vàng nhưng k thấy đẹp gì cả màu của nó cứ bị sao đó, chụp mấy bông hoa cúc vàng mà k muốn ngó lại nữa :acac::acac:
Mấy bông hoa đó làm bằng đất sét loại đất sét rất mịn sau khi được nhào luyện thật kỹ thì cho qua 1 cái máy cán giống như cán mỳ khi xưa rồi tạo hình và phẩm mầu, cũng khéo tay nhỉ
Viẹt Nam mình có những mỏ set chất lượng rất tốt nhưng khi muốn dùng đất set cho những chế tác tinh xảo lại thường phải đi nhập với giá cao hơn rất nhiều lần. Cũng tiếc.
Gởi chị 1 vài sắc vàng có sẵn trong vườn, chợt nhớ thêm 1 điều màu vàng nếu nhàn nhạt em chụp cũng không thấy đẹp.
Hoa tên gì... hổng biết
http://i215.photobucket.com/albums/c...hoavang_03.jpg
Sắc vàng cam của lan
http://i215.photobucket.com/albums/c...hoavang_02.jpg
2 tấm trước chụp lúc trời ui ui, lúc này trời hửng nắng
http://i215.photobucket.com/albums/c...Hoavang_01.jpg
.
Chị cũng k biết cái hoa đầu tiên tên là gì.
K giống Hồng mai
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_0422.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_0429.jpg
Cũng k giống ngũ tinh vì .cánh bông hoa vàng đó tròn hơn và nhụy khác.
http://farm7.static.flickr.com/6153/...ec9af55c_z.jpg
Cái bông hoa vàng thứ 3 màu vàng đẹp lắm, rất tươi... nhưng mà hoa tên gì vậy em? hihihi
.
Mùa thu vàng luôn làm mê đắm lòng người, TP rất thích ảnh mùa thu à mà cả mùa xuân nữa... Cám ơn LK nhiều nha.
http://dongsuoimo.com/images/smilies/flower-11.gif
Hic... mầu vàng thì cũng được nhưng chị thấy bông hoa này chụp k được nét và góc chụp k thể hiện được điều gì nên nhìn k thấy thích. :cool: có 1 bông chị thích nhưng nó lại bị phun nhiều nước quá làm hỏng cánh hoa. Chị thấy có một vườn hoa bướm vàng đẹp lắm gần nơi chị thường đi bộ qua mà lười nên chưa mang máy ảnh ra chụp. Mầu vàng rực như nắng luôn