Qui nhơn, Phan Thiết thì gần
Chỉ anh mới hiểu cái phần í a ....
Thật sự thì KHT có nghĩa là.... Khùng Hết Thuốc .....chữa . hehehe.
Printable View
Anh KHT, MGLT, PS, TS, TAT, Candy, Yeu100C,
PL xin lỗi mọi người nhé, vì đã làm buổi off mất vui. Vì muốn TAT gặp gỡ mọi người nên PL ráng đến... Cuối cùng thì...
PL đã cố gắng, mà chẳng hiểu sao cứ thế... PL cũng ghét mình thế này lắm...
Mọi người đừng cười PL nhé!
p/s: Xin lỗi Candy nhiều nghen... mai mốt đền sau nha...
Thế nếu cái " đả cẩu bổng" của bác hành mà gẫy thì sẽ sao nhỉ
Chiều vắng
Tan sở lâu rồi, mình vẫn đây
Bên hiên nắng nhạt vội theo ngày
Bài thơ dang dở trên bàn viết...
Vần dẫu tròn rồi gởi ai đây?
hihi ăn mày thì dạo này câu vần biến hết. Chẳng có hứng gì hết.......chán!
Nhà xưa cỏ mọc um tùm
Vừa rồi qua thấy bùm bùm bắn nhau
Trong lòng bỗng chút xót đau
Tiếc cho thành quả cùng nhau dựng xầy ( xây)
Vườn thơ giờ chẳng còn ai
Mình ta với tiếng thở dài chiều đi
Người đâu bên nớ bên ni
Bạn đâu để chạm cốc ly cuối chiều
Hôm nào có off phải ráng đi rình các nàng mới được