San tennis o resort Anh Duong dat tieu chuan Quoc Gia.
Printable View
San tennis o resort Anh Duong dat tieu chuan Quoc Gia.
Sẽ qua va suy dinh duong nua! Day dung la quan vot.
Chiều CN 12/6/2011
Phóng viên Marat Safin có mặt sân bóng KCN Tân Bình xem Chủ tịch kiêm đội trưởng kiêm cầu thủ Emanuel cùng đội ALT tham dự giải bóng đá Tanisa (Khu CN mở rộng)
Khác với phong cách trên sân tennis, Emanuel đã thể hiện một phong cách khác hẳn, nhanh nhẹn, linh động, mạnh mẽ và đã đóng góp cho đối phương 1 bàn thắng :youarethewoman:, may là ALT thắng chung cuộc 5-3 và vào bán kết.... chứ thua thì ... không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!?
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...hzj306422.jpeg
Công nhận là dáng Emanuel đẹp như dáng của ......Maradona!::botay:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...xyw169817.jpeg
Rời sân bóng đá, chạy qua MK gặp các chiến hữu hội chiều CN.... gặp cặp lão tướng vô địch giải HN lần 2 (Mr. Seven/Mr.Hồng) đang đấu với cặp Huy/Tùng ..... Safin làm vài tấm.
Huy trẻ khỏe, nhanh nhẹn
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...wy2202082.jpeg
Tùng bay bướm, lả lướt...
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...hot170560.jpeg
Bên kia Mr.Seven và Mr. Hồng với lối đánh già rơ, ngắt nhéo khó chịu.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...mot217308.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...0zj230697.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...5nm271230.jpeg
Kết quả cuối cùng, do chỉ đánh khoảng 70% sức và chủ quan nên Huy/Tùng đã thua Mr. Seven/Mr.Hồng....:cool:
Sau trận đấu Mr. Seven và anh Tùng mời Safin đi làm vài chai, nhưng chấp hành nội quy của FTC hạn chế chuyện rượu bia nên SF đành cám ơn và từ chối :nguong:
Hơn 2 tháng nay khộng đụng đến trái bóng vì chấn thương nên pha chạm bóng đầu tiên dẫn đến tình huống đội bạn ghi bàn... tệ thật! May mà cuối cùng đội bóng cũng chiến thắng! Tuần sau chắc chắn M.Safin sẽ thấy một Emanuel khác... lên công về thở đều đều... :nguong: :nguong: :nguong:
hôm nào đi vá banh bác cho em theo với.
Trần Hiệp vô lộn rồi.
Nick name của ai người đó dùng, không được dùng nick bà xã nhé Hiệp Nole!:thevang:
Làm tưởng Thảo_Ana thấy mấy thằng bé đội anh Emanuel trẻ khỏe nên đòi lên sân.........:haha:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...1od198606.jpeg
Một số hình ảnh resort Ánh Dương mọi người tham khảo nhé, SF thấy tuy không bằng Hồ Tràm Osaka, nhưng cũng được, vả lại Hồ Tràm năm ngoái Hội mình đã đi rồi.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...vkot30851.jpeg http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...e0mj27430.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...iyod21550.jpeg http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...g3og23370.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...q5ym29002.jpeg http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...c1od23867.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...vhyt31593.jpeg http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...e3mz29962.jpeg
Nghia rambo hẹn tối thứ hai sẽ tái xuất giang hồ mà không biết có giữ lời hứa không? Mời các anh em tối nay ăn mít chín nhe !
:loa_loa:Hết mưa rồi, mau ra sân đi các liền anh liền chị ơi!:loa_loa:
+ Kênh Star sport đang live trận chung kết giữa Stonga - Murray, Stonga thi đấu hay quá bất chấp sân nhà của Murray vẫn cho Murray lên bờ xuống ruộng!
Tối thứ hai 13/6/2011 Tối của những người yêu thể thao chân chính!
Trời lất phất mưa, Safin alo cho Trần Hiệp thì Trần Hiệp đang ở sân, đến sân còn có Thảo Ana, Pop_Map, Thành_TC, một lúc sau Hùng_F và Dung_Sha đến đem theo một hộp mít ướp lạnh thơm ngon, là quà ở Đồng Nai gửi lên, anh em đánh giao lưu qua lại đến 22h30' thì về....
Đặc biệt, thay mặt hội phụ lão, hội phũ nữ và hội cựu chiến binh biểu dương gương điển hình Trần Hiệp đã cùng Huy đẩy khô sân để anh em đánh banh.
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...wzt150729.jpeg
...... trong khi các anh em yêu thể thao chân chính hăng say vận động luyện tập thì một số thành viên khác ở đâu? làm gì? (BS Tâm, BS Lộc, Ngĩa Rambo lai rai nhậu nhẹt, Davydenko mê phỏm, Khôi_Nal mê đếm tiền, Emanuel mê cái gì....... không nói ra nhưng ai cũng biết! :botay:) :cainhau: Trừ BS Minh đi công tác là có lý do chính đáng.
Đề nghị các thành viên có tên trong ngoặc nghiêm túc kiểm điểm bản thân, rút ra bài học kinh nghiệm và mau chóng khắc phục những tư tưởng trì trệ, thói hưởng thụ những thú vui không lành mạnh, cần cố gắng phấn đấu hơn nữa, phát huy tinh thần thể thao hơn nữa như lời Bác Hồ dạy "Muốn có sức khỏe, phải tập luyện thể thao. Tất cả mọi người, già trẻ, gái trai ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Đó là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Phương pháp tập là thường xuyên hàng ngày và không khó khăn gì"
hôm qua thấy anh Hiệp đẩy nước trên sân, mồ hôi chảy ròng ròng mà em thương rớt nước mắt... :cry:
Thao ana đồng ý với MT đó bác Sf à
Đánh tennis quan trọng là gì nhỉ? Là lối đánh hay và đẹp ... chúng ta nhìn theo trái banh, tay chứ đâu có nhìn zô mặt nhiều đâu nhỉ? Xấu đẹp hông có quan trọng ... quan trọng là cổ vũ cho bất kỳ nước nào khác đoạt giải cũng được không để cho TQ đoạt giải (tránh TQ lên mặt). Tội cho Schiavone bị một tay vợt không tên tuổi qua mặt :khoc:
Để thành một vận động viên được nhiều người yêu thích tất nhiên có nhiều yếu tố để đánh giá, MT có thế yêu thích Schi avone, còn Safin lại yêu thích một mẫu vận động viên có phong cách khác, chẳng hạn như kim clijsters và người khác lại yêu thích một mẫu vận động viên khác.... đó là quyền của mỗi cá nhân.
Chuyện tay vợt ít tên tuổi hơn hoặc trình độ kém hơn thắng đó là sự bất ngờ, đem lại sự thú vị trong thể thao, chứ cứ mạnh thắng yếu mãi thì còn gì hấp dẫn, thú vị nữa?
Còn TQ, China hay Tàu khựa thì SF không ý kiến, thể thao là thể thao, còn chính trị là chính trị. Dù bây giờ cũng đang sôi máu và ghét cay ghét đắng sự bành tướng của TQ.
To Dung_ Sha: bà liên hệ Ánh Dương hỏi xem có chương trình nhạc sống không? giá cả thế nào? Nhạc sống sinh động hơn chứ KO hoài chán lắm. tất nhiên là anh em vẫn đem theo guitare thùng, bongo và có thể là organ để phục vụ chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn .
Vì sao các tay vợt dự Wimbledon đều mặc đồ trắng?
Chẳng có giải đấu quần vợt nào mà các VĐV tham dự lại phải tuân theo những quy định về trang phục chặt chẽ như tại Wimbledon. Tất cả đều phải mặc đồ trắng, kể cả giày, không mặc quần quá dài (nam) và váy quá gợi cảm (nữ).
Hai hình ảnh khác nhau của Rafael Nadal.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...m0mw81414.jpeg http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...qwmz81414.jpeg
Đơn giản bởi trong quy định dành cho các VĐV Wimbledon, tất cả các trang phục đều phải rất nghiêm chỉnh, màu trắng, thậm chí cả giày. Trường hợp của tay vợt Tây Ban Nha, Rafael Nadal, là một ví dụ cụ thể. Lâu nay, anh vẫn nổi tiếng với chiếc quần lửng qua đầu gối màu trắng và chiếc áo cộc tay xanh. Và hình ảnh đó càng trở nên thân thuộc khi anh đăng quang ở Roland Garros, hai tuần trước. Thế nhưng, BTC Wimbledon đã từ chối việc anh mang theo bộ trang phục đó tới nước Anh. Trước khi giải khởi tranh, đã có một cuộc nói chuyện giữa đại diện của anh với BTC giải chỉ vì vấn đề trang phục.
Và kết quả cuối cùng là BTC gật đầu với chiếc quần trắng kiểu "cướp biển" của Nadal. Thế nhưng, họ đã lắc đầu quầy quậy với lời đề nghị mặc chiếc áo xanh bởi một lẽ đơn giản... vì quy định. Và nếu họ nhân nhượng cho Nadal, chắc chắn họ sẽ còn phải nhân nhượng với nhiều trường hợp khác nữa.
ĐKVĐ Pháp Mở rộng người Tây Ban Nha đã ký một hợp đồng tài trợ trang phục với hãng thời trang thể thao Nike cho bộ quần áo độc quyền không giống ai của mình trong toàn bộ mùa giải này. Và Nike, cũng như những nhà sản xuất trang phục khác, đều phải thông qua các thiết kế nếu muốn được trình làng tại Wimbledon.
Người phát ngôn của Wimbledon cho biết: "Trước đây, từ rất lâu rồi, các tay vợt tham dự Wimbledon vẫn mặc những trang phục dài. Chính vì vậy, chiếc quần "hơi quá khổ" của Nadal được chấp nhận. Còn về chiếc áo, chúng tôi nhân nhượng với loại trang phục cộc nách, nhưng màu xanh thì không. Quy định của Wimbledon rất rõ ràng, tất cả trang phục đều phải hoàn toàn là màu trắng".
Màu trắng, nhưng không quá gợi cảm
Bộ trang phục được cho là quá gợi cảm của Kournikova. http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...a3mj81414.jpeg
Năm 1985, Ann White đã gây ra một sự kiện khi xuất hiện trong một bộ trang phục liền, siêu ngắn, siêu bó và siêu gợi cảm. Sau đó, White đã miêu tả bộ trang phục của chị là một sự kết hợp hoàn hảo của thời trang và sự tiện dụng. Chính nhờ bộ váy này mà đôi chân của chị đã được khoe hết. Và khi đó, chị đã bị trọng tài nhắc nhở, yêu cầu không được tiếp tục mặc bộ đồ đó trong ngày thi đấu tiếp theo. Thế nhưng, tay vợt người Mỹ này đã tự hào nói rằng chính chị là người đi tiên phong cho xu hướng mới của thời trang quần vợt hiện nay.
Ngôi sao quần vợt người Nga, Anna Kournikova, cũng từng gặp rắc rối với sở thích không giống ai tại các giải đấu lớn. Chị luôn ra sân với những bộ trang phục gây sốc, không đồ lót. Và chị cũng không thoát khỏi ánh mắt nhòm ngó của các nhà tổ chức. Họ đã yêu cầu chị cần phải... học lại các quy định.
Chị em nhà Williams là những người luôn thích "thể hiện" ở mọi giải đấu, bất kể ở đâu. Serena luôn có một thương hiệu của riêng mình và chẳng bao giờ ngại thử nghiệm những bộ trang phục mới ở các giải đấu lớn. Thế nhưng tại Wimbledon, họ cũng phải kiềm chế.
Sự ngông cuồng của Agassi năm 1991. http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...u1nz81414.jpeg
Tay vợt người Mỹ, Andre Agassi, từng từ chối thi đấu tại Wimbledon, không chỉ bởi mặt sân cỏ không phù hợp với những pha dọc biên của anh, mà còn bởi vì BTC đã không cho phép anh mặc những bộ quần áo không phải màu trắng. Với tính cách khá ngang ngạnh, năm 1991 khi mới 21 tuổi, Andre Agassi, đã phải nhận án phạt cấm thi đấu vì bộ trang phục vi phạm nặng nề mọi quy định, cho dù khi đó, rất nhiều khán giả tán đồng. Người đồng hương John McEnroe cũng "bướng" không kém, đã từ chối thẳng thừng những trang phục được thiết kế chính thức cho anh những năm 80 của thế kỷ trước.
(ST)
Một trận đấu kỷ lục giữa trời mưa với 8 VĐV chân chính cùng thi đấu 1 lúc! Đánh không mệt nhưng ôm bụng cười mới mệt! :youarethewoman: :haha::haha::haha::youarethewoman:
"Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt..."
Đúng vậy, khi mà Emanuel, Thành_TC đang khởi động ngoài sân, Hiệp/Thảo Ana và Safin/Pop_map đang đấu ở set thư nhất thì trời đổ mưa....... thế là chuyển sang thi đấu môn khác.
Safin, Huy, Hiệp, A Cường chuyển sang thi đấu môn thể thao trí tuệ hơn: chặt hẻo
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...kyz147757.jpeg
Ở nhà, nghe nói ngoài sân thi đấu môn chặt hẻo, vợ chồng A phủ đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm.... cuối cùng cũng mặc áo mưa chạy lên sân....
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...yzd128787.jpeg
Rồi mưa ngày càng nhẹ hạt...... Thành_TC một mình lầm lũi đẩy nước cho sân khô để phục vụ anh em.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...yog166373.jpeg
Do tời mưa sân trơn, cả hội sử dụng luật đấu mới, mỗi bên 4 người: Safin/Emanuel, Hiệp/Thảo_Ana và đội bên kia là Hùng_F, Dung_Sha, Thành_TC, Pop_map.
Set đầu tiên bên Safin dẫn đến 4 - 1 nhưng do Emanuel và Hiệp như mèo gặp nước nên để đội Hùng_F thắng lại 6 - 4.
Set thứ 2, tình hình cũng không mấy khả quan cho đội của Safin, khi safin và Thảo dù cố gắng đến mấy cũng không thể đỡ nổi cho 2 con mèo gặp nước kia, tỷ số là 3 - 6; kết quả là đội Safin thua 0 - 2.
Một buổi tối đáng thất vọng, nhưng trong cái mất có cái được. Trong khi chặt hẻo, Safin may mắn được các anh em ủng hộ một ít .... đủ đóng tiền đi du lịch Phan Thiết! :hongio:
Ở trong sân:
Bạn hay tôi khi bỏ lỡ một cơ hội dứt điểm hay đánh hư một đường banh ngon ăn đều có chung một cảm xúc tiếc nuối... Một ánh mắt thông cảm, một lời nói động viên hay một cú chạm vợt chia sẻ sẽ giúp đồng đội của mình tự tin vượt qua thất vọng để đi đến chiến thắng... Đó là cách xử sự tuyệt vời của những người bạn FTC mà Emanuel vừa mới quen.
Và ngoài đời:
Những lúc khó khăn trong cuộc sống, hay những tình huống khó xử có những người bạn bên mình chắc chắn sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Một sự cố xảy ra trong trận bóng đá chiều chủ nhật vừa qua khiến một chú em bị gãy sống mũi, mặt sưng vù khiến Emanuel vô cùng bối rối. Ngay lập tức một cú phone xuyên đại dương của Marat Safin đến Dr. Lộc nhờ giúp đỡ. Do bận việc ở xa nên Dr. Lộc hướng dẫn cách tạm thời chữa trị và hẹn hôm sau sẽ xem xét chỉnh sửa. 14g hôm sau Emanuel nhận được cú điện thoại thông báo từ chú em đã được Dr. Lộc tiếp đón ân cần và tận tình giúp đỡ. Thế là cu cậu nhờ có Dr. Lộc đã được trả lại khuôn mặt đẹp trai trước đây...
Xin cám ơn Dr. Lộc, cám ơn những tình cảm chân thành của những người bạn FTC đối với Emanuel...
Anh Emanuel phải thêm vài dòng nữa nè:
Bác sĩ Lộc - BS CKII - Chuyên khoa lỗ (...Tai, Mũi, Họng) - Trưởng khoa bệnh viện XX - Địa chỉ Phòng khám....... với nhiều trang thiết bị hiện đại, đặc biệt khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách như Gia đình liệt sĩ, thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Dân tộc ít người, người thuộc diện xóa đói giảm nghèo tại địa phương, ..... gái đẹp mà ăn mặc nghèo....
:haha::haha:
Nhằm giúp các thành viên quan tâm đến quần vợt có thể tham khảo nên xin phép bạn Marat Safin và Emanuel di chuyển các bài viết hay về kỹ thuật đến topic "Kỹ thuật chơi quần vợt". Thân ái!
Hôm nay e đã nhận được bảng báo giá của cty du lịch Ánh Dương rồi nhé. Giá 1,435,000 đ/khách ở tối t6 đến 6h chiều CN bao gồm ăn ở. Có karaoke ngoài trời giá 1,500,000/ 3 giờ tha hồ vui vẻ hehe... còn những chi tiết nữa như chọn thực đơn thì hẹn các bác t6 ra sân e sẽ mang BBG ra để tham khảo và bàn bạc nhé...
Gãy chân vì...bóng đá
hóp má vì... điền kinh
chết bất thình lình...tập thể dục buổi sáng
chỉ có môn tennis buổi tối là mang lại sức khỏe,niềm vui và hạnh phúc cho mọi người thôi .
sory hội: tối qua mặc quần áo mang giày vớ chỉnh tề vừa ra ngõ thì gặp mưa giông gió giật mới quay trở về.. ủa có chặt hẻo nữa hả tiếc quá không được tham gia, MF tối qua trúng đậm à? vừa đỏ tình lại đỏ bạc nữa dzậy là HẠNH PHÚC rồi chỉ còn chờ ngày....trổ hoa nữa thôi anh chị em ơi !!!:uong::uong:
Tối thứ sáu (17/6/2011)
Vừa từ Đồng Nai phi về thẳng sân Safin đã nghe tiếng nói oang oang của Nghĩa Rambo, mà sự xuất hiện của Nghĩa Rambo làm sân vui hẳn lên, nhất là những tình huống ăn gian trắng trợn ..... thì ra là đội ĂN GIAN (Gồm Nghĩa Rambo/Emanuel/Tran Hiệp) đang đấu với đội THẬT THÀ (Davydenko/Thanh_TC/Pop_map) trận đấu kéo dài và gián đoạn liên tục bởi những tình huống tranh cãi của Ngĩa Rambo và sự phản ứng yếu ớt của Thành_TC....:youarethewoman:...... kết quả cuối cùng phần thắng đã thuộc về đội ăn gian hơn. Đáng lẽ với trình độ cãi như thế Nghĩa Rambo phải là Luật sư chứ không phải Thẩm phán.
Chân dung đội chiến thắng nhờ cãi. (Emanuel, NGhĩa Rambo, Trần Hiệp) phía sau là Hùng_F, không thuộc đội này
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...hnm198125.jpeg
Một lần nữa lại cám ơn Thảo_Ana và Dung_Sha mang Dưa hấu và Vải thiều đãi cả hội, và nhờ sự đong đưa khéo quá nên đã bóp cổ lấy tiền của 16 thành viên đi du lịch.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...1nj191120.jpeg
Pop_map, Thành_TC, Davydenko đang nghiên cứu thực đơn do Cty AD gửi đến.( đây cũng là 3 thành viên đội thật thà)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...xog200674.jpeg
Trần Hiệp, Nghĩa Rambo
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...3zg194992.jpeg
Mr Hồng xuất hiện, đây là thành viên hội chiều CN, cao ráo, dáng đẹp nhất....dù là thành viên lớn tuổi nhất, cũng là đương kim vô địch giải hữu nghị lần 2/2010.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...int212443.jpeg
Davydenko điệu đàng với phong cách Phan Đình Tùng
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...lnz238713.jpeg
Do Thảo_Ana hôm nay được Mai Linh bớt cho 1.500.000đ tiền thuê xe cho nhân viên đi du lịch nên quyết định đãi cả hội ngêu, sò, ốc, hến và lẩu hải sản.....lúc này Khôi_Nal và con trai đến chung vui... vì hôm nay được bà xã cấp quota...
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...kmg173442.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...hyj179318.jpeg
Một bữa ăn tối thật vui tuy chưa trọn vẹn vì thiếu BS Lộc, BS Tâm, BS Minh và LS Đạt.
Đúng 0 giờ ngày 18/6 cả hội chia tay sau khi bà Dung và Thảo dụ thêm một số thành viên đóng tiền đi du lịch.
Hôm nay trên sân thật vui, bù lại những bực bội của Safin khi chạy đến Dầu Giây rồi lại xách xe không chạy về....
To: XXXX_XXX
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...2yz200234.jpeg
Hỡi tay lái lụa ở đâu?
Sao còn không biết mau mau mua về
:saoco:
Trận đấu tối qua thật sự là một trận đấu "vô tiền khoáng hậu"! Sau 8 séc tỉ số là 4-4 khi mà tất cả nhưng bên cầm giao bóng đều bị "break". Quả thật thi đấu giữa trời mưa thì chiến thắng thật khó khăn và "gian khổ"! Cũng may là những cú đánh cuối cùng của đội Pop_map/ Thành_TC/ Davydenko bị hư nên đội Nghĩa Rambo/Emanuel/Trần Hiệp mới chiến thắng... :nguong: :nguong: :nguong: :youarethewoman: :youarethewoman::youarethewoman:
Khôi xác nhận sẽ đi Phan Thiết cùng các bạn lần này, thứ hai Khôi đóng tiền cho Dung. 1 (lớn + 1 trẻ em)
Mấy hôm nay bận việc ''cơ quang'' quá nên em không lên tham gia diễn đàn cùng các bác được. thật là đáng tiếc. Nhiều bài viết, nhiều nhân vật lên thật là vui. bác SF vất vả nhất ngày nào đi làm về vất vả là thế mà đêm, hôm cũng phải MÒ MẪM viết bài lên chia sẻ cùng anh em. Vì lẽ đó em đề nghị toàn thể các bác trong hội cố gắng bớt chút thời gian để cùng chia sẻ. Nhưng em có đề nghị bác SF không tận dụng bài viết của mình kết hợp với hình thức quảng cáo, mua bán trên diễn đàn.
Lâu rồi mới thấy Bác Khôi thể hiện. Anh NGHIA RAMBO đâu rồi? Anh Emanuel ,Anh Davidenko nữa? mau mau thể hiện như bác Khôi đi.
Hội chờ đợi lâu quá. Mong sớm nhận hồi âm.
Hu hU!!! Anh Rambo ỏi Người ta nói anh em mình ăn gian kìa. ở trong sân đã đành, đằng này hôm nay báo trí, truyền hình đưa tin toàn thế giới anh có mau mau lên họp báo giải thích đi. hu hu hu!!!!!!!