Thị Nở, Thị Màu ngày nay chẳng biết đường nào mà lần.
Printable View
Vừa tập tí co bóp (phương pháp chống XTS của KHT:D) mệt nhoài, CL bán cho cốc nước giải khát cái:D
Chào bà chủ, chúc một tuần làm ăn phát đạt, buôn bán gì mà đến giờ chưa mở cửa hả, mong cho ế dài dài, he he...
Trời nắng nóng thế này, quán của chị Cỏ lạ cứ gọi là đắt khách phải biết.
Lại vào mở hàng cái cho bà chủ ngày nào cũng phải đốt vía....hihi....
May quá mình không phải người mở hàng. :)
Nắng nóng thế này làm gì cho hết nóng hả chủ quán ơi. Cho 1 thùng trà đá đi
Mở hàng cái coi rồi lại chạy... Chủ quán ngủ quên đóng cửa à, nhìn thấy rồi, hihi...
UI..UI...Cô chủ ơi..!có hai gã đang lén nhìn ...gì kìa...
Hôm nay HN mưa và hơi se se trời. XIn cốc trà nóng đi bà chủ quán ơi. Mọi khi vào thấy Hư Vô ngồi sẵn ở đây, giờ không thấy lại thấy trống vắng, thôi, 2 cốc vậy, gọi hộ Hư Vô 1 cốc
Hì...Hì... Từ ngày có cái quán bia hơi bên cạnh, coi bộ quán trà đá hơi bị .....ế rồi. Thôi vào ủng hộ cháu cái.
Cốc của quán trà đá mốc hết cả roài.... dân tình tiệt chỉ thích cái giống cay cay mát mát ở quán bên cạnh thôi..... Hê hê.... Kiểu này chắc mình phải mở quán Trà Đá Ôm cạnh tranh với cái quán Bia Hơi kia mới được.... :haha:
Trong quán trà này có ai mua rexona không?
Hôm nay HN trời mưa thế này thì quán trà đá ê sắc mà thôi!
Vào làm cốc cho lạnh lòng đã nào!
Cô chủ quán ơi ! Bán cho tôi một 3 ly nhé , trới nóng quá !! uống 3 ly mới đã cô ạ . Trong trà có đá , trong đá có trà hi hi chắc là ngon lắm đây .
Dạo này hông thấy cô chủ nhỉ.....trời nóng thế này mà cô chủ đi đâu roài.....?
kinh doanh mà bỏ quán đi chơi lâu quá.............................................. .......