Hi, Những ngày tốt lành sẽ đến với chị hôm nay và mãi mãi. Nếu có niềm tin ở tương lai phía trước. Ở Việt Nam luôn có những người bạn người em đang mỗi ngày cầu chúc như thế cho chị.
Lại thêm một ngày nữa cho ta sống để yêu.
Anbita.
Printable View
Hi, Những ngày tốt lành sẽ đến với chị hôm nay và mãi mãi. Nếu có niềm tin ở tương lai phía trước. Ở Việt Nam luôn có những người bạn người em đang mỗi ngày cầu chúc như thế cho chị.
Lại thêm một ngày nữa cho ta sống để yêu.
Anbita.
Tôi lang thang tìm nơi đổ mới
Nơi chân trời góc nhỏ lòng tôi
Ở đâu đó có người đang đợi
Một bóng hình không của riêng ai.
Anbita.
Nhớ em và mong tin về em và gia đình quá chừng. Mỗi một ngày qua đi, bóng em cứ biền biệt. Muốn làm một điều gì đó cho em xong chị đành bất lực. Nhớ mãi câu em nói " Trời gọi ai người đó thưa" mà sao thấy ngậm ngùi.
Thôi đành chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện đến em và gia đình. Rằng người thiện lương, xinh đẹp, giàu lòng trắc ẩn như em sẽ nhận những điều tốt lành nhất mà đức Chúa Trời ban cho em.
Không có em để chị em mình tâm sự nỗi niềm xa quê hương, chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống, chị thấy trống trải quá.
Nếu dù tin xấu hay tin tốt, em hãy cho chị và bạn bè biết nha. Nỗi đau không của riêng ai, Em hiểu điều đó không?
Chị ơi em thấy bức này ..."Đơn độc " quá ...
Chú chim....rất đẹp ...
Mạo muội bỏ tên 4r mình vào nhé ...người khác mà cưỡm mất thì uổng há ...
http://niemrieng.com/diendan/attachm...1&d=1243849867
Cám ơn TAT, chị cũng thích bức này.
Cành cây trơ trui, con vịt trắng lạc bầy, buổi chiều sắp tàn
OK, để mai chị đến coi he còn nằm đó ko rồi chụp lại hỉ. Hi hi
Bức hình này chụp cạnh tiệm rượu, thương xuyên có cảnh như vầy.
Hi hi...., Chị xem có cái nào như thế này ko thì chụp giùm em vài tấm nhá
http://i242.photobucket.com/albums/f...1zmqynjhjy.jpg
Có hơi bị nhiều đó TZ, trước chị ko để ý, bây giờ thấy là phải chớp liền.
Chào người đẹp ON, cảm ơn 2 chai gụ ngon ...
Gửi 1 con đường trong công viên ở vn cho người đẹp ngắm há ..đơn giản thoai không có gì đặc sắc hehhehe
http://i727.photobucket.com/albums/w...yruounong1.jpg
Bận rộn quá nên không có thời gian thăm Blog của bạn thường xuyên! Hôm nay vào thấy quả là tay nghề của bạn ngày càng trình độ hơn! Xin được chúc mừng và nâng ly...:youarethewoman:
Cám ơn TC ABC đã động viên. Bây giờ đã học hiểu để có có khái niệm thế nào về góc độ và ánh sáng nên đang từ từ thực hành. Bạn động viên Oa Nữ vậy thì tiếp tục pot hình tiếp nha.
Hôm qua đi làm thiện nguyện, được tiếp xúc với những những người nổi tiếng. Họ âm thầm làm vì tấm lòng nhân bản chứ không hề kỳ thị những người bệnh tt ko bình thưởng.
Nghe mấy chị làm ở đó lâu năm nói, cơ sở này còn tồn tại là do họ ủng hộ tiền rất nhiều. Người thì 100 ngàn, người thì 50 ngàn...Và có chị nói muốn gặp được họ phải hẹn ít ra 1 tháng, vậy mà mỗi tuần họ đến đây để sinh hoạt với những người tật nguyền về tâm hồn này.Mình nghe mà cảm phục.
Sau đó lại đi lang thang, chụp hình. Vào trong rừng rồi mò mẫm đến lâu đài cổ ngủ một giấc...
Về đến nhà con trai cằn nhằn sao má ko mang phone theo, bao nhiêu người gọi.
Sáng nay dậy sớm, làm một chậu gỏi miến, chia thành từng hộp mang tới cho mấy người đi làm thiện nguyện. Chợt nghe phone của cô luật sư VN xinh đẹp gọi đến. Mừng quá khi she nói, "cô ko cần phải ra tòa, cô thắng kiện rồi, chúc mừng cô, những lá thư của mấy bác sĩ của cô gửi đến tòa làm cho họ cảm động quá".
Nghe she nói số tiền mình được bồi thường, tuy ko nhiều lắm những cũng đủ cho con trai trả tiền học phí đại học cho đến khi tốt nghiệp, còn con gái thì muốn học thêm lấy tiếp bằng thạc sĩ nữa cũng đủ...
Mình muốn tặng cô luật sư số tiền, vì she cũng là ls mới ra trường, đi làm thiện nguyện cho chính phủ, luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. She làm việc rất nhiệt tình và có tấm lòng nhân ái, nhưng ko biết làm sao để she nhận mà ko tự ái và ko vi phạm pháp luật.
Hiện giờ chỉ còn lo đối phó với bên bảo hiểm xe. Bọn này mới ma mãnh, theo mình khắp nơi theo dõi chụp hình. Hàng ngày luật sư của mình gọi đến nói, chị ăn cơm thì cũng phải để cho em húp cháo, chị cẩn thận chứ ...Họ cắt ko bồi thường chị thì chúng em phải làm sao.
Phải làm sao, chẳng lẽ mình phải chống gậy, khập khễnh làm trò...Kệ thôi
Nhưng vẫn phải an ủi cô luật sư, nói với she "chị lành lặn về thể xác, xong về tinh thần vẫn bị ám ảnh về vụ đụng xe kinh hoàng đó, và hiện giờ cục máu ứ vẫn ko tan hết, và vẫn dạo chơi trong cái đầu của chị. Em yên tâm, họ chỉ theo dõi phần xác của chị, còn phần hồn sao họ biết chị đang bệnh...Em đừng lo, mình sẽ thắng..."
__________________
Có một thời khóc than, mới hiểu đời đá vàng
Khu đại học Toronto. Nơi đây con trai của Oa Nữ đang học, và con gái đang học master
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_0223.jpg
Tòa án thành phố. Oa Nữ thỉnh thoảng phải vào đây bảo lãnh mấy ông bạn nhậu bị cảnh sát chặn lại kiếp soát bia rượu.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_0266.jpg
Góc chụp tòa án đẹp ghê. :) Em thấy Harbord Street quen quen vì hôm rồi bạn em có gửi cho em mấy ảnh streetlife khu đó.
Tòa thị chính xưa của thành phố.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_0252.jpg
Tòa thị chính mới của thành phố
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_0268.jpg
Một góc vườn hoa trước cửa lâu đài cổ.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_0239.jpg
Casaloma, nơi ở của Ngài toàn quyền Anh quốc.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_0238.jpg
Về mùa đông, Oa Nữ và trẻ con hay đi trượt băng ở hồ nước này.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_0264.jpg
Loạt ảnh này ON chụp rất đẹp.
Thanks Cùi bắp động viên.
Suốt 4h đạp xe lang thang dưới ánh nắng gay gắt (việc này chưa từng xảy ra). Đạp xe từ rừng vào thành phố, rồi từ thành phố về nhà. Trên đường về mệt đến nỗi muốn gọi taxi xong cố kìm hãm ...Đến chỗ nào có dốc cao đành phải xuống dắt xe đạp chứ ko thế cố như trước được. Về đến nhà vội gọi con trai ra đỡ mẹ...
Thật là một ngày đáng nhớ.
Đạp 4 giờ dưới nắng á? Bái phục, bái phục...
Căn nhà cổ trong thành phố.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_0241.jpg
Bầu trời thành phố chị đẹp lắm, mà chụp càng ngày càng lên tay thế này cộng với đạp xe lại lên chân. Chúc mừng cả chân lẫn tay chị nhé.