-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
khi quyết định cơ hội cho mình, đã suy nghĩ rất nhiều, cũng ko biết mình có nên hay ko, nhưng thôi, sẽ cho nhau cơ hội nhỉ, mình cũng đã hỏi í kiến của mấy ng bạn thân, của chú nữa, hầu hết mọi người đều khuyên mình nên cho cơ hội cho mình cho người. 1năm, sẽ hiểu nhau, sẽ tin nhau hơn....Sẽ cố gắng nhé:nguong::nguong:
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
nhudadauyeu máu me du lịch nhỉ, đã dính vào rồi khó dứt lắm, nhờ.....tớ cứ bảo là ko đi nữa mà ko thể nào bỏ được, cứ thấy hay hay là hứng lên lại xách túi tủng đi luôn.
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cá Sấu Chúa
nhudadauyeu máu me du lịch nhỉ, đã dính vào rồi khó dứt lắm, nhờ.....tớ cứ bảo là ko đi nữa mà ko thể nào bỏ được, cứ thấy hay hay là hứng lên lại xách túi tủng đi luôn.
hihi, tớ từ giờ sẽ ít đi hơn, tập trung vào cv nữa, chứ ko thì tèo, mà ccon gái quát mẹ rùi, kêu ko cho mẹ đi nữa, con bực mình lắm :nguong::nguong:
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Có mua wà lưu niệm cho em hok chị :D
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Nhiều hình ảnh đẹp quá. Nhà sàn, lửa trại, những cô gái xinh đẹp múa quạt...Chuyến đi nhiều kỉ niệm quá em hả.
Những cô gái đó họ múa vì ham vui hay mình trả tiền để họ biểu diễn cho mình coi hả em?
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sanmei
Có mua wà lưu niệm cho em hok chị :D
có đó, chị mua toàn búp bê thui, nhìn đáng iu lắm, nhưng mà về bị bé con trấn lột hết mất rùi:D:D:D
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Nhiều hình ảnh đẹp quá. Nhà sàn, lửa trại, những cô gái xinh đẹp múa quạt...Chuyến đi nhiều kỉ niệm quá em hả.
Những cô gái đó họ múa vì ham vui hay mình trả tiền để họ biểu diễn cho mình coi hả em?
hihi, vâng, chuyến đi này vui lắm chị à, có mấy chị em chơi thân với nhau đều đi cùng nữa nên càng vui hơn.
Bọn em fải thuê ng ta hát múa đó chị, thuê cả ng ta làm lửa trại nữa, bọn em còn nhảy sạp nữa cơ, lần đầu tiên trong đời em đc nhảy sạp , cảm giác lạ lắm:nguong::nguong:
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
1ngày nắng nóng và khó chịu, mong thu về thế, mùa thu mang lại cho mình cảm giác xao xuyến, lại thích đi lang thang đến thế...CV thì cũng tạm thời ổn,tối đi xem fim với đứa em, fấn chấn lên. Bạn gọi cho mình kêu hnay trốn bạn đi xem nhé, lạ nhỉ, sao fải trốn, bạn và mình chỉ là bạn bè thôi mà, tại bạn cứ rủ những lúc tớ bận thì làm sao mà đi được, fải tcảm cho nhau chứ.bđầu thấy nhưng cuộc nc với bạn nhạt dần và mình cũng chẳng muốn nc với bạn nữa, chắc ghét mình lắm nhỉ
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
khi quyết định cơ hội cho mình, đã suy nghĩ rất nhiều, cũng ko biết mình có nên hay ko, nhưng thôi, sẽ cho nhau cơ hội nhỉ, mình cũng đã hỏi í kiến của mấy ng bạn thân, của chú nữa, hầu hết mọi người đều khuyên mình nên cho cơ hội cho mình cho người. 1năm, sẽ hiểu nhau, sẽ tin nhau hơn....Sẽ cố gắng nhé:nguong::nguong:
Tha thứ-liều thuốc làm lành vết thương lòng!
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
nhudadauyeu chịu khó đi chơi nhể, mấy hum nữa cả nhà LKTT ra HN mình cafe nhen!
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
loa kèn tháng tư
Tha thứ-liều thuốc làm lành vết thương lòng!
hihi, LK hiểu nhầm í mình rùi, ở đây ko fải là tha thứ đâu, ko hề có chút gì sai với mình , chẳng qua ngày xưa đã từng có cơ hội mà ko nắm bắt, bjờ lại thêm cơ hội nữa, ko hiểu sẽ đến đâu nhưng thôi, biết đâu đc đấy, cứ đi rồi đến nhỉ:nguong::nguong::nguong:
Mình đc đi ít lắm, có năm nay thôi, chứ mọi năm toàn ở nhà thôi, chắc từ giờ sẽ ko đc đi nữa vì cv cbị nhiều hơn rùi. Khi nào gđ LK ra HN thì cùng cafe nhé
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Như đã dấu yêu...
TA thích bài hát này "như đã dấu yêu"...
thanks!
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
nhudadauyeu oi, cuộc sống bao giờ cũng thế muh, nhưng cứ nhìn cô con gái kia thì quên được hết bạn nhỉ. Bạn đi MC với nhóm nào vậy....bạn đi Thung Nai bao giờ chưa? cũng ở HB đấy.....được mệnh danh là Hạ Long trên Sông Đà
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cá Sấu Chúa
nhudadauyeu oi, cuộc sống bao giờ cũng thế muh, nhưng cứ nhìn cô con gái kia thì quên được hết bạn nhỉ. Bạn đi MC với nhóm nào vậy....bạn đi Thung Nai bao giờ chưa? cũng ở HB đấy.....được mệnh danh là Hạ Long trên Sông Đà
thank bạn, tớ đi với nhà DDC đấy, Thung nai thì tó chưa đi khi nào, chắc khi nào rảnh lại đi tiếp.
CS bi giờ sẽ ko nghĩ ngợi gì nữa, kệ đi, cứ đi rồi đến, mệt thi nghỉ
Tháng 10 tớ định đi Hà Giang đấy, tổ chức SN trên đó mà đang phân vân giữa di HP và HGiang
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
""Ngày hôm qua đã qua rồi. Chúng ta không thể làm khác đi hành động đã làm, cũng như không thể rút lại lời đã nói. Ngày hôm qua đã trôi qua vĩnh viễn. Hy vọng bạn đã học được nhiều điều.
Ngày mai, với tất cả những rủi ro, trọng trách mà chúng ta không thể kiểm soát. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù rực rỡ hay bị che khuất bởi những áng mây, mặt trời sẽ vẫn mọc. Chúng ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra khi ngày mai chưa đến. Hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều.
Còn lại một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Chúng ta không thể sống ở ngày hôm nay mà cứ luôn hối hận về những lỗi lầm của ngày hôm qua hay mãi lo nghĩ cho ngày mai. Hãy sống cho hôm nay, tận hưởng từng phút giây có được. Đừng quên bài học từ ngày hôm qua và ghi nhớ ước mơ cho ngày mai. Hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ. Bởi ngày hôm nay chỉ đến duy nhất một lần.""
ĐỌc , suy ngẫm và cố gắng
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Từ hôm qua đến giờ tâm trạng lằng nhằng quá, vui buồn cứ đánh nhau. Chẳng hiểu nghĩ gì nữa, thôi nhé, để thời gian để hiểu tất cả. Có ân hận ko về những việc đã làm??? Không, sẽ ko ân hận vì biết rằng mình làm đúng lý lẽ của trái tim, chẳng cần đúng hay sai chỉ biết rằng đó là mình.
1năm nữa sẽ có câu trả lời cho tất cả, đã có 2hướng đi dự định cho tương lai. Lần này sẽ dứt khoát đc giữa đi hay ở. Các anh chị cứ động viên đi, đi để đến chân trời mới, để con có tương lai tốt hơn. Ừ nhé, nốt lần này thôi nhé, quyết định rồi nhé
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
thank bạn, tớ đi với nhà DDC đấy, Thung nai thì tó chưa đi khi nào, chắc khi nào rảnh lại đi tiếp.
CS bi giờ sẽ ko nghĩ ngợi gì nữa, kệ đi, cứ đi rồi đến, mệt thi nghỉ
Tháng 10 tớ định đi Hà Giang đấy, tổ chức SN trên đó mà đang phân vân giữa di HP và HGiang
Uh, CS là như con tạo xoay vần mà. Đi Hà Giang đi, mùa thàng 10 đẹp lắm:D
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cá Sấu Chúa
Uh, CS là như con tạo xoay vần mà. Đi Hà Giang đi, mùa thàng 10 đẹp lắm:D
hì, mún đi lắm nhưng ngại ng tổ chức mà thui nên chưa dám nhận lời:D:D:D:D:D
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Vô tình biết được những điều ko nên biết
Thà đừng biết còn hơn nhỉ???
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
Hihi, bé giống mẹ nhờ , ở ngòai trông xinh hơn trong ảnh:ngoaymui:
:D:D:D
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sanmei
Hihi, bé giống mẹ nhờ , ở ngòai trông xinh hơn trong ảnh:ngoaymui:
:D:D:D
Hihi, em là ng đầu tiên bảo bé jống chị đấy. Thấy đc an ủi fần nào,hihi
2mẹ con đi cafe ,hic, mấy đưá bảo vệ kêu em út nhà chị à
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
Hihi, em là ng đầu tiên bảo bé jống chị đấy. Thấy đc an ủi fần nào,hihi
2mẹ con đi cafe ,hic, mấy đưá bảo vệ kêu em út nhà chị à
Chứng tỏ là nhudadauyeu rất trẻ, sung sướng thế còn gì nữa. :D
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cá Sấu Chúa
Chứng tỏ là nhudadauyeu rất trẻ, sung sướng thế còn gì nữa. :D
Trẻ gì nữa đâu, già rùi, băm băm rùi:acac::acac::acac:
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
1ngày dành cho gia đình, thấy nhẹ nhàng thư thái. Ngủ bù cho đêm qua. Vẫn thèm ngủ lắm mà ko đc ngủ.
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Vẫn là sự níu kéo, mệt mỏi lắm. Con đường vẫn còn ở phía trước, tự dưng phân vân,lo sợ, sợ thêm lần nữa ...Lòng dặn lòng cố gắng và cố gắng, hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn...
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Chưa bjờ thấy tẻ nhạt, chênh vênh như lúc này
Chẳng muốn nghĩ thế mà lại phải nghĩ
Mẹ- Xin mẹ thêm 1lần nữa đừng ép con fải trở lại con đường cũ, con sợ, rất sợ cái ngày xưa ấy, rất khó khăn con mới vượt qua được, thà con ở 1mình nuôi con đến hết đời còn hơn là fải trở lại với ng xưa. Mong mẹ thấu hiểu tâm tư của con, biết mẹ thương con, thương cháu nhưng tất cả đã hết và ko thể.
Em- Chị quá thất vọng về em, chị ko nghĩ em là con ng đố kị, giả dối đến vậy, trong nhóm có mấy chị em chơi với nhau vậy mà em nỡ làm thế...híc, lúc nào đến lượt chị đây???
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
nhudadauyeu ơi, thế bạn là thành viên của 3c ở bên đó à?
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cá Sấu Chúa
nhudadauyeu ơi, thế bạn là thành viên của 3c ở bên đó à?
ừ, sao bạn biết hội đó vậy, jờ thì chỉ còn mấy ng cũ hay chơi với nhau thôi. Nick của mình bên đó là khác, cũng có 1nick như thế này nhưng ít dùng lắm
Nhắc đến 3c làm mình thấy nao lòng, ngày xưa mọi người thắm thiết ben nhau, quan tâm nhau, cảm giác như đó là 1ngôi nhà thực sự của mình. Nhưng cuối cùng ...Buồn chán lắm, giờ đang gây dựng lại, hy vọng sẽ ổn
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
ừ, sao bạn biết hội đó vậy, jờ thì chỉ còn mấy ng cũ hay chơi với nhau thôi. Nick của mình bên đó là khác, cũng có 1nick như thế này nhưng ít dùng lắm
Nhắc đến 3c làm mình thấy nao lòng, ngày xưa mọi người thắm thiết ben nhau, quan tâm nhau, cảm giác như đó là 1ngôi nhà thực sự của mình. Nhưng cuối cùng ...Buồn chán lắm, giờ đang gây dựng lại, hy vọng sẽ ổn
CS có quen một anh ở 3C, nhưng anh ý bảo giờ anh ý cũng ko còn chơi với 3C nữa.......nhà anh ý ở bên sân bay Gia Lâm, nói thế chắc là nhudadauyeu biết người ấy là ai
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cá Sấu Chúa
CS có quen một anh ở 3C, nhưng anh ý bảo giờ anh ý cũng ko còn chơi với 3C nữa.......nhà anh ý ở bên sân bay Gia Lâm, nói thế chắc là nhudadauyeu biết người ấy là ai
tớ biết đấy là ai rồi:D:D:D
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
tớ biết đấy là ai rồi:D:D:D
thành viên TTVN?:nguong:
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
thành viên TTVN?:nguong:
ừ, tớ hay ở bên đó nhìu hơn
Thế ấy cũng ở bên đó à:D:D:D
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
ừ, tớ hay ở bên đó nhìu hơn
Thế ấy cũng ở bên đó à:D:D:D
Thôi rồi, ngày xưa thôi....
Bây giờ tớ ở bên này....
Sao ấy sinh hoạt nhiều nơi thế?:eek::eek:
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Thôi rồi, ngày xưa thôi....
Bây giờ tớ ở bên này....
Sao ấy sinh hoạt nhiều nơi thế?:eek::eek:
hì, tớ quen ở bên đó trước và quen hơn
Có 2web tớ hay vào thôi mà, có gì đâu nhỉ:ngoaymui:
Mỗi bên cho tớ 1cảm giác khác nhau:nguong:
Nhìn avanta của ấy tớ đoán đoán ra ấy là ai rồi:D:D:D
-
Ðề: Nhudadauyeuu blogs!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
nhudadauyeu
hì, tớ quen ở bên đó trước và quen hơn
Có 2web tớ hay vào thôi mà, có gì đâu nhỉ:ngoaymui:
Mỗi bên cho tớ 1cảm giác khác nhau:nguong:
Nhìn avanta của ấy tớ đoán đoán ra ấy là ai rồi:D:D:D
Không phải đâu, ava này tớ đánh cắp từ bên đấy sang thôi:nguong: