Hì...Hì.. Hôm nay muội khỏe rồi hỉ, đêm qua cứ ngỡ chuyến này bị bắt cóc toàn tập chứ! :D
Printable View
Hì...Hì.. Hôm nay muội khỏe rồi hỉ, đêm qua cứ ngỡ chuyến này bị bắt cóc toàn tập chứ! :D
Ké nhà của Sr tặng Pha Lê chút quà từ địa đầu Tổ Quốc nè:D:D:D
http://c.uploadanh.com/upload/1/778/...72_26580_1.jpg
Đến HN, chị NDDY đón SR ở gần cầu... (cầu gì hem bít :D, hình như cầu Thăng Long), anh TZ tiếp tục lên đường đi Tây Bắc.
Đối diện cây cầu đang đi là 1 cây cầu ^^, tranh thủ nháy 1 cái :D
2 chị em về 1 ks ở khu phố cổ do MXMM chọn và chị NDDY đặt phòng trước cất đồ. Sau đó đi dạo hồ Gươm.
http://i224.photobucket.com/albums/d...7112009293.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...7112009300.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...7112009304.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...7112009309.jpg
Chộp được 1 em Ong đang hút mật ^^
Dạo hồ gươm xong, típ tục dạo hồ tây (Quên chụp hình hồ tây), rùi 2 chị em vào cafe giải khát 1 tí ^^
Rời quán cafe, chị NDDY đưa SR về ks rùi tranh thủ về nhà sửa sọan xiêm y, chuẩn bị 18h đi ăn tối với mọi ng ^^
SR đang thay đồ thì có tiếng gõ cửa, hé cửa nhìn ra, MXMM mỉm cười duyên dáng:
- Sao khóa cửa thế?
(Thay đồ sao ko khóa cửa được chài :nguong:, xưa giờ SR ghét nhất thay đồ trong phòng tắm :D)
Lâu ngày gặp lại, nàng Mĩm xinh đẹp hơn lần đầu SR gặp ở SG, diện bộ đồ đen ôm sát gợi cảm, (SR quên - ko chụp ảnh lại về cho anh LMH ngắm :rolleyes:) không những thế - nàng còn vác theo 1 bình rượu... 5 lít, eo ui, í là rượu vang nho mà SR còn thấy... choáng :lau:
Chưa đến giờ hẹn, 2 đứa ngồi 8 một lúc rùi chuẩn bị lên đường. Dọc đường kẹt xe kinh khủng, cả 2 cứ sợ trễ giờ nhưng khi đến quán chỉ thấy mỗi anh Cookcoo ngồi đó, thế là 3 ng ngồi 8 đợi mọi ng ^^
http://i224.photobucket.com/albums/d...7112009316.jpg
(Đt cùi chụp ban đêm ko đẹp, mong bà con thông cảm)
Đợi khá lâu thì anh LA đến - vẫn phong độ như ngày nào (Hum nay anh LA mặc sơ mi trắng + vest, không mặc áo thun đỏ hay áo lụa hawaii như những khi vào SG :D) tiếp theo là anh HTNN, Crazy Dog đến. Anh HTNN đúng như "giang hồ đồn đại" - trông hào hoa phong độ lém ^^
Anh Rig đến mang theo 1 bó lan xanh lá cây xinh đẹp tặng SR, ui - SR thích nhất là màu xanh lá cây í... :nguong:
http://i224.photobucket.com/albums/d...7112009317.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...7112009319.jpg
Tiếp theo chị NDDY cũng đến, duyên dáng với váy caro ngắn ^^. Bình rượu của nàng Mĩm được khui ra. Phải nói là rượu rất ngon, SR thích uống rượu nho nhất, nhẹ và ngọt :xiho:
Bình rượu vơi quá nữa thì Trâu vàng và em trai đến. Bàn tiệc thêm rôm rả với cuộc gọi của chị PL, hỏi thăm 1 vòng hết thảy mọi ng. Những câu chuyện nối tiếp nhau, dẫn dắt đến chuyện về 1 cánh hoa Tuylip nổi danh tại đất Hà thành :eek:, nói ra mới bít - ngoài anh Canhsat thì anh CK và HTNN nhà ta đt 1 phát là ng đẹp sẽ xuất hiện ngay đấy ạ :xiho:, SR hâm mộ chị Tuylip lâu roài, nên anh CK đt hẹn nàng gặp mặt ở Karaoke, anh LA cũng tán gẫu với ng đẹp ít phút qua phone ^^. Hết bình rượu 5 lít, mọi ng tiếp tục hiệp 2, kéo qua Karaoke. Làm 1 số ly hơi to nên SR đi chậm, bị nàng Mĩm bỏ rơi, lạc qua xe anh LA trên đường di chuyển.
Vào Karaoke, chai Black khui ra được xíu thì anh LA tạm chợp mắt trong giây lát, chị Tuylip vừa đến hỏi ai là anh LA xong đến lấy khăn lạnh lau mặt cho anh LA ngay. (SR có chụp 2 tấm ảnh lúc ấy nhưng mờ quá nên ko post). Một lúc sau thì anh Canhsat đến, nghe nói anh vừa đi 1 đoạn đường rất xa. Anh CS là ng SR mong đợi còn hơn chị hoa Tuylip nhiều lần í :D, nhìn thấy anh là bít hào hoa đa tình ngay :nguong:, vui tính nữa. Mọi ng hát hò nhảy múa tưng bừng rất thân thiện.
Tàn tiệc, mọi người chia tay ai về nhà nấy. Anh CS, CK, Mĩm và SR đi ăn cháo trước khi về. Trời bắt đầu se lạnh, anh CS đưa áo khóac cho SR (Gallant wé, áo khóac có 1 mùi hương thoang thỏang í, nghe đồn là Chanel ^^)...
Kết thúc ngày đầu tiên ở HN, có men trong ng nên SR về là ngủ ngay :D
Ngày 28/11/09
Rượu nhẹ nên SR ngủ lúc khỏang 1h và thức dậy lúc... 3h :D, đi tìm nước uống xong ngủ tiếp và 6h lại thức. Xem tin nhắn và trả lời tin nhắn. Khoảng 9h thì đi đám cưới, đường xa thăm thẳm, vật vã 1 ngày về đến ks lúc 18h trong trạng thái... bèo nhèo :D. Tắm gội tỉnh táo xong SR và nhỏ bạn thân ở HN đi ăn tối với Mĩm và anh CS. Tiếc là tối đó mọi ng bận nên bữa tối chỉ có 4 ng ^^
Ăn tối xong thì mắt SR bắt đầu mỏi, (người còn mỏi hơn. Hix...). Mĩm và anh CS đi cafe típ còn SR và bạn từ giã về ks.
Ngày 29/11/09
Mĩm hẹn 8h đi ăn sáng nhưng do mệt quá nên SR và bạn ngủ đến gần 10h mới thức :D. 2 đứa đảo 1 vòng HN, mua Cốm và ăn trưa với bạn trai của nhỏ bạn. Sau đó SR đi gặp vài ng quen.
Chiều, anh HTNN chở SR đến Hồ Tây, cafe cùng anh CS, CK và Mĩm. SR thích nhất khu hồ tây, rất mát, hồ thì rộng mênh mông. Ngồi nghe mấy anh kể những sự tích lúc nhỏ bên hồ tây rất vui. Nhất là anh CS, lúc nhỏ có sở thích lên cafe ở 1 chỗ cao tầng bên hồ tây, lấy ống nhòm zoom ra giữa hồ xem ngta đạp vịt ra đó rùi... dừng lại làm gì ngòai đó :D (Mừ ảnh ko kể cho SR nghe ảnh thấy gì :rolleyes:).
Cafe xong ai cũng đi có việc, Mĩm đưa SR đi ăn Miến lươn và về ks. Nghe Mĩm nói sân bay gần thui, nên SR cứ thong thả ngồi ăn và 8. Đến khi về ks gần 18h30, tiếp tân hỏi mấy giờ bay, SR nói 20h30, tiếp tân bảo: "Đây ra sân bay 35km đấy chị ạ!" Ặc.c... - "Gọi taxi dùm chị nhé! 10p nữa đến!"
Đường ra sân bay xa thật, nhưng hên là ko kẹt xe, vui nhất là tên taxi hỏi SR:
- Chị mấy tuổi rồi ạ?
- Chị 26.
- Chị có chồng chưa?
- Chị chưa thích.
- 26 già rồi đấy ạ, ngòai này tuổi chị chưa chồng thì ế rồi. Chị nên lấy chồng ngay đi. Không kịp nữa đâu.
:lau:
...
Tạm biệt HN, cảm ơn mấy ông anh hào hoa phong nhã đã dành thời gian quí báu cho SR khi SR ở đây. Đặc biệt cảm ơn chị NDDY và Mĩm kưng đã dành nhiều thời gian cho SR và những món quà ngon miệng tặng SR mang về nữa ^^
Anh CS nói ko bít SR về SG có nhớ gì về ng HN ko, chắc là có đấy ạ, nhớ sự hài hước của anh... và 1 chút gì đó nữa, anh nhễ :rolleyes:
Hẹn gặp mọi ng tại Sg nhé ^^
hì,nhờ có em ra HN thfi chị mới lại có dịp đi dạo Hồ Gươm buổi chiều tà, ko biết bao năm rồi mới vào đền Ngọc Sơn đó em , có chút ảnh tặng em đây
Đền Ngọc Sơn
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3958.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3966.jpg
Tháp Bút
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3975.jpg
Duyên dáng bên Cầu Thê Húc
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3968.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3969.jpg
Tháp Rùa
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4010.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4015.jpg
Một chiều Hồ Gươm
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3959.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3971.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3972.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3976.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3990.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3988.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3983.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3993.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3995.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_3995.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4002.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4003.jpg
Chài :D.... Thanks chị...
Tiếp nhá
Anh HTNN và anh Cooko, lần đầu gặp 2 anh
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4027.jpg
Anh Lá và anh Gang, cứ gọi là .....
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4028.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4030.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4031.jpg
Anh Gang và anh TV
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4035.jpg
nào cùng nâng chén
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4049.jpg
Ai xinh tươi bên bó hoa nhỉ???
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4057.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4058.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4064.jpg
Anh Ku tranh thủ ôm ké
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4061.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4065.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4067.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4068.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4070.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4072.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4073.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4076.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4079.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4080.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4081.jpg
http://i660.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4081.jpg
Hix... hem nhớ có chụp hình và hát dzới anh HTNN lun :D dzậy là lúc đó hơi say rùi, lúc về mới tỉnh ra :lau:
Report hay và chi tiết quá! Cám ơn Shi nhé! LMH có thể nhìn rõ những thành viên đáng yêu của NR nơi phương xa.
SR, cảm ơn đã cho chị lên hình nha. Hic...:nguong:
Ơ,thế có cái ảnh có cái mẹt anh thò ra giữa 2 em đâu roài sh nhỉ????
Giữ làm của riêng roài hả em???/chít thoai....hêhhhêhhe
Ps:lưu ý là đừng có tìm mua Chanel no.5 em nhé,nhầm hàng roài đấy,kekkeke
to:mấy lão già:Các anh hết cãi là cái loại nước hoa em dùng chỉ dành cho phụ nữ nhé vì mục đích là để cho chị em thích mà.....hihihihihi
Ước gì trên thế gian có loại nước hoa tiêu diệt hết được những mùi nước hoa.
Đây rồi!!!
Tuy rằng sản phầm này nồng độ cồn tuy không cao như nươc shoa, nhưng nó có thể trung hòa và đánh lừa được tất cả những cái mũi tự cho là tinh vi nhất.
Đó là rượu.
:ngoaymui::ngoaymui:
Chờ mãi chưa thấy anh TZ up hình TB, thui để SR up dùm vài tấm nhá ^^
http://i224.photobucket.com/albums/d...sitinh/DS1.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...sitinh/DS2.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...sitinh/DS4.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...sitinh/DS5.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...sitinh/DS6.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...sitinh/DS7.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSC_0767.jpg
Lần đầu ra đất Bắc
Bé ngồi xe đi chơi
Cảnh vật qua vùn vụt
Có nhớ gì Bé ơi...???
http://c.uploadanh.com/upload/1/812/...77_26580_1.jpg
Trách Shr nhé!><! Biết trách gì chưa nào? Ghi vào sổ nợ sau này trả gấp bộn đấy nhé Shr!^_^!
Chạy xe đường vắng không lo lái?
Tazang tranh thủ bấm một cái
Cũng may mấy chú (CA) nào đâu thấy
Nếu không chắc...mệt hả bác tài...?
:D:D:D
Bé còn bé lắm mấy anh ơi.
Ngồi xe ngắm cảnh thấy chơi vơi?
Phố lạ người xưa đấu chẳng thấy,
Lòng bé đang vui mãi ngắm... trời...
Anh TZ chụp lúc nào mừ em hem bít dzị ta ^^
1h sáng trên yahoo:
- T: Bạn p iu vấu
- P: Gì đó kưng?
- T: Bạn T sắp lấy bằng thạc sĩ
- P: Chúc mừng kưng
- T: Cuối năm sau.
- P: :lau: ờ, cũng... sắp...
- T: Bạn T đang chuẩn bị hòan tất 1 dự án kinh doanh.
- P: VTàu hả kưng?
- T: Chài, bạn p thông minh wé
- P: Hehe... Lĩnh vực nào kưng?
- T: Giáo dục.
- P: Thú vị đó
- T:Vốn đầu tư dự kiến hơn 2 tỉ
- P: Kưng có nhiu roài?
- T: Bạn T gởi plan cho bạn p xem nhé! 1/3 hen?
- P: Sặc... Dạo này bạn T có xem báo Mua&Bán hem?
- T: Lâu rùi hông xem.
- P: Hèn chi hem bít, trên đó gần đây có mục rao người bạn T bít hem?
- T: Ôsin à?
- P: Hem, rao bán người, hoặc thế chấp.
- T: Ặcc.c... có dzụ đó nữa hả? Bán thân hả?
- P: Hem, bán "nguyên con" lun chứ hem có bán thân :D, mục đó ngày nào cũng có tên bạn p ngay hàng đầu tiên í.
- T: Ặcc.c... phá wài :D, làm hết hồn.
- P: Thiệt đóa, giờ ai bắt cóc bạn p kiu đưa 5tr tiền chuộc mừ tui cóa tui chít liền.
- T: Hehe... bạn T... "đặt cọc" bạn p trứơc thoai. Ok là được roài, vì lên kế họach nhưng 2 năm sau mới bắt đầu thực hiện.
- P: Sặcc... bạn tui sắp có chồng có khác, tính xa lắc hà, hèn chi nãy giờ lấy ống nhòm nhòm wài hem thấy gì.
:D :D :D nửa đêm nhí nhảnh thấy gúm.
Xem một trích đọan kịch, ng cha nghe lời ng khác mà ko tin con của mình, ng con ấy khóc và nói: "Cha ko hiểu con!"...
Tự dưng nhớ về ngày xưa... Ngày xưa mình cũng từng khóc và nói: "Mẹ ko hiểu con! Tại sao mẹ ko tin con! Con thề là không bao giờ nói dối! Con nói không làm, nghĩa là ko làm!"...
Sau này, cũng mất gần 10 năm, mẹ mình hiểu ra sự thật, mẹ khóc... nói hối hận vì ngày xưa ko tin mình... để mọi việc đi quá xa... cũng muộn rồi, không thể nào quay lại được, những vết thương đã được rạch lên... để lại bao vết sẹo... nhưng dù sao giờ mẹ luôn tin mình, vậy là đủ!
Con người không có ai là không nói dối, mình cũng thế. Nhưng mình chỉ nói dối khi trong một số trường hợp lời nói đó làm ng khác vui hơn, cũng như không có ảnh hưởng xấu nào, không tác động gì đến sự thật. Mình luôn nhớ lời ngoại dạy, không nói dối và không nghi ngờ người khác, có lẽ điều đó dẫn đến sự thiệt thòi cho chính mình, nhưng sẽ làm cho tâm hồn mình thanh thản và luôn có thể nhìn thẳng, đi thẳng trong suốt cuộc đời, mình có thể nhận được ít hơn người khác, nhưng thứ mình nhận được sẽ chân thật và ko có sự nghi ngờ!