-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Hôm nay được nhìn tận mắt khung cảnh nhà em, thiên thần nhỏ của em.....
Thanh bình, đáng yêu làm sao.....
X ơi....anh nhớ em.....:D
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
hơn 7 h tối, bụng đói meo,tan làm lại vội vội vàng vàng qua chỗ làm thêm. Bụng thì đói meo mà đống sổ sách, số má vẫn bừa bộn.Mệt phờ! Lại một tuần sắp trôi qua....NGhĩ tới bữa cơm tối ấm áp bên gia đình mà thấy nao lòng.Nhớ con qua Bi ơi!
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
hơn 7 h tối, bụng đói meo,tan làm lại vội vội vàng vàng qua chỗ làm thêm. Bụng thì đói meo mà đống sổ sách, số má vẫn bừa bộn.Mệt phờ! Lại một tuần sắp trôi qua....NGhĩ tới bữa cơm tối ấm áp bên gia đình mà thấy nao lòng.Nhớ con qua Bi ơi!
Xuỵt! khe khẽ em, để con nó ngủ, em đừng làm nó giật mình thức dậy lại... khổ anh...:rolleyes:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
hôm nay cho mớ "trứng" ấp từ cuối năm trước "nở' chao ôi, khoái quá cái cảm giác chiến thắng, chuyền cục than sang tay người khác:D....hớ hớ, đời là thế, tớ có ép đâu!:nhaodzo:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
vừa xong có tai nạn gần chỗ em làm,chạy ra xem thấy ông già say rượu đầu chảy máu,mọi người vây quanh ông í rồi gọi điện gọi xe,tắc đường...e mới nói mọi người khiêng vào trong,có 2 người ra đỡ nhưng nặng wa,em cũng định thò tay vào khiêng nhug tự nhiên thấy ngại vì đang làm việc và vì bộ cánh đang mặc trên người sợ bị dính máu...1 phần vì thấy nhìu người xung quanh...nhugn cũng phải 1 phút sau mới có người thứ 3 thò tay vào...em dắt xe đạp lững thững theo như để vớt vát 1 chút gì đó trong lòng
vào lề đường 5 phút sau chưa thấy xe đâu, tai nạn nhẹ nên mọi người giải tán,em vẫn đứng nhìn ông già đầu chảy máu mà ko nghĩ ra đc gi...trống rỗng hay ý nghĩ lo sợ phải giúp ông già nhìu hơn sự vận chuyển vào bệnh viện,cũng không biết nữa,cảm giác thấy sự hèn của bản thân nhen nhóm
bỗng có cô pé nhỏ bé mặc áo trắng 3 lỗ đi shi ghé vào hỏi có cần cô í giúp vào bv ko...cả làng nhìn nhau từ công an đến dân thường.........rồi 1 người ngồi sau đỡ ông già với cái đầu dính máu đang tựa vào cái áo trắng của cô pé.....1 vài giọt máu nhỏ xuống yên chiếc xe trăm triệu...............lúc này cảm giác thấy nhục nhã làm em nghẹn cả cổ,khó thở...em có phải con người thế này đâu, em can đánh nhau ngoài đường suốt mà sao hôm nay lại nhỏ bé trước tấm lòng của cô pé nhỏ nhắn kia đến vậy
viết ra cho đỡ bớt cảm giác nhục nhã trong người
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuc sinh
hôm nay cho mớ "trứng" ấp từ cuối năm trước "nở' chao ôi, khoái quá cái cảm giác chiến thắng, chuyền cục than sang tay người khác:D....hớ hớ, đời là thế, tớ có ép đâu!:nhaodzo:
Vui quá còn gì hahha được nhiêu T anh ơi :nhaodzo: Chắc đợt này lại cá kiếm rồi hahaha:nhaodzo:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
[--LEO--]
vừa xong có tai nạn gần chỗ em làm,chạy ra xem thấy ông già say rượu đầu chảy máu,mọi người vây quanh ông í rồi gọi điện gọi xe,tắc đường...e mới nói mọi người khiêng vào trong,có 2 người ra đỡ nhưng nặng wa,em cũng định thò tay vào khiêng nhug tự nhiên thấy ngại vì đang làm việc và vì bộ cánh đang mặc trên người sợ bị dính máu...1 phần vì thấy nhìu người xung quanh...nhugn cũng phải 1 phút sau mới có người thứ 3 thò tay vào...em dắt xe đạp lững thững theo như để vớt vát 1 chút gì đó trong lòng
vào lề đường 5 phút sau chưa thấy xe đâu, tai nạn nhẹ nên mọi người giải tán,em vẫn đứng nhìn ông già đầu chảy máu mà ko nghĩ ra đc gi...trống rỗng hay ý nghĩ lo sợ phải giúp ông già nhìu hơn sự vận chuyển vào bệnh viện,cũng không biết nữa,cảm giác thấy sự hèn của bản thân nhen nhóm
bỗng có cô pé nhỏ bé mặc áo trắng 3 lỗ đi shi ghé vào hỏi có cần cô í giúp vào bv ko...cả làng nhìn nhau từ công an đến dân thường.........rồi 1 người ngồi sau đỡ ông già với cái đầu dính máu đang tựa vào cái áo trắng của cô pé.....1 vài giọt máu nhỏ xuống yên chiếc xe trăm triệu...............lúc này cảm giác thấy nhục nhã làm em nghẹn cả cổ,khó thở...em có phải con người thế này đâu, em can đánh nhau ngoài đường suốt mà sao hôm nay lại nhỏ bé trước tấm lòng của cô pé nhỏ nhắn kia đến vậy
viết ra cho đỡ bớt cảm giác nhục nhã trong người
Hay lắm LOE ạ. Rất hay và ý nghĩa cám ơn LOE đã dám nhìn thẳng vào con người mình và biết rằng mình có gì đó...
Hôm nay chỗ mình cũng có chuyện tương tự như vậy. Có một ông đang đi xe máy thì gọi ông bạn đang lái xe tải container dừng lại. Oái ăm ở chỗ ông ấy để cái xe máy SH ngay đầu cái xe tải. Sau đó ra cửa ông lái xe tải đó để nới chuyện. Nói xong ông xe tải vội vàng cho xe chay và lập tức con SH ở đầu xe tải đó nằm gọn trong gầm xe tải và nghe thấy 1 tiếng hét rất to. Làm mình lao ra khỏi cửa văn phòng và lao về phía cái xe tải đó. Đến nơi thò đầu vào gầm xe thì kg thấy người mà chỉ thấy 1 cái SH nằm trong đó và 1 người đang đứng bên kia. Khi gọi ông lái xe xuống thì ông ấy kg dám xuống vì sợ là mình đã sơi bạn mình rồi. Sau khi biết ông bạn vẫn đứng im ở đó đang tiếc con xe SH ông ấy mới dám xuống cabin mà làm mọi người cười đứt ruột.
Số xe là 1656 kg biết hôm nay để đổ bao nhiêu nhỉ.
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
vậy là 12h đồng hồ rồi chưa gặp lại. Buồn quá đi mất lấy ai chia sẻ đây?
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Chào buổi sáng! Chúc Các anh chị em, các bạn một ngày mới tốt lành...
Chúc thế giới hòa bình.
Oa Nữ chúc Bản thân minh một buổi tối vui vẻ cùa với bạn bè NR.
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Mấy ngày nay lãnh nhiệm vụ hàng tối: pha sữa cho con gái ăn, chơi với con gái, ru con gái ngủ....tạm bỏ cái thói quen nằm khểnh xem HBO, CINEMAX đêm. Ngắm con gái ngủ, nghe tiếng TV bóng đá của nhà hàng xóm vọng sang cũng thấy thú vị.....
Hay là mình cũng có tí thiên chức.....làm Mẹ???:D:D:D:D:D
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Mấy ngày nay lãnh nhiệm vụ hàng tối: pha sữa cho con gái ăn, chơi với con gái, ru con gái ngủ....tạm bỏ cái thói quen nằm khểnh xem HBO, CINEMAX đêm. Ngắm con gái ngủ, nghe tiếng TV bóng đá của nhà hàng xóm vọng sang cũng thấy thú vị.....
Hay là mình cũng có tí thiên chức.....làm Mẹ???:D:D:D:D:D
Thế có cho con bú được không mà đòi thiên chức ấy?
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
:roiqua::roiqua::roiqua:, em bắt đền anh 1100i đấy. Chỉ vì cái ava của anh mà tí nữa em chết oan.:imdead: Giờ nghỉ, sếp vào bất thình lình. ông ấy nhìn k rõ cứ tưởng....huhu, tí nữa thì mang tội luớt web đen . :chetchua:Có tiếng mà không có miếng.:chetchua::chetchua:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
:roiqua::roiqua::roiqua:, em bắt đền anh 1100i đấy. Chỉ vì cái ava của anh mà tí nữa em chết oan.:imdead: Giờ nghỉ, sếp vào bất thình lình. ông ấy nhìn k rõ cứ tưởng....huhu, tí nữa thì mang tội luớt web đen . :chetchua:Có tiếng mà không có miếng.:chetchua::chetchua:
Ừ nhỉ! Sn nói mới nhìn lại của I, giống thật ấy nhỉ!
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cầu Vồng Khuyết
Hay lắm LOE ạ. Rất hay và ý nghĩa cám ơn LOE đã dám nhìn thẳng vào con người mình và biết rằng mình có gì đó...
Hôm nay chỗ mình cũng có chuyện tương tự như vậy. Có một ông đang đi xe máy thì gọi ông bạn đang lái xe tải container dừng lại. Oái ăm ở chỗ ông ấy để cái xe máy SH ngay đầu cái xe tải. Sau đó ra cửa ông lái xe tải đó để nới chuyện. Nói xong ông xe tải vội vàng cho xe chay và lập tức con SH ở đầu xe tải đó nằm gọn trong gầm xe tải và nghe thấy 1 tiếng hét rất to. Làm mình lao ra khỏi cửa văn phòng và lao về phía cái xe tải đó. Đến nơi thò đầu vào gầm xe thì kg thấy người mà chỉ thấy 1 cái SH nằm trong đó và 1 người đang đứng bên kia. Khi gọi ông lái xe xuống thì ông ấy kg dám xuống vì sợ là mình đã sơi bạn mình rồi. Sau khi biết ông bạn vẫn đứng im ở đó đang tiếc con xe SH ông ấy mới dám xuống cabin mà làm mọi người cười đứt ruột.
Số xe là 1656 kg biết hôm nay để đổ bao nhiêu nhỉ.
đề 47 a ơi,mà sao cứ gọi em là loe thể nhở LEO di ca pi ro nà
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Cầu Vồng Khuyết
Vui quá còn gì hahha được nhiêu T anh ơi :nhaodzo: Chắc đợt này lại cá kiếm rồi hahaha:nhaodzo:
hihi, đủ nhậu hơi...lâu lâu...
nay đang mong cho giá vàng xuống, lại bị kẹp trym roài!
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuc sinh
hihi, đủ nhậu hơi...lâu lâu...
nay đang mong cho giá vàng xuống, lại bị kẹp trym roài!
Ông này kỳ buôn nhiều quá. Đừng so sanh vay pro ơi. Trứng là trứng, Gold là Gold. Tư dưng đọng trứng nhiều không ấp được? giải tán là chuẩn không phải chỉnh:nguong:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Thấy hụt hẫng, buồn, chả hiểu sao tự dưng thế. Ngồi uống rượu từ trưa đến giờ, chưa say, nhưng dặn lòng còn nhiều việc nên ko thể say, chỉ thấy buồn
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lang Thang
Thấy hụt hẫng, buồn, chả hiểu sao tự dưng thế. Ngồi uống rượu từ trưa đến giờ, chưa say, nhưng dặn lòng còn nhiều việc nên ko thể say, chỉ thấy buồn
Smod đang ngồi nhậu ở đâu thế, để sơn nữ đến ngồi hầu rượu Smod nhé :naonao:( em định hối lộ Smod đấy.:lau:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
:roiqua::roiqua::roiqua:, em bắt đền anh 1100i đấy. Chỉ vì cái ava của anh mà tí nữa em chết oan.:imdead: Giờ nghỉ, sếp vào bất thình lình. ông ấy nhìn k rõ cứ tưởng....huhu, tí nữa thì mang tội luớt web đen . :chetchua:Có tiếng mà không có miếng.:chetchua::chetchua:
Cái avatar này động đậy được còn đẹp nữa:D
Thấy Bác PS động đậy được, thèm quá, mà chẳng biết làm thế nào.
p/s: chị Oa, chỉ sửa lại cái rep trang 13 nhé, em không dám quote lại, sợ...hahahha. Ẩu dễ sợ:D. bác Mod nào đi qua sửa lại hộ chị Oa nhé.
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Phàm, đã vỗ ngực xưng trượng phu thì cũng nên bầy tỏ quan điểm cho đàng hoàng, đã có thời gian xin ý kiến để đóng góp trước khi ra quyết định, sao dửng dưng ko bày tỏ để rồi giờ lại thấy tiếc nuối vì đã không giữ được người. Trượng phu thế ư, anh hùng là thế sao. Nhảm.
P/s: Buồn chuyện ngoài đời, vào tâm sự với mọi người chút, nếu thấy chướng tai, ngàn lần xin lỗi. Tks
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
p/s: chị Oa, chỉ sửa lại cái rep trang 13 nhé, em không dám quote lại, sợ...hahahha. Ẩu dễ sợ:D. bác Mod nào đi qua sửa lại hộ chị Oa nhé.
Sợ có người ăn dưa bở, sợ có người bị hiểu nhầm, sợ gì nữa hả anh?:haha:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
Sợ có người ăn dưa bở, sợ có người bị hiểu nhầm, sợ gì nữa hả anh?:haha:
Anh khó trả lời quá:nguong::nguong:
@HTNN: phẫn uất ghê, làm vại bia cho nó hạ hỏa anh ạ.
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Cái avatar này động đậy được còn đẹp nữa:D
Thấy Bác PS động đậy được, thèm quá, mà chẳng biết làm thế nào.
p/s: chị Oa, chỉ sửa lại cái rep trang 13 nhé, em không dám quote lại, sợ...hahahha. Ẩu dễ sợ:D. bác Mod nào đi qua sửa lại hộ chị Oa nhé.
Ấy chết! Đừng cho nó động đậy nhé! Mí cô lại khiếu kiện là phản cảm thì chít đấy nhé!
I nói cá rep nao của Oa, đọc tới lui có thấy gì đâu!
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Cái avatar này động đậy được còn đẹp nữa:D
Thấy Bác PS động đậy được, thèm quá, mà chẳng biết làm thế nào.
p/s: chị Oa, chỉ sửa lại cái rep trang 13 nhé, em không dám quote lại, sợ...hahahha. Ẩu dễ sợ:D. bác Mod nào đi qua sửa lại hộ chị Oa nhé.
Chị đọc và tìm ở thang 13 mà ko thấy j em...
hay có mod nào sửa giùm chị rồi?
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Chắc em còn trẻ nên mắt tinh hơn hai Bác già:D (3 từ đầu tiên nhé)
Quả thật là em không hiểu chị chào thế có nghĩa là như thế nào:nguong::nguong:
Hehe.
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Chắc em còn trẻ nên mắt tinh hơn hai Bác già:D (3 từ đầu tiên nhé)
Quả thật là em không hiểu chị chào thế có nghĩa là như thế nào:nguong::nguong:
Hehe.
Rồi, cám ơn em. Hi hihi
Mắc cỡ quá đi....
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
1100i
Chắc em còn trẻ nên mắt tinh hơn hai Bác già:D (3 từ đầu tiên nhé)
Quả thật là em không hiểu chị chào thế có nghĩa là như thế nào:nguong::nguong:
Hehe.
chào thành 1100 ị hả ngàn mốt:nguong:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Hôm nay đi tập, uống nước tăng lực lên tập hăng quá. Tập xong mới mệt, mệt lả người. Đạp xe vào trong rừng hết còn sức cầm máy ảnh, đành phải nằm ở ghế. Xịt thuốc muỗi xong rồi nằm ngủ quên mất giờ phải về nấu đồ ăn cho trẻ con, Tỉnh dậy vội vội vàng đạp xe thật nhanh về nhà thì con trai đã nấu xong bữa tối rồi.
Đỡ quá, chỉ phải chuẩn bị nấu mằn thắn mì. Ninh xương heo, say tôm, làm xá xíu...Xong
Bạn gọi phone, kêu đến nhà chơi, rồi đi rave. Đã từ lâu rồi mình ko ra khỏi nhà vào buổi tối, nghe có vẻ quyến rũ xong cũng cố kìm lòng từ chối. Bạn la sao cứ phải ôm cái laptop cho ế người đi...
Giải trí trên mạng là một kiểu giải trí lành mạnh nhất, nếu ko có net, giờ này mình đã sống vội, sống gấp, quay cuồng ở các clup...
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Em biết rồi :xiho::xiho::xiho::xiho: nhưng chẳng biết sửa cách nào.:botay:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Sang ngày mới rồi, chỉ còn nốt ngày hnay nữa thôi. Mai sẽ ra sao nhỉ, lại trở về với những lói mòn cũ kĩ, những thói quen đã rêu phong. Mong một sự thay đổi trong chính tôi
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Già rồi mà vẫn để trẻ con nó lừa.:ngap:. Hừ, cứ đợi đấy. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn nhé.
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lang Thang
Sang ngày mới rồi, chỉ còn nốt ngày hnay nữa thôi. Mai sẽ ra sao nhỉ, lại trở về với những lói mòn cũ kĩ, những thói quen đã rêu phong. Mong một sự thay đổi trong chính tôi
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lang Thang
Thấy hụt hẫng, buồn, chả hiểu sao tự dưng thế. Ngồi uống rượu từ trưa đến giờ, chưa say, nhưng dặn lòng còn nhiều việc nên ko thể say, chỉ thấy buồn
Smod đang có chuyện gì buồn lắm thì phải. SN muốn chia sẻ với anh một điều thôi. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. cái chính là mình dám đối diện với sự thật.Chúc anh mọi sự tốt lành.
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Cả một buổi chiều thứ bảy đi lang thang. Đám bạn đòi về còn đi nghe ca nhạc do hội đồng hương HP tồ chức. Mình cứ nghĩ đến phải trang điểm, dress up mà ngại lên từ chối. Bị la quá trời nhưng kệ. Đi vòng vòng quanh hồ, tìm được chiếc ghế đá nằm ngả lưng thế là ngủ quên mất đến 10h tối mới chợt thức giấc.
Về đến nhà, con trai chiên thịt mà mẹ ướp sắn, cơm nước sẵn sàng...Ăn ngon quá, rồi lại ngủ tiếp. "Sao dạo này ngủ nhiều thế ko biết?"
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Cả một buổi chiều thứ bảy đi lang thang. Đám bạn đòi về còn đi nghe ca nhạc do hội đồng hương HP tồ chức. Mình cứ nghĩ đến phải trang điểm, dress up mà ngại lên từ chối. Bị la quá trời nhưng kệ. Đi vòng vòng quanh hồ, tìm được chiếc ghế đá nằm ngả lưng thế là ngủ quên mất đến 10h tối mới chợt thức giấc.
Về đến nhà, con trai chiên thịt mà mẹ ướp sắn, cơm nước sẵn sàng...Ăn ngon quá, rồi lại ngủ tiếp. "Sao dạo này ngủ nhiều thế ko biết?"
Hic... chị ngủ nhiều à.... Nguy................quá......:nguroi:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
1h ở phòng tập
1h sopping
2h đạp xe
1h ở siêu thị đại hàn
1h ngồi ở hồ uống rượu 1 mình
Thế là hết một buổi chiều. Quá là lành mạnh.
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Hồi hộp quá...Run nữa. ..chờ đợi tới 4h chiều nay. Cầu trời khần phật cho kế hoạch của mình thành công...Vớ vẩn mai mình lên trang nhất báo An ninh thủ đô ấy chứ.:ngoaymui:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
Hồi hộp quá...Run nữa. ..chờ đợi tới 4h chiều nay. Cầu trời khần phật cho kế hoạch của mình thành công...Vớ vẩn mai mình lên trang nhất báo An ninh thủ đô ấy chứ.:ngoaymui:
Nếu có ý định lên trang nhất báo An ninh thủ đô thì em ưu tiên để A viết bài.........lăng xê em nhá
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
Nếu có ý định lên trang nhất báo An ninh thủ đô thì em ưu tiên để A viết bài.........lăng xê em nhá
he he, anh đăng ký đầu tiên,em duyệt luôn. :D. Bật mì trước là anh chuẩn bị giọng văn để lăng xê một người có tinh thần can đảm, dám đương đầu với tội phạm nhé.:ngoaymui:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
Nếu có ý định lên trang nhất báo An ninh thủ đô thì em ưu tiên để A viết bài.........lăng xê em nhá
Đây roài, cả ngày mong đợi gì thì em đã có kết quả.Anh HTNN chuẩn bị liên hệ với em viết bài nhé. Chuyện là thế này: Em đọc quảng cáo trên mạng rồi làm hợp đồng lắp net tại nhà. Do chủ quan nên cũng không check kỹ thông tin sau làm hợp đồng, nộp tiền đầy đủ, hôm sau em mới gọi theo số của cty trên hoá đơn thì phát hiện ra cty ma, số điện thoại k tồn tại. Hic, đau. Ức muốn chết, k phải vì mất tiền,cảm giác ăn thịt lừa thật khó chịu. Em quyết tóm được thằng lừa đảo này.Em gọi đăng kí lại với thông tin hoàn toàn khác. ( em cho thông tin của đứa bạn bên chỗ làm thêm) ke ke, nó cắn câu. Giờ thì nó bị tóm rồi cả nhà ạ. Tội lừa đảo người tốt như em là cứ phải trảm.:chetdi::chetdi::chetdi:
-
Ðề: Tản mạn chuyện đời thường.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
son_nu83
Đây roài, cả ngày mong đợi gì thì em đã có kết quả.Anh HTNN chuẩn bị liên hệ với em viết bài nhé. Chuyện là thế này: Em đọc quảng cáo trên mạng rồi làm hợp đồng lắp net tại nhà. Do chủ quan nên cũng không check kỹ thông tin sau làm hợp đồng, nộp tiền đầy đủ, hôm sau em mới gọi theo số của cty trên hoá đơn thì phát hiện ra cty ma, số điện thoại k tồn tại. Hic, đau. Ức muốn chết, k phải vì mất tiền,cảm giác ăn thịt lừa thật khó chịu. Em quyết tóm được thằng lừa đảo này.Em gọi đăng kí lại với thông tin hoàn toàn khác. ( em cho thông tin của đứa bạn bên chỗ làm thêm) ke ke, nó cắn câu. Giờ thì nó bị tóm rồi cả nhà ạ. Tội lừa đảo người tốt như em là cứ phải trảm.:chetdi::chetdi::chetdi:
Chúc mừng em, đã giúp được nhiều người khỏi bị lừa tiếp..."biết đâu trong đó có chị," Chị cũng hay bị ngớ ngẩn thế lắm.
Chị là chị cũng ghét nhất kẻ lừa đảo...
Lừa tiền, Lừa tình....