Re: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...
Re: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
ÁO MÙA KIÊU SA.
Thu khoác chiếc áo mùa sặc sỡ.
Hỏi cùng Thu, em vui hay buồn.
Thu chỉ biết trong Thu hừng hực lửa.
Khúc ngân tình chực chờ độ trào tuôn.
HNhu - 13/11/2011
Thu từ ảnh cô chụp, gợi cảm, trầm tư.
Cô ơi, cô phẻ?
Re: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Thu Hà Nội, chiều đầy sương mù, mặt hồ lãng đãng mơ hồ k nhìn rõ những ngôi nhà phía xa xa, không gian hanh hao và thoảng mùi hoa sữa thật nhẹ nhàng... nhớ điều gì đó không rõ ràng, phải là ngày hôm qua...
:D:D:D
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_0417.jpg
Hoa sữa nở tầm tháng mười phải hông cô? Nghe đồn thơm lắm. Nghe đồn trong Tao Đàn của Sì Gòn cũng có cây hoa Sữa, mừ, Hnhu ngồi dòm cả buổi, mỏi hết cổ, cũng hông thấy "ẻm" ấy đâu.
Thì ngắm hoa Sữa cô chụp.
Ảnh của cô, ngày càng đẹp thêm.
NR giờ nhiều nhiếp ảnh gia sừng sỏ [:D]. Như chú Cõi Mơ nà, ( lâu gùi hnhu hông coi ảnh mới của chú ở NR ), chú Cá nà (toàn chụp cá gái :D), cô Thu Phong nà, cô Oa nà...
HOA SỮA.
Nồng nàn phố.
Nồng nàn đêm.
Nồng nàn tóc ai đẫm hương.
Và cả nồng nàn nỗi nhớ.
Nếu phải là duyên là nợ.
Hương hoa ơi, cho em gặp một lần.
Mùa Thu bâng khuâng.
Dạ khúc cho tình nhân.
Em hát.
Giữa một trời yêu thương dào dạt.
Hoa Sữa len hương mọi ngóc ngách cuộc đời.
Thu ơi!
HNhu - 13/11/2011
Re: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
ÁO MÙA KIÊU SA.
Thu khoác chiếc áo mùa sặc sỡ.
Hỏi cùng Thu, em vui hay buồn.
Thu chỉ biết trong Thu hừng hực lửa.
Khúc ngân tình chực chờ độ trào tuôn.
HNhu - 13/11/2011
Thu từ ảnh cô chụp, gợi cảm, trầm tư.
Cô ơi, cô phẻ?
Cám ơn HN hỏi thăm cô, cô ko phẻ, cô chỉ phê thôi.:rolleyes:
Re: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Hoa sữa nở tầm tháng mười phải hông cô? Nghe đồn thơm lắm. Nghe đồn trong Tao Đàn của Sì Gòn cũng có cây hoa Sữa, mừ, Hnhu ngồi dòm cả buổi, mỏi hết cổ, cũng hông thấy "ẻm" ấy đâu.
Thì ngắm hoa Sữa cô chụp.
Ảnh của cô, ngày càng đẹp thêm.
NR giờ nhiều nhiếp ảnh gia sừng sỏ [:D]. Như chú Cõi Mơ nà, ( lâu gùi hnhu hông coi ảnh mới của chú ở NR ), chú Cá nà (toàn chụp cá gái :D), cô Thu Phong nà, cô Oa nà...
HOA SỮA.
Nồng nàn phố.
Nồng nàn đêm.
Nồng nàn tóc ai đẫm hương.
Và cả nồng nàn nỗi nhớ.
Nếu phải là duyên là nợ.
Hương hoa ơi, cho em gặp một lần.
Mùa Thu bâng khuâng.
Dạ khúc cho tình nhân.
Em hát.
Giữa một trời yêu thương dào dạt.
Hoa Sữa len hương mọi ngóc ngách cuộc đời.
Thu ơi!
HNhu - 13/11/2011
Bài thơ dễ thương quá Hương Nhu. Năm nay hoa sữa nở muộn nên bây giờ mới đang rộ. Ảnh này cô mới chụp xong. Hôm kia cô có việc nên tranh thủ đi dạo luôn và bắt gặp một hàng hoa sữa cạnh Hồ Tây đang khoe sắc. Hồ Tây đầy sương đẹp lắm. Mà k biết sao thơ nó chạy mất tiệt... k có ra 1 câu nào. :D:D
Huongnhu thưởng thức hoa sữa phải ra Hà Nội cơ, vào đúng mùa này lành lạnh vừa đủ để muốn có 1 bờ vai, một bàn tay mùi hương khi nhẹ thoáng qua khi thật nống nàn... nhớ có lần bạn cô ở Cần Thơ nói chả hiểu cứ nói hoa sữa thơm kiểu gì nhưng mà mình hết chịu nổi muốn chạy xa luôn thì ra trong không khí nóng mùi hoa sữa quá nồng khiến không thể chịu nổi.... hoa sữa chỉ hợp với thu Hà Nội và gắn liền với thu Hà Nội...
Chùm hoa này nhìn ngon ghê nè huongnhu :D:D
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_0475.jpg
Re: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Bài thơ dễ thương quá Hương Nhu. Năm nay hoa sữa nở muộn nên bây giờ mới đang rộ. Ảnh này cô mới chụp xong. Hôm kia cô có việc nên tranh thủ đi dạo luôn và bắt gặp một hàng hoa sữa cạnh Hồ Tây đang khoe sắc. Hồ Tây đầy sương đẹp lắm. Mà k biết sao thơ nó chạy mất tiệt... k có ra 1 câu nào. :D:D
Huongnhu thưởng thức hoa sữa phải ra Hà Nội cơ, vào đúng mùa này lành lạnh vừa đủ để muốn có 1 bờ vai, một bàn tay mùi hương khi nhẹ thoáng qua khi thật nống nàn... nhớ có lần bạn cô ở Cần Thơ nói chả hiểu cứ nói hoa sữa thơm kiểu gì nhưng mà mình hết chịu nổi muốn chạy xa luôn thì ra trong không khí nóng mùi hoa sữa quá nồng khiến không thể chịu nổi.... hoa sữa chỉ hợp với thu Hà Nội và gắn liền với thu Hà Nội...
Chùm hoa này nhìn ngon ghê nè huongnhu :D:D
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_0475.jpg
Dạ, hoa ngon.
Sữa ngon.
Hoa Sữa ngon.
Cô Thu Phong cũng ngon luôn. :D
Nhưng mừ hông phải cô Thu Phong ngon, là Hoa Sữa của cô Thu Phong chụp, coi ngon.
Chắc chắn HNhu sẽ ngắm Hoa Sữa giữa Hanoi.
@ Hoasua: Hoa Sữa ơi, cưng chờ nghen. :D
Re: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Dạ, hoa ngon.
Sữa ngon.
Chắc chắn HNhu sẽ ngắm Hoa Sữa giữa Hanoi.
@ Hoasua: Hoa Sữa ơi, cưng chờ nghen. :D
Dạ, hoa ngon
Sữa ngon.
= kem ngon, hì... ý cô nói nhìn nó rất giống cái kem cốm ấy, nhem nhem... :D:D
Re: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Biết đến thuở nào mới được đứng dưới 1 khung cảnh như thế này nhỉ???? :chiuthua:
Re: Cảnh sắc mùa thu thật dịu dàng...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Biết đến thuở nào mới được đứng dưới 1 khung cảnh như thế này nhỉ???? :chiuthua:
PS ước ao được đi dưới hàng cây lá đỏ như thế, vậy thì PS có thích đi dưới hàng cây lá vàng này ko. OA NỮ chụp cùng cùng một chỗ nhưng ở hai thời gian khác nhau, lúc bắt đầu đạp xe và khi về nhà. OA ngồi ngay trên xe đạp chụp, làm biếng xuống xe quá à.
Ko hiểu tai sao cùng một loại cây phong nhưng năm nào một bên cũng tàn sớm, OA chưa bao giờ chụp được hai hàng cây đều một màu vàng cả.
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_6152-1.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_6142.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...SC_6491xll.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_6528.jpg