4Q Type lại rồi nhưng không biết có sai chữ nào không nữa .SORRY DMMĐ & PL nghen!!!:DTrích dẫn:
PL cũng thấy giống ĐMMĐ. Đọc không nổi 4 tỷ ui.
Printable View
Hoa sen
Mùi Sen thơm ngát nhẹ vương
Cánh sen hồng tím buông hương rũ hờn
Cành sen yểu điệu gần mòn
Vẫn đùa ngọn gió cuộn tròn lá xanh
Trên trời mây trắng mây xanh
Dưới ao hái cánh sen xanh tươi hồng
Hái che gót nhỏ mộng trong
Che bờ tóc thoảng buông bồng bên hoa
Hình như vầy mới đúng thì phải!
Mùi Sen thơm ngát nhẹ vương
Cánh sen hồng tím buông hương rũ hờn
Cành sen yểu điệu gầy mòn
Vẫn đùa ngọn gió cuộn tròn lá xanh
Trên trời mây trắng mây xanh
Dưới ao hái cánh sen xanh tươi hồng
Hái che gót nhỏ mộng trong
Che bờ tóc thoảng buông bồng bên hoa
Hình như như vầy đúng thêm được tí nữa ! :D:D:D
PS, ĐMMĐ cả 2 góp lại là đúng nhất .Thanks!!! Để 4Q sửa lại :D
Hoa Đào
Cành lá dùng dằng với gió đông
Những nụ hoa kia đã chớm hồng
Đảo nở màu hoa âm ấm nóng
Như lời từ biệt với mùa đông
(Bùi Đức Ba)
http://i45.photobucket.com/albums/f6...G_6588_web.jpg
Mai Vàng
Mỗi độ Tết về thêm phấp phỏng
Nhớ ai, ai nhớ phía trời Nam
Rinh chậu mai vàng về đón Tết,
Sáng cả gian nhà đêm cuối năm.
(Ngô Văn Phú)
Thấy Đào Mai nhớ tết quá Klosen. Cảm ơn Klosen mang hoa về nghen.
:) Thấy CM4Q trở lại, chợt nhớ đến một loài hoa ...
Hoa Quỳnh
Loài hoa không thấy ánh mặt trời
Hoa Quỳnh
Loài hoa không thấy ánh mặt trời