Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
bachlong
Lại mãi là người đến sau rồi, hic!
Biếc xanh nghiêng nón hững hờ
Trăng treo bóng chiếc lững lờ bên sông
Hồn bay lơ lững từng không
Xanh xanh liễu biếc đầu cành lã lơi
Mây còn đợi gió anh ơi
Mưa chưa ướt áo, sầu lơi lả buồn
Biếc xanh chưa hấng lệ tuôn
Chờ ai lâu lắm, suối nguồn nhịp thơ :D
Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mỹ Duyên
Gặp chàng em đá lông nheo :D
Chỉ tủi cái phận em nghèo... anh ơi
Động lòng.... anh ghé qua chơi
Nhưng mà không biết lời lời nào đây:D
Câu trăng tận phía trời tây
Một duyên hai nợ rơi đầy lòng son.:D
-MD- 22/10
Dù cho vượt suối băng non
Ngộ anh vẫn mãi vẹn tròn tình duyên
Mai này dẫu có chuân chuyên
Anh là biển rộng cho thuyền lướt êm...
Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mỹ Duyên
Mây còn đợi gió anh ơi
Mưa chưa ướt áo, sầu lơi lả buồn
Biếc xanh chưa hấng lệ tuôn
Chờ ai lâu lắm, suối nguồn nhịp thơ :D
Thuyền mây theo gió ngẫn ngơ
Cầu tình mấy nhịp ngồi chờ gió trăng :D
Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ngộ
Dù cho vượt suối băng non
Ngộ anh vẫn mãi vẹn tròn tình duyên
Mai này dẫu có chuân chuyên
Anh là biển rổng cho thuyền lướt êm...
Mắt non thao thức bao đêm
Lặng nghe lá biếc bên thềm làm thơ
Nhủ trăng soi tỏ giấc mơ
Cùng anh rong ruổi đến bờ bình yên :D
Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
bachlong
Thuyền mây theo gió ngẫn ngơ
Cầu tình mấy nhịp ngồi chờ gió trăng :D
Hai chàng cất cánh đường băng
Ra đa phát hiện cho văng ra ngoài
Phi công gắng sức miệt mài
Cho tầu hạ gấp không Đai bây giờ....
Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ngộ
Hai chàng cất cánh đường băng
Ra đa phát hiện cho văng ra ngoài
Phi công gắng sức miệt mài
Cho tầu hạ gấp không Đai bây giờ....
Thuyền Mây không sợ tốn xăng
Càng không không có đường băng Ngộ à :D
Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!
Ngồi buồn viết vội mấy dòng thơ
Gởi gió trăng sao khỏi hững hờ
Ước hẹn ngày nao anh vẫn nhớ
Mong người bến ấy mãi mong chờ...hờ hờ...
Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ngộ
Ngồi buồn viết vội mấy dòng thơ
Gởi gió trăng sao khỏi hững hờ
Ước hẹn ngày nao anh vẫn nhớ
Mong người bến ấy mãi mong chờ...hờ hờ...
Lẽ nào trăng gió chỉ là mơ
Để kẻ buâng khuâng phải ngóng chờ
Ước hẹn làm chi rồi tan vỡ
Tình đến tình đi, trách vu vơ... hơ hơ... :D
Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mỹ Duyên
Lẽ nào trăng gió chỉ là mơ
Để kẻ buâng khuâng phải ngóng chờ
Ước hẹn làm chi rồi tan vỡ
Tình đến tình đi, trách vu vơ... hơ hơ... :D
Nhắn gởi đôi lời....hổng có mơ?
Thuyền hoa cập bến rước...mong chờ
Sông ngân nước chảy cầu ta bắc
Để kẻ khua chèo.....khỏi bơ vơ....hì hà....hổng có bít mần thơ....
Ðề: Biêng Biếc-Xanh xanh!
ĐÔI MẮT
Có đôi mắt tròn xinh yêu lắm
Nhưng đượm buồn nhung nhớ tựa vàng thu
Đôi mắt biếc lim dim theo lời ru
Long lanh ánh sao, dạt dào sâu thẳm
Chỉ lén nhìn thôi, chưa một lần dám ngắm
Anh chết lặng giữa đời, đôi mắt ấy trăm năm
-MD- 26/10/2009
P/s: Đôi mắt trăm năm……
http://i657.photobucket.com/albums/u...hotlink_63.jpg