Lần đầu tiên mới chụp được bướm. Thích quá khoe mọi người nè.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3649.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3642.jpg
Printable View
Lần đầu tiên mới chụp được bướm. Thích quá khoe mọi người nè.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3649.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/IMG_3642.jpg
Con bướm này lại gần thì nó lại bay, ko hiểu sao các nhà nhiếp ảnh có thể đến gần được ong và bướm nhỉ. ON đuổi theo con bướm này mà chút nữa lăn xuống dốc... Thật đúng là hết lòng vì...Nghệ thuật. Hi hi
Triplec cũng bắt chước chị Oa-Nữ khoe ảnh bướm này. Đây là bướm ta, chụp ở Tam Đảo hè vừa rồi.
Em ơi máy chị là máy bao diêm bỏ túi, ko phải máy chuyên nghiệp mà cũng còn chưa thuộc hết chức năng của máy nè...
Em chụp bướm đẹp quá, dáng dấp bướm nghiêng nghiêng...Nhìn thích thật.
Chị mỗi lần nhìn thấy ong, bướm muốn chụp thì nó lại bay đi...Đậu vào người chị. Hì hì. Hỏi mọi người thì họ nói tại người chị bôi loại kem chống nắng có mùi thơm. Ko biết có phải ko.
Yes, máy chị có, chị vẫn dùng optical zoom đó, xong hôm qua khi thấy con bướm bay bay, mừng quá cuống hết cả lên, thế là cứ rón rén tới gần chụp, chẳng còn nhớ gì nữa...Hì hì, khổ thiệt.
Triplec định khoe mấy chú chim nữa mà mạng ở KLIA ẩm ương quá, tự nhiên lại không vào được Photobucket. Thôi để mai vậy.
Good night chị!
Oh, Triplec quên, bên chị đang là ngày. Nice day chị nhé!