-
Ðề: Chùm thơ say.
ĐỜI!
Lòng vòng có lắm đường say !
Say tiền, say tiếng , say men , say tình ...!
Bỡi say nên chỉ biết mình !
Vung tay bắt cọp, coi khinh sự đời !
Kịp khi tàn những cuộc chơi .
Nhìn quanh mới biết đang ngồi chốn nao !
Ăn năn (?)_ Trời đã trên cao !
Áo vay đời...phải trả vào hư không !
Biết say...vẫn phải chen, lèn !
Nếu không đâu có rối ren cuộc đời !
Hẳn ông trời cũng biết cười ?!
Giăng câu nhử cái bọn người thiêu thân !
Lão này thật quá tiếu lâm !
Đầu trần truồng !,cuối cũng trần truồng ra đi!
Than ôi, chen lấn làm chi!
BY Tha thứ
-
Ðề: Chùm thơ say.
Rượu xuân ngồi uống một mình
Chén cay rót tận xứ ghềnh cùng ai
Cứ như nét chỉ bàn tay
Rạch ngang cõi nhớ những ngày phiêu du...
Bạn về bòn đếm vần thơ
Hanh hao ngọn lửa dưới đờ đẫn trăng
Quanh năm ngồi tạc thơ hàn
Vẫn không hết nợ cái dan díu đời!
Tôi đi trăm ngả ngược xuôi
Xiêm y có lúc tả tơi bả trầu
Để ngồi hát với nỗi đau
Ru con ong thợ dãi dầu nắng mưa...
Chén xuân rót giữa thiếu-thừa
Tôi say hay ngạo cái chưa ai cùng!
Ngước về xứ bạn, thầm mong:
Câu thơ đủ ấm bên dòng lửa côi!
__________________
By chim rung
-
Ðề: Chùm thơ say.
Hôm nay chuốc chén ân tình
Say chưa đến nỗi thấy mình với ta.
Nhìn xem thiên hạ mượt mà
Anh hùng hảo hán nào ta tới phần
Rót một chén lâng lâng trời đất
Cạn vài chung để rõ thế nhân
Nào ai lẽ sự thanh bần
Nào ai khóc đểu cho ngân tiếng đồng?
Ấy cũng nghĩ mêng mông cõi thế
Ấy cũng dè giun dế lầm than
Bồ câu côi cút ra ràng
Ngóng thiên ngẫm địa chẳng màng lợi danh.
Năm canh lọt thỏm giữa mành
Đèn khuya nhất ngọn long lanh vấy sầu
Thơ vần rồi sẽ về đâu
Gió xuân mà ngỡ mưa đầu hạ khơi.
BY Kehotro
-
Ðề: Chùm thơ say.
--------------------------------------------------------------------------------
Tình riêng
Ta đây. Người đó. Một mình
Đường chung không bước cho tình bơ vơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Xe hoa đưa lối chén thơ môi kề
Bao giờ lối nhỏ đi về
Đôi tim chung nhịp phòng khuê thắm tình
Nghiêng tay rót cạn chén sầu
Riêng lòng u quạnh canh thâu một mình
BY R..HN
-
Ðề: Chùm thơ say.
Nào thì rót chén cay mà cạn đáy
Nghĩa tình đây chẳng vấy cái mùi tanh
Thảo thơm gió toả hương lành
Vườn thơ là chốn chẳng tranh sự đời.
By Kehotro
-
Ðề: Chùm thơ say.
--------------------------------------------------------------------------------
Rượu gào lên tiếng não nùng
Cớ chi buồn mới tương phùng gặp nhau
Tiên là trước. Hậu thời sau.
Có yêu mới có cau-giầu ghé thăm
Có thương mới ghé lưng nằm
Có tình mới tính trăm năm một nhà
-----
By Lão Vương
-
Ðề: Chùm thơ say.
Rỗi quá ta dừng chân chốn đây
Mang ly ta hứng gió trưa đầy
Rượu gió còn lưu hơi nắng vội
Ấm lòng tri ngộ ấm men say
Rượu gió không mềm môi, chẳng cay
Ta không soi đặng nét chau mày
Không lay sóng sánh tâm sầu muộn
Không mùi, không vị khách nâng suông...
Ngày đến tàn đêm sương giá buông
Nếm men ta cợt với ngông cuồng
Đãi khắp trần ai không hết rượu
Không cùng hương vị khách muôn phương
By SR
-
Ðề: Chùm thơ say.
Tối nay gió thoảng ngắm trăng suông
Uống cạn hơi sương vẫn thèm thuồng
Lạ nhỉ khi lòng chênh vênh cõi.....
Mơ hồ nghe tiếng nguyệt cầm buông.
By KEHOTRO
-
Ðề: Chùm thơ say.
Ly rượu thân tình tay chị trao
Mắt soi trong mắt _ uống đi nào
Chợt thấy bốn bề yên lặng quá
Gặp gỡ lần đầu ngỡ từ lâu
__________________
By NokiaVT
Ly nào uống cạn môi em
Để trong mưa giọng hát mềm môi anh ?
Ly nào uống cạn mắt xanh
Để trong khuya lời hát thành tiếng ru ?
Yêu em sương khói mịt mù
Biết đâu được mất cho dù uống say
By Nokia VT
-
Ðề: Chùm thơ say.
Ta mời rượu bạn cạn đêm nay
Bạn cạn cùng ta đuổi tháng ngày
Trút hết tình nhau đầy một cõi
Giật mình! Ta khóc, một mình say…
.................
By Thinghien
Vẫn biết giờ này cô quạnh lắm
Mới có thơ say để lại vườn
Đã mấy hôm rồi chưa gõ bút
Chẳng lẽ cô đơn lại cứ buồn???
............
By Thinghien
Đưa người vào cõi thiên thai
Say say tỉnh tỉnh mặc ai vấn tình
Thế gian cũng lắm nhục vinh
Nên ta say tửu, say mình, say thơ..
.............
By Thinghien
Thôi thì rượu cạn hết càng vui
Hết rượu nên thơ cũng cạn rồi
Thấm thoắt canh dài còn chút nữa
Mình ta đối diện với ta thôi
..........
By thinghien
Ôi thôi đã hết rượu cùng người
Để lại ly không có thảnh thơi
Nhét vội thơ vào chai lặng lẽ
Ngày mai rót khẽ uống say đời…
P/s: em đi ngủ đây, ngại xuống nhà lấy rượu...mà cùng muộn rồi chị ạ!
--------------------------------------------------------------------------------
Ôi thôi đã hết rượu cùng người
Để lại ly không có thảnh thơi
Nhét vội thơ vào chai lặng lẽ
Ngày mai rót khẽ uống say đời…
P/s: em đi ngủ đây, ngại xuống nhà lấy rượu...mà cùng muộn rồi chị ạ!
--------------------------------------------------------------------------------