Phiến đá khô
Cục cằn không xúc cảm
Phút chạnh lòng dạo phím trút ngày qua
Nghe cao thấp giọt mưa đàn trên đá
Gió rẽ trời
Đợi nắng rạn giá băng
Printable View
Chậc ... sao lão gia nhà em lại sợ . Lão bỏ nhà bỏ cửa, rồi bi giờ tuyển thêm thê thiếp, khi nào lão mới đưa muôi muội vào trình diện cái tỷ tỷ đây
http://i686.photobucket.com/albums/v...h/duongque.jpg
Đang theo hầu mấy nàng nhưng mà không biết có đủ sức để cõng về không.
Phụ nữ bây chừ khó quá, lão sắp bó chân rồi, hì hì
Còn gì
Con biết còn gì cho mẹ đây
Ngoài vết xe lăn trật đường rầy
Nẻo về phía trước đang mờ mịt
Ân oán nợ nần lỡ mượn vay
Chị biết còn gì cho em không
Ngoài sẹo thời gian với hận lòng
Cuộc đời trải nghiệm chưa tròn vẹn
Để nhạt tuổi em xuân trắng trong
Em biết còn gì cho anh đâu
Ngoài trái tim khô nhuộm máu sầu
Oằn thêm vai anh bao nghiệt ngã
Nắng sớm chưa đầy đã mưa ngâu
Tôi biết còn gì để lại đời
Ngoài nửa hoang tàn đang chơi vơi
Linh hồn tàn héo không sức sống
Trải gió dầm sương giữa đất trời
10.6.2009
Tình nhỏ bé ..!!!
Tình em còn nhỏ bé
Chẳng cột ta nên đôi
Thôi em đây chỉ thể !
Yêu anh tình mồ côi
Đêm sang ngày lâu thế
Nằm duỗi giấc chờ qua
Lăn qua choàng co lại
Tứ bề rối nát nhào
Ngủ thôi đừng mơ ước
Tình bé nhỏ sẽ qua
Đã lạc rồi đôi bước
Ta lại về mình ta
thachanhtim.10.06.09
Đá tự ngàn năm chẳng đổi màu
Cô đơn tuyệt đỉnh mãi về sau
Rêu phong mặc phủ xanh khắp chốn
Lạnh lẽo sần thô vẫn dạt dào.