Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
dù biết rằng..............cuộc đời nhiều cay đắng ..............Nhưng vẫn lẳng lặng bước đi ...............
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
bảy.búa
dù biết rằng..............cuộc đời nhiều cay đắng ..............Nhưng vẫn lẳng lặng bước đi ...............
Ko đi tiếp sao biết phía trước có cánh đồng mía đang chờ mình ... phải ko 7 cái búa. :rolleyes:
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
1 ngày thời tiết nắng nóng ko chịu nổi, thèm đi biển quá....
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Ngày nghỉ lễ mọi người vui chơi thoải mái thì mình lại vào bệnh viện chăm sóc người thân. Mọi việc cũng phần nào ổn rồi chỉ buồn vì mọi việc đổi thay quá nhanh...
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Nghịch con người ta nó quạu, ghét, sang năm tui sẽ sản xuất 1 nhóc của riêng tui, xì !
http://i718.photobucket.com/albums/w...113_wonder.jpg
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ban Mai
Hic... Kế hoạch này coi bộ khả thi dữ! :haha: :haha:
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
"...Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy..."
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ban Mai
Nghịch con người ta nó quạu, ghét, sang năm tui sẽ sản xuất 1 nhóc của riêng tui, xì !
Sản xuất ở ao nhà nào đó em ơi. Nếu có dăm ba em nhỏ nào bị rơi lọt tay gọi chị hứng đỡ cho nha. :rolleyes:
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Lâu ko vào nr, hôm nay gửi nỗi buồn vào nr để vơi bớt nỗi sầu. Rất buồn, rất nhớ, rất muốn gặp, rất muốn như ngày xưa, rất muốn có a................................................. nhưng tất cả đều không thể. Vì sao ư? chắc a đã biết. Ko cần phải giải thích!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ban Mai
Nghịch con người ta nó quạu, ghét, sang năm tui sẽ sản xuất 1 nhóc của riêng tui, xì !
Đừng lộ kế hoạch sớm thế chứ
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Hic... Kế hoạch này coi bộ khả thi dữ! :haha: :haha:
Ủa...sao anh Phù biết hay wa dzậy ta
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Sản xuất ở ao nhà nào đó em ơi. Nếu có dăm ba em nhỏ nào bị rơi lọt tay gọi chị hứng đỡ cho nha. :rolleyes:
Cứ từ từ zùi Chị cũng biết mà:cool: