Re: Những điều không muốn nói đến
Chị TP ơi, chị đa tài quá đấy chị ạ. Lòng ganh của thiên hạ chúng sinh thì ko sao, nhưng lòng ganh của trời xanh thì có rất nhiều sao đấy chị ơi. Hì hì. Thơ văn chị đã lai láng, giờ lại khơi nguồn cho dòng chảy qua làng nhiếp ảnh nữa, khiếp thật. Ảnh chị chụp đẹp quá như thôi miên làm tay em cứ định thò rồi lại rụt vào vì muốn bắt mấy con mấy con chuồn chuồn cắn rốn trong ảnh của chị. :rolleyes:
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Cám ơn Teachabc và Oa đã động viên chị.
Thực ra chị chưa biết gì về nhiếp ảnh cả và cũng chưa có điều kiện để bắt đầu hoc nhưng rất thích những bức ảnh đẹp. Yêu những giây phút hồn nhiên khiến mình quên tuổi tác và những chuyện buồn mà mình k thể xoay chuyển. Hôm đi câu cá chị nhìn thấy mấy con chuồn chuồn và con bướm, thích chụp ảnh nó quá chợt reo lên: ơ, con chuồn chuồn... làm tất cả quay lại nhìn và mấy đứa nhóc cười - mẹ thật là... :D:D:D lúc đó mới chợt nhớ ra: ờ, mình phải làm mặt nghiêm chứ nhỉ...
Re: Những điều không muốn nói đến
Chúc Thu Phong tuổi mới luôn vui vẽ, dồi dào sức khoẻ, trẻ mãi không già và nhất là nhà sẽ có thêm người trong năm nay.
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Cám ơn LK, bạn chu đáo quá, SN đã qua rồi mà :nguong::nguong:
trong những điều mà LK chúc TP thấy điều nào cũng hấp dẫn cả nên nhận hết. :D:D:D và hồi hộp nhất là màn "bồ nhí" 3 tuổi rủ đi uống cafe vào sáng thứ 7 đó LK
Re: Những điều không muốn nói đến
Em đang làm một cái thiệp thật đẹp để chúc mừng sinh nhật chị xong chưa kịp trang trí , thôi em sẽ post sau, bây giờ em chúc sinh nhật chị trước đã cho nó nóng sốt.
Chúc chị mãi mãi xinh đẹp, tâm hồn mãi mãi thanh xuân...Để năm nào cũng tận hưởng những sinh nhật vàng chói lòa hạnh phúc bên bạn bè và những người thân yêu.
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Em đang làm một cái thiệp thật đẹp để chúc mừng sinh nhật chị xong chưa kịp trang trí , thôi em sẽ post sau, bây giờ em chúc sinh nhật chị trước đã cho nó nóng sốt.
Chúc chị mãi mãi xinh đẹp, tâm hồn mãi mãi thanh xuân...Để năm nào cũng tận hưởng những sinh nhật vàng chói lòa hạnh phúc bên bạn bè và những người thân yêu.
Trùi ui, thật là ngại quá đi... nhưng cũng rất tò mò xem cái thiệp của em làm tặng riêng chị Hihihihi...
:botay:
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Mình tìm thấy quyển lịch được cơ quan cho từ đầu năm, 2 quyển thì chỉ treo 1 quyển còn quyển lịch ngày con bé đã mua 1 cái to đùng rồi cần chi mà phải mở ra nhưng khi mở ra hóa ra nó khác hẳn cái đang treo, tháng 7 đây
http://i363.photobucket.com/albums/o...IMG_0403-1.jpg
ừ nhỉ, dòng đời nước chảy mây trôi
vui khi có bạn, có tôi, có người...
Re: Những điều không muốn nói đến
.
uhm, thứ bảy buồn.
[FYT]http://www.youtube.com/watch?v=7zCIRPQ8qWc&feature=player_detailpage[/FYT].
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
uhm, thứ bảy buồn.
[FYT]http://www.youtube.com/watch?v=7zCIRPQ8qWc&feature=player_detailpage[/FYT].
Hi... Hi... Ý là có thứ chi vỡ rùi hả???? :rolleyes:
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Hi... Hi... Ý là có thứ chi vỡ rùi hả???? :rolleyes:
Uhm, cái chi vỡ hè :D ý em nói là vỡ mộng ấy hả??? ? hì... có mộng đâu mà vỡ chứ :D:D:D
Vỡ mây tí tách mưa cười
Lòng không vướng bận khơi khơi lại buồn