Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thằng Bờm
Thấy chưa hả bác Cá Chuồn
Mạnh tay như thế đâuh khuôn nát nhừ
Nát nhừ trời hỡi tiên sư
Sao củ mì Dog nát nhừ thế kia :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Nát nhừ trời hỡi tiên sư
Sao củ mì Dog nát nhừ thế kia :D
Tội mày hôm nọ mua bia
Không rủ tao uống, không chia tí phần
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thằng Bờm
Tội mày hôm nọ mua bia
Không rủ tao uống, không chia tí phần
Tí phần chừa lại 1 chân
Thằng nào không nắm thì đần à nha :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Tí phần chừa lại 1 chân
Thằng nào không nắm thì đần à nha :D
À nha, mày cũng giỏi ghê
Chân mày tao nắm còn phê nỗi gì?
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thằng Bờm
À nha, mày cũng giỏi ghê
Chân mày tao nắm còn phê nỗi gì?
Nỗi gì mày cứ nắm đi
Khi nào thấy chán, thôi thì bỏ ra :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thằng Bờm
À nha, mày cũng giỏi ghê
Chân mày tao nắm còn phê nỗi gì?
Nỗi gì cũng chẳng làm sao
Thằng Bờm, thằng Dog, thằng tao cùng cười
Mấy em rót rượu xinh tươi
Nhìn thôi mà đã đưới đưới tứ chi
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Nỗi gì cũng chẳng làm sao
Thằng Bờm, thằng Dog, thằng tao cùng cười
Mấy em rót rượu xinh tươi
Nhìn thôi mà đã đưới đưới tứ chi
Thằng Dog rủ bọn mình đi
Cái hôm nhậu ở Mai Thì nhớ không
Uống xong nó chạy lông nhông
Khoe chân khoe cẳng có không thằng mày?
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Nỗi gì cũng chẳng làm sao
Thằng Bờm, thằng Dog, thằng tao cùng cười
Mấy em rót rượu xinh tươi
Nhìn thôi mà đã đưới đưới tứ chi
Tứ chi nhũn nhẽo củ mì
Mấy em rót rượu 'sờ ti' vài hồn (Xì tin) :D
Tự nhiên nó ngỏng cây côn
Làm cho thằng Giggs bồn chồn muốn Out :D
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thằng Bờm
Thằng Dog rủ bọn mình đi
Cái hôm nhậu ở Mai Thì nhớ không
Uống xong nó chạy lông nhông
Khoe chân khoe cẳng có không thằng mày?
Thằng mày, còn bận way way
Nên không để ý, chẳng hay lúc nào
Bờm ơi kể lại xem sao
Cái lúc mày đánh em đào lại rên
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Tứ chi nhũn nhẽo củ mì
Mấy em rót rượu 'sờ ti' vài hồn (Xì tin) :D
Tự nhiên nó ngỏng cây côn
Làm cho thằng Giggs bồn chồn muốn Out :D
Em Mai rồi lại em Đào
sờ tym thằng Giggs hỏi sao không buồn
Mưa rào hỏi cánh chuồn chuồn
Thương cho thằng Giggs chẳng biết luồn ở mô